Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI HỌC 39

Hỗ trợ các nữ tín đồ

Hỗ trợ các nữ tín đồ

“Những người nữ loan tin mừng quả một đạo quân đông”.—THI 68:11.

BÀI HÁT 137 Những người nữ trung thành

GIỚI THIỆU *

Các chị bận rộn và sốt sắng góp phần vào các buổi nhóm họp, tham gia thánh chức, tham gia bảo trì Phòng Nước Trời và tỏ lòng quan tâm đến anh em đồng đạo (Xem đoạn 1)

1. Các chị đóng góp ra sao cho tổ chức, và nhiều chị đối mặt với những khó khăn nào? (Xem hình nơi trang bìa).

Chúng ta rất vui khi có nhiều chị siêng năng trong hội thánh! Họ góp phần vào các buổi nhóm họp và tham gia thánh chức. Một số chị tham gia bảo trì Phòng Nước Trời và tỏ lòng quan tâm đến anh em đồng đạo. Dĩ nhiên, họ cũng đối mặt với những khó khăn. Một số chị phải chăm sóc cha mẹ lớn tuổi. Số khác thì bị gia đình chống đối. Cũng có những chị là mẹ đơn thân, phải làm việc vất vả để chu cấp cho con cái.

2. Tại sao chúng ta cần hỗ trợ các chị?

2 Tại sao chúng ta nên hỗ trợ các chị? Vì trong thế gian, không phải lúc nào phụ nữ cũng được đối xử tôn trọng theo cách họ đáng được hưởng. Ngoài ra, Kinh Thánh khuyến khích chúng ta hỗ trợ họ. Chẳng hạn, sứ đồ Phao-lô khuyên hội thánh ở Rô-ma chào đón Phê-bê và “giúp đỡ bất cứ điều gì chị cần” (Rô 16:1, 2). Phao-lô từng thuộc phái Pha-ri-si, là nhóm người khinh thường phụ nữ vì cho rằng họ thấp kém hơn. Nhưng từ khi trở thành tín đồ, ông noi gương Chúa Giê-su, đối xử tôn trọng và tử tế với phụ nữ.—1 Cô 11:1.

3. Chúa Giê-su đối xử với phụ nữ ra sao, và ngài xem những người nữ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào?

3 Chúa Giê-su tôn trọng phẩm giá của mọi phụ nữ (Giăng 4:27). Ngài không xem phụ nữ theo quan điểm của các nhà lãnh đạo Do Thái giáo thời ngài. Thật vậy, một tài liệu tham khảo Kinh Thánh cho biết: “Không lời nào của Chúa Giê-su cho thấy ngài khinh thường hoặc xem nhẹ phụ nữ”. Ngài đặc biệt tôn trọng những người nữ làm theo ý muốn của Cha. Ngài xem họ là chị em và nhắc đến họ cùng với những người nam mà ngài xem là một phần trong gia đình thiêng liêng của mình.—Mat 12:50.

4. Chúng ta sẽ thảo luận điều gì trong bài này?

4 Chúa Giê-su luôn sẵn lòng giúp đỡ các chị thiêng liêng. Ngài quý trọng và bênh vực họ. Hãy cùng thảo luận cách chúng ta có thể noi gương Chúa Giê-su.

QUAN TÂM ĐẾN CÁC CHỊ YÊU DẤU

5. Tại sao có lúc một số chị thấy khó tìm được bạn trong hội thánh?

5 Tất cả chúng ta, dù nam hay nữ, đều cần có bạn. Tuy nhiên, có lúc các chị cảm thấy khó tìm được bạn trong hội thánh. Tại sao? Hãy xem những lời chia sẻ sau đây. Một chị tên Giao * nói: “Vì là người độc thân, tôi thường cảm thấy lạc lõng trong hội thánh và không được ai để ý đến”. Chị Kim, một tiên phong chuyển đến phụng sự ở nơi có nhu cầu, nhận xét: “Khi kết hợp với hội thánh mới, chúng ta thường cảm thấy cô đơn”. Hẳn các anh cũng cảm thấy như thế. Có thể các anh chị sống trong gia đình không cùng đức tin vừa cảm thấy không thuộc về gia đình ruột thịt, vừa cảm thấy lẻ loi trong gia đình thiêng liêng. Những anh chị không thể ra khỏi nhà hoặc phải chăm sóc cho người thân bị bệnh có lẽ cũng cảm thấy cô đơn. Chị Ánh kể: “Tôi không thể nhận lời mời dự buổi họp mặt với các anh chị vì là người chăm sóc chính cho mẹ”.

Như Chúa Giê-su, chúng ta có thể quan tâm đến các chị trung thành (Xem đoạn 6-9) *

6. Theo Lu-ca 10:38-42, Chúa Giê-su đã giúp Ma-ri và Ma-thê như thế nào?

6 Chúa Giê-su dành thời gian cho các chị thiêng liêng và là bạn thật của họ. Hãy xem tình bạn của ngài với Ma-ri và Ma-thê, dường như cả hai đều còn độc thân. (Đọc Lu-ca 10:38-42). Chúa Giê-su khiến họ cảm thấy thoải mái qua lời nói và hành động. Ma-ri thoải mái ngồi nơi chân ngài với tư cách là môn đồ. * Còn Ma-thê thoải mái nói với Chúa Giê-su về suy nghĩ của mình khi khó chịu vì Ma-ri không phụ giúp cô. Trong khung cảnh đời thường này, Chúa Giê-su đã dạy hai phụ nữ ấy những bài học quý giá. Ngài cũng tỏ lòng quan tâm đến họ và em trai họ là La-xa-rơ qua việc kết hợp với họ vào những dịp khác (Giăng 12:1-3). Vì thế, không lạ gì khi Ma-ri và Ma-thê tìm đến Chúa Giê-su để được giúp đỡ lúc La-xa-rơ bệnh nặng.—Giăng 11:3, 5.

7. Một cách chúng ta có thể khích lệ các chị là gì?

7 Đối với một số chị, các buổi nhóm họp là cơ hội chính để kết hợp với anh em đồng đạo. Vì thế, chúng ta muốn tận dụng những dịp này để chào đón và nói chuyện với họ, cũng như cho thấy mình quan tâm đến họ. Chị Giao, được nói đến ở trên, chia sẻ: “Việc người khác để ý đến lời bình luận của tôi, hẹn đi thánh chức chung hoặc quan tâm đến tôi theo cách nào đó là điều rất ý nghĩa với tôi”. Chúng ta phải cho các chị biết rằng họ rất quan trọng với mình. Chị Khánh nói: “Nếu hôm nào không đi nhóm họp được, tôi biết sẽ có anh chị nhắn tin hỏi thăm. Điều đó cho thấy các anh chị quan tâm đến tôi”.

8. Chúng ta có thể noi gương Chúa Giê-su qua một số cách nào khác?

8 Như Chúa Giê-su, chúng ta có thể dành thời gian kết hợp với các chị. Hãy mời họ dùng bữa ăn đơn giản hoặc cùng giải trí. Khi làm thế, chúng ta muốn giữ cho cuộc trò chuyện khích lệ (Rô 1:11, 12). Các trưởng lão nên có cùng quan điểm với Chúa Giê-su. Ngài biết việc sống độc thân có thể là thách đố với một số anh chị, nhưng cho thấy rõ việc kết hôn hoặc sinh con không phải là bí quyết để có hạnh phúc lâu dài (Lu 11:27, 28). Thay vì thế, hạnh phúc lâu dài có được là nhờ đặt việc thờ phượng Đức Giê-hô-va lên hàng đầu trong đời sống.—Mat 19:12.

9. Trưởng lão có thể giúp các chị như thế nào?

9 Đặc biệt trưởng lão cần đối xử với các nữ tín đồ như mẹ và chị em thiêng liêng (1 Ti 5:1, 2). Họ nên dành thời gian trước hoặc sau nhóm họp để trò chuyện với các chị. Chị Kim chia sẻ: “Một trưởng lão để ý thấy tôi rất bận rộn và muốn hiểu về thời gian biểu của tôi. Tôi thật sự cảm kích về sự quan tâm chân thành của anh”. Khi thường xuyên dành thời gian nói chuyện với các chị, trưởng lão cho thấy mình quan tâm đến họ. * Chị Ánh, được đề cập ở trên, cho biết một lợi ích của việc thường xuyên nói chuyện với trưởng lão: “Tôi hiểu về họ hơn và họ cũng hiểu tôi hơn. Thế nên khi gặp thử thách, tôi cảm thấy thoải mái nhờ họ giúp đỡ”.

QUÝ TRỌNG CÁC CHỊ

10. Điều gì có thể mang lại niềm vui cho các chị của chúng ta?

10 Tất cả chúng ta, cả nam lẫn nữ, đều cảm thấy vui khi người khác nhìn nhận khả năng của mình và nói rằng họ quý trọng việc mình làm. Trái lại, chúng ta sẽ cảm thấy nản lòng nếu khả năng và công việc của mình không được xem trọng. Một chị tiên phong còn độc thân tên An thừa nhận là đôi khi chị cảm thấy không được quan tâm: “Tôi chỉ được xem là em của người này hay con của người kia. Có lúc tôi cảm thấy như chẳng ai ngó ngàng đến mình”. Ngược lại, hãy xem lời nhận xét của một chị độc thân tên Phương. Chị từng làm giáo sĩ nhiều năm, sau đó về nhà chăm sóc cha mẹ. Nay dù đã ngoài 70 tuổi, chị vẫn làm tiên phong. Chị Phương nói: “Điều khích lệ tôi nhất là khi người khác nói rằng họ quý trọng việc tôi làm”.

11. Làm thế nào Chúa Giê-su cho thấy ngài quý trọng những người nữ đi theo ngài trong thánh chức?

11 Chúa Giê-su quý trọng sự trợ giúp của những người nữ tin kính “đã dùng của cải mình” để phục vụ ngài (Lu 8:1-3). Ngài không chỉ ban cho họ đặc ân được trợ giúp mà còn tiết lộ cho họ những sự thật sâu sắc. Chẳng hạn, Chúa Giê-su cho họ biết là ngài sẽ chết và được sống lại (Lu 24:5-8). Ngài chuẩn bị cho họ để đối mặt với những thử thách phía trước, như ngài làm với các sứ đồ (Mác 9:30-32; 10:32-34). Điều đáng chú ý là dù các sứ đồ chạy trốn khi ngài bị bắt, một số phụ nữ đã ở bên cạnh khi ngài bị treo trên cây khổ hình.—Mat 26:56; Mác 15:40, 41.

12. Chúa Giê-su tin tưởng giao cho phụ nữ nhiệm vụ nào?

12 Chúa Giê-su tin tưởng giao cho phụ nữ nhiệm vụ quan trọng. Chẳng hạn, các phụ nữ tin kính là những người đầu tiên chứng kiến sự sống lại của ngài. Ngài ban cho họ đặc ân đi báo với các sứ đồ rằng ngài đã sống lại (Mat 28:5, 9, 10). Vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN, có thể các nữ tín đồ đã có mặt khi thần khí thánh đổ xuống. Nếu vậy, các chị mới được xức dầu ấy đã nhận được khả năng kỳ diệu là nói ngôn ngữ khác và cho người khác biết về “những điều vĩ đại của Đức Chúa Trời”.—Công 1:14; 2:2-4, 11.

13. Các nữ tín đồ ngày nay tham gia những công việc gì, và làm thế nào chúng ta cho thấy mình quý trọng việc họ làm?

13 Các chị đáng được khen về mọi việc họ làm để phụng sự Đức Giê-hô-va. Họ trợ giúp việc xây cất và bảo trì cơ sở thần quyền, ủng hộ nhóm tiếng nước ngoài và làm tình nguyện viên tại Bê-tên. Họ tham gia cứu trợ thảm họa, dịch ấn phẩm, làm tiên phong và giáo sĩ. Như các anh, các chị tham dự Trường dành cho tiên phong, Trường dành cho người rao truyền Nước Trời và Trường Ga-la-át. Ngoài ra, những người vợ hỗ trợ chồng để các anh đảm nhận trọng trách trong hội thánh và tổ chức. Nếu không có sự hỗ trợ của vợ, những anh có trách nhiệm ấy khó mà chu toàn nhiệm vụ của “món quà là những con người” (Ê-phê 4:8). Anh chị có thể nghĩ ra cách hỗ trợ các chị trong công việc họ làm không?

14. Nghĩ đến điều được nói nơi Thi thiên 68:11, các trưởng lão khôn ngoan sẽ làm gì?

14 Các trưởng lão khôn ngoan thì nhận ra các chị là “một đạo quân đông” và rất hữu hiệu trong việc rao giảng tin mừng. (Đọc Thi thiên 68:11). Vì thế, các anh tìm cách để học từ kinh nghiệm của họ. Chị An, được đề cập ở trên, cảm kích khi các anh hỏi chị xem cách nào là hữu hiệu để bắt chuyện với người trong khu vực. Chị chia sẻ: “Điều đó giúp tôi hiểu rằng Đức Giê-hô-va cho tôi một vị thế trong tổ chức ngài”. Ngoài ra, các trưởng lão công nhận rằng các chị trung thành và thành thục rất hữu ích trong việc giúp những chị trẻ hơn đối phó với khó khăn (Tít 2:3-5). Chắc chắn các chị xứng đáng để chúng ta quý trọng!

BÊNH VỰC VÀ GIÚP ĐỠ CÁC CHỊ

15. Khi nào các chị có thể cần được bênh vực và giúp đỡ?

15 Đôi khi, các chị cần được bênh vực và giúp đỡ khi đối mặt với thử thách (Ê-sai 1:17). Chẳng hạn, một chị góa chồng hoặc đã ly dị có thể cần sự giúp đỡ để làm một số việc chồng chị từng đảm đương. Một chị lớn tuổi có thể cần sự giúp đỡ để nói chuyện với bác sĩ. Hoặc một chị tiên phong tham gia dự án thần quyền khác có thể cần được bênh vực khi bị chỉ trích là không rao giảng thường xuyên như các tiên phong khác. Chúng ta có thể giúp đỡ các chị qua cách nào khác? Một lần nữa, hãy xem gương của Chúa Giê-su.

16. Theo Mác 14:3-9, Chúa Giê-su đã bênh vực Ma-ri như thế nào?

16 Chúa Giê-su sẵn sàng bênh vực các chị thiêng liêng khi họ bị hiểu lầm. Chẳng hạn, ngài bênh vực Ma-ri khi Ma-thê than phiền về cô (Lu 10:38-42). Ngài bênh vực Ma-ri lần thứ hai khi những người khác trách móc và cho rằng quyết định của cô là sai lầm. (Đọc Mác 14:3-9). Chúa Giê-su hiểu động cơ của Ma-ri và khen cô: “Chị ấy đã làm một việc tốt cho tôi... Chị ấy đã làm những gì mình có thể làm”. Ngài còn tiên tri rằng việc làm tử tế của cô cũng sẽ được thuật lại ở “bất cứ nơi nào trên thế giới mà tin mừng được giảng ra”, như điều mà bài này đang làm. Thật ấn tượng khi Chúa Giê-su nhắc đến hành động bất vị kỷ của người phụ nữ này cùng với phạm vi toàn cầu của công việc rao giảng! Những lời ấy của ngài hẳn đã an ủi Ma-ri biết bao sau khi bị chỉ trích!

17. Hãy nêu ví dụ về việc chúng ta nên bênh vực một chị khi cần.

17 Anh chị có bênh vực các chị khi cần không? Hãy xem tình huống sau. Một chị có chồng không cùng đức tin thường đến nhóm họp muộn và ra về khi nhóm họp vừa kết thúc. Chị hiếm khi dẫn con đến nhóm họp. Do đó, một số anh chị chỉ trích vì cho rằng chị không mạnh mẽ trước chồng mình. Tuy nhiên, thực tế là chị đang làm hết sức có thể. Chị không có toàn quyền trên thời gian biểu và các con mình. Anh chị có thể làm gì? Nếu khen chị ấy và kể cho người khác về các việc tốt chị làm, anh chị có thể dập tắt những lời tiêu cực.

18. Chúng ta có thể giúp đỡ các chị qua những cách nào khác?

18 Chúng ta có thể tỏ lòng quan tâm đến các chị qua sự giúp đỡ thực tế (1 Giăng 3:18). Chị Ánh phải chăm sóc người mẹ bị bệnh cho biết: “Một số anh chị đến phụ tôi chăm sóc mẹ hoặc mang thức ăn đến cho chúng tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy được yêu thương và là một phần của hội thánh”. Chị Giao cũng nhận được sự giúp đỡ. Một anh chỉ cho chị cách bảo dưỡng xe. Chị nói: “Tôi cảm thấy rất vui khi biết các anh chị quan tâm đến sự an toàn của tôi”.

19. Trưởng lão có thể giúp đỡ các chị qua những cách nào?

19 Tương tự, trưởng lão cố gắng giúp đỡ các chị. Họ biết Đức Giê-hô-va muốn các chị được đối xử tốt (Gia 1:27). Vì thế, họ noi gương phải lẽ của Chúa Giê-su, thể hiện lòng thông cảm và thấu hiểu thay vì đặt ra luật lệ (Mat 15:22-28). Khi trưởng lão chủ động giúp đỡ, các chị sẽ cảm thấy được quan tâm. Khi biết chị Khánh chuyển nhà, giám thị nhóm của chị liền sắp xếp để giúp đỡ. Chị Khánh kể: “Tôi cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. Qua những lời khích lệ và sự giúp đỡ thực tế, các trưởng lão cho thấy tôi là một phần quan trọng của hội thánh và tôi không hề đơn độc trong lúc khó khăn”.

TẤT CẢ CÁC CHỊ ĐỀU XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

20, 21. Làm thế nào chúng ta cho thấy mình quý trọng tất cả các chị?

20 Trong các hội thánh ngày nay, chúng ta thấy có rất nhiều chị làm việc siêng năng và xứng đáng được hỗ trợ. Noi gương Chúa Giê-su, chúng ta có thể giúp các chị bằng cách dành thời gian cho họ và hiểu rõ về họ. Chúng ta có thể biểu lộ lòng quý trọng những việc họ làm để phụng sự Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có thể bênh vực và giúp đỡ họ khi cần.

21 Cuối lá thư gửi tín đồ ở Rô-ma, sứ đồ Phao-lô nhắc đến tên của chín nữ tín đồ (Rô 16:1, 3, 6, 12, 13, 15). Hẳn họ cảm thấy được khích lệ khi nghe lời chào thăm và lời khen của ông. Tương tự, chúng ta hãy hỗ trợ tất cả các chị trong hội thánh. Qua đó, chúng ta cho thấy mình quý trọng và xem họ là một phần của gia đình thiêng liêng.

BÀI HÁT 136 “Phần thưởng trọn vẹn” từ Đức Giê-hô-va

^ đ. 5 Các nữ tín đồ đối mặt với nhiều khó khăn. Bài này sẽ xem xét cách chúng ta có thể noi gương Chúa Giê-su trong việc hỗ trợ các chị thiêng liêng. Chúng ta có thể học từ cách ngài dành thời gian cho phụ nữ cũng như quý trọng và bênh vực họ.

^ đ. 5 Một số tên đã được thay đổi.

^ đ. 6 Một tài liệu tham khảo viết: “Môn đồ thường ngồi nơi chân thầy. Các môn đồ nghiêm chỉnh thì nỗ lực học để làm thầy, một vai trò không dành cho phụ nữ... Việc Ma-ri ngồi nơi chân Chúa Giê-su và háo hức tiếp thu sự dạy dỗ của ngài thay vì đảm trách vai trò được xem là dành cho phụ nữ... hẳn khiến đa số người nam Do Thái bị sốc”.

^ đ. 9 Trưởng lão cần thận trọng khi giúp đỡ các chị. Chẳng hạn, anh cần tránh đi một mình đến thăm một chị.

^ đ. 65 HÌNH ẢNH: Noi theo sự quan tâm của Chúa Giê-su dành cho các nữ tín đồ trung thành, một anh giúp hai chị thay bánh xe, anh khác thăm một chị sức khỏe kém, anh khác cùng vợ tham dự buổi thờ phượng của gia đình với một chị và con gái.