Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hưởng ứng tiếng kèn thời nay

Hưởng ứng tiếng kèn thời nay

Tất cả chúng ta đều tin chắc Đức Giê-hô-va đang hướng dẫn và nuôi dưỡng dân ngài về mặt thiêng liêng trong những ngày sau cùng này (2 Ti 3:1). Nhưng việc nhận được lợi ích thì còn tùy thuộc vào mỗi người chúng ta có hưởng ứng hay không. Chúng ta có thể so sánh hoàn cảnh của mình với hoàn cảnh của dân Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc. Họ cần hưởng ứng tiếng kèn.

Đức Giê-hô-va bảo Môi-se làm hai cái kèn bằng bạc và dùng búa tạo hình, rồi dùng “để triệu tập dân chúng và báo hiệu nhổ trại” (Dân 10:2). Các thầy tế lễ thổi kèn theo những cách khác nhau để báo hiệu cho dân chúng biết điều họ phải làm (Dân 10:3-8). Ngày nay, dân Đức Chúa Trời nhận sự hướng dẫn qua một số cách khác nhau. Hãy xem ba trong số những cách ấy nhắc chúng ta nhớ đến tiếng kèn thời xưa. Thời nay, dân Đức Chúa Trời được mời đến các cuộc hội họp lớn; các giám thị nhận được sự huấn luyện; và sự sắp đặt thần quyền cho tất cả các hội thánh được cập nhật hoặc điều chỉnh.

KÊU GỌI ĐẾN CÁC CUỘC HỘI HỌP LỚN

Khi Đức Giê-hô-va muốn “toàn thể dân chúng” tập hợp tại lối ra vào ở phía đông lều thánh, các thầy tế lễ sẽ thổi cả hai kèn (Dân 10:3). Tất cả các chi phái, đóng trại xung quanh lều thánh được tổ chức thành bốn phân khu, đều nghe tiếng kèn trỗi tín hiệu rõ ràng. Những chi phái đóng trại ở gần lối ra vào hẳn sẽ tập hợp trong vòng vài phút. Những chi phái đóng trại xa hơn thì có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để đến nơi tập hợp. Dù trường hợp nào đi nữa, Đức Giê-hô-va muốn toàn thể dân chúng tập hợp lại để nhận lợi ích.

Ngày nay, dù không tập hợp tại lều thánh, nhưng chúng ta được mời đến các cuộc hội họp lớn của dân Đức Chúa Trời. Các cuộc hội họp này bao gồm hội nghị vùng và những sự kiện đặc biệt khác, là nơi chúng ta nhận thông tin và sự hướng dẫn thiết yếu. Trên khắp thế giới, dân Đức Giê-hô-va vui hưởng cùng một chương trình như nhau. Vì thế, những ai hưởng ứng lời mời thì được tập hợp thành một nhóm người hạnh phúc. Có một số anh chị phải di chuyển xa hơn các anh chị khác. Nhưng những anh chị hưởng ứng lời mời cảm thấy nỗ lực của mình rất đáng công.

Còn những anh chị thuộc các nhóm đơn lẻ cách xa nơi hội họp lớn thì sao? Nhờ công nghệ hiện đại, nhiều nhóm như thế có thể nhận lợi ích từ cùng một chương trình và thậm chí họ có thể cảm nhận mình là một phần của cuộc hội họp lớn. Chẳng hạn, trong một cuộc viếng thăm của anh đại diện trung ương, chi nhánh ở Benin đã truyền tải chương trình đến Arlit, thuộc Niger, một thị trấn mỏ ở sa mạc Sahara. Có 21 anh chị và người chú ý họp lại tại đó. Dù ở vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng họ cảm nghiệm được sự hợp nhất với cuộc hội họp lớn gồm 44.131 người. Một anh viết: “Từ đáy lòng chúng tôi rất cám ơn anh em đã truyền tải chương trình. Điều này cho thấy anh em yêu thương chúng tôi biết dường nào”.

KÊU GỌI CÁC GIÁM THỊ NHẬN SỰ HUẤN LUYỆN

Khi các thầy tế lễ chỉ thổi một kèn thì “chỉ có các thủ lĩnh, tức những người đứng đầu hàng ngàn người Y-sơ-ra-ên”, tập hợp lại tại lều hội họp (Dân 10:4). Tại đó, họ có thể nhận được thông tin và sự huấn luyện từ Môi-se. Điều này giúp họ chu toàn trách nhiệm trong chi phái mình. Nếu là một trong các thủ lĩnh ấy, anh có làm tất cả những gì có thể để hiện diện tại đó hầu nhận được lợi ích không?

Ngày nay, các trưởng lão không phải là “các thủ lĩnh”, cũng không phải là người thống trị bầy của Đức Chúa Trời mà họ được giao chăm sóc (1 Phi 5:1-3). Nhưng chắc chắn họ cố gắng hết sức để chăn bầy. Thế nên, họ sẵn sàng hưởng ứng khi được mời nhận thêm sự huấn luyện, chẳng hạn như qua Trường Thánh chức Nước Trời. Tại trường này, các trưởng lão học cách chăm lo tốt hơn cho hội thánh. Điều này sẽ giúp cả hội thánh được củng cố về mặt thiêng liêng. Ngay cả nếu chưa được tham dự một trong những trường như thế, rất có thể anh cũng sẽ nhận được lợi ích từ các anh đã tham dự.

KÊU GỌI ỦNG HỘ SỰ SẮP ĐẶT ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH

Có những lúc các thầy tế lễ thổi kèn theo độ cao thấp khác nhau. Điều này báo hiệu rằng Đức Giê-hô-va muốn tất cả các trại phải rời đi (Dân 10:5, 6). Việc dời trại cho thấy tính tổ chức tuyệt vời của dân ngài, nhưng cũng đòi hỏi nhiều công sức. Đôi khi, một số người cảm thấy ngần ngại rời đi. Tại sao?

Có thể một số người cảm thấy tiếng kèn trỗi lên quá thường xuyên và quá bất ngờ. Kinh Thánh nói: “Dù đám mây ở trên lều thánh hai ngày, một tháng hay lâu hơn, dân Y-sơ-ra-ên vẫn đóng trại và không rời đi. Nhưng khi đám mây cất lên thì họ nhổ trại”. Tuy nhiên, “có lúc đám mây chỉ ở trên lều thánh từ tối đến sáng” (Dân 9:21, 22). Vậy các trại phải rời đi bao nhiêu lần? Dân số chương 33 cho biết khoảng 40 địa điểm mà dân Y-sơ-ra-ên đóng trại.

Đôi khi, dân chúng tìm được nơi có bóng mát, là nơi có lẽ rất lý tưởng khi ở “hoang mạc mênh mông và đáng sợ” (Phục 1:19). Thế nên, họ có thể nghĩ rằng việc rời đi sẽ không tốt bằng.

Khi các chi phái bắt đầu rời đi, một số chi phái có thể mất kiên nhẫn để chờ đến lượt mình. Tất cả các chi phái đều nghe tiếng kèn thổi theo độ cao thấp khác nhau nhưng không phải tất cả đều có thể rời đi cùng lúc. Tiếng kèn ấy báo hiệu các trại ở phía đông, là chi phái Giu-đa, Y-sa-ca và Xê-bu-lôn, sẽ rời đi (Dân 2:3-7; 10:5, 6). Sau khi các trại này rời đi, thầy tế lễ thổi kèn theo độ cao thấp khác nhau lần thứ hai để báo hiệu cho phân khu gồm ba chi phái ở phía nam rời đi. Các thầy tế lễ sẽ thổi kèn cho đến khi tất cả các trại rời đi hết.

Có thể anh chị cũng trải qua những cảm xúc hoang mang liên quan đến một số điều chỉnh trong tổ chức. Có thể anh chị cảm thấy choáng ngợp khi có nhiều thay đổi bất ngờ xảy ra cùng lúc. Hoặc có lẽ anh chị cảm thấy thích một số sắp đặt nào đó và tiếc nuối vì những sắp đặt ấy đã thay đổi. Có thể anh chị cảm thấy khó kiên nhẫn và cần thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, nếu hết lòng hưởng ứng thì chúng ta sẽ nhận thấy sự thay đổi đó có ích cho mình, và Đức Chúa Trời hài lòng về chúng ta.

Vào thời Môi-se, Đức Giê-hô-va hướng dẫn hàng triệu người nam, nữ và trẻ em vượt qua hoang mạc. Nếu không có sự chăm sóc và hướng dẫn của ngài, họ không thể sống sót. Ngày nay, chúng ta được sống sót về mặt thiêng liêng là nhờ sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va. Thật ra, chúng ta là một dân thịnh vượng về mặt thiêng liêng! Do đó, mong sao tất cả chúng ta quyết tâm hưởng ứng giống như dân Y-sơ-ra-ên trung thành đã hành động khi nghe tín hiệu rõ ràng của tiếng kèn!