Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Điều gì giúp chúng ta có buổi học hỏi đều đặn?

Điều gì giúp chúng ta có buổi học hỏi đều đặn?

Anh chị có thấy khó để có buổi học hỏi cá nhân vừa đều đặn vừa vui thích không? Có lẽ tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy như thế. Nhưng hãy nghĩ đến những điều mà chúng ta đều đặn làm, chẳng hạn như tắm rửa. Tắm rửa cần thời gian và công sức, nhưng sau đó chúng ta cảm thấy rất tươi tỉnh! Việc học hỏi Kinh Thánh cũng có thể giống như được “tẩy sạch bằng nước là lời Đức Chúa Trời”, là điều mang lại sự tươi tỉnh (Ê-phê 5:26). Hãy xem một số gợi ý có thể giúp ích:

  • Lập thời gian biểu. Học hỏi cá nhân là một trong “những điều quan trọng hơn” mà một tín đồ đạo Đấng Ki-tô cần làm (Phi-líp 1:10). Để theo sát thời gian biểu, hãy để nó ở nơi dễ thấy, chẳng hạn trên bảng ghi chú hoặc cửa tủ lạnh. Anh chị cũng có thể đặt chế độ thông báo trên thiết bị điện tử để nhắc nhở mình.

  • Điều chỉnh theo nhu cầu. Anh chị thấy dễ tập trung trong khoảng thời gian dài hay trong những khoảng thời gian ngắn hơn? Anh chị biết khả năng và hoàn cảnh của mình nhất. Hãy điều chỉnh các buổi học theo đó. Nếu thấy mình chần chừ khi đến giờ học, hãy thử học chỉ trong mười phút. Ngay cả học trong thời gian ngắn như thế cũng mang lại nhiều lợi ích hơn là không học gì. Và một khi đã bắt đầu, rất có thể anh chị sẽ được thúc đẩy để học lâu hơn.—Phi-líp 2:13.

  • Chọn trước đề tài. Nếu chờ đến lúc ngồi xuống mới suy nghĩ học điều gì thì có thể anh chị chưa “tận dụng thì giờ” (Ê-phê 5:16). Hãy lên danh sách các bài hoặc đề tài mà anh chị muốn học. Khi một câu hỏi nảy ra trong trí, hãy ghi lại. Đến cuối mỗi buổi học, anh chị có thể thêm vào danh sách những điều mình muốn xem xét.

  • Linh động. Hãy linh động với thời gian biểu, chẳng hạn lượng thời gian hoặc đề tài anh chị chọn. Điều quan trọng không phải là anh chị học khi nào, bao lâu hoặc về điều gì, mà là học đều đặn.

Chắc chắn chúng ta sẽ nhận lợi ích khi có thói quen học hỏi đều đặn. Chúng ta sẽ đến gần Đức Giê-hô-va hơn, biết cách hành động khôn ngoan và được tươi tỉnh.—Giô-suê 1:8.