Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kết nối thành công!

Kết nối thành công!

Kết nối thành công!

● Hãy xem xét tình huống tưởng tượng sau. Người ta gọi anh Sam là người lạc hậu vì đã nhiều năm anh từ chối dùng công nghệ mới để liên lạc với gia đình và bạn bè. Mọi người, ngay cả các con mới lớn của anh, đều muốn dùng công nghệ mới. Anh Sam nói với con gái 16 tuổi: “Bố luyến tiếc thời mà mọi người gặp mặt nhau để trò chuyện!”.

Sau đó anh Sam bắt đầu xem lại quan điểm của mình. Anh nghĩ về những người mà nhiều năm anh không gặp hoặc trò chuyện. Anh nhớ đến người thân trong gia đình mà dường như họ bận đến nỗi anh không còn giữ được liên lạc nữa. Anh Sam tự nhủ: ‘Nếu muốn giữ liên lạc với mọi người, có lẽ mình phải dùng phương pháp mới’. Tình huống này xảy ra vào những năm giữa thế kỷ 20 ở vùng nông thôn Hoa Kỳ. Anh Sam, người bị gọi là lạc hậu, rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ về việc sở hữu một máy điện thoại.

Bây giờ là năm 2012. Cháu ngoại của ông Sam là anh Nathan vừa nói chuyện qua điện thoại với anh Roberto và chị Angela, những người bạn thân nay đã chuyển đến sống ở phía bên kia quả địa cầu. Anh Nathan lẩm bẩm: ‘Thế mà đã 10 năm rồi!’. Anh kinh ngạc thấy thời gian trôi quá nhanh.

Đã nhiều năm rồi, anh Nathan bằng lòng với việc thỉnh thoảng trò chuyện qua điện thoại với người thân trong gia đình và bạn bè ở xa. Nhưng bây giờ dường như mọi người, kể cả các con mới lớn của anh, đều dùng mạng xã hội để giữ liên lạc.

Mọi người gọi anh Nathan là người lạc hậu vì anh từ chối dùng công nghệ mới theo trào lưu. Anh nói: “Tôi luyến tiếc thời mà mọi người gọi điện thoại để trò chuyện và nghe giọng nói của nhau”. Nhưng giờ đây anh bắt đầu xem xét lại. Anh tự nhủ: ‘Nếu muốn giữ liên lạc với mọi người, có lẽ mình phải dùng phương pháp mới’.

Bạn từng cảm thấy như anh Nathan chưa? Bản tính của con người là thích giao tiếp (Sáng-thế Ký 2:18; Châm-ngôn 17:17). Ngày nay rất nhiều người dùng mạng xã hội, vậy bạn nên biết gì về hình thức giao tiếp này?