Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Dùng mắt cách khôn ngoan

Dùng mắt cách khôn ngoan

Dùng mắt cách khôn ngoan

● Đôi mắt của chúng ta là một tác phẩm nghệ thuật. Chúng không những đẹp mà còn có quyền lực. Sách Visual Impact, Visual Teaching cho biết: “Bốn mươi phần trăm tổng số dây thần kinh nối đến não là những dây thần kinh kết nối não với võng mạc”. Võng mạc là một màng mỏng có cấu tạo phức tạp nằm bên trong mắt.

Chúa Giê-su đã đúng khi gọi mắt là “đèn của thân thể”. Ngài giải thích: “Nếu mắt anh em tập trung vào một mục tiêu, cả thân thể sẽ sáng. Nhưng nếu mắt anh em nhắm vào điều xấu, cả thân thể sẽ tối tăm” (Ma-thi-ơ 6:22, 23). Qua những lời này Chúa Giê-su nhấn mạnh đến quyền lực của mắt nói theo nghĩa bóng, tác động đến suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chúng ta. Suy nghĩ về điều tốt mang lại cuộc đời tươi sáng, ngược lại suy nghĩ về điều xấu khiến cuộc đời tối tăm.

Chẳng hạn, hãy xem những lời Chúa Giê-su nói nơi Ma-thi-ơ 5:28, 29: “Hễ ai cứ nhìn một phụ nữ và sinh lòng tham muốn thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy. Nếu mắt bên phải khiến anh em phạm tội, hãy móc nó ra [nói theo nghĩa bóng]”. Ý ngài là gì? Nếu cứ để mắt nhìn vào một người đến mức nảy sinh những ham muốn sai trái, điều này có thể dẫn đến hành vi vô luân và mất ân huệ của Đức Chúa Trời.—Gia-cơ 1:14, 15.

Sẽ tốt biết bao nếu chúng ta tự chủ, dù làm thế đôi khi khó như việc móc mắt ra! Suy cho cùng, hy sinh sự sống vĩnh cửu để chỉ đổi lấy sự thỏa mãn ham muốn xác thịt trong phút chốc, như thế có đáng không?

Những gì chúng ta nhìn có thể thúc đẩy lòng tham và ham muốn ích kỷ. Vì thế, Kinh Thánh cảnh báo: “Sự ham muốn của mắt... đều bắt nguồn từ thế gian chứ chẳng phải từ Cha. Hơn nữa, thế gian cùng những ham muốn của nó đang qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời”.—1 Giăng 2:16, 17.

Kinh Thánh có quá khắt khe không? Hoàn toàn không! Lờ đi những tiêu chuẩn Kinh Thánh sẽ gặp vấn đề và chuốc lấy bất hạnh (Ga-la-ti 6:7, 8). Vâng lời Đức Chúa Trời, bao gồm việc dùng mắt cách khôn ngoan, sẽ mang lại hạnh phúc. Chúa Giê-su nói: “Những người nghe và giữ lời Đức Chúa Trời thì hạnh phúc” (Lu-ca 11:28). Hơn nữa, họ sẽ có triển vọng sống đời đời trên đất, trong khi những người cứ giữ cái nhìn tham lam và vô luân sẽ đánh mất hạnh phúc và sự sống.