Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao người theo Chúa Giê-su bị thù ghét?

Tại sao người theo Chúa Giê-su bị thù ghét?

Quan điểm của Kinh Thánh

Tại sao người theo Chúa Giê-su bị thù ghét?

“Người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn-nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen-ghét vì danh ta”.—MA-THI-Ơ 24:9.

Chúa Giê-su phán những lời trên chỉ vài ngày trước khi ngài bị giết một cách tàn nhẫn. Vào đêm trước khi chết, ngài nói với các môn đồ trung thành: “Nếu họ đã bắt-bớ ta, ắt cũng bắt-bớ các ngươi” (Giăng 15:20, 21). Ngài đã hết lòng vì lợi ích của người khác, an ủi người nghèo và mang hy vọng đến cho người bị áp bức. Vậy tại sao người ta thù ghét những người vâng lời Chúa Giê-su và cố gắng noi gương ngài?

Kinh Thánh cho biết những lý do cụ thể. Khi xem xét những lý do này, chúng ta hiểu tại sao ngày nay những người theo Chúa Giê-su phải đương đầu với sự chống đối giống ngài.

Một số người chống đối vì không hiểu biết

Chúa Giê-su nói với những người theo ngài: “Giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng không biết ta nữa” (Giăng 16:2, 3). Đúng vậy, nhiều người chống đối tự nhận là mình thờ Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-su thờ phượng, nhưng họ bị ảnh hưởng bởi những niềm tin và truyền thống của tôn giáo sai lầm. Họ đã có “lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng không theo sự hiểu biết” (Rô-ma 10:2, Bản Dịch Mới). Một trong số đó là Sau-lơ người Tạt-sơ, sau này trở thành môn đồ của Chúa Giê-su, gọi là Phao-lô.

Sau-lơ thuộc nhóm người Pha-ri-si, tức một phái của Do Thái giáo có tầm ảnh hưởng và thế lực về chính trị, chống đối đạo Đấng Christ. Sau này, chính Sau-lơ đã thừa nhận: “Ta ngày trước vốn là người phạm-thượng, hay bắt-bớ, hung-bạo”. Ông cũng nói: “Ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu-muội chưa tin” (1 Ti-mô-thê 1:12, 13). Tuy nhiên, khi biết sự thật về Đức Chúa Trời và Con Ngài, ông liền thay đổi lối sống của mình.

Ngày nay, nhiều người chống đối cũng thay đổi giống vậy. Thậm chí, như Sau-lơ, một số người về sau còn bị bắt bớ. Nhưng thay vì lấy ác trả ác, họ làm theo lời khuyên của Chúa Giê-su: “Hãy yêu kẻ thù-nghịch, và cầu-nguyện cho kẻ bắt-bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:44). Môn đồ chân chính của Chúa Giê-su cố gắng làm theo lời khuyên này với hy vọng là ít ra cũng có một số người chống đối sẽ thay đổi quan điểm, giống như Sau-lơ.

Một số người chống đối vì ghen tị

Nhiều người chống đối Chúa Giê-su vì ghen tị với ngài. Thật vậy, quan tổng đốc La Mã là Bôn-xơ Phi-lát “biết rõ các thầy tế-lễ cả đã nộp [Chúa Giê-su] bởi lòng ghen-ghét” (Mác 15:9, 10). Tại sao các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái lại ghen ghét Chúa Giê-su? Một lý do là vì những người dân mà họ khinh miệt đã nghe theo ngài. Người Pha-ri-si than phiền: “Cả thiên-hạ đều chạy theo người!” (Giăng 12:19). Tương tự, sau này, khi thông điệp mà môn đồ Chúa Giê-su rao giảng được người ta hưởng ứng, những người chống đối lại sinh lòng “ghen-ghét” và công kích họ.—Công-vụ 13:45, 50.

Những người khác chống đối vì thấy khó chịu trước hạnh kiểm tốt của người thờ phượng Đức Chúa Trời. Môn đồ Phi-e-rơ nói với anh em đồng đạo: “Họ [người ác] thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm-dật bậy-bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm-chê” (1 Phi-e-rơ 4:4). Thái độ tiêu cực như thế cũng thấy vào thời nay. Dĩ nhiên, dù tránh hạnh kiểm xấu, môn đồ chân chính của Chúa Giê-su không làm ra vẻ công bình hay có thái độ trịch thượng. Thật ra, Kinh Thánh dạy là mọi người đều phạm tội và cần được Đức Chúa Trời thương xót.—Rô-ma 3:23.

Bị thù ghét vì “không thuộc về thế-gian”

Kinh Thánh nói: “Chớ yêu thế-gian cũng đừng yêu các vật ở thế-gian” (1 Giăng 2:15). Môn đồ Giăng muốn ám chỉ đến “thế-gian” nào? Đó là nhân loại xa cách Đức Chúa Trời và vâng phục “chúa đời nầy” là Sa-tan.—2 Cô-rinh-tô 4:4; 1 Giăng 5:19.

Nhiều người yêu thế gian và đường lối gian ác của nó thường chống đối những người cố gắng sống theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Vì vậy, Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Nếu các ngươi thuộc về thế-gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế-gian và ta đã lựa-chọn các ngươi giữa thế-gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi”.—Giăng 15:19.

Đáng buồn là người thờ phượng Đức Giê-hô-va bị ghét vì không yêu mến thế gian do Sa-tan nắm quyền với đầy dẫy sự tham nhũng, bất công và hung bạo. Nhiều người thành tâm muốn làm cho xã hội tốt đẹp hơn nhưng họ không thắng được Sa-tan. Chỉ Đức Giê-hô-va mới có thể thắng Sa-tan và Ngài sẽ làm điều đó bằng cách hủy diệt hắn vĩnh viễn, như thể thiêu bằng lửa.—Khải-huyền 20:10, 14.

Điều tuyệt diệu này là một phần trọng yếu của ‘tin mừng về nước Đức Chúa Trời’ do môn đồ chân chính của Chúa Giê-su, tức Nhân Chứng Giê-hô-va, rao truyền trên khắp đất (Ma-thi-ơ 24:14). Các Nhân Chứng tin chắc rằng chỉ có Nước Trời, tức chính phủ của Đức Chúa Trời, do Chúa Giê-su cai trị mới mang lại hòa bình và hạnh phúc lâu dài trên trái đất (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Vì thế, họ sẽ tiếp tục rao truyền về Nước ấy, xem trọng việc được Đức Chúa Trời chấp nhận hơn là được loài người chấp nhận.

CÓ BAO GIỜ BẠN THẮC MẮC:

● Tại sao Sau-lơ người Tạt-sơ chống đối những người theo Chúa Giê-su?—1 Ti-mô-thê 1:12, 13.

● Thái độ tiêu cực nào khiến một số người chống đối Chúa Giê-su?—Mác 15:9, 10.

● Các môn đồ chân chính của Chúa Giê-su có quan điểm nào về thế gian?—1 Giăng 2:15.

[Hình nơi trang 11]

Năm 1945, Nhân Chứng Giê-hô-va tại Quebec, Canada bị đám đông hành hung vì rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời

[Nguồn tư liệu]

Courtesy Canada Wide