Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao con người già và chết?

Tại sao con người già và chết?

“Sinh, lão, bệnh, tử” không phải là quy luật mà Đấng Tạo Hóa định sẵn cho con người. Tổ phụ loài người là ông A-đam và bà Ê-va được dựng nên là người hoàn hảo về thể chất lẫn tinh thần. Lẽ ra họ vẫn sống đến thời nay. Chúng ta hiểu được điều đó qua mệnh lệnh mà Đức Giê-hô-va ban cho ông A-đam liên quan đến một cây trong vườn Ê-đen.

Về cây ấy, Đấng Tạo Hóa phán: “Vào ngày con ăn, chắc chắn con sẽ chết” (Sáng thế 2:17). Mệnh lệnh ấy sẽ thật vô lý nếu ngài định cho ông A-đam phải già và chết. Rõ ràng, ông biết nếu không ăn trái của cây ấy, ông sẽ không chết.

SINH, LÃO, BỆNH, TỬ” KHÔNG PHẢI LÀ QUY LUẬT ĐẤNG TẠO HÓA ĐỊNH SẴN CHO CON NGƯỜI

Trong vườn có vô số cây ăn trái nên ông A-đam và bà Ê-va không cần phải ăn trái của cây đó (Sáng thế 2:9). Việc không ăn có nghĩa là họ chọn vâng lời đấng ban sự sống và công nhận ngài có quyền hướng dẫn đời sống họ.

LÝ DO TỔ PHỤ LOÀI NGƯỜI CHẾT

Để biết lý do ông A-đam và bà Ê-va chết, hãy xem một cuộc đối thoại ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Trong cuộc đối thoại này, Sa-tan Ác Quỷ dùng một con rắn để nói dối bà Ê-va. Kinh Thánh tường thuật: “Trong tất cả các loài động vật hoang dã mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, rắn là loài dè dặt nhất. Nó hỏi người nữ: ‘Có thật Đức Chúa Trời phán rằng các người không được phép ăn mọi cây trong vườn không?’”.—Sáng thế 3:1.

Bà Ê-va đáp: “Chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn. Nhưng Đức Chúa Trời có dặn về trái của cây ở giữa vườn rằng: ‘Các con không được phép ăn, cũng không được phép đụng đến nó. Nếu làm thế, các con sẽ chết’”. Rắn bèn nói với bà: “Các người sẽ không chết đâu. Đức Chúa Trời biết rằng vào chính ngày các người ăn trái của cây ấy, mắt sẽ mở ra và các người sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác”. Khi nói thế, Ác Quỷ hàm ý rằng Đức Giê-hô-va nói dối và không cho tổ phụ loài người hưởng điều tốt nhất.—Sáng thế 3:2-5.

Bà Ê-va tin lời Ác Quỷ nói. Bà cứ ngắm nhìn cây đó, thấy nó thật thu hút và đẹp mắt! Bà bèn đưa tay ra, hái trái và ăn. Kinh Thánh tường thuật tiếp: “Rồi khi có chồng bên cạnh, bà đưa cho ông và ông cũng ăn nữa”.—Sáng thế 3:6.

Đấng Tạo Hóa phán: “Vào ngày con ăn, chắc chắn con sẽ chết”.—SÁNG THẾ 2:17

Hành động cố tình phản nghịch ấy hẳn làm Đức Chúa Trời rất đau lòng! Ngài đã làm gì? Ngài phán với A-đam: ‘Con phải trở về đất, vì con từ đó mà ra. Con là bụi đất, con sẽ trở về bụi đất’ (Sáng thế 3:17-19). Đúng y như thế, “A-đam hưởng thọ 930 tuổi, rồi qua đời” (Sáng thế 5:5). Ông không lên trời, cũng không đến một cõi thần linh nào đó. Trước khi được dựng nên, ông không hiện hữu. Do đó, khi chết, ông trở lại tình trạng không hiện hữu. Ông không có sự sống, giống như bụi đất mà Đức Chúa Trời dùng để dựng nên ông. Thật là một bi kịch!

LÝ DO CHÚNG TA KHÔNG HOÀN HẢO

Vì cố tình phản nghịch, ông A-đam và bà Ê-va đánh mất sự hoàn hảo và triển vọng sống đời đời. Họ có những thay đổi về thể chất, không còn hoàn hảo như trước mà trở nên khiếm khuyết và tội lỗi. Nhưng không chỉ mình họ lãnh hậu quả của tội phản nghịch ấy. Họ truyền lại tình trạng đó cho con cháu mình. Kinh Thánh nói: “Bởi một người [A-đam] mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người vì hết thảy đều có tội”.—Rô-ma 5:12.

Kinh Thánh miêu tả tội lỗi và sự chết như “tấm màn bao trùm mọi dân, và tấm vải được dệt bao quanh mọi nước” (Ê-sai 25:7). Tấm màn ấy giống như màn khí độc bao trùm nhân loại, không ai tránh khỏi. Thật thế, “trong A-đam mọi người đều chết” (1 Cô-rinh-tô 15:22). Như lời của một người viết Kinh Thánh là sứ đồ Phao-lô, có lẽ bạn thắc mắc: “Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể phải chết theo cách này?”. Có ai làm được điều đó không?—Rô-ma 7:24.