Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI HỌC 50

Sắp đặt của Đức Giê-hô-va mang lại tự do

Sắp đặt của Đức Giê-hô-va mang lại tự do

“Các ngươi phải... công bố sự tự do cho tất cả cư dân trong xứ”.—LÊ 25:10.

BÀI HÁT 22 Nước Trời đang cai trị—Xin Nước ấy được đến!

GIỚI THIỆU *

1, 2. (a) Người ta thường tổ chức lễ kỷ niệm nào, và Năm Ân Xá là gì? (Xin xem khung “ Năm Ân Xá là gì?”). (b) Chúa Giê-su nói về điều gì nơi Lu-ca 4:16-18?

Tại một số nước, người ta tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt để đánh dấu 50 năm triều đại của một vị vua hoặc nữ hoàng. Những lễ hội liên quan đến dịp kỷ niệm ấy thường kéo dài một ngày, một tuần hoặc thậm chí dài hơn, nhưng rồi cũng đến hồi kết thúc, và niềm vui mà dịp đó mang lại sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng.

2 Vào thời xưa, dân Y-sơ-ra-ên cũng có một lý do đặc biệt để vui mừng vào mỗi dịp 50 năm, đó là Năm Ân Xá. Năm Ân Xá mang lại sự tự do cho dân Y-sơ-ra-ên. Tại sao chúng ta nên tìm hiểu về Năm Ân Xá? Vì Năm Ân Xá của dân Y-sơ-ra-ên nhắc chúng ta về một sắp đặt tuyệt vời hơn mà Đức Giê-hô-va cung cấp, nhờ đó chúng ta có thể hưởng sự tự do vĩnh cửu, là sự tự do mà Chúa Giê-su nói đến.—Đọc Lu-ca 4:16-18.

Năm Ân Xá vào thời Y-sơ-ra-ên mang lại niềm vui vì nô lệ được trở về với gia đình và sản nghiệp mình (Xem đoạn 3) *

3. Như được nói nơi Lê-vi 25:8-12, dân Y-sơ-ra-ên nhận được lợi ích nào từ Năm Ân Xá?

3 Để hiểu rõ hơn về sự tự do Chúa Giê-su nói đến, trước hết hãy xem xét Năm Ân Xá mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho dân ngài thời xưa. Đức Giê-hô-va phán với dân Y-sơ-ra-ên: “Các ngươi phải biệt riêng năm thứ năm mươi ra thánh và công bố sự tự do cho tất cả cư dân trong xứ. Đó sẽ là Năm Ân Xá cho các ngươi, mỗi người sẽ trở về với sản nghiệp gia đình mình”. (Đọc Lê-vi 25:8-12). Trong bài trước, chúng ta đã xem những lợi ích mà ngày Sa-bát hằng tuần mang lại cho dân Y-sơ-ra-ên. Còn sắp đặt về Năm Ân Xá thì sao? Giả sử một người Y-sơ-ra-ên mắc nợ và buộc phải bán đất để trả nợ. Trong Năm Ân Xá, mảnh đất đã bán sẽ được trả lại cho người ấy. Vì thế, người ấy có thể ‘trở về với sản nghiệp mình’, và con cái họ sẽ được thừa hưởng phần sản nghiệp đó. Trường hợp khác là một người rơi vào cảnh nợ nần chồng chất đến độ phải bán mình hoặc con cái làm nô lệ để trả nợ. Trong Năm Ân Xá, các nô lệ sẽ được ‘trở về với gia đình mình’. Nhờ đó, không ai phải làm nô lệ suốt đời trong vô vọng! Đức Giê-hô-va quả thật rất nhân từ!

4, 5. Tại sao việc tìm hiểu về Năm Ân Xá thời xưa là điều quan trọng?

4 Một lợi ích khác mà Năm Ân Xá mang lại là gì? Đức Giê-hô-va phán qua Môi-se: “Không nên có người nghèo khó trong vòng anh em, vì Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ ban phước cho anh em tại xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm phần thừa kế” (Phục 15:4). Thật khác với những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay, người giàu thì ngày càng giàu còn người nghèo thì ngày càng nghèo!

5 Là tín đồ đạo Đấng Ki-tô, chúng ta không còn ở dưới Luật pháp Môi-se. Điều này có nghĩa là chúng ta không làm theo sắp đặt của Năm Ân Xá thời xưa về việc trả tự do cho nô lệ, xóa nợ và trả lại đất đai thừa kế (Rô 7:4; 10:4; Ê-phê 2:15). Dù vậy, chúng ta có lý do để tìm hiểu về Năm Ân Xá. Tại sao? Vì chúng ta có thể được hưởng một loại tự do nhắc mình nhớ đến sắp đặt của Đức Giê-hô-va dành cho dân Y-sơ-ra-ên.

CHÚA GIÊ-SU CÔNG BỐ SỰ TỰ DO

6. Nhân loại cần được giải thoát khỏi điều gì?

6 Tất cả chúng ta cần được giải thoát để được tự do vì chúng ta đang làm nô lệ dưới một hình thức tàn nhẫn, tức nô lệ cho tội lỗi. Vì mang trong mình tội lỗi nên chúng ta phải gánh chịu hậu quả là sự già nua, bệnh tật và cái chết. Nhiều người thấy rõ điều này khi nhìn mình trong gương hoặc phải đi bác sĩ vì mắc bệnh. Chúng ta cũng cảm thấy nản lòng khi phạm tội. Sứ đồ Phao-lô thừa nhận ông phải ‘làm phu tù cho luật của tội lỗi trong thân thể ông’. Ông nói thêm: “Khốn khổ cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể phải chết theo cách này?”.—Rô 7:23, 24.

7. Ê-sai báo trước điều gì về sự tự do?

7 Vui mừng thay, Đức Chúa Trời đã mở đường để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa Giê-su là chìa khóa dẫn đến sự tự do ấy. Vào thế kỷ thứ tám TCN, nhà tiên tri Ê-sai báo trước về một sự giải cứu vĩ đại trong tương lai. Sự giải cứu này sẽ thực hiện điều vượt trội hơn sự giải cứu trong Năm Ân Xá của dân Y-sơ-ra-ên. Ông viết: “Thần khí của Chúa Tối Thượng Giê-hô-va ở trên tôi, vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho tôi để loan báo tin mừng cho người khiêm hòa. Ngài đã phái tôi đến để băng bó người có lòng tan vỡ, để rao cho người bị giam cầm được tự do” (Ê-sai 61:1). Lời tiên tri này áp dụng cho ai?

8. Lời tiên tri của Ê-sai áp dụng cho ai?

8 Lời tiên tri quan trọng của Ê-sai về sự tự do bắt đầu được ứng nghiệm sau khi Chúa Giê-su khởi sự thánh chức. Khi đến nhà hội ở quê nhà Na-xa-rét, Chúa Giê-su đọc lời tiên tri ấy cho những người Do Thái nhóm lại tại đó. Chúa Giê-su áp dụng những lời sau cho mình: “Thần khí của Đức Giê-hô-va ở trên tôi, vì ngài đã xức dầu cho tôi để loan báo tin mừng cho người nghèo. Ngài đã phái tôi đến để rao cho người bị giam cầm được tự do và báo cho người mù về tin sáng mắt, để giải phóng người bị áp bức, để rao báo về năm ban ơn của Đức Giê-hô-va” (Lu 4:16-19). Chúa Giê-su làm ứng nghiệm lời tiên tri ấy như thế nào?

NHÓM NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỰ DO

Chúa Giê-su công bố sự tự do trong nhà hội ở Na-xa-rét (Xem đoạn 8, 9)

9. Nhiều người vào thời Chúa Giê-su mong chờ sự tự do nào?

9 Sự tự do mà Ê-sai báo trước và được Chúa Giê-su nhắc đến bắt đầu được ban cho những người vào thế kỷ thứ nhất. Chúa Giê-su xác nhận điều này khi tuyên bố: “Hôm nay, đoạn Kinh Thánh anh em vừa nghe đã ứng nghiệm” (Lu 4:21). Khi nghe Chúa Giê-su nói, rất có thể nhiều người mong chờ sự thay đổi về chính trị để được thoát khỏi ách đô hộ của La Mã. Có lẽ họ có cùng cảm xúc với hai môn đồ đã nói: “Chúng tôi đã hy vọng ngài là đấng sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên” (Lu 24:13, 21). Nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giê-su không khuyến khích môn đồ ngài nổi dậy chống lại sự cai trị hà khắc của La Mã. Thay vì thế, ngài lệnh cho họ: “Những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa” (Mat 22:21). Vậy, Chúa Giê-su mang lại tự do cho người ta vào thời đó theo nghĩa nào?

10. Chúa Giê-su mở đường giải thoát người ta khỏi điều gì?

10 Con Đức Chúa Trời đến để giải thoát người ta theo hai cách. Thứ nhất, Chúa Giê-su mở đường giải thoát người ta khỏi những giáo lý khắt khe của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Nhiều người Do Thái thời đó làm nô lệ cho những truyền thống và niềm tin sai lầm (Mat 5:31-37; 15:1-11). Những người tự cho mình là thầy dạy đạo nhưng chính họ lại mù về thiêng liêng. Khi chối bỏ Đấng Mê-si và ánh sáng thiêng liêng mà đấng ấy mang đến, họ tiếp tục ở trong sự tăm tối và tội lỗi (Giăng 9:1, 14-16, 35-41). Qua việc dạy người ta sự thật và nêu gương tốt, Chúa Giê-su cho những người khiêm hòa thấy cách họ có thể được giải thoát khỏi những sự dạy dỗ sai lầm.—Mác 1:22; 2:23–3:5.

11. Cách thứ hai mà Chúa Giê-su mang lại sự tự do là gì?

11 Thứ hai, Chúa Giê-su mang lại sự tự do qua việc giải thoát nhân loại để không còn làm nô lệ cho tội lỗi di truyền. Dựa trên sự hy sinh của Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội lỗi cho những ai thể hiện đức tin và chấp nhận giá chuộc mà ngài cung cấp (Hê 10:12-18). Chúa Giê-su nói: “Nếu Con giải thoát các người thì các người sẽ thật sự tự do” (Giăng 8:36). Chắc chắn, sự tự do này vượt trội hơn so với những điều mà dân Y-sơ-ra-ên nhận được vào Năm Ân Xá! Chẳng hạn, một người được trả tự do trong Năm Ân Xá vẫn có thể trở thành nô lệ, và dù ở trong trường hợp nào thì cuối cùng người ấy cũng sẽ chết.

12. Ai là những người đầu tiên nhận lợi ích từ sự tự do mà Chúa Giê-su công bố?

12 Vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN, Đức Giê-hô-va xức dầu cho các sứ đồ cùng những người nam và người nữ trung thành khác bằng thần khí thánh. Ngài nhận họ làm con, vì thế trong tương lai họ sẽ được sống lại để lên trời cùng cai trị với Chúa Giê-su (Rô 8:2, 15-17). Những người này thuộc nhóm người đầu tiên nhận lợi ích từ sự tự do mà Chúa Giê-su công bố tại nhà hội ở Na-xa-rét. Họ không còn làm nô lệ cho sự dạy dỗ sai lầm của giới lãnh đạo thuộc Do Thái giáo và những thực hành trái với Kinh Thánh. Đức Chúa Trời cũng xem như họ đã được giải thoát khỏi những hậu quả tai hại của tội lỗi. Năm Ân Xá theo nghĩa tượng trưng bắt đầu khi các tín đồ được xức dầu vào năm 33 CN và kết thúc vào cuối Triều Đại Một Ngàn Năm của Chúa Giê-su. Điều gì sẽ được thực hiện khi đến cuối Triều Đại Một Ngàn Năm?

HÀNG TRIỆU NGƯỜI KHÁC SẼ ĐƯỢC TỰ DO

13, 14. Ngoài tín đồ được xức dầu, những ai khác có thể nhận được sự tự do mà Chúa Giê-su công bố?

13 Ngày nay, hàng triệu người có lòng thành trên khắp đất thuộc về “chiên khác” (Giăng 10:16). Họ không được Đức Giê-hô-va chọn để cùng cai trị với Chúa Giê-su trên trời. Thay vì thế, họ có triển vọng dựa trên Kinh Thánh là sự sống vĩnh cửu trên đất. Đó có phải là hy vọng của anh chị?

14 Ngay bây giờ, anh chị có thể nhận được một số lợi ích mà những người được xức dầu có. Vì thể hiện đức tin nơi huyết báu của Chúa Giê-su, anh chị có thể cầu xin Đức Giê-hô-va tha thứ tội lỗi. Nhờ đó, anh chị có vị thế tốt và lương tâm trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời (Ê-phê 1:7; Khải 7:14, 15). Cũng hãy nghĩ đến những ân phước mà anh chị có nhờ được giải thoát khỏi niềm tin sai lầm. Chúa Giê-su nói: “Anh em sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải thoát anh em” (Giăng 8:32). Thật vui mừng khi có được sự tự do đó!

15. Chúng ta có thể mong chờ sự tự do và những ân phước nào trong tương lai?

15 Anh chị có thể mong chờ sự tự do tuyệt vời hơn sẽ đến. Trong tương lai gần đây, Chúa Giê-su sẽ hành động để hoàn toàn loại bỏ tôn giáo sai lầm và sự cai trị đồi bại của con người. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ “một đám đông lớn” những người phụng sự ngài, sau đó ngài sẽ ban cho họ ân phước trong địa đàng (Khải 7:9, 14). Nhiều người sẽ được sống lại và có cơ hội được giải thoát khỏi mọi ảnh hưởng mà tội lỗi của A-đam gây ra.—Công 24:15.

16. Sự giải cứu vĩ đại nào đang chờ đón nhân loại?

16 Trong Triều Đại Một Ngàn Năm, Chúa Giê-su và những người đồng cai trị sẽ giúp nhân loại có sức khỏe hoàn hảo về thể chất lẫn thiêng liêng. Thời kỳ khôi phục và tự do này sẽ giống như Năm Ân Xá của dân Y-sơ-ra-ên. Kết quả là tất cả những người trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va trên đất sẽ trở thành người hoàn hảo và được giải thoát khỏi tội lỗi.

Trong thế giới mới, chúng ta sẽ vui thích làm việc và nghỉ ngơi (Xem đoạn 17)

17. Ê-sai 65:21-23 báo trước điều gì dành cho dân Đức Chúa Trời? (Xem hình nơi trang bìa).

17 Ê-sai 65:21-23 miêu tả tình trạng đời sống trên đất trong tương lai. (Đọc). Đó không phải là một cuộc sống nhàn rỗi và buồn chán. Thay vì thế, Kinh Thánh cho biết dân Đức Chúa Trời vào lúc đó sẽ vui thích làm những việc đầy ý nghĩa và thỏa nguyện. Vào cuối Triều Đại Một Ngàn Năm, chúng ta có thể tin chắc rằng mình “sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự mục nát và có sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời”.—Rô 8:21.

18. Tại sao chúng ta có thể tin chắc về một tương lai tươi sáng đang chờ đón mình?

18 Thời xưa Đức Giê-hô-va có sắp đặt giúp dân Y-sơ-ra-ên giữ thăng bằng giữa công việc và sự nghỉ ngơi; ngài cũng sẽ làm thế cho dân ngài trong Triều Đại Một Ngàn Năm sắp đến. Chắc chắn lúc đó chúng ta sẽ có thời gian dành cho các hoạt động thiêng liêng. Ngay cả trong thế giới mới, việc thờ phượng Đức Chúa Trời sẽ là điều thiết yếu để có hạnh phúc. Đúng vậy, mọi tôi tớ trung thành sẽ vui mừng trong Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Ki-tô, vì tất cả chúng ta sẽ có công việc đầy thỏa nguyện và hợp nhất phụng sự Đức Chúa Trời.

BÀI HÁT 142 Nắm chặt hy vọng của chúng ta

^ đ. 5 Đức Giê-hô-va có một sắp đặt đặc biệt để dân Y-sơ-ra-ên được giải phóng, hay tự do. Đó là Năm Ân Xá. Dù tín đồ đạo Đấng Ki-tô không còn ở dưới Luật pháp Môi-se nhưng Năm Ân Xá vẫn có ý nghĩa với chúng ta. Bài này sẽ xem Năm Ân Xá thời xưa nhắc chúng ta về một sự cung cấp Đức Giê-hô-va đã ban cho mình, và những lợi ích chúng ta nhận được từ sự cung cấp ấy.

^ đ. 61 HÌNH ẢNH: Trong Năm Ân Xá, những nô lệ được trả tự do để trở về với gia đình và sản nghiệp mình.