Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Người rộng rãi sẽ được ban ân phước”

“Người rộng rãi sẽ được ban ân phước”

Từ lâu, vật tế lễ là một phần quan trọng trong sự thờ phượng thật. Dân Y-sơ-ra-ên dâng thú vật làm vật tế lễ, còn tín đồ đạo Đấng Ki-tô được biết đến là những người dâng “vật tế lễ là lời ngợi khen”. Tuy nhiên, cũng có những vật tế lễ khác làm Đức Chúa Trời hài lòng (Hê 13:15, 16). Những vật tế lễ này đem lại niềm vui và ân phước, như các gương sau đây cho thấy.

Ha-na, một tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va vào thời xưa, rất muốn có một con trai nhưng lại bị hiếm muộn. Trong lời cầu nguyện, bà hứa nguyện là nếu sinh được một con trai, bà sẽ “dâng trọn đời nó cho Đức Giê-hô-va” (1 Sa 1:10, 11). Với thời gian, Ha-na mang thai và sinh một bé trai, đặt tên là Sa-mu-ên. Sau khi Sa-mu-ên thôi bú, Ha-na dẫn con đến lều thánh như bà đã hứa nguyện. Đức Giê-hô-va ban phước cho Ha-na vì tinh thần hy sinh của bà. Bà được phước khi có thêm năm người con, và Sa-mu-ên trở thành nhà tiên tri cũng như người viết Kinh Thánh.—1 Sa 2:21.

Như Ha-na và Sa-mu-ên, tín đồ đạo Đấng Ki-tô ngày nay có đặc ân dùng đời sống để phụng sự Đấng Tạo Hóa. Chúa Giê-su hứa rằng bất cứ điều gì chúng ta hy sinh để thờ phượng Đức Giê-hô-va đều sẽ được ban thưởng dồi dào.—Mác 10:28-30.

Vào thế kỷ thứ nhất, một nữ tín đồ tên Đô-ca được biết đến là người “làm nhiều việc tốt và hay bố thí cho người nghèo”, tức hy sinh để giúp người khác. Tuy nhiên, “bà ngã bệnh và qua đời”, khiến cả hội thánh đau buồn. Khi các môn đồ nghe là Phi-e-rơ ở gần đó, họ mời ông đến. Hãy hình dung họ vui mừng tới mức nào khi Phi-e-rơ đến và làm cho Đô-ca sống lại! Đây là sự sống lại đầu tiên do một sứ đồ thực hiện được ghi trong Kinh Thánh (Công 9:36-41). Đức Chúa Trời đã không quên những gì mà Đô-ca hy sinh (Hê 6:10). Lời tường thuật về lòng rộng rãi của bà được ghi lại trong Lời Đức Chúa Trời như một gương mẫu cho chúng ta noi theo.

Tương tự, sứ đồ Phao-lô nêu gương xuất sắc về việc rộng rãi dành thời gian và sự quan tâm cho người khác. Khi viết cho anh em ở Cô-rinh-tô, Phao-lô nói: “Về phần mình, tôi sẽ vui lòng dành mọi sự và hy sinh tất cả cho anh em” (2 Cô 12:15). Phao-lô cảm nghiệm việc hy sinh chính mình vì lợi ích của người khác không chỉ đem lại sự thỏa nguyện, mà quan trọng hơn còn được Đức Giê-hô-va ban phước và chấp nhận.—Công 20:24, 35.

Rõ ràng, Đức Giê-hô-va hài lòng khi chúng ta dùng thời gian và năng lực để đẩy mạnh quyền lợi Nước Trời, và trợ giúp anh em đồng đạo. Nhưng có cách nào khác mà chúng ta có thể ủng hộ công việc rao giảng về Nước Trời không? Có! Ngoài những việc làm vì tình yêu thương, chúng ta có thể tôn kính Đức Chúa Trời bằng cách tình nguyện đóng góp. Tiền đóng góp được dùng để đẩy mạnh công việc rao giảng toàn cầu, bao gồm hỗ trợ các giáo sĩ và tôi tớ khác phụng sự trọn thời gian trong công tác đặc biệt. Hơn nữa, số tiền đó còn được dùng cho việc soạn thảo cũng như dịch ấn phẩm và video, hỗ trợ công việc cứu trợ thảm họa và xây cất Phòng Nước Trời mới. Chúng ta có thể tin chắc rằng “người rộng rãi sẽ được ban ân phước”. Hơn nữa, khi dâng điều quý báu cho Đức Giê-hô-va, chúng ta tôn kính ngài.—Châm 3:9; 22:9.