Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cha mẹ dạy con biết yêu thương qua gương mẫu

BƯỚC ĐẦU ĐỂ VƯỢT QUA THÁCH THỨC

Giáo dục những giá trị đạo đức

Giáo dục những giá trị đạo đức

Một số nam sinh bị cáo buộc tội cưỡng hiếp một nam sinh khác trong chuyến dã ngoại của trường. Tất cả đều là học sinh của một trường tư thục uy tín ở Canada. Sau vụ việc, nhà báo Leonard Stern đã viết trên tờ Ottawa Citizen: “Tri thức, học vấn và gia thế giàu có không ngăn ngừa người trẻ khỏi những hành vi sai quấy”.

Ông Stern cũng viết thêm: “Chắc mọi người đều nghĩ mục tiêu quan trọng nhất của các bậc cha mẹ là dạy con nên người. Nhưng trên thực tế, họ lại chú trọng hơn đến việc con học cao và làm giàu”.

Đành rằng học vấn là quan trọng, nhưng ngay cả nền giáo dục tốt nhất ở trường cũng không thể giúp một người cưỡng lại những ham muốn hoặc khuynh hướng xấu xa. Vậy nền giáo dục nào chú trọng việc dạy làm người?

NỀN GIÁO DỤC CHÚ TRỌNG VIỆC DẠY LÀM NGƯỜI

Kinh Thánh như tấm gương soi mà khi nhìn vào, chúng ta thấy rõ hơn những giới hạn và khuyết điểm của mình (Gia-cơ 1:23-25). Không chỉ có thế, sách này còn có sức mạnh giúp chúng ta thay đổi nhân cách, vun trồng các phẩm chất để có thể sống chan hòa với mọi người. Một số phẩm chất đó là tốt lành, nhân từ, kiên nhẫn, tự chủ và yêu thương. Tình yêu thương còn được gọi là “mối liên kết giúp hợp nhất trọn vẹn” (Cô-lô-se 3:14). Tại sao tình yêu thương là phẩm chất cao đẹp đến thế? Hãy xem Kinh Thánh nói gì về tình yêu thương.

  • “Tình yêu thương kiên nhẫn và nhân từ. Tình yêu thương không ghen tị, không khoe khoang, không lên mặt tự cao, không cư xử khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không dễ nổi giận, không ghi nhớ điều gây tổn thương. Tình yêu thương không vui mừng trước sự không công chính [điều xấu xa], nhưng vui mừng trước sự thật. Tình yêu thương nhẫn nhịn mọi điều,... chịu đựng mọi điều. Tình yêu thương tồn tại mãi”.—1 Cô-rinh-tô 13:4-8.

  • “Tình yêu thương không làm ác cho người lân cận”.—Rô-ma 13:10.

  • “Trên hết, hãy tha thiết yêu thương nhau, vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi”.—1 Phi-e-rơ 4:8.

Bạn cảm thấy thế nào khi xung quanh là những người yêu mến mình? Chẳng phải bạn cảm thấy yên tâm và an toàn sao? Thật vậy, bạn biết họ muốn điều tốt nhất cho mình và sẽ không bao giờ cố tình làm hại mình.

Tình yêu thương cũng có thể thúc đẩy người ta hy sinh một số lợi ích riêng, ngay cả thay đổi lối sống vì người khác. Trường hợp điển hình là một người đàn ông vừa có cháu ngoại và rất muốn ở bên cháu của mình. Nhưng vấn đề là ông nghiện thuốc lá, và con rể không muốn ông hút thuốc khi ở gần cháu. Dù suốt 50 năm không rời xa điếu thuốc nhưng ông đã bỏ thói nghiện đó vì cháu mình. Tình yêu thương quả thật có sức mạnh!

Kinh Thánh giúp chúng ta vun trồng nhiều phẩm chất như tốt lành, nhân từ và đặc biệt là yêu thương

Tình yêu thương là phẩm chất mà chúng ta phải được dạy thì mới có. Cha mẹ là người thầy đầu tiên dạy con về tình yêu thương. Họ làm thế bằng cách nuôi nấng và bảo vệ con, ở bên trợ giúp khi chúng đau hay bệnh. Cha mẹ trò chuyện với con và dạy dỗ chúng. Họ sửa dạy, giúp chúng biết phân biệt điều đúng, điều sai. Cha mẹ tốt cũng nêu gương cho con noi theo.

Đáng buồn là một số bậc cha mẹ không hoàn thành trách nhiệm của mình. Phải chăng điều đó có nghĩa là con của họ sẽ không bao giờ trở thành người tốt? Không phải vậy. Dù lớn lên trong gia đình có vấn đề nhưng nhiều người đã thay đổi lối sống một cách kinh ngạc, trở thành những công dân đáng tin cậy và biết quan tâm đến người khác. Bài tới sẽ cho thấy ngay cả những người có quá khứ đen tối cũng đã làm lại được cuộc đời.