Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thung lũng Ê-la

Đa-vít đối đầu với Gô-li-át—Có thật sự xảy ra không?

Đa-vít đối đầu với Gô-li-át—Có thật sự xảy ra không?

Một số người thắc mắc không biết lời tường thuật về Đa-vít và Gô-li-át là câu chuyện có thật hay chỉ là giả tưởng. Khi đọc bài trước, bạn có băn khoăn như thế không? Nếu có, hãy xem ba câu hỏi sau.

1 | Có người nào thật sự cao 2,9m không?

Kinh Thánh nói Gô-li-át cao “sáu thước một gang” (1 Sa-mu-ên 17:4). Một thước ở đây dài 44,5cm; một gang dài 22,2cm. Tổng cộng là 2,9m. Một số người khăng khăng cho rằng Gô-li-át không thể nào cao đến mức đó. Nhưng hãy thử nghĩ: Vào thời nay, người cao nhất được ghi nhận là cao hơn 2,7m. Chẳng lẽ Gô-li-át không thể cao hơn người ấy khoảng 15cm sao? Gô-li-át là người Rê-pha-im, những người được biết đến là to lớn bất thường. Tài liệu của người Ai Cập từ thế kỷ 13 trước công nguyên cho biết rằng một số chiến binh đáng sợ trong vùng Ca-na-an cao hơn 2,4m. Vì thế, việc Gô-li-át có chiều cao kỳ lạ không phải là điều không thể.

2 | Đa-vít là nhân vật có thật không?

Đã có lúc các học giả cho rằng vua Đa-vít chỉ là nhân vật tưởng tượng, nhưng họ ngày càng khó chứng minh điều đó. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bản khắc cổ có ghi “nhà Đa-vít”. Hơn nữa, cách Chúa Giê-su Ki-tô nhắc đến Đa-vít cho thấy ông là một người có thật (Ma-thi-ơ 12:3; 22:43-45). Ngài được nhận diện là Đấng Mê-si nhờ hai gia phả cho thấy ngài là dòng dõi của vua Đa-vít (Ma-thi-ơ 1:6-16; Lu-ca 3:23-31). Rõ ràng, Đa-vít là người có thật.

3 | Những biến cố được ghi trong lời tường thuật có xảy ra tại một nơi có thật không?

Kinh Thánh không những cho biết cuộc đối đầu ấy diễn ra ở thung lũng Ê-la, mà còn nói cụ thể hơn, đó là quân Phi-li-tin đóng trại trên một sườn đồi giữa hai thị trấn: Sô-cô và A-xê-ca. Trên đồi đối diện ở phía bên kia thung lũng là quân Y-sơ-ra-ên. Vậy những nơi này có thật không?

Hãy xem một du khách mới đến đây đã nói: “Hướng dẫn viên trong đoàn là người không có đạo. Anh ấy đã dẫn chúng tôi đến thung lũng Ê-la. Chúng tôi đi theo con đường dẫn lên một ngọn đồi. Khi nhìn bao quát thung lũng, anh cho chúng tôi đọc câu 1 Sa-mu-ên 17:1-3. Rồi anh chỉ tay về phía thung lũng và nói: ‘Ngay tại bên trái quý vị là tàn tích của Sô-cô’. Sau đó, anh ấy quay qua nói: ‘Còn bên phải là tàn tích của A-xê-ca. Dân Phi-li-tin đóng trại giữa hai thị trấn, trên sườn đồi đối diện với quý vị. Vì thế, có lẽ chúng ta đang đứng tại nơi quân Y-sơ-ra-ên đóng trại’. Tôi hình dung Sau-lơ và Đa-vít đứng ngay chỗ tôi. Sau đó, chúng tôi đi xuống, băng qua con suối gần như khô cạn và đầy đá. Tôi có thể tưởng tượng Đa-vít đã ra đây nhặt năm hòn đá bóng láng để giết Gô-li-át”. Du khách ấy cũng như nhiều người khác rất ấn tượng trước những chi tiết xác thực được ghi trong Kinh Thánh.

Quả thật là không có cơ sở nào để nghi ngờ tính chân thật của lời tường thuật lịch sử này. Đây là những người có thật và nơi chốn có thật. Quan trọng hơn, câu chuyện này được ghi lại trong Lời Đức Chúa Trời, nên nó bắt nguồn từ Đức Chúa Trời của sự thật, là đấng “không thể nói dối”.—Tít 1:2; 2 Ti-mô-thê 3:16.