Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hỡi các anh lớn tuổi—Đức Giê-hô-va quý trọng lòng trung thành của các anh

Hỡi các anh lớn tuổi—Đức Giê-hô-va quý trọng lòng trung thành của các anh

Các trưởng lão trên khắp thế giới quý trọng đặc ân phục vụ mà họ có trong vòng dân Đức Giê-hô-va. Họ quả là ân phước cho tất cả chúng ta! Nhưng cách đây không lâu, tổ chức có một điều chỉnh. Đó là các trưởng lão lớn tuổi được đề nghị giao bớt một số trọng trách cho các trưởng lão trẻ tuổi hơn.

Theo điều chỉnh ấy, các giám thị vòng quanh và giảng viên lưu động sẽ không tiếp tục đảm nhận những công việc này khi họ đến 70 tuổi. Ngoài ra, các trưởng lão 80 tuổi cũng sẽ giao cho các trưởng lão trẻ hơn những trách nhiệm khác, chẳng hạn như điều phối viên của Ủy ban Chi nhánh hoặc giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão tại hội thánh địa phương. Các trưởng lão lớn tuổi này hưởng ứng thế nào trước sự điều chỉnh đó? Họ đã thể hiện lòng trung thành với Đức Giê-hô-va và tổ chức của ngài!

Anh Ken làm điều phối viên của Ủy ban Chi nhánh gần 49 năm cho biết: “Tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định đó. Thật ra, vào buổi sáng trước khi biết tin này, tôi đã cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, nói lên nhu cầu cần có một anh trẻ hơn để đảm nhiệm vai trò điều phối”. Giống như anh Ken, những anh lớn tuổi và trung thành khác trên thế giới cũng có cảm nghĩ tương tự. Dĩ nhiên, vì yêu thích việc phục vụ anh em nên lúc đầu một số anh cảm thấy thất vọng.

Anh Esperandio từng làm giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão chia sẻ: “Khi nghe về sự điều chỉnh, tôi cảm thấy hơi buồn”. Nhưng anh thừa nhận: “Tôi cần thêm thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình”. Hiện nay, anh Esperandio tiếp tục trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va và là ân phước cho cả hội thánh.

Còn những giám thị lưu động lâu năm chuyển sang hình thức phụng sự khác thì sao? Anh Allan làm giám thị lưu động 38 năm cho biết: “Tôi bị sốc khi nghe tin ấy”. Nhưng anh nhận thấy lợi ích của việc huấn luyện những anh trẻ hơn để đảm trách công việc, và hiện anh tiếp tục trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va.

Anh Russell làm giám thị lưu động và giảng viên lưu động tổng cộng 40 năm nói rằng lúc đầu, hai vợ chồng anh cảm thấy thất vọng. Anh Russell nói: “Chúng tôi rất quý trọng đặc ân của mình và cảm thấy vẫn còn đủ sức khỏe và nhiệt huyết để tiếp tục”. Hiện nay, vợ chồng anh Russell đang dùng sự huấn luyện và kinh nghiệm mà họ có để mang lại niềm vui cho các anh chị địa phương.

Ngay cả khi chúng ta không có những cảm xúc như thế, nhưng lời tường thuật nơi 2 Sa-mu-ên có thể giúp chúng ta hiểu cảm xúc của những anh được đề cập ở trên.

MỘT NGƯỜI KHIÊM TỐN VÀ THỰC TẾ

Hãy nhớ lại thời điểm con trai của vua Đa-vít là Áp-sa-lôm nổi dậy chống nghịch cha mình. Đa-vít trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem và đến Ma-ha-na-im, phía đông sông Giô-đanh. Ở đó, Đa-vít và những người theo ông cần một số thứ thiết yếu. Điều gì đã xảy ra?

Có ba người trong vùng đó đã mang đến cho Đa-vít giường, nhiều loại thức ăn và vật dụng cần thiết. Bát-xi-lai là một trong số những người đó (2 Sa 17:27-29). Khi âm mưu phản nghịch của Áp-sa-lôm thất bại, Đa-vít có thể quay lại Giê-ru-sa-lem. Bát-xi-lai đã hộ tống Đa-vít đến sông Giô-đanh. Đa-vít mời Bát-xi-lai cùng trở về Giê-ru-sa-lem và nói sẽ chu cấp thức ăn cho ông, dù Bát-xi-lai “rất giàu có” và không cần được cấp thức ăn (2 Sa 19:31-33). Nhưng rất có thể Đa-vít quý những phẩm chất của Bát-xi-lai và muốn nhận các lời khuyên hữu ích từ ông. Được sống và làm việc trong hoàng cung quả là đặc ân tuyệt vời!

Là người thực tế và khiêm tốn, Bát-xi-lai cho biết mình đã 80 tuổi. Ông nói thêm: “[Tôi] còn có thể phân biệt tốt xấu sao?”. Ý của ông là gì? Hẳn Bát-xi-lai tích lũy được sự khôn ngoan trong cuộc đời mình. Ông vẫn có thể đưa ra những lời khuyên tốt, giống như “các trưởng lão” về sau đã làm với vua Rê-hô-bô-am (1 Vua 12:6, 7; Thi 92:12-14; Châm 16:31). Vì thế, khi nói đến việc phân biệt tốt xấu, hẳn Bát-xi-lai muốn nói đến những hạn chế về sức khỏe vì ông đã lớn tuổi. Ông thừa nhận rằng tuổi già đã ảnh hưởng đến vị giác và thính giác của mình (Truyền 12:4, 5). Do đó, Bát-xi-lai đề nghị Đa-vít dẫn người trẻ là Kim-ham, có lẽ là con trai của Bát-xi-lai, về Giê-ru-sa-lem.—2 Sa 19:35-40.

NGHĨ ĐẾN TƯƠNG LAI

Điều chỉnh được đề cập ở đầu bài phản ánh quan điểm tương tự của Bát-xi-lai. Trong trường hợp của Bát-xi-lai thì chỉ cần xem xét hoàn cảnh và khả năng của một người. Nhưng ngày nay, yếu tố cần được xem xét là điều gì tốt nhất cho các trưởng lão trung thành trên khắp thế giới.

Các trưởng lão lớn tuổi và khiêm tốn nhận thấy tổ chức Đức Giê-hô-va cần được củng cố để phát triển, vì thế họ cần giao cho những anh trẻ hơn các trách nhiệm mà có lẽ họ đã đảm nhận nhiều năm. Trong hầu hết các trường hợp, những anh lớn tuổi sẽ huấn luyện các anh trẻ, như Bát-xi-lai rất có thể đã huấn luyện con trai mình và sứ đồ Phao-lô đã huấn luyện Ti-mô-thê (1 Cô 4:17; Phi-líp 2:20-22). Những anh trẻ này cho thấy giờ đây họ là món quà và có thể giúp “làm vững mạnh thân thể của Đấng Ki-tô”.—Ê-phê 4:8-12; so sánh Dân số 11:16, 17, 29.

NHỮNG CƠ HỘI PHỤNG SỰ KHÁC

Nhiều anh trong các hội thánh trên thế giới đã giao một số trách nhiệm cho các anh trẻ, nhờ thế họ có cơ hội mới để phụng sự.

Anh Marco từng làm giám thị lưu động 19 năm nói: “Hoàn cảnh mới cho phép tôi có thể quan tâm đến những người chồng không cùng đức tin của các chị trong hội thánh”.

Anh Geraldo từng làm giám thị lưu động 28 năm chia sẻ: “Mục tiêu mới của chúng tôi là giúp những người ngưng hoạt động và điều khiển thêm các cuộc học hỏi Kinh Thánh”. Anh cho biết hai vợ chồng anh hiện đang điều khiển 15 cuộc học hỏi, và một số người ngưng hoạt động hiện đang tham dự nhóm họp.

Anh Allan được đề cập ở trên nói: “Giờ đây, chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho các khía cạnh khác của thánh chức rao giảng. Hiện nay chúng tôi rất thích rao giảng ở nơi công cộng, khu thương mại và làm chứng cho những người hàng xóm, và hai người trong số đó đã đến Phòng Nước Trời”.

Nếu là một anh lớn tuổi trung thành, có khả năng và được giao nhiệm vụ mới trong tổ chức Đức Chúa Trời, anh có thể góp phần thực hiện ý định của ngài qua một cách đặc biệt khác. Anh có thể hỗ trợ công việc của Đức Giê-hô-va bằng cách chia sẻ kinh nghiệm quý báu với các anh trẻ trong hội thánh. Anh Russell được đề cập ở trên nói: “Đức Giê-hô-va đang huấn luyện và dùng những người trẻ tài năng, sốt sắng. Anh em trong hội thánh nhận được lợi ích từ công việc dạy dỗ và chăn chiên đầy nhiệt huyết của họ”.—Xem khung “ Giúp những anh trẻ phát huy tiềm năng”.

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA QUÝ TRỌNG LÒNG TRUNG THÀNH CỦA CÁC ANH

Nếu các anh lớn tuổi được mời phụng sự trong khía cạnh khác, hãy giữ tinh thần tích cực. Các anh đã mang đến sự khích lệ quý giá cho vô số anh em, và các anh có thể tiếp tục làm thế. Các anh được yêu mến và chắc chắn sẽ tiếp tục được yêu mến.

Quan trọng hơn, những gì các anh đã làm sẽ không bao giờ phai nhạt trong trí Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ không quên “công việc và tình yêu thương anh em đã thể hiện đối với danh ngài, bằng cách phục vụ và tiếp tục phục vụ những người thánh” (Hê 6:10). Câu Kinh Thánh này đảm bảo với tất cả chúng ta rằng Đức Giê-hô-va không chỉ nhớ những việc chúng ta đã làm cho ngài trong quá khứ. Thật vậy, ngài sẽ không quên những gì các anh đã làm và tiếp tục nỗ lực để làm ngài vui lòng vì các anh rất quý giá đối với ngài.

Nói sao về những anh trẻ hơn trong hội thánh? Có lẽ những gì được thảo luận trong bài cũng liên quan đến các anh. Như thế nào?

Nếu các anh trẻ nói chuyện với những anh lớn tuổi đang đảm nhận nhiệm vụ mới, thì các anh có thể nhận được lợi ích từ sự thành thục và kinh nghiệm của họ. Hãy xin lời khuyên và gợi ý của họ. Hãy quan sát các anh ấy dùng kinh nghiệm của mình thế nào để thực hiện nhiệm vụ hiện tại.

Dù là một trưởng lão lớn tuổi đang đảm nhận đặc ân mới hay là những người nhận được lợi ích từ sự điều chỉnh trên, hãy luôn nhớ rằng Đức Giê-hô-va quý trọng những tôi tớ trung thành phụng sự ngài nhiều năm và tiếp tục làm thế.