Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Làm sao để chiến thắng sự chết?

Làm sao để chiến thắng sự chết?

Tuy tổ phụ loài người đã phản nghịch, truyền lại tội lỗi và sự chết cho cả nhân loại nhưng Đấng Tạo Hóa vẫn không từ bỏ ý định của ngài. Qua Kinh Thánh, ngài nhiều lần khẳng định rằng ý định ấy không thay đổi.

  • “Người công chính sẽ hưởng trái đất và được sống trên đó mãi mãi”.​Thi thiên 37:29.

  • “Ngài sẽ nuốt sự chết đến muôn đời, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va sẽ lau nước mắt trên mọi mặt”.Ê-sai 25:8.

  • “Kẻ thù sau cùng là sự chết sẽ bị hủy diệt”.1 Cô-rinh-tô 15:26.

  • “Sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa”.​Khải huyền 21:4.

Đấng Tạo Hóa sẽ “nuốt” hay “hủy diệt” sự chết bằng cách nào? Kinh Thánh khẳng định ‘người công chính sẽ được sống mãi mãi’, nhưng cũng công nhận “chẳng có người công chính nào trên đất luôn làm điều tốt” (Truyền đạo 7:20). Thế thì liệu Đức Chúa Trời có làm ngược lại với tiêu chuẩn mà ngài đưa ra và cho con người tội lỗi được sống mãi không? Không. Ngài không bao giờ làm thế vì ngài là đấng “không thể nói dối” (Tít 1:2). Vậy ngài làm gì để thực hiện ý định tốt đẹp dành cho loài người?

ĐẤNG TẠO HÓA “SẼ NUỐT SỰ CHẾT ĐẾN MUÔN ĐỜI”.—Ê-SAI 25:8

CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT BẰNG GIÁ CHUỘC

Đấng Tạo Hóa đã làm một việc đầy yêu thương để cứu nhân loại khỏi sự chết: Đó là trả giá chuộc. Theo Kinh Thánh, giá chuộc là một điều gì đó có giá trị tương đương với cái đã mất, phải được trả để bù đắp thiệt hại hoặc đáp ứng đòi hỏi của công lý. Vì cả nhân loại đều ở trong tình trạng tội lỗi và phải lãnh án tử nên Kinh Thánh nói rõ: “Chẳng ai trong chúng chuộc được người khác, hoặc trả giá chuộc cho Đức Chúa Trời (giá chuộc mạng người thật đắt vô cùng, mãi mãi nằm ngoài tầm tay con người)”.—Thi thiên 49:7, 8.

Cái chết của một người chỉ là án phạt cho tình trạng tội lỗi của người ấy, chứ không chuộc được tội cho người ấy hay bất cứ ai khác (Rô-ma 6:7). Thế nên, chúng ta cần một người hoàn hảo, không nhiễm tội sẵn sàng hy sinh mạng sống để chuộc tội cho mình.—Hê-bơ-rơ 10:1-4.

Đức Giê-hô-va đã cung cấp một người như thế. Ngài sai Con ngài là Chúa Giê-su xuống thế làm người. Chúa Giê-su là người hoàn hảo, không nhiễm tội (1 Phi-e-rơ 2:22). Chúa Giê-su cho biết ngài xuống thế để “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Cái chết ấy chiến thắng sự chết, và mở đường cho chúng ta có cơ hội sống mãi.—Giăng 3:16.

KHI NÀO SỰ CHẾT MỚI BỊ KHUẤT PHỤC?

Hiện nay chúng ta đang sống trong “thời kỳ đặc biệt và rất khó đương đầu”. Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri của Kinh Thánh, chứng tỏ chúng ta đang sống trong “những ngày sau cùng” (2 Ti-mô-thê 3:1). Cao điểm sẽ là “ngày phán xét và hủy diệt những kẻ không tin kính” (2 Phi-e-rơ 3:3, 7). Nhưng những ai yêu mến Đức Chúa Trời thì sẽ sống sót qua ngày hủy diệt ấy và nhận “sự sống vĩnh cửu”.—Ma-thi-ơ 25:46.

Chúa Giê-su xuống thế để “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”.—Mác 10:45

Ngoài ra, hàng triệu người đã qua đời sẽ được sống lại và cũng có cơ hội nhận sự sống vĩnh cửu. Chúa Giê-su từng làm người chết sống lại. Chẳng hạn, khi đến thành Na-in, Chúa Giê-su gặp cảnh đưa tang người con trai duy nhất của một góa phụ. Ngài đã “động lòng thương cảm” và làm anh ta sống lại (Lu-ca 7:11-15). Sứ đồ Phao-lô nói: “Tôi có hy vọng nơi Đức Chúa Trời,... đó là sẽ có sự sống lại của người công chính và không công chính”. Khi ban hy vọng vững chắc này, Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương cao cả đối với nhân loại.—Công vụ 24:15.

Hàng tỉ người sẽ có triển vọng sống mãi mãi. Kinh Thánh nói: “Người công chính sẽ hưởng trái đất và được sống trên đó mãi mãi” (Thi thiên 37:29). Chính họ sẽ cảm thấy hân hoan và phấn khởi như lời sứ đồ Phao-lô nói cách đây khoảng 2.000 năm: “Hỡi sự chết, chiến thắng của ngươi đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của ngươi đâu?” (1 Cô-rinh-tô 15:55). Kẻ thù khủng khiếp của nhân loại là sự chết sẽ hoàn toàn bị khuất phục!