Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Khi Sa-tan nói với Ê-va là bà sẽ không chết nếu ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, phải chăng hắn đang gieo trong tâm trí bà ý tưởng phổ biến về linh hồn bất tử ngày nay?

Dường như là không. Ác Quỷ không nói với Ê-va là nếu bà ăn trái mà Đức Chúa Trời cấm, bà sẽ chỉ chết về mặt thể xác thôi, nhưng một phần vô hình (là điều mà ngày nay người ta gọi là linh hồn bất tử) sẽ tiếp tục sống ở một nơi nào đó. Qua con rắn, Sa-tan khẳng định với Ê-va là bà sẽ không chết nếu ăn trái của cây ấy. Hắn ám chỉ rằng bà sẽ tiếp tục sống và hưởng một đời sống sung sướng hơn trên đất, một đời sống độc lập khỏi Đức Chúa Trời.—Sáng 2:17; 3:3-5.

Nếu giáo lý sai lầm về linh hồn bất tử không bắt nguồn từ vườn Ê-đen thì nó đến từ đâu? Chúng ta không thể khẳng định điều này. Nhưng chúng ta biết rằng mọi sự thờ phượng sai lầm đều bị hủy diệt trong trận Đại Hồng Thủy vào thời Nô-ê. Không có một ý tưởng tôn giáo sai lầm nào còn tồn tại sau trận Đại Hồng Thủy, vì chỉ duy nhất những người thờ phượng chân chính là Nô-ê và gia đình ông được sống sót.

Vì thế, sự dạy dỗ về linh hồn bất tử có lẽ xuất hiện sau trận Đại Hồng Thủy. Khi Đức Chúa Trời làm xáo trộn ngôn ngữ tại Ba-bên và phân tán người ta “ra khắp mặt đất”, rất có thể họ đã đem theo ý tưởng là con người có linh hồn bất tử tới những nơi họ đi đến (Sáng 11:8, 9). Dù không biết chắc sự dạy dỗ sai lầm về linh hồn bất tử bắt nguồn từ đâu, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng “cha sự nói dối”, Sa-tan Ác Quỷ, là kẻ đứng đằng sau và hắn vô cùng hả hê khi thấy sự dạy dỗ này được lan truyền khắp nơi.—Giăng 8:44.