Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một phương thuốc hiệu quả phải khắc phục được nguyên nhân sâu xa, chứ không chỉ là triệu chứng

THÁCH THỨC

Tìm nguyên nhân để giải quyết tận gốc

Tìm nguyên nhân để giải quyết tận gốc

Bạn nghĩ nhân loại có thể giải quyết được những vấn đề đe dọa sự an toàn và tương lai của chúng ta không? Một phương thuốc hiệu quả phải khắc phục được nguyên nhân sâu xa của vấn đề, chứ không chỉ là triệu chứng.

Hãy xem trường hợp của một người tên là Tom. Anh bị bệnh và tử vong không lâu sau khi nhập viện. Tại sao anh ta tử vong? Bác sĩ làm việc tại bệnh viện ấy cho biết: “Khi anh Tom mới có những triệu chứng, các bác sĩ trước đây đã không nghĩ đến việc tìm ra nguyên nhân sâu xa của căn bệnh”. Dường như họ chỉ cho thuốc để giảm triệu chứng.

Phải chăng đó cũng là cách con người đang cố gắng giải quyết các vấn đề nhức nhối của thế giới? Chẳng hạn, để đấu tranh với tội phạm, chính phủ thường ban hành các luật mới, lắp đặt camera giám sát và tăng cường lực lượng cảnh sát. Dù những biện pháp này có hiệu quả ở mức độ nhất định nhưng không khắc phục được nguyên nhân sâu xa; bởi lẽ hành vi thường xuất phát từ tư tưởng, cảm xúc và ước muốn của người ta.

Anh Daniel, người đang sống tại một nước có nền kinh tế suy sụp ở Nam Mỹ, cho biết: “Chúng tôi từng có cuộc sống an bình, không phải sợ cướp có vũ trang. Nhưng giờ đây từ thị trấn đến làng quê, chẳng còn nơi nào thanh bình nữa. Trong thời buổi kinh tế suy sụp, người ta đã bộc lộ bản chất tham lam, xem thường mạng sống và tài sản của người khác”.

Một người đàn ông đã đi lánh nạn do cuộc xung đột ở Trung Đông. Sau khi tìm hiểu Kinh Thánh, anh cho biết: “Ở quê nhà của chúng tôi, gia đình và các thủ lĩnh tôn giáo, chính trị đã thúc giục những người trẻ tham gia chiến tranh để được xem là anh hùng. Những người trẻ ở phe đối lập cũng bị thúc giục làm vậy. Tôi nhận ra việc tin cậy các nhà lãnh đạo chỉ dẫn đến bi kịch”.

Cuốn sách cổ là Kinh Thánh nói thật đúng:

  • “Lòng con người từ thuở nhỏ đã hướng về điều xấu xa”.—Sáng thế 8:21.

  • “Lòng là gian trá hơn hết và thật khó lường. Ai có thể biết được lòng?”—Giê-rê-mi 17:9.

  • “Từ lòng sinh ra những lập luận gian ác, hành vi giết người,... gian dâm, trộm cắp, làm chứng dối”.—Ma-thi-ơ 15:19.

Nhân loại đã bất lực trong việc tìm phương thuốc để loại bỏ những tính xấu tiềm ẩn trong con người. Những tính ấy như một căn bệnh ngày càng nặng hơn, như chúng ta đã thấy rõ qua các vấn đề được nhắc đến trong bài trước (2 Ti-mô-thê 3:1-5). Cái ác vẫn đang hoành hành dù ngày nay nguồn thông tin rất dồi dào và công nghệ liên lạc đang tiến bộ hơn bao giờ hết. Vậy tại sao chúng ta không thể làm cho thế giới trở nên an toàn? Phải chăng đó là việc nằm ngoài tầm tay chúng ta? Một thế giới như vậy có phải là viển vông không?

MỘT VIỆC NẰM NGOÀI TẦM TAY CON NGƯỜI?

Dẫu có phép lạ giúp loại trừ những tính xấu của con người, chúng ta cũng chẳng thể làm cho thế giới trở thành nơi an toàn. Tại sao? Vì con người có những giới hạn.

Một trong những giới hạn đó là con người “chẳng hề có quyền dẫn đưa bước mình” (Giê-rê-mi 10:23). Đúng vậy, sự thật là khi được tạo ra, chúng ta không được phú cho khả năng tự cai trị. Chúng ta không thể cai trị người đồng loại, cũng giống như chúng ta không thể sống dưới nước hoặc ở ngoài không gian.

Chúng ta không thể cai trị người đồng loại, cũng giống như chúng ta không thể sống dưới nước

Trên thực tế, có mấy ai muốn người khác bảo mình phải theo lối sống này hoặc tiêu chuẩn đạo đức kia? Có mấy ai thích bị áp đặt quan điểm về những vấn đề gây tranh cãi như việc dạy con, phá thai hoặc sống thử trước hôn nhân? Vì thế, dù điều Kinh Thánh nói có thể khó chấp nhận nhưng lại hợp lý: Chúng ta không có khả năng hoặc thẩm quyền cai trị người đồng loại. Vậy ai mới có khả năng và thẩm quyền đó?

Câu trả lời hợp lý nhất là Đấng Tạo Hóa, vì ngài tạo ra con người. Một số người nghĩ ngài không quan tâm đến chúng ta, nhưng không phải vậy. Sự thật là ngài thể hiện rõ lòng quan tâm đối với nhân loại qua việc cho ghi lại sự hướng dẫn khôn ngoan trong Kinh Thánh. Khi hiểu được cuốn sách độc đáo này, chúng ta sẽ hiểu hơn về chính mình và cả lịch sử đáng buồn của nhân loại. Chúng ta sẽ thấy lời nhận xét sau của một triết gia người Đức thật đúng: “Các dân và chính phủ chưa bao giờ học được thứ gì từ lịch sử, hay hành động theo những nguyên tắc được rút ra từ đó”.

KINH THÁNH GIÚP TRÁNH ĐẶT LÒNG TIN VÀO ĐIỀU VIỂN VÔNG

Một bậc thầy lỗi lạc từng nói rằng “sự khôn ngoan được chứng minh là công chính bởi kết quả của nó” (Lu-ca 7:35). Một trong những lời khuyên khôn ngoan được tìm thấy trong Kinh Thánh là: “Vì lợi ích của các người, đừng tin cậy phàm nhân nữa” (Ê-sai 2:22). Lời khuyên đó giúp chúng ta tránh đặt lòng tin vào những điều viển vông và thiếu thực tế. Anh Kenneth, người đang sống tại một thành phố đầy bạo lực ở Bắc Mỹ, cho biết: “Chính trị gia nào cũng hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, nhưng lại không làm được. Sự bất lực của họ chứng tỏ điều Kinh Thánh nói là đúng”.

Anh Daniel, người được đề cập ở trên, cho biết: “Càng ngày tôi càng thấy rõ bộ máy quản lý của con người không hiệu quả... Tiền gửi ngân hàng hoặc kế hoạch hưu trí không đảm bảo một cuộc sống an nhàn trong tương lai. Tôi từng thấy nhiều người vỡ mộng”.

Kinh Thánh không chỉ giúp tránh có những mong đợi thiếu thực tế mà còn đem lại hy vọng thật, như chúng ta sẽ xem xét trong những bài tới.