Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI HỌC 30

Một lời tiên tri xưa ảnh hưởng đến anh chị

Một lời tiên tri xưa ảnh hưởng đến anh chị

“Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ”.—SÁNG 3:15.

BÀI HÁT 15 Khen ngợi Con Đầu Lòng của Đức Giê-hô-va!

GIỚI THIỆU *

1. Đức Giê-hô-va đã làm gì ngay sau khi A-đam và Ê-va phạm tội? (Sáng thế 3:15)

 Ngay sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, Đức Giê-hô-va ban cho con cháu họ hy vọng qua một lời tiên tri đáng chú ý. Những gì ngài nói được ghi nơi Sáng thế 3:15.—Đọc.

2. Lời tiên tri này có điểm gì đáng chú ý?

2 Lời tiên tri này xuất hiện trong sách đầu tiên của Kinh Thánh. Tuy nhiên, tất cả các sách khác của Kinh Thánh đều liên quan đến lời tiên tri này theo một cách nào đó. Giống như gáy sách nối mọi trang sách lại với nhau, những lời nơi Sáng thế 3:15 kết nối nội dung của tất cả các sách trong Kinh Thánh thành một thông điệp hòa hợp: Đó là một Đấng Giải Cứu sẽ được phái đến để hủy diệt Ác Quỷ và tất cả những kẻ gian ác theo hắn. * Đó sẽ là ân phước lớn cho những ai yêu mến Đức Giê-hô-va!

3. Chúng ta sẽ thảo luận điều gì trong bài này?

3 Trong bài này, chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau về lời tiên tri nơi Sáng thế 3:15: Những nhân vật được đề cập trong lời tiên tri là ai? Lời tiên tri được ứng nghiệm như thế nào? Và chúng ta nhận được lợi ích ra sao từ lời tiên tri đó?

NHỮNG NHÂN VẬT TRONG LỜI TIÊN TRI LÀ AI?

4. “Con rắn” là ai, và làm sao chúng ta biết điều này?

4 Những nhân vật được đề cập nơi Sáng thế 3:14, 15 bao gồm “con rắn”, “dòng dõi” con rắn, “người nữ” và “dòng dõi” người nữ. Kinh Thánh giúp chúng ta nhận diện mỗi nhân vật này. * Hãy bắt đầu với “con rắn”. Một con rắn theo nghĩa đen không thể hiểu điều Đức Giê-hô-va phán trong vườn Ê-đen. Vì thế, đối tượng mà Đức Giê-hô-va phán xét hẳn là một tạo vật thông minh. Đó là ai? Khải huyền 12:9 cho chúng ta biết câu trả lời. Trong câu này, “con rắn xưa kia” được nhận diện rõ ràng là Sa-tan Ác Quỷ. Còn dòng dõi con rắn là ai?

CON RẮN

Sa-tan Ác Quỷ, kẻ mà Khải huyền 12:9 gọi là “con rắn xưa kia” (Xem đoạn 4)

5. Dòng dõi con rắn là ai?

5 Khi nói về dòng dõi theo nghĩa bóng, Kinh Thánh muốn nói đến những người suy nghĩ và hành động giống như cha của họ theo nghĩa bóng. Vì thế, dòng dõi con rắn là các tạo vật thần linh và những người chống lại Đức Giê-hô-va và dân ngài giống như Sa-tan. Những kẻ này bao gồm các thiên sứ đã từ bỏ vị trí trên trời vào thời Nô-ê và những người gian ác hành động giống như cha của họ là Ác Quỷ.—Sáng 6:1, 2; Giăng 8:44; 1 Giăng 5:19; Giu 6.

DÒNG DÕI CON RẮN

Các tạo vật thần linh và những người gian ác chống lại Đức Giê-hô-va và dân của ngài (Xem đoạn 5)

6. Tại sao “người nữ” không thể là Ê-va?

6 Tiếp theo, chúng ta hãy nhận diện “người nữ”. Bà không thể là Ê-va. Tại sao? Hãy xem một lý do. Lời tiên tri nói rằng dòng dõi người nữ sẽ “giày đạp” đầu con rắn. Như chúng ta vừa thảo luận, con rắn là Sa-tan, một tạo vật thần linh, nên không con cháu bất toàn nào của Ê-va có khả năng giày đạp hắn. Vậy Sa-tan sẽ bị hủy diệt như thế nào?

7. Theo Khải huyền 12:1, 2, 5, 10, người nữ nơi Sáng thế 3:15 là ai?

7 Sách cuối cùng của Kinh Thánh tiết lộ danh tính của người nữ nơi Sáng thế 3:15. (Đọc Khải huyền 12:1, 2, 5, 10). Đây không phải là người nữ ở trên đất, vì dưới chân bà là mặt trăng, trên đầu đội vương miện làm bằng 12 ngôi sao. Bà sinh ra một đứa trẻ rất đặc biệt, đó là Nước Đức Chúa Trời. Nước này ở trên trời nên người nữ hẳn cũng ở trên trời. Bà tượng trưng cho phần trên trời của tổ chức Đức Giê-hô-va gồm các tạo vật thần linh trung thành.—Ga 4:26.

NGƯỜI NỮ

Phần trên trời của tổ chức Đức Giê-hô-va gồm những tạo vật thần linh trung thành (Xem đoạn 7)

8. Ai là thành phần chính của dòng dõi người nữ, và ngài trở thành thành phần chính vào lúc nào? (Sáng thế 22:15-18)

8 Lời Đức Chúa Trời cũng giúp chúng ta nhận diện thành phần chính của dòng dõi người nữ. Dòng dõi này sẽ là con cháu của Áp-ra-ham. (Đọc Sáng thế 22:15-18). Đúng với lời tiên tri, Chúa Giê-su là con cháu của tộc trưởng trung thành ấy (Lu 3:23, 34). Nhưng dòng dõi đó phải có quyền năng hơn con người vì ngài sẽ hủy diệt Sa-tan Ác Quỷ. Thế nên, Con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-su được xức dầu bằng thần khí thánh khi được khoảng 30 tuổi. Vào lúc được xức dầu, ngài trở thành thành phần chính của dòng dõi người nữ (Ga 3:16). Sau khi Chúa Giê-su chết và được sống lại, Đức Chúa Trời “ban cho [ngài] vinh quang cùng sự tôn trọng” và “mọi quyền hành ở trên trời và dưới đất”, kể cả quyền “để phá hủy công việc của Ác Quỷ”.—Hê 2:7; Mat 28:18; 1 Giăng 3:8.

DÒNG DÕI NGƯỜI NỮ

Chúa Giê-su Ki-tô và 144.000 người được xức dầu đồng cai trị với ngài (Xem đoạn 8, 9)

9, 10. (a) Dòng dõi người nữ gồm những ai khác, và khi nào họ trở thành một phần của dòng dõi ấy? (b) Chúng ta sẽ xem xét điều gì kế tiếp?

9 Tuy nhiên, cũng có thành phần phụ của dòng dõi người nữ. Sứ đồ Phao-lô cho biết phần này của dòng dõi là ai khi nói với các tín đồ được xức dầu người Do Thái lẫn dân ngoại: “Nếu thuộc về Đấng Ki-tô, anh em thật sự là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức những người thừa kế theo lời hứa” (Ga 3:28, 29). Khi Đức Giê-hô-va xức dầu cho một tín đồ bằng thần khí thánh, người đó trở thành một phần của dòng dõi người nữ. Vì thế, dòng dõi người nữ gồm Chúa Giê-su Ki-tô và 144.000 người cùng cai trị với ngài (Khải 14:1). Tất cả họ đều noi theo Cha của mình là Đức Giê-hô-va.

10 Như vậy, chúng ta đã nhận diện các nhân vật được đề cập trong Sáng thế 3:15. Giờ đây, hãy xem vắn tắt cách Đức Giê-hô-va dần dần làm ứng nghiệm lời tiên tri này và những lợi ích mà chúng ta nhận được.

LỜI TIÊN TRI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM NHƯ THẾ NÀO?

11. Dòng dõi người nữ bị “cắn gót chân” theo nghĩa nào?

11 Theo lời tiên tri nơi Sáng thế 3:15, con rắn sẽ “cắn gót chân” của dòng dõi người nữ. Điều này được ứng nghiệm khi Sa-tan kích động người Do Thái và người La Mã xử tử Con Đức Chúa Trời (Lu 23:13, 20-24). Giống như vết thương ở gót chân theo nghĩa đen có thể tạm thời khiến một người không đi được, cái chết khiến Chúa Giê-su tạm thời không thể làm gì khi ngài nằm trong mồ khoảng ba ngày.—Mat 16:21.

12. Con rắn sẽ bị giày đạp đầu như thế nào và khi nào?

12 Để lời tiên tri nơi Sáng thế 3:15 được ứng nghiệm, Chúa Giê-su không thể ở trong mồ mãi. Tại sao? Vì theo lời tiên tri, dòng dõi sẽ giày đạp đầu con rắn. Điều này có nghĩa là Chúa Giê-su phải được hồi phục sau khi bị cắn gót chân. Và quả đúng như vậy! Vào ngày thứ ba sau khi chết, Chúa Giê-su được sống lại với tư cách là một tạo vật thần linh bất tử. Vào đúng thời điểm của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su sẽ hủy diệt Sa-tan (Hê 2:14). Những người cùng cai trị với Đấng Ki-tô sẽ góp phần vào việc loại trừ khỏi trái đất tất cả những kẻ thù của Đức Chúa Trời, tức là dòng dõi của con rắn.—Khải 17:14; 20:4, 10. *

CHÚNG TA NHẬN ĐƯỢC LỢI ÍCH RA SAO TỪ LỜI TIÊN TRI NÀY?

13. Chúng ta nhận được lợi ích nào từ sự ứng nghiệm của lời tiên tri này?

13 Nếu là tôi tớ đã dâng mình của Đức Chúa Trời, anh chị đang nhận được lợi ích từ sự ứng nghiệm của lời tiên tri này. Chúa Giê-su xuống thế làm người. Ngài phản ánh các đức tính của Cha một cách hoàn hảo (Giăng 14:9). Nhờ thế, qua Chúa Giê-su, chúng ta có sự hiểu biết về Đức Giê-hô-va và yêu thương ngài. Chúng ta cũng nhận được lợi ích từ sự dạy dỗ và hướng dẫn của Chúa Giê-su khi ngài dẫn dắt hội thánh đạo Đấng Ki-tô ngày nay. Ngài dạy chúng ta cách sống sao cho được Đức Giê-hô-va chấp nhận. Ngoài ra, tất cả chúng ta đều nhận được lợi ích từ cái chết của Chúa Giê-su, tức là việc ngài bị cắn gót chân. Như thế nào? Sau khi được sống lại, ngài dâng giá trị của huyết ngài làm vật tế lễ hoàn hảo “tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội”.—1 Giăng 1:7.

14. Làm sao chúng ta biết lời tiên tri ở vườn Ê-đen không được ứng nghiệm ngay lập tức?

14 Những lời Đức Giê-hô-va phán ở vườn Ê-đen cho thấy cần một thời gian trước khi lời tiên tri này được ứng nghiệm hoàn toàn. Cần một thời gian để người nữ sản sinh ra dòng dõi được hứa, để Ác Quỷ thu nhóm những kẻ theo hắn và để có mối thù giữa hai nhóm này. Việc hiểu lời tiên tri này mang lại lợi ích vì chúng ta được cảnh báo rằng thế gian dưới quyền kiểm soát của Sa-tan sẽ ghét những người thờ phượng Đức Giê-hô-va. Sau này, Chúa Giê-su cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự cho các môn đồ (Mác 13:13; Giăng 17:14). Chắc chắn chúng ta đã thấy phần đó của lời tiên tri được ứng nghiệm, đặc biệt trong 100 năm qua. Như thế nào?

15. Tại sao thế gian ngày càng thù ghét chúng ta, nhưng tại sao chúng ta không có lý do để sợ Sa-tan?

15 Không lâu sau khi Chúa Giê-su trở thành Vua Mê-si vào năm 1914, Sa-tan bị quăng khỏi trời. Hiện nay hắn bị giới hạn trong phạm vi trái đất, đang chờ sự hủy diệt (Khải 12:9, 12). Nhưng hắn không chờ đợi một cách thụ động. Sa-tan rất giận dữ và trút cơn giận trên dân Đức Chúa Trời (Khải 12:13, 17). Do đó, thế gian ngày càng thù ghét dân Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta không có lý do để sợ Sa-tan và những kẻ theo hắn. Thay vì thế, chúng ta có lòng tin chắc như sứ đồ Phao-lô. Ông viết: “Nếu Đức Chúa Trời ở với chúng ta thì ai có thể chống lại chúng ta?” (Rô 8:31). Chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy Đức Giê-hô-va vì như chúng ta đã thấy, phần lớn lời tiên tri nơi Sáng thế 3:15 đã được ứng nghiệm.

16-18. Anh Curtis, chị Ursula và chị Jessica nhận được lợi ích nào nhờ hiểu Sáng thế 3:15?

16 Lời hứa của Đức Giê-hô-va nơi Sáng thế 3:15 có thể giúp chúng ta đương đầu với bất cứ thử thách nào mình gặp. Anh Curtis làm giáo sĩ ở Guam nói: “Đôi khi tôi gặp những khó khăn và sự thất vọng thử thách lòng trung thành của mình với Đức Giê-hô-va. Nhưng việc suy ngẫm lời tiên tri nơi Sáng thế 3:15 giúp tôi tiếp tục tin cậy Cha trên trời”. Anh Curtis trông mong ngày mà Đức Giê-hô-va sẽ chấm dứt mọi thử thách của chúng ta.

17 Một chị ở Bavaria tên là Ursula cho biết việc hiểu Sáng thế 3:15 đã giúp chị tin chắc Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn. Chị thấy rằng tất cả các lời tiên tri khác đều liên kết với lời tiên tri này, và chị rất ấn tượng. Chị cũng nói: “Tôi cảm động khi biết rằng Đức Giê-hô-va đã lập tức hành động để nhân loại có được hy vọng”.

18 Chị Jessica từ Micronesia cho biết: “Tôi vẫn nhớ cảm giác khi mới nhận ra mình đã tìm được chân lý! Tôi hiểu lời tiên tri nơi Sáng thế 3:15 đang được ứng nghiệm. Điều đó giúp tôi nhớ rằng những gì chúng ta đang chịu đựng ngày nay không phải là sự sống thật. Lời tiên tri ấy cũng giúp tôi càng tin chắc việc phụng sự Đức Giê-hô-va dẫn đến đời sống tốt nhất ngay bây giờ, thậm chí là đời sống tuyệt vời hơn trong tương lai”.

19. Tại sao chúng ta có thể tin chắc là phần cuối của lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm?

19 Như chúng ta đã thấy, Sáng thế 3:15 đang được ứng nghiệm. Dòng dõi người nữ và dòng dõi con rắn đã được nhận diện rõ ràng. Chúa Giê-su, thành phần chính của dòng dõi người nữ, đã được hồi phục sau khi bị cắn gót chân. Hiện nay ngài là Vua vinh hiển và bất tử. Việc chọn những người thuộc về thành phần phụ của dòng dõi sắp được hoàn tất. Vì phần đầu của lời tiên tri đã được ứng nghiệm, chúng ta có mọi lý do để tin chắc rằng phần cuối, tức việc giày đạp đầu con rắn, cũng sẽ trở thành hiện thực. Những người trung thành sẽ nhẹ nhõm biết bao khi Sa-tan bị hủy diệt! Từ nay cho đến lúc đó, đừng bỏ cuộc. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng đáng tin cậy. Qua dòng dõi người nữ, ngài sẽ mang lại vô vàn ân phước cho “mọi dân tộc trên đất”.—Sáng 22:18.

BÀI HÁT 23 Đức Giê-hô-va bắt đầu sự trị vì của ngài

^ Chúng ta không thể hiểu trọn vẹn thông điệp trong Kinh Thánh nếu không hiểu lời tiên tri nơi Sáng thế 3:15. Xem xét lời tiên tri này có thể củng cố đức tin của chúng ta nơi Đức Giê-hô-va và niềm tin chắc là ngài sẽ thực hiện mọi lời ngài hứa.

^ Xem Phụ lục B1 “Thông điệp của Kinh Thánh” trong Bản dịch Thế Giới Mới.

^ Xem khung “Những nhân vật trong Sáng thế 3:14, 15”.