Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Anh Onésime và chị Géraldine

Ân phước dồi dào đón đợi những người trở về quê hương!

Ân phước dồi dào đón đợi những người trở về quê hương!

Nhiều anh chị ở nước đang phát triển từng di cư sang những nước ở phương Tây giờ đây trở về quê hương của mình. Tình yêu thương dành cho Đức Giê-hô-va và người đồng loại đã thôi thúc họ chuyển về nơi có nhu cầu lớn hơn (Mat 22:37-39). Họ đã hy sinh những gì và gặt được ân phước nào? Để biết câu trả lời, chúng ta hãy cùng đến Cameroon, một nước thuộc phía tây châu Phi.

“ĐÚNG CHỖ ĐỂ ‘ĐÁNH CÁ’”

Vào năm 1998, anh Onésime ở Cameroon di cư ra nước ngoài. Anh sống ở đó đã được 14 năm. Ngày nọ, tại buổi nhóm họp, anh nghe một minh họa nói về công việc rao giảng. Anh diễn giả nói: “Có hai người đánh cá ở hai địa điểm khác nhau và một người đánh được nhiều cá hơn người kia. Chẳng phải người đánh được ít cá sẽ chuyển sang chỗ nhiều cá hơn sao?”.

Minh họa đó khiến anh Onésime nghĩ đến việc trở về Cameroon, nơi có nhiều cá theo nghĩa thiêng liêng, để trợ giúp những công bố địa phương. Nhưng anh băn khoăn không biết mình có thể thích nghi với quê hương sau nhiều năm sống ở nước ngoài hay không. Vậy anh Onésime đã làm gì? Anh đã về thăm Cameroon trong sáu tháng. Rồi năm 2012, anh chuyển về luôn.

Anh Onésime kể lại: “Tôi phải thích nghi với khí hậu nóng và điều kiện sống ở quê nhà. Ở Phòng Nước Trời, tôi lại phải làm quen với những băng ghế cứng”. Anh mỉm cười nói thêm: “Nhưng khi chú tâm vào chương trình, ký ức về những chiếc ghế nệm dần biến mất”.

Năm 2013, anh Onésime kết hôn với chị Géraldine, người trở về Cameroon sau chín năm sống ở Pháp. Họ nhận được những ân phước nào khi đặt ý muốn của Đức Giê-hô-va lên hàng đầu trong đời sống? Anh Onésime chia sẻ: “Chúng tôi tham dự Trường dành cho người rao truyền Nước Trời và phụng sự ở Bê-tên. Năm vừa qua có 20 học viên trong hội thánh chúng tôi chịu phép báp-têm. Tôi cảm thấy mình đang ở đúng chỗ để ‘đánh cá’” (Mác 1:17, 18). Chị Géraldine cho biết: “Tôi nhận được những ân phước ngoài sức tưởng tượng”.

NIỀM VUI KHI TÌM ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI CON THIÊNG LIÊNG

Chị Judith và anh Sam-Castel

Chị Judith đã chuyển đến sinh sống ở Hoa Kỳ, nhưng chị mong muốn được mở rộng thánh chức. Chị kể: “Mỗi lần về thăm gia đình ở Cameroon, tôi tìm được vài học hỏi Kinh Thánh. Khi phải xa những học viên đó để trở lại Hoa Kỳ, tôi đã rơi nước mắt”. Tuy nhiên, chị Judith do dự chuyển hẳn về Cameroon. Vì ở Hoa Kỳ, chị có một công việc lương cao, giúp trả chi phí y tế cho cha đang sống ở Cameroon. Nhưng chị đã tin cậy Đức Giê-hô-va và chuyển về quê hương. Chị thừa nhận là chị nhớ một số tiện nghi ở nước ngoài. Chị cầu xin Đức Giê-hô-va giúp mình thích nghi, và chị đã nhận được sự khích lệ từ giám thị vòng quanh và vợ anh.

Nhìn lại, chị Judith cho biết: “Tôi rất vui khi trong ba năm, tôi tìm được bốn người con thiêng liêng”. Chị Judith bắt đầu phụng sự với tư cách tiên phong đặc biệt. Ngày nay, chị cùng chồng là anh Sam-Castel đang làm công việc vòng quanh. Nhưng còn cha của chị Judith thì sao? Chị và gia đình đã tìm được một bệnh viện ở nước ngoài sẵn sàng tài trợ cho ca phẫu thuật của cha. Thật mừng là ca phẫu thuật ấy thành công.

CẢM NGHIỆM SỰ HỖ TRỢ CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Chị Caroline và anh Victor

Một anh tên là Victor chuyển đến định cư ở Canada. Sau khi đọc một bài Tháp Canh nói về vấn đề học lên cao, anh suy nghĩ đến việc học mà mình đang theo đuổi. Rồi anh quyết định ngưng học đại học để tham dự một khóa ngắn hạn về kỹ thuật. Anh nói: “Nhờ thế tôi sớm có việc và theo đuổi điều mình mong muốn từ lâu là làm tiên phong”. Sau này, anh Victor kết hôn với chị Caroline, và cả hai vợ chồng về thăm Cameroon. Khi đến thăm văn phòng chi nhánh ở đó, họ được khuyến khích nghĩ đến việc chuyển về Cameroon phụng sự. Anh Victor cho biết: “Chúng tôi không có lý do gì để không về, và vì đã có đời sống đơn giản nên chúng tôi sẵn sàng đồng ý”. Dù chị Caroline có vài vấn đề sức khỏe nhưng họ vẫn quyết định chuyển về.

Anh Victor và chị Caroline bắt đầu làm tiên phong đều đều để giúp những người chú ý mà họ gặp trong thánh chức. Thời gian đầu, họ trang trải đời sống bằng khoản tiền tiết kiệm. Sau đó, họ trở lại Canada làm việc vài tháng để có thể về Cameroon và tiếp tục làm tiên phong. Họ nhận được những ân phước nào? Họ tham dự Trường dành cho người rao truyền Nước Trời, làm tiên phong đặc biệt, và hiện đang làm tôi tớ xây cất. Anh Victor nói: “Ra khỏi môi trường thoải mái đã giúp chúng tôi cảm nghiệm sự hỗ trợ của Đức Giê-hô-va”.

NIỀM VUI KHI GIÚP NGƯỜI KHÁC DÂNG MÌNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Chị Stéphanie và anh Alain

Năm 2002, anh Alain, một sinh viên đại học ở Đức, đọc tờ chuyên đề Hỡi các bạn trẻ—Các bạn dự tính gì cho đời mình?. Những điều trong đó đã thôi thúc anh đặt các mục tiêu mới. Năm 2006, anh tham dự Trường Huấn luyện Thánh chức và được bổ nhiệm đến Cameroon, là nơi anh sinh ra.

Ở Cameroon, anh Alain tìm được việc làm bán thời gian. Sau đó, anh tìm được công việc có lương cao hơn, nhưng anh lo là công việc này sẽ ảnh hưởng đến thời gian anh dành cho thánh chức. Vì thế, khi được mời làm tiên phong đặc biệt, anh liền nhận lời. Dù chủ cũ hứa sẽ tăng lương nhưng anh không thay đổi quyết định. Sau này, anh Alain kết hôn với chị Stéphanie, người sống ở Pháp nhiều năm. Chị Stéphanie phải đối mặt với những khó khăn nào khi chuyển đến Cameroon?

Chị Stéphanie nói: “Tôi bắt đầu gặp một số vấn đề nhỏ về sức khỏe và bị dị ứng, nhưng cuối cùng tôi đã tìm được phương pháp điều trị và cảm thấy sức khỏe tốt hơn”. Sự chịu đựng của hai anh chị đã được tưởng thưởng. Anh Alain kể: “Khi đi rao giảng ở một ngôi làng hẻo lánh gọi là Katé, chúng tôi gặp một số người muốn học Kinh Thánh. Sau đó, chúng tôi điều khiển cuộc học hỏi với họ qua điện thoại. Hai người trong số họ đã báp-têm, và một nhóm được thành lập ở đó”. Chị Stéphanie nói thêm: “Không niềm vui nào sánh bằng việc giúp người khác tiến đến bước dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Nhờ phụng sự ở đây, chúng tôi cảm nghiệm được niềm vui ấy nhiều lần”. Hiện nay, anh Alain và chị Stéphanie đang phụng sự trong công việc vòng quanh.

‘CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM ĐIỀU NÊN LÀM’

Anh Léonce và chị Gisèle

Chị Gisèle báp-têm khi đang theo học trường y tại Ý. Khi thấy cặp vợ chồng tiên phong dạy chị học Kinh Thánh có đời sống đơn giản, chị rất ấn tượng và muốn làm nhiều hơn trong thánh chức. Thế nên, chị Gisèle bắt đầu làm tiên phong đều đều khi sắp tốt nghiệp.

Chị Gisèle có ước muốn trở về Cameroon để phụng sự Đức Giê-hô-va nhiều hơn, nhưng chị có những băn khoăn. Chị chia sẻ: “Tôi phải từ bỏ quyền cư trú tại Ý và rời xa gia đình, bạn bè đang sống ở đó”. Dù vậy, vào tháng 5 năm 2016, chị Gisèle đã chuyển về Cameroon. Thời gian sau, chị kết hôn với anh Léonce, và văn phòng chi nhánh ở Cameroon đề nghị họ chuyển đến Ayos, một thị trấn rất cần người rao giảng.

Cuộc sống ở Ayos thế nào? Chị Gisèle cho biết: “Thường thì sẽ không có điện trong nhiều tuần, nên không thể sạc điện thoại. Chúng tôi gần như không dùng được điện thoại. Tôi phải tập nấu ăn bằng bếp củi. Ngoài ra, chúng tôi phải đẩy xe cút kít và mang theo đèn pin để đi lấy nước vào ban đêm, vì lúc đó có ít người ở suối hơn”. Anh chị ấy đã đối phó với vấn đề bằng cách nào? Chị Gisèle chia sẻ: “Thần khí của Đức Giê-hô-va, người bạn đời sẵn sàng giúp đỡ, sự khích lệ và sự hỗ trợ về tài chính lâu lâu một lần từ gia đình và bạn bè đã giúp chúng tôi đương đầu”.

Chị Gisèle có vui vì đã trở về quê hương không? Chị nói: “Chắc chắn có! Đúng là lúc đầu có những khó khăn và nản lòng, nhưng khi đã vượt qua những điều đó, vợ chồng tôi cảm thấy mình đã làm điều nên làm. Chúng tôi tin cậy Đức Giê-hô-va và gần gũi hơn với ngài”. Anh Léonce và chị Gisèle tham dự Trường dành cho người rao truyền Nước Trời và hiện nay họ đang làm tiên phong đặc biệt tạm thời.

Giống như những người đánh cá can đảm đương đầu với hoàn cảnh khắc nghiệt để đánh được nhiều cá, những người trở về quê hương sẵn sàng thực hiện những hy sinh để giúp đỡ những người có lòng ngay thẳng hưởng ứng thông điệp Nước Trời. Chắc chắn Đức Giê-hô-va nhớ đến và ban ơn cho những anh chị công bố siêng năng vì tình yêu thương mà họ đã thể hiện đối với danh ngài (Nê 5:19; Hê 6:10). Nếu đang sống ở nước ngoài và quê hương anh chị cần thêm người rao giảng, anh chị có thể trở về không? Ân phước dồi dào đang đón đợi anh chị!—Châm 10:22.