Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Người viết Thi thiên là Đa-vít có phóng đại hay thiếu thực tế khi viết rằng ông sẽ chúc tụng danh Đức Chúa Trời mãi mãi, như được ghi nơi Thi thiên 61:8?

Không. Điều mà Đa-vít viết là đúng.

Hãy xem điều ông viết nơi câu đó và những câu tương tự: “Con sẽ hát chúc tụng danh ngài mãi, khi ngày qua ngày làm trọn lời hứa nguyện mình”. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ôi, con ca ngợi ngài hết lòng và sẽ tôn vinh danh ngài mãi mãi”. “Con… sẽ ngợi khen danh ngài đến muôn đời bất tận”.—Thi 61:8; 86:12; 145:1, 2.

Khi viết những lời này, Đa-vít không phóng đại, nghĩ là ông sẽ không bao giờ chết. Đa-vít biết Đức Giê-hô-va đã phán quyết rằng tội lỗi sẽ dẫn con người đến sự chết, và ông nhìn nhận mình là người tội lỗi (Sáng 3:3, 17-19; Thi 51:4, 5). Ông biết là ngay cả những người mà Đức Chúa Trời chấp nhận, như Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cũng phải chết. Chính Đa-vít cũng biết cuối cùng ông cũng sẽ chết (Thi 37:25; 39:4). Nhưng những lời nơi Thi thiên 61:8 cho thấy ông có ước muốn và quyết tâm chúc tụng Đức Chúa Trời mãi mãi, tức là đến cuối cuộc đời.—2 Sa 7:12.

Đôi khi Đa-vít viết về những trải nghiệm của bản thân, như được thấy trong ghi chú đầu bài của Thi thiên 18, 5152. Trong Thi thiên 23, Đa-vít miêu tả Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ cung cấp sự hướng dẫn, mang lại sự tươi tỉnh và sự che chở. Đa-vít từng là một người chăn như thế. Và ông muốn phụng sự Đức Chúa Trời “trọn đời”.—Thi 23:6.

Cũng hãy nhớ rằng chính Đức Giê-hô-va đã soi dẫn Đa-vít viết những điều trong Kinh Thánh, trong đó có các lời tiên tri về những việc rất lâu sau mới xảy ra. Chẳng hạn, nơi Thi thiên 110, Đa-vít viết về thời điểm mà Chúa của ông sẽ “ngồi bên tay hữu [Đức Chúa Trời]” ở trên trời và nhận uy quyền lớn. Để làm gì? Để chinh phục các kẻ thù và “thi hành án trên các nước” ở trên đất. Đa-vít là tổ phụ của Đấng Mê-si, là đấng sẽ cai trị từ trời và “thầy tế lễ muôn đời” (Thi 110:1-6). Chúa Giê-su xác nhận rằng lời tiên tri nơi Thi thiên 110 nói về ngài và sẽ ứng nghiệm trong tương lai.—Mat 22:41-45.

Thật thế, Đa-vít được soi dẫn để viết về thời kỳ của ông và thời điểm trong tương lai khi ông được sống lại và có thể chúc tụng Đức Giê-hô-va mãi mãi. Điều này cho thấy Thi thiên 37:10, 11, 29 đã được ứng nghiệm ở xứ Y-sơ-ra-ên vào thời xưa và sẽ được ứng nghiệm trên toàn cầu khi Đức Chúa Trời thực hiện các lời hứa của ngài trong tương lai.—Xem đoạn 8 của bài “Anh sẽ ở với tôi trong địa đàng” trong số này.

Vậy, Thi thiên 61:8 và những câu tương tự cho thấy ở xứ Y-sơ-ra-ên vào thời xưa, Đa-vít muốn tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến khi qua đời. Những câu này cũng cho thấy điều Đa-vít sẽ làm trong tương lai khi Đức Giê-hô-va làm cho ông sống lại.