Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cách ăn mặc của anh chị có tôn vinh Đức Chúa Trời?

Cách ăn mặc của anh chị có tôn vinh Đức Chúa Trời?

“Hãy làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”.—1 CÔ 10:31.

BÀI HÁT: 34, 61

1, 2. Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va giữ tiêu chuẩn cao về cách ăn mặc? (Xem hình nơi đầu bài).

Một tờ báo Hà Lan nhận xét về một buổi họp của các nhà lãnh đạo thuộc khối Ki-tô giáo: “Bạn thấy nhiều người mặc những bộ quần áo xuềnh xoàng, đặc biệt là khi trời nóng”. Tờ báo này nói thêm: “Tại hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va thì không như thế... Các bé trai và nam giới mặc com-lê và đeo cà vạt, trong khi các bé gái và phụ nữ mặc váy có độ dài... phù hợp, mà vẫn hiện đại”. Quả thật, Nhân Chứng Giê-hô-va thường được khen vì “ăn mặc tươm tất, với lòng khiêm tốn và biết suy xét... theo cách thích hợp với [những người] nhận mình thờ phượng Đức Chúa Trời” (1 Ti 2:9, 10). Dù sứ đồ Phao-lô đang nói về phụ nữ, nhưng tiêu chuẩn cơ bản ấy cũng áp dụng cho các nam tín đồ.

2 Tiêu chuẩn thích hợp về cách ăn mặc là điều quan trọng đối với chúng ta, những người thuộc dân của Đức Giê-hô-va. Tiêu chuẩn ấy cũng quan trọng với Đức Chúa Trời, đấng mà chúng ta thờ phượng (Sáng 3:21). Những điều Kinh Thánh nói về cách ăn mặc cho thấy rõ Đấng Cai Trị Hoàn Vũ có tiêu chuẩn về trang phục cho những người thờ phượng thật. Do đó, chúng ta không nên chỉ dựa trên sở thích riêng để lựa chọn cách ăn mặc. Chúng ta cũng nên xem xét lựa chọn của mình có làm vui lòng Chúa Tối Thượng Giê-hô-va hay không.

3. Qua Luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta có thể học được gì về cách ăn mặc?

3 Chẳng hạn, trong Luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên, có những điều luật bảo vệ họ khỏi lối sống vô luân công khai của các nước xung quanh. Luật pháp cho thấy Đức Giê-hô-va ghét cách ăn mặc không phân biệt rõ nam và nữ. Ngày nay, phong cách thời trang phi giới tính ấy được gọi là “thời trang Unisex”. (Đọc Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:5). Qua chỉ dẫn của Đức Chúa Trời về trang phục, chúng ta thấy rõ ngài không hài lòng với những cách ăn mặc khiến người nam trông có vẻ nữ tính, khiến người nữ trông giống như người nam, hoặc khiến người ta khó phân biệt được ai là nam và ai là nữ.

4. Điều gì có thể giúp các tín đồ đưa ra quyết định sáng suốt về cách ăn mặc?

4 Lời Đức Chúa Trời chứa đựng những nguyên tắc có thể giúp các tín đồ đưa ra quyết định sáng suốt về cách ăn mặc, dù họ thuộc nền văn hóa nào, sống ở đâu và khí hậu ở đó ra sao. Chúng ta không cần một danh sách liệt kê chi tiết những loại quần áo nào được chấp nhận và không được chấp nhận. Thay vì thế, chúng ta được các nguyên tắc Kinh Thánh hướng dẫn, và các nguyên tắc ấy vẫn cho phép mình lựa chọn theo sở thích. Hãy xem xét một vài nguyên tắc có thể giúp chúng ta biết đâu là “ý muốn tốt lành, hoàn hảo và đẹp lòng [Đức Chúa Trời]” khi quyết định mình sẽ mặc gì.—Rô 12:1, 2.

“CHÚNG TÔI CHO THẤY MÌNH LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ ĐỨC CHÚA TRỜI”

5, 6. Cách ăn mặc của chúng ta nên tác động ra sao đến người khác?

5 Sứ đồ Phao-lô được soi dẫn để nêu bật nguyên tắc quan trọng nơi 2 Cô-rinh-tô 6:4. (Đọc). Ngoại diện cá nhân cho biết nhiều điều về chúng ta. Nhiều người có ấn tượng và cái nhìn tích cực hay tiêu cực về chúng ta dựa vào “bề ngoài” (1 Sa 16:7). Thế nên, là người phục vụ Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu rằng vấn đề không đơn thuần là mặc những bộ quần áo mình thích và thấy thoải mái. Các nguyên tắc mà chúng ta học được từ Lời Đức Chúa Trời nên thôi thúc chúng ta tránh mặc những loại quần áo bó sát, hở hang hoặc khêu gợi. Điều này có nghĩa là những loại quần áo phô bày hoặc làm nổi bật các bộ phận nhạy cảm của cơ thể là không thích hợp. Chúng ta không muốn khiến cho bất cứ ai cảm thấy khó chịu hoặc buộc phải nhìn đi hướng khác khi thấy cách ăn mặc của mình.

6 Nếu chúng ta có kiểu tóc và cách ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, khiêm tốn và chỉnh tề, có lẽ người khác sẽ tôn trọng chúng ta hơn khi chúng ta tiếp xúc với họ với tư cách là những người phục vụ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va. Họ cũng có thể được thu hút đến với Đức Chúa Trời, đấng chúng ta thờ phượng. Hơn nữa, trang phục thích hợp của chúng ta sẽ phản ánh tốt về tổ chức mà chúng ta đại diện. Nhờ thế, những người khác có thể chú ý hơn đến thông điệp cứu mạng mà chúng ta rao giảng.

7, 8. Khi nào chúng ta cần đặc biệt ăn mặc một cách phù hợp?

7 Chúng ta nên mặc những trang phục làm cao quý thông điệp mà mình rao báo và mang lại vinh hiển cho Đức Giê-hô-va. Đó là trách nhiệm của chúng ta với Đức Chúa Trời thánh khiết, với các anh chị em thiêng liêng, cũng như với những người trong khu vực rao giảng (Rô 13:8-10). Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta tham gia các sinh hoạt của đạo Đấng Ki-tô, chẳng hạn như các buổi nhóm họp hoặc thánh chức. Chúng ta nên ăn mặc “theo cách thích hợp với [những người] nhận mình thờ phượng Đức Chúa Trời” (1 Ti 2:10). Dĩ nhiên, một số loại trang phục được xem là phù hợp tại nơi này có thể lại không phù hợp tại một nơi khác. Thế nên, dân của Đức Giê-hô-va trên khắp thế giới cũng lưu ý đến các phong tục địa phương để không gây phản cảm.

Cách ăn mặc của anh chị sẽ khiến cho người khác tôn trọng Đức Chúa Trời mà anh chị đại diện không? (Xem đoạn 7, 8)

8 Đọc 1 Cô-rinh-tô 10:31. Khi tham dự các hội nghị, chúng ta nên ăn mặc thích hợp và khiêm tốn, thay vì phản ánh những phong cách thời trang cực đoan mà có lẽ phổ biến trong thế gian. Ngay cả khi làm thủ tục nhận và trả phòng ở một khách sạn, cũng như trong khoảng thời gian nghỉ ngơi trước và sau mỗi ngày hội nghị, chúng ta muốn tránh ăn mặc thiếu lịch sự hoặc luộm thuộm. Nhờ thế, chúng ta có thể hãnh diện cho người khác biết mình là Nhân Chứng Giê-hô-va. Hơn nữa, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái để làm chứng khi có cơ hội.

9, 10. Tại sao Phi-líp 2:4 nên ảnh hưởng đến cách chúng ta ăn mặc?

9 Đọc Phi-líp 2:4. Tại sao các tín đồ đạo Đấng Ki-tô cần xem xét cách ăn mặc của mình tác động thế nào đến anh em đồng đạo? Một lý do là vì dân Đức Chúa Trời nỗ lực làm theo lời khuyên này trong Kinh Thánh: “Hãy làm chết các bộ phận của thân thể trần tục sinh ra những thứ như gian dâm, ô uế, ham muốn tình dục” (Cô 3:2, 5). Chúng ta sẽ không muốn khiến cho anh em đồng đạo khó làm theo lời khuyên ấy. Những anh chị đã từ bỏ lối sống vô luân có lẽ vẫn đang phải đấu tranh với những khuynh hướng tội lỗi (1 Cô 6:9, 10). Chắc chắn chúng ta sẽ không muốn khiến họ phải tranh đấu vất vả hơn trong phương diện này.

10 Khi ở bên cạnh các anh chị em thiêng liêng, dù tại buổi nhóm họp hay tại một nơi nào khác, cách ăn mặc của chúng ta nên góp phần giúp cho hội thánh tiếp tục là nơi trong sạch và an toàn về đạo đức. Chúng ta được tự do lựa chọn trang phục. Dù vậy, tất cả chúng ta có trách nhiệm ăn mặc sao cho người khác thấy dễ hơn để giữ trong sạch, cũng như giúp họ thấy dễ hơn để duy trì tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về sự thánh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hạnh kiểm (1 Phi 1:15, 16). Người có tình yêu thương chân thật thì “không cư xử khiếm nhã, không tìm lợi riêng”.—1 Cô 13:4, 5.

TRANG PHỤC PHÙ HỢP VỚI THỜI GIAN VÀ NƠI CHỐN

11, 12. Chúng ta nên lưu ý điều gì khi lựa chọn trang phục?

11 Khi quyết định mình sẽ mặc gì, các tôi tớ của Đức Chúa Trời lưu ý rằng “có kỳ định cho mọi sự mọi việc” (Truyền 3:1, 17). Dĩ nhiên, những loại khí hậu khác nhau, sự thay đổi giữa các mùa, hoàn cảnh và điều kiện sống khác biệt có thể ảnh hưởng đến trang phục của chúng ta. Dù vậy, các tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va không biến đổi theo thời tiết.—Mal 3:6.

12 Tại những nơi có khí hậu nóng, việc ăn mặc một cách đàng hoàng, lịch sự và biết suy xét có thể là một thách đố. Do đó, các anh chị em sẽ cảm kích khi chúng ta tránh mặc những loại quần áo quá bó hoặc quá rộng mà dẫn đến cách ăn mặc hở hang (Gióp 31:1). Ngoài ra, khi thư giãn ở bãi biển hoặc tại một hồ bơi, chúng ta nên mặc những bộ đồ bơi khiêm tốn (Châm 11:2, 20). Ngay cả khi nhiều người trong thế gian mặc những bộ đồ bơi hở hang, chúng ta vẫn chú tâm đến việc mang lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời thánh khiết, đấng mà chúng ta thờ phượng và yêu mến.

13. Tại sao lời khuyên nơi 1 Cô-rinh-tô 10:32, 33 nên ảnh hưởng đến cách chúng ta lựa chọn trang phục?

13 Một nguyên tắc quan trọng khác giúp chúng ta lựa chọn trang phục thích hợp là để ý đến lương tâm của người khác, dù họ là anh em đồng đạo của mình hay không. (Đọc 1 Cô-rinh-tô 10:32, 33). Chúng ta có trách nhiệm tránh mặc những loại quần áo có thể gây phản cảm cho người khác. Phao-lô viết: “Mỗi người trong chúng ta hãy làm hài lòng người lân cận vì lợi ích của họ và để giúp họ vững mạnh”. Rồi ông cho biết lý do: “Vì ngay cả Đấng Ki-tô cũng không làm hài lòng mình” (Rô 15:2, 3). Đúng vậy, Chúa Giê-su đã đặt việc giúp đỡ người khác lên trên sở thích cá nhân vì đó là cách quan trọng để ngài thực thi ý muốn của Đức Chúa Trời. Thế nên, chúng ta sẽ không mặc những loại quần áo mà mình thích nhưng có thể ngăn cản người khác lắng nghe thông điệp mình rao giảng.

14. Bằng cách nào các bậc cha mẹ có thể huấn luyện con cái tôn vinh Đức Chúa Trời qua cách ăn mặc của chúng?

14 Các bậc cha mẹ tin kính có trách nhiệm dạy con cái áp dụng những nguyên tắc Kinh Thánh. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng họ và các con nỗ lực để làm Đức Chúa Trời vui lòng qua ngoại diện khiêm tốn (Châm 22:6; 27:11). Làm thế nào các bậc cha mẹ có thể giúp con cái kính trọng Đức Chúa Trời thánh khiết mà họ thờ phượng? Bằng cách nêu gương tốt cho con cái cũng như cho chúng sự chỉ dẫn thực tế và yêu thương. Thật tốt khi các bậc cha mẹ dạy cho con cái biết chúng có thể tìm được những bộ quần áo phù hợp ở đâu và như thế nào! Con cái không nên đơn thuần chọn những loại quần áo mà chúng thích. Quan trọng hơn, chúng nên chọn những quần áo giúp mình chu toàn đặc ân đại diện cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

HÃY DÙNG SỰ TỰ DO Ý CHÍ MỘT CÁCH KHÔN NGOAN

15. Điều gì nên hướng dẫn chúng ta khi đưa ra lựa chọn cá nhân liên quan đến trang phục?

15 Lời Đức Chúa Trời cung cấp sự hướng dẫn thực tế có thể giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn khôn ngoan mà sẽ mang lại sự vinh hiển cho ngài. Dù vậy, những gì chúng ta mặc phản ánh sở thích riêng của mình. Sở thích và khả năng kinh tế của mỗi người là khác nhau. Nhưng trang phục của chúng ta cần luôn gọn gàng, sạch sẽ, khiêm tốn, phù hợp với hoàn cảnh và được chấp nhận tại địa phương.

16. Tại sao việc chúng ta nỗ lực để ăn mặc một cách phù hợp là điều đáng công?

16 Phải thừa nhận rằng không phải lúc nào cũng dễ để đưa ra một quyết định cho thấy sự suy xét, khôn ngoan và cân nhắc mọi yếu tố. Nhiều cửa hàng bán những quần áo theo mốt phổ thông. Thế nên, có lẽ cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn để tìm được những bộ váy, đầm, áo, quần và com-lê vừa khiêm tốn vừa không quá bó. Dù vậy, anh em đồng đạo hẳn sẽ để ý và cảm kích trước nỗ lực chân thành của chúng ta trong việc tìm loại quần áo đẹp và phù hợp. Ngoài ra, khi mang lại vinh hiển cho Cha trên trời đầy yêu thương qua cách ăn mặc của mình, chúng ta sẽ có sự thỏa nguyện lớn lao. Điều này sẽ bù đắp cho bất cứ sự bất tiện nào mà chúng ta có thể gặp.

17. Điều gì có thể ảnh hưởng đến quyết định của một anh trong việc để râu quai nón hay không?

17 Nói sao về việc một anh để râu quai nón? Việc này có thích hợp không? Luật pháp Môi-se đòi hỏi người nam để râu quai nón. Tuy nhiên, tín đồ đạo Đấng Ki-tô không ở dưới Luật pháp Môi-se và không cần giữ Luật pháp ấy (Lê 19:27; 21:5; Ga 3:24, 25). Trong một số nền văn hóa, một bộ râu quai nón được tỉa gọn gàng có thể được chấp nhận và được xem là lịch sự, đồng thời có lẽ sẽ không cản trở người ta lắng nghe thông điệp Nước Trời, và thực tế là một số anh được bổ nhiệm cũng để râu quai nón. Dù vậy, có lẽ một số anh quyết định không để kiểu râu đó (1 Cô 8:9, 13; 10:32). Trong những nơi khác hoặc nền văn hóa khác, người ta thường không để râu quai nón và việc để kiểu râu đó không được xem là thích hợp với những người truyền giáo của đạo Đấng Ki-tô. Vì vậy nếu để râu quai nón, một anh có thể không mang lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời qua ngoại diện của mình, đồng thời không được xem là “không chỗ trách”.—Rô 15:1-3; 1 Ti 3:2, 7.

18, 19. Mi-chê 6:8 giúp ích ra sao khi chúng ta nỗ lực làm vui lòng Đức Chúa Trời qua cách ăn mặc của mình?

18 Chúng ta rất biết ơn Đức Giê-hô-va vì ngài không đưa ra danh sách các luật lệ chi tiết về ngoại diện. Thay vì thế, ngài cho phép chúng ta dùng sự tự do ý chí và đưa ra những quyết định sáng suốt, dựa trên các nguyên tắc khôn ngoan trong Kinh Thánh. Do đó, ngay cả trong vấn đề ngoại diện, chúng ta có thể cho thấy rằng mình muốn “bước đi cách khiêm-nhường [“khiêm tốn”, NW] với Đức Chúa Trời”.—Mi 6:8.

19 Sự khiêm tốn của chúng ta bao gồm việc khiêm nhường đánh giá bản thân khi so sánh với sự trong sạch và thánh khiết của Đức Giê-hô-va, vì chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào ngài để có sự hướng dẫn tốt nhất. Ngoài ra, sự khiêm tốn cũng bao gồm việc biểu lộ lòng tôn trọng đối với cảm xúc và quan điểm của người khác. Thế nên, chúng ta ‘bước đi cách khiêm tốn với Đức Chúa Trời’ qua việc sống phù hợp với tiêu chuẩn cao của ngài, đồng thời để ý đến cảm xúc và tôn trọng quan điểm của người khác.

20. Ngoại diện của chúng ta nên tác động thế nào đến người khác?

20 Cách ăn mặc của chúng ta nên cho người khác thấy rõ mình là những người thờ phượng Đức Giê-hô-va. Anh em đồng đạo cũng như những người khác nói chung nên thấy rằng chúng ta đại diện cho Đức Chúa Trời công chính một cách thích hợp. Ngài có tiêu chuẩn cao, và chúng ta vui mừng làm theo những tiêu chuẩn đó. Các anh chị em của chúng ta nhìn chung rất đáng khen vì có ngoại diện và hạnh kiểm tốt. Điều này góp phần giúp những người có lòng thành muốn tìm hiểu về thông điệp cứu mạng trong Kinh Thánh, đồng thời góp phần mang lại sự vinh hiển và niềm vui cho Đức Giê-hô-va. Việc đưa ra những quyết định khôn ngoan về trang phục chắc chắn sẽ giúp chúng ta tiếp tục mang lại sự vinh hiển cho đấng mặc “sự sang-trọng và oai-nghi”.—Thi 104:1, 2.