Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời về rượu bia

Hãy có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời về rượu bia

Hẳn anh chị quý trọng những món quà phong phú mà Đức Giê-hô-va ban, trong đó có sự tự do ý chí để quyết định mình sẽ dùng những món quà ấy như thế nào. Điều thú vị là Kinh Thánh cho biết rượu là món quà từ Đức Chúa Trời, thậm chí nói: “Thức ăn để giúp vui cười và rượu làm cho đời vui” (Truyền 10:19; Thi 104:15). Tuy nhiên, hẳn anh chị thấy một số người gặp vấn đề với rượu bia. Ngoài ra, người ta trên thế giới có nhiều ý kiến và tiêu chuẩn khác nhau về rượu bia. Vậy, điều gì sẽ giúp một tín đồ đưa ra quyết định khôn ngoan về vấn đề này?

Dù chúng ta sống ở đâu hoặc lớn lên trong nền văn hóa nào, nếu để cho quan điểm của Đức Chúa Trời hướng dẫn lối suy nghĩ và quyết định của mình, chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc và nhận được lợi ích lâu dài.

Như anh chị có thể thấy, nhiều người trong thế gian uống rượu bia thường xuyên và quá độ. Một số có lẽ dùng rượu bia để có cảm giác thư giãn. Số khác uống để đối phó với vấn đề. Và ở một số nơi, người uống nhiều rượu bia được xem là người sành điệu hoặc nam tính.

Tuy nhiên, tín đồ đạo Đấng Ki-tô có sự hướng dẫn khôn ngoan từ Đấng Tạo Hóa đầy yêu thương. Chẳng hạn, ngài cảnh báo chúng ta về hậu quả tai hại của việc uống rượu bia quá độ. Châm ngôn 23:29-35 miêu tả chi tiết về một người say rượu và một số hậu quả kèm theo. a Anh Daniel, một trưởng lão ở châu Âu, nhớ lại đời sống trước khi anh trở thành Nhân Chứng: “Việc uống rượu quá độ khiến tôi có những quyết định sai lầm và trải nghiệm đau thương, ám ảnh tôi đến bây giờ”.

Làm thế nào một tín đồ có thể dùng sự tự do ý chí và tránh những vấn đề từ việc uống rượu bia quá độ? Bí quyết là để cho quan điểm của Đức Chúa Trời hướng dẫn lối suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Hãy xem Kinh Thánh nói gì về rượu bia và lý do một số người uống rượu bia.

TIÊU CHUẨN CỦA KINH THÁNH

Lời Đức Chúa Trời không lên án việc dùng thức uống có cồn một cách chừng mực. Thật ra Kinh Thánh công nhận uống rượu có thể mang lại niềm vui thích: “[Hãy] thưởng thức đồ ăn của mình cách vui vẻ và uống rượu của mình với lòng hớn hở” (Truyền 9:7). Đôi khi Chúa Giê-su uống rượu và các tôi tớ trung thành khác của Đức Giê-hô-va cũng làm thế.—Mat 26:27-29; Lu 7:34; 1 Ti 5:23.

Tuy nhiên, Lời Đức Chúa Trời phân biệt rõ ràng giữa việc uống rượu có chừng mực và việc say sưa. Kinh Thánh nói: “Đừng say rượu” (Ê-phê 5:18). Và thậm chí Kinh Thánh còn cho biết “kẻ say sưa… sẽ chẳng được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời” (1 Cô 6:10). Thật vậy, Đức Giê-hô-va lên án mạnh mẽ việc uống rượu bia quá độ và say sưa. Thay vì chỉ làm theo văn hóa của mình, chúng ta muốn quyết định phù hợp với quan điểm của Đức Chúa Trời về rượu bia.

Một số người nghĩ họ có thể uống một lượng lớn rượu bia mà không bị say. Tuy nhiên, suy nghĩ như thế rất nguy hiểm. Kinh Thánh nói rõ “nghiện rượu” có thể khiến một người làm điều trái đạo đức và bị lầm lạc về thiêng liêng (Tít 2:3; Châm 20:1). Thậm chí Chúa Giê-su cảnh báo rằng việc “uống rượu quá mức” có thể ngăn cản một người vào thế giới mới của Đức Chúa Trời (Lu 21:34-36). Vậy điều gì giúp một tín đồ tránh được những hậu quả tai hại có thể đến từ việc uống rượu bia?

XEM XÉT LÝ DO VÀ THÓI QUEN UỐNG RƯỢU BIA

Nếu một người để cho văn hóa của mình ảnh hưởng đến quan điểm về rượu bia thì điều đó rất nguy hiểm. Một tín đồ khôn ngoan sẽ làm hài lòng Đức Giê-hô-va trong vấn đề ăn uống. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta: “Dù anh em ăn, uống hay làm bất cứ điều gì, hãy làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (1 Cô 10:31). Sau đây là một số câu hỏi và nguyên tắc Kinh Thánh để xem xét:

Có phải mình uống rượu bia để được người khác chấp nhận không? Xuất Ai Cập 23:2 nói: “Ngươi không được hùa theo đám đông”. Ở đây, Đức Giê-hô-va cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên đừng bắt chước những người không làm ngài hài lòng. Lời khuyên này cũng áp dụng cho các tín đồ ngày nay. Nếu để người khác ảnh hưởng đến lối suy nghĩ và quyết định của chúng ta về rượu bia, hậu quả có thể là chúng ta sẽ xa cách Đức Giê-hô-va và không còn giữ tiêu chuẩn của ngài.—Rô 12:2.

Có phải mình uống rượu bia để cho thấy mình mạnh mẽ không? Trong một số nền văn hóa, việc uống rượu bia thường xuyên và quá độ là điều phổ biến và được chấp nhận (1 Phi 4:3). Nhưng hãy lưu ý những lời nơi 1 Cô-rinh-tô 16:13: “Hãy luôn tỉnh thức, đứng vững trong đức tin, can đảm và mạnh mẽ lên”. Rượu bia có thật sự giúp một người mạnh mẽ lên không? Không, thật ra thì ngược lại. Rượu bia có thể dễ khiến các giác quan mất sự sắc bén và một người không còn suy nghĩ và hành động sáng suốt nữa. Thế nên, thay vì là dấu hiệu của sự mạnh mẽ, uống nhiều rượu bia cho thấy một người yếu đuối. Ê-sai 28:7 miêu tả người lạc lối vì rượu là người đi chao đảo và xiêu vẹo.

Sức mạnh thật đến từ Đức Giê-hô-va và bao gồm việc luôn tỉnh thức và đứng vững trong đức tin (Thi 18:32). Một tín đồ chân chính có thể làm điều này bằng cách luôn cảnh giác và hành động quyết đoán để bảo vệ mình khỏi mối nguy hại về thiêng liêng. Chúa Giê-su đã thể hiện sức mạnh như thế khi ở trên đất, và nhiều người xem ngài thật sự là người kiên định và can đảm.

Có phải mình dùng rượu bia để trốn tránh vấn đề không? Một người viết Thi thiên ghi lại: “Khi bao âu lo tràn ngập trong con, ngài [Đức Giê-hô-va] đã ủi an và xoa dịu con” (Thi 94:19). Nếu vấn đề khiến lòng anh chị nặng trĩu, hãy hướng đến Đức Giê-hô-va để được giúp đỡ, chứ không phải rượu bia. Một cách hữu ích để làm thế là cầu nguyện thường xuyên hơn với ngài. Nhiều người cũng thấy việc tìm lời khuyên thực tế từ anh chị thành thục trong hội thánh mang lại lợi ích. Thật ra, việc uống rượu bia để đối phó với vấn đề có thể làm giảm quyết tâm của một người trong việc làm điều đúng (Ô-sê 4:11). Anh Daniel, được đề cập ở trên, thừa nhận rằng: “Tôi đã phải tranh đấu với sự lo lắng và cảm giác tội lỗi. Tôi uống rượu bia để đương đầu với những điều đó, nhưng các vấn đề thì ngày càng chồng chất và tôi mất nhiều bạn cũng như lòng tự trọng”. Vậy thì điều gì đã giúp anh Daniel? Anh cho biết: “Tôi nhận ra mình cần Đức Giê-hô-va ở bên, chứ không phải rượu bia. Cuối cùng, tôi đã có thể đối phó và vượt qua những vấn đề của mình”. Sự thật là Đức Giê-hô-va luôn ở bên để giúp đỡ, ngay cả khi hoàn cảnh của chúng ta có vẻ như vô vọng.—Phi-líp 4:6, 7; 1 Phi 5:7.

Nếu đôi khi anh chị uống rượu bia, hãy xem xét những câu hỏi sau về thói quen của mình: “Có thành viên trong gia đình hoặc người bạn thân nào bày tỏ sự lo lắng về thói quen uống rượu bia của mình không?”. Nếu có, điều này có thể cho thấy mình đang có một thói xấu hoặc vấn đề mà mình chưa nhận ra. “Mình có uống nhiều hơn trước đây không?” Đó có thể là trường hợp của một người dù hiện tại thì chưa nghiện rượu bia nhưng có nguy cơ bị như thế. “Nếu không uống rượu bia vài ngày hay lâu hơn, mình có cảm thấy khó chịu không?” Nếu có, việc uống rượu bia có lẽ đã trở thành thói quen ăn sâu hoặc thói nghiện. Có thể anh chị sẽ cần sự giúp đỡ chuyên môn để vượt qua vấn đề này.

Khi nghĩ đến những mối nguy hiểm hoặc vấn đề liên quan đến việc uống rượu bia, một số tín đồ đã chọn không uống. Số khác thì có lẽ chọn không uống rượu bia đơn giản vì họ không thích mùi vị. Nếu một người bạn của anh chị quyết định như thế, anh chị có thể thể hiện sự tử tế bằng cách tôn trọng quyết định đó mà không chỉ trích người ấy.

Có lẽ anh chị thấy điều khôn ngoan là đặt giới hạn lượng rượu bia mình sẽ uống. Hoặc anh chị có thể quy định uống bao nhiêu lần, có lẽ uống một lần mỗi tuần hay có chừng mực trong bữa ăn. Một số người khác đặt giới hạn về loại thức uống có cồn mà họ dùng. Chẳng hạn, họ chọn uống rượu hoặc bia có chừng mực nhưng không uống rượu mạnh, ngay cả khi nó có trong rượu pha chế. Khi một tín đồ đặt giới hạn rõ ràng trong việc uống rượu bia thì sẽ dễ hơn để theo sát giới hạn đó. Một tín đồ thành thục không cần xấu hổ nếu đã đưa ra những lựa chọn như thế và quyết tâm làm theo.

Chúng ta cũng cần nghĩ đến người khác khi đưa ra lựa chọn về việc uống rượu bia. Rô-ma 14:21 nói: “Tốt nhất đừng ăn thịt, uống rượu hoặc làm bất cứ điều gì khiến anh em mình vấp ngã”. Anh chị có thể áp dụng lời khuyên này như thế nào? Hãy thể hiện tình yêu thương. Nếu anh chị nghĩ việc uống rượu bia có thể khiến người khác khó chịu, tình yêu thương sẽ thúc đẩy anh chị chọn không uống vào dịp đó. Khi làm thế, anh chị cho thấy mình quan tâm và tôn trọng cảm xúc của người khác, mưu cầu lợi ích cho họ chứ không phải cho riêng mình.—1 Cô 10:24.

Ngoài ra, có lẽ chính phủ đưa ra luật liên quan đến việc uống rượu bia và một tín đồ cần làm theo những luật ấy. Luật có thể quy định độ tuổi được dùng rượu bia, hoặc cấm lái xe hay vận hành một số loại máy móc sau khi uống rượu bia.—Rô 13:1-5.

Đức Giê-hô-va cho thấy ngài quý trọng chúng ta khi cho chúng ta sự tự do để vui hưởng những món quà tuyệt vời mà ngài ban, trong đó có món quà tự do ý chí để quyết định mình ăn gì và uống gì. Mong sao những lựa chọn của chúng ta cho thấy mình quý trọng sự tự do ấy qua việc dùng nó để làm hài lòng Cha trên trời.

a Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết những nguy cơ trước mắt của việc dùng thức uống có cồn một cách quá độ, bao gồm việc giết người, tự tử, tấn công tình dục, bạo lực trong tình yêu, hành vi tình dục không an toàn và sẩy thai.