Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI HỌC 5

BÀI HÁT 108 Tình yêu thương thành tín của Đức Chúa Trời

Chúng ta nhận lợi ích nào từ tình yêu thương của Đức Giê-hô-va?

Chúng ta nhận lợi ích nào từ tình yêu thương của Đức Giê-hô-va?

“Đấng Ki-tô Giê-su đã đến thế gian để cứu những kẻ tội lỗi”.​—1 TI 1:15.

TRỌNG TÂM

Những lợi ích chúng ta nhận được từ giá chuộc và cách thể hiện lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va.

1. Chúng ta có thể làm gì để khiến Đức Giê-hô-va vui lòng?

 Hãy hình dung anh chị tặng cho người mà mình yêu quý một món quà đặc biệt, vừa đẹp lại vừa hữu ích. Anh chị sẽ rất thất vọng nếu người đó cất món quà ấy vào kho và không nghĩ tới nữa. Trái lại, chắc chắn anh chị sẽ vui nếu người đó sử dụng món quà của anh chị và thể hiện lòng biết ơn. Điểm chính là gì? Đức Giê-hô-va đã ban Con ngài vì lợi ích của chúng ta. Hẳn ngài sẽ rất vui khi chúng ta thể hiện lòng biết ơn về món quà quý giá ấy và tình yêu thương của ngài, là điều đã thúc đẩy ngài cung cấp giá chuộc!—Giăng 3:16; Rô 5:​7, 8.

2. Bài này sẽ xem xét điều gì?

2 Tuy nhiên, theo thời gian, có thể chúng ta bắt đầu xem nhẹ món quà giá chuộc. Điều này giống như chúng ta cất món quà của Đức Chúa Trời vào kho. Chúng ta vui khi có món quà ấy nhưng lại không suy nghĩ đến. Để điều đó không xảy ra, chúng ta cần thường xuyên suy ngẫm về tất cả những gì Đức Giê-hô-va và Đấng Ki-tô đã làm cho mình. Bài này có thể giúp chúng ta làm thế. Chúng ta sẽ xem những lợi ích mà mình nhận được từ giá chuộc ngay bây giờ và trong tương lai. Chúng ta cũng sẽ xem cách thể hiện lòng biết ơn về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va, đặc biệt vào mùa Lễ Tưởng Niệm này.

LỢI ÍCH CHÚNG TA NHẬN ĐƯỢC NGAY BÂY GIỜ

3. Một lợi ích mà chúng ta nhận được từ giá chuộc ngay bây giờ là gì?

3 Ngay bây giờ, chúng ta nhận được lợi ích từ sự hy sinh làm giá chuộc của Đấng Ki-tô. Chẳng hạn, dựa trên giá chuộc, Đức Giê-hô-va tha tội cho chúng ta. Ngài không buộc phải tha thứ cho chúng ta, nhưng ngài muốn làm điều đó. Người viết Thi thiên đã thể hiện lòng biết ơn khi nói: “Đức Giê-hô-va ôi, vì ngài thật tốt, sẵn lòng thứ tha”.—Thi 86:5; 103:​3, 10-13.

4. Đức Giê-hô-va cung cấp giá chuộc cho ai? (Lu-ca 5:32; 1 Ti-mô-thê 1:15)

4 Một số người có thể cảm thấy không xứng đáng với sự tha thứ của Đức Giê-hô-va. Thật ra, tất cả chúng ta đều không xứng đáng. Sứ đồ Phao-lô hiểu rằng ông “không đáng được gọi là sứ đồ” vì “đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời”. Nhưng ông nói: “Nhờ lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay” (1 Cô 15:​9, 10). Khi chúng ta ăn năn tội lỗi, Đức Giê-hô-va tha thứ cho chúng ta. Tại sao? Không phải vì chúng ta xứng đáng mà là vì ngài yêu thương chúng ta. Nếu anh chị buồn nản vì cảm thấy không xứng đáng, hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã cung cấp giá chuộc không phải cho người hoàn hảo mà là cho người tội lỗi biết ăn năn.—Đọc Lu-ca 5:32; 1 Ti-mô-thê 1:15.

5. Chúng ta có bao giờ nên nghĩ rằng mình có quyền nhận được sự thương xót của Đức Giê-hô-va không? Hãy giải thích.

5 Không ai trong chúng ta nên nghĩ rằng mình có quyền nhận được sự thương xót của Đức Giê-hô-va, ngay cả nếu chúng ta đã phụng sự ngài nhiều năm. Dĩ nhiên, Đức Giê-hô-va quý trọng việc chúng ta trung thành phụng sự ngài (Hê 6:10). Nhưng Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta Con ngài làm món quà, chứ không phải để trả công cho chúng ta. Nếu cho rằng mình có quyền nhận sự thương xót hoặc được đối xử đặc biệt thì như thể chúng ta đang nói rằng Đấng Ki-tô đã chết vô ích.—So sánh Ga-la-ti 2:21.

6. Tại sao Phao-lô bỏ ra nhiều công sức để phụng sự Đức Giê-hô-va?

6 Phao-lô biết rằng ông không thể được Đức Chúa Trời tha thứ chỉ dựa trên việc làm của mình. Nếu thế, tại sao ông bỏ ra nhiều công sức để phụng sự ngài? Không phải để chứng minh là mình xứng đáng mà để cho thấy ông biết ơn về lòng nhân từ bao la của Đức Giê-hô-va (Ê-phê 3:7). Giống như Phao-lô, chúng ta tiếp tục sốt sắng phụng sự Đức Giê-hô-va không phải để chứng tỏ mình xứng đáng nhận sự thương xót của ngài mà để thể hiện lòng biết ơn về sự thương xót ấy.

7. Một lợi ích khác mà chúng ta nhận được ngay bây giờ từ giá chuộc là gì? (Rô-ma 5:1; Gia-cơ 2:23)

7 Một lợi ích khác mà chúng ta nhận được ngay bây giờ từ giá chuộc là chúng ta có thể có mối quan hệ mật thiết với Đức Giê-hô-va. a Như đã xem xét trong bài trước, khi được sinh ra, chúng ta không có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ giá chuộc, chúng ta có thể có “sự hòa thuận với Đức Chúa Trời” và qua đó đến gần ngài.—Đọc Rô-ma 5:1; Gia-cơ 2:23.

8. Tại sao chúng ta nên biết ơn Đức Giê-hô-va về đặc ân cầu nguyện?

8 Hãy xem một yếu tố của mối quan hệ với Đức Giê-hô-va, đó là đặc ân cầu nguyện. Đức Giê-hô-va không những nghe lời cầu nguyện chung của dân ngài khi nhóm lại với nhau, mà còn nghe lời cầu nguyện riêng của mỗi cá nhân chúng ta. Cầu nguyện có thể giúp chúng ta bình tĩnh và có sự bình an tâm trí, nhưng đó không chỉ là liệu pháp tinh thần. Cầu nguyện có thể khiến tình bạn của chúng ta với Đức Chúa Trời ngày càng sâu đậm (Thi 65:2; Gia 4:8; 1 Giăng 5:14). Khi còn ở trên đất, Chúa Giê-su đã thường xuyên cầu nguyện vì biết rằng Đức Giê-hô-va đang lắng nghe và việc cầu nguyện sẽ giúp mối quan hệ của ngài với Cha được bền chặt (Lu 5:16). Thật biết ơn vì dựa trên sự hy sinh của Chúa Giê-su, chúng ta có thể làm bạn của Đức Giê-hô-va và thậm chí trò chuyện với ngài qua lời cầu nguyện!

LỢI ÍCH CHÚNG TA NHẬN ĐƯỢC TRONG TƯƠNG LAI

9. Trong tương lai, giá chuộc sẽ mang lại lợi ích nào cho những người thờ phượng trung thành?

9 Trong tương lai, những người thờ phượng trung thành của Đức Giê-hô-va nhận được lợi ích nào từ giá chuộc? Họ sẽ được ban cho sự sống vĩnh cửu. Nhiều người nghĩ rằng điều này không thể nào xảy ra vì từ xưa đến nay ai cũng phải chết. Nhưng ý định ban đầu của Đức Giê-hô-va là con người được sống mãi mãi. Nếu A-đam không phạm tội, không ai sẽ nghĩ rằng sự sống vĩnh cửu là điều quá xa vời. Đúng là sự sống vĩnh cửu có vẻ phi thường vào lúc này, nhưng cái giá mà Đức Giê-hô-va đã trả để chúng ta có triển vọng ấy cũng là điều phi thường. Cái giá đó chính là mạng sống Con yêu dấu của ngài.—Rô 8:32.

10. Các tín đồ được xức dầu và chiên khác trông mong điều gì?

10 Dù sự sống vĩnh cửu là một lợi ích trong tương lai, Đức Giê-hô-va muốn chúng ta trông mong điều đó ngay từ bây giờ. Các tín đồ được xức dầu trông mong đời sống đầy ý nghĩa ở trên trời khi họ sẽ cùng với Chúa Giê-su cai trị trái đất (Khải 20:6). Chiên khác có hy vọng được sống trong địa đàng trên đất không còn đau đớn và buồn rầu (Khải 21:​3, 4). Có phải anh chị thuộc chiên khác có triển vọng hưởng sự sống vĩnh cửu trên đất không? Phần thưởng đó không phải là “giải khuyến khích” so với phần thưởng trên trời. Đức Giê-hô-va đã thiết kế con người để sống vĩnh cửu trên đất, nên sự sống trong địa đàng sẽ khiến chúng ta vô cùng hạnh phúc.

11, 12. Chúng ta trông mong một số ân phước nào trong địa đàng? (Cũng xem các hình).

11 Hãy hình dung sự sống trong địa đàng sẽ như thế nào. Anh chị sẽ không phải lo lắng về bệnh tật và sự chết (Ê-sai 25:8; 33:24). Đức Giê-hô-va sẽ thỏa mãn mọi ước muốn chính đáng của anh chị một cách trọn vẹn. Anh chị thích học về lĩnh vực nào? Vật lý, hóa học, âm nhạc hay mỹ thuật? Chắc chắn lúc đó sẽ cần các kiến trúc sư, thợ xây và nông dân. Cũng sẽ cần có dịch vụ hỗ trợ và bảo trì, chẳng hạn như chuẩn bị thức ăn, sản xuất công cụ và chăm sóc cảnh quan (Ê-sai 35:1; 65:21). Khi sống mãi mãi, anh chị sẽ có thời gian để học bất cứ kỹ năng nào mà mình muốn.

12 Thật vui mừng khi chào đón những người được sống lại! (Công 24:15). Cũng hãy hình dung anh chị sẽ vui thích thế nào khi học nhiều hơn về Đức Giê-hô-va bằng cách xem xét vô số công trình sáng tạo của ngài (Thi 104:24; Ê-sai 11:9). Trên hết, quả là hào hứng khi được thờ phượng Đức Giê-hô-va mà không có bất cứ cảm giác tội lỗi nào! Anh chị có đánh đổi những ân phước này với “lạc thú chóng qua của tội lỗi” không? (Hê 11:25). Chắc chắn không! Để có được những ân phước ấy, bất cứ sự hy sinh nào của chúng ta bây giờ đều đáng công. Hãy nhớ rằng địa đàng trên đất không phải mãi chỉ là hy vọng. Cuối cùng địa đàng ấy sẽ trở thành hiện thực. Tất cả những điều này có được là nhờ Đức Giê-hô-va yêu thương chúng ta nhiều đến mức ban món quà là Con ngài cho chúng ta!

Anh chị trông mong ân phước nào nhất trong địa đàng? (Xem đoạn 11, 12)


THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

13. Làm thế nào để thể hiện lòng biết ơn về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va? (2 Cô-rinh-tô 6:1 và chú thích)

13 Làm thế nào để thể hiện lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va vì đã cung cấp giá chuộc? Bằng cách đặt việc phụng sự ngài lên hàng đầu trong đời sống (Mat 6:33). Suy cho cùng, Chúa Giê-su đã chết “để những người sống thì không sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết cho họ và đã được sống lại” (2 Cô 5:15). Chắc chắn chúng ta không muốn đi trật mục đích của lòng nhân từ bao la của Đức Giê-hô-va.—Đọc 2 Cô-rinh-tô 6:1 và chú thích.

14. Làm thế nào để cho thấy mình tin cậy sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va?

14 Chúng ta cũng có thể thể hiện lòng biết ơn về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va bằng cách cho thấy mình tin cậy sự hướng dẫn của ngài. Như thế nào? Khi cần đưa ra quyết định, chẳng hạn về trình độ học vấn hoặc về loại công việc mà chúng ta nên nhận, chúng ta cần xem xét điều Đức Giê-hô-va muốn chúng ta làm (1 Cô 10:31; 2 Cô 5:7). Khi chúng ta thể hiện đức tin qua hành động, đức tin của chúng ta nơi Đức Giê-hô-va và tình bạn với ngài ngày càng vững mạnh. Hy vọng của chúng ta cũng được củng cố.—Rô 5:​3-5; Gia 2:​21, 22.

15. Làm thế nào để thể hiện lòng biết ơn trong mùa Lễ Tưởng Niệm?

15 Có một cách khác để thể hiện lòng biết ơn về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va. Đó là nỗ lực hết sức vào mùa Lễ Tưởng Niệm để cho thấy mình biết ơn ngài về giá chuộc. Ngoài việc sắp xếp để có mặt ở Lễ Tưởng Niệm, chúng ta có thể mời người khác tham dự (1 Ti 2:4). Hãy nói với người mà anh chị mời về những điều sẽ diễn ra tại Lễ Tưởng Niệm. Anh chị sẽ thấy hữu ích khi cho họ xem các video Tại sao Chúa Giê-su chết? Hãy tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa Giê-su trên jw.org. Các trưởng lão nên nhớ mời những người ngưng hoạt động. Hãy hình dung niềm vui ở trên trời và dưới đất khi một số con chiên lạc của Đức Giê-hô-va được thúc đẩy để trở về với bầy! (Lu 15:​4-7). Tại Lễ Tưởng Niệm, hãy chào hỏi không chỉ anh em đồng đạo mà còn những người mới hoặc những người đã không tham dự Lễ Tưởng Niệm suốt nhiều năm. Chúng ta muốn họ cảm thấy được chào đón!—Rô 12:13.

16. Tại sao chúng ta nên xem xét việc gia tăng thánh chức trong mùa Lễ Tưởng Niệm?

16 Anh chị có thể gia tăng các hoạt động thiêng liêng trong mùa Lễ Tưởng Niệm không? Đó là cách tốt để thể hiện lòng biết ơn về tất cả những gì Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta. Càng tham gia thánh chức nhiều hơn, chúng ta càng cảm nhận được sự hỗ trợ của Đức Giê-hô-va, và kết quả là lòng tin cậy của chúng ta nơi ngài sẽ mạnh mẽ hơn (1 Cô 3:9). Cũng hãy theo sát phần đọc Kinh Thánh vào mùa Lễ Tưởng Niệm có trong Tra xem Kinh Thánh mỗi ngày hoặc Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức. Thậm chí anh chị có thể nghiên cứu các đoạn Kinh Thánh này khi học hỏi cá nhân.

17. Điều gì khiến Đức Giê-hô-va vui lòng? (Cũng xem khung “ Cách để thể hiện lòng biết ơn về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va”).

17 Dĩ nhiên, hoàn cảnh của anh chị có thể không cho phép anh chị áp dụng mọi gợi ý trong bài này. Nhưng hãy nhớ là Đức Giê-hô-va không so sánh những điều anh chị làm với người khác. Ngài thấy những gì trong lòng anh chị. Đức Giê-hô-va rất vui khi thấy lòng biết ơn sâu xa của anh chị đối với món quà quý giá của ngài là giá chuộc.—1 Sa 16:7; Mác 12:​41-44.

18. Tại sao chúng ta biết ơn Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su?

18 Chỉ nhờ giá chuộc, chúng ta mới được tha tội, có tình bạn với Đức Giê-hô-va và triển vọng sống mãi mãi. Mong sao chúng ta luôn thể hiện lòng biết ơn về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va, là điều đã thúc đẩy ngài ban cho chúng ta những ân phước này (1 Giăng 4:19). Mong sao chúng ta cũng cho thấy mình biết ơn Chúa Giê-su, đấng đã yêu thương chúng ta sâu xa đến mức hy sinh mạng sống của ngài cho chúng ta.—Giăng 15:13.

BÀI HÁT 154 Tình yêu thương tồn tại mãi

a Đức Giê-hô-va tha thứ cho những người thờ phượng ngài sống trước thời Chúa Giê-su, ngay cả trước khi Chúa Giê-su trả giá chuộc. Ngài có thể làm thế vì tin chắc Con ngài sẽ trung thành cho đến chết. Vì vậy, trong mắt Đức Giê-hô-va, giá chuộc như thể đã được trả rồi.—Rô 3:25.