Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thượng Đế có quan tâm đến loài vật không?

Thượng Đế có quan tâm đến loài vật không?

Quan điểm của Kinh Thánh

Thượng Đế có quan tâm đến loài vật không?

Sự sống của các loài vật đang bị đe dọa. Nhiều nhà khoa học cho rằng số lượng các loài vật bị tuyệt chủng ngày càng gia tăng. Loài vật đang chịu hậu quả tai hại từ việc xâm lấn của con người. Việc sản xuất thực phẩm công nghiệp, những trò tiêu khiển hung bạo hại đến thú vật, và việc nhẫn tâm bỏ mặc vật nuôi đã thêm vào bức tranh ảm đạm này.

Một số người cảm thấy đây là hậu quả tất yếu của việc dân số gia tăng. Tuy nhiên, đây có phải là ý muốn của Thượng Đế hay Đức Chúa Trời không? Ngài có bỏ mặc loài vật chịu khốn khổ dưới bàn tay con người không? Làm sao chúng ta biết Thượng Đế quan tâm đến loài vật?

Được quan tâm từ ban đầu

Sau khi tạo ra cá, chim và loài vật sống dưới đất, Đức Chúa Trời thấy hài lòng. Kinh Thánh nói rằng ngài “thấy điều đó là tốt-lành” (Sáng-thế Ký 1:​21, 25). Tất cả những loài vật, từ loại nhỏ nhất cho đến lớn nhất, đều được Đấng Tạo Hóa quan tâm và yêu thương. Đức Chúa Trời không chỉ tạo ra chúng với sự “khôn ngoan theo bản năng”, mà còn cung cấp thức ăn để chúng phát triển trong môi trường thiên nhiên. Vì thế, một người viết Kinh Thánh đã nói: “Hết thảy loài vật nầy trông-đợi Chúa, hầu cho Chúa ban đồ-ăn cho chúng nó theo giờ. Chúa ban cho chúng nó, chúng nó nhận lấy; Chúa sè tay ra, chúng nó được no-nê vật tốt”.​—Châm-ngôn 30:24, NW; Thi-thiên 104:24, 25, 27, 28.

Đức Chúa Trời đã tạo ra loài vật dưới quyền quản trị của người đàn ông đầu tiên là A-đam. Loài vật không được tạo ra với khả năng lý luận hoặc có nhu cầu tâm linh (2 Phi-e-rơ 2:​12; Giu-đe 19). Ngược lại, A-đam là tạo vật vượt trội hơn, được tạo “như hình Đức Chúa Trời”. Ông có thể phản ánh tính cách của Đấng Tạo Hóa có danh là Đức Giê-hô-va (Sáng-thế Ký 1:​27; Thi-thiên 83:18). Dù vậy, con người không được quyền đối xử với loài vật trái với ý định của Đấng Tạo Hóa.

Chẳng hạn, A-đam đã đặt tên cho loài vật vì Đức Giê-hô-va ban cho ông đặc ân đó. Hơn nữa, ngài giúp A-đam qua việc “dẫn [loài vật] đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao” (Sáng-thế Ký 2:​19). Chỉ khi làm việc dưới sự chỉ dẫn của Đấng Tạo Hóa, con người mới có thể thành công trong việc chăm sóc loài vật.

Đức Chúa Trời thật sự quan tâm!

Đáng buồn thay, A-đam đã chống lại Đấng Tạo Hóa. Điều này khiến gia đình nhân loại và mọi tạo vật trên đất rơi vào tình trạng thê thảm. Tuy nhiên, Đấng Tạo Hóa cho thấy rõ loài vật cần được đối xử như thế nào. Dù con người được phép dùng chúng làm thực phẩm và cho những mục đích thiết thực khác, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ chấp nhận việc đối xử tàn nhẫn với chúng. Kinh Thánh nói: “Người công-bình coi-sóc sự sống của súc-vật mình; còn lòng thương-xót của kẻ dữ khác nào sự hung-bạo”.​—Châm-ngôn 12:10.

Đức Chúa Trời cũng ban cho nước Y-sơ-ra-ên xưa các luật liên quan đến việc chăm sóc loài vật. Sự sắp đặt về ngày Sa-bát, một ngày nghỉ mỗi tuần, mang lại lợi ích cho thú vật của dân Y-sơ-ra-ên, vì loài vật cũng được nghỉ ngơi (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:12). Điều đáng chú ý là dù không được phép làm việc vào ngày thánh đó, nhưng con người vẫn có thể giúp loài vật đang gặp khó khăn (Lu-ca 14:5). Hơn nữa, Đức Chúa Trời cũng chỉ thị rằng phải cho những con bò ăn đầy đủ trong khi làm việc, và không để loài vật làm việc quá sức (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:5; Phục-truyền Luật-lệ Ký 25:4). Không được phép cho bò và lừa mang ách chung để tránh gây thương tích cho con vật (Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:10). Rõ ràng, Kinh Thánh dạy rằng loài vật phải được đối xử đúng mực, tôn trọng và tử tế!

Dù nhiều người chú ý đến mối quan tâm riêng và lờ đi những hậu quả mà loài vật phải chịu, nhưng Đức Chúa Trời nhân từ và quan tâm đến chúng. Khi nhà tiên tri Giô-na phản ứng không thương xót về việc dân thành Ni-ni-ve ăn năn và thoát khỏi sự phán xét, Đức Giê-hô-va phán: “Còn ta, há không đoái-tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân-biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú-vật rất nhiều hay sao?” (Giô-na 4:​11). Đúng vậy, Đấng Tạo Hóa động lòng thương xót, ngay cả những loài vật!

Chắc chắn sẽ được quan tâm

Đức Chúa Trời quan tâm đến việc loài vật được đối xử như thế nào. Con yêu dấu của ngài là Chúa Giê-su nói rằng không một con chim sẻ nào rơi xuống đất mà Cha ngài không biết (Ma-thi-ơ 10:29). Dù cũng có người quan tâm đến loài vật, nhưng họ không hiểu hết những hành động của mình ảnh hưởng đến môi trường ra sao. Do đó, để thay đổi cách xã hội loài người đối xử với loài vật thì phải thay đổi suy nghĩ của họ.

Thật vui mừng khi Kinh Thánh miêu tả thời kỳ dưới sự trị vì của Nước Đức Chúa Trời: “Thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 11:9). Ngài cung cấp sự hiểu biết này để dạy dỗ và huấn luyện những người vâng lời quản trị trái đất cách tốt nhất. Với sự can thiệp của Đức Chúa Trời, chắc chắn sẽ có sự hòa thuận giữa con người và loài vật. Vì thế, trái đất sẽ được khôi phục như ý định ban đầu của ngài.

Kinh Thánh miêu tả sự thay đổi sẽ diễn ra: “Bấy giờ muông-sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư-tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư-tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ-​mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục”. Thật là một triển vọng tươi sáng để suy ngẫm!​—Ê-sai 11:​6-8.

CÓ BAO GIỜ BẠN THẮC MẮC:

● Đức Chúa Trời có quan tâm đến loài vật được đối xử như thế nào không?​—Châm-ngôn 12:10; Ma-thi-ơ 10:29.

● Sẽ có sự hòa thuận hoàn toàn giữa con người và loài vật không?​—Ê-sai 11:​6-9.

[Câu nổi bật nơi trang 22]

Để thay đổi cách con người đối xử với loài vật thì phải thay đổi suy nghĩ của họ

[Nguồn tư liệu nơi trang 22]

La Voz de Galicia/Fotógrafo: Víctor Mejuto