Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Chúa Trời quả đáp lời cầu nguyện

Đức Chúa Trời quả đáp lời cầu nguyện

Đức Chúa Trời quả đáp lời cầu nguyện

Cọt-nây là người tìm kiếm ân phước của Đức Chúa Trời bằng cách thường xuyên và chân thành cầu nguyện. Hơn nữa, ông tận dụng địa vị sĩ quan quân đội của mình. Theo Kinh Thánh, ông là “người hay bố-thí” cho người thiếu thốn.—Công-vụ các Sứ-đồ 10:1, 2.

VÀO thời đó, hội thánh Đấng Christ gồm những người Do Thái, người nhập đạo Do Thái và người Sa-ma-ri tin đạo. Cọt-nây là Dân Ngoại không cắt bì và cũng không thuộc hội thánh tín đồ Đấng Christ. Điều đó có nghĩa những lời cầu nguyện của ông vô hiệu chăng? Không đâu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời để ý đến Cọt-nây, lời cầu nguyện cùng những việc làm sùng tín của ông.—Công-vụ các Sứ-đồ 10:4.

Qua sự hướng dẫn của thiên sứ, Cọt-nây được tiếp xúc với hội thánh Đấng Christ. (Công-vụ các Sứ-đồ 10:30-33) Kết quả là ông và cả gia đình có đặc ân là những người Dân Ngoại không cắt bì đầu tiên được nhận vào hội thánh Đấng Christ. Giê-hô-va Đức Chúa Trời xem kinh nghiệm riêng của Cọt-nây đáng được ghi lại trong Kinh Thánh. Chắc chắn, ông đã phải thay đổi nhiều để đời sống mình hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. (Ê-sai 2:2-4; Giăng 17:16) Kinh nghiệm của Cọt-nây nên là sự khích lệ lớn cho những người thuộc mọi nước ngày nay đang tìm kiếm ân phước của Đức Chúa Trời. Hãy xem xét vài gương điển hình.

Gương điển hình thời nay

Một thiếu phụ ở Ấn Độ rất cần sự an ủi. Kết hôn lúc 21 tuổi, cô có hai con. Nhưng chẳng bao lâu sau khi đứa con thứ nhì chào đời thì chồng cô mất. Ở tuổi 24, thình lình cô trở nên góa bụa với đứa con gái 2 tháng và đứa con trai 22 tháng. Tất nhiên cô cần sự an ủi! Cô có thể quay về đâu? Một đêm nọ, trong nỗi đau khổ vô cùng cô cầu nguyện, nói rằng: “Cha trên trời, xin an ủi con qua Lời Ngài”.

Sáng hôm sau cô có khách. Anh là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Ngày hôm đó, anh gặp khó khăn khi đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia vì ít người chịu mở cửa tiếp anh. Mệt mỏi và hơi nản lòng, anh định về nhà nhưng không hiểu sao anh cảm thấy được thôi thúc viếng thăm chỉ thêm một nhà nữa. Tại đấy anh gặp người góa phụ trẻ. Cô mời anh vào và nhận một ấn phẩm giải thích Kinh Thánh. Đọc ấn phẩm ấy và thảo luận với anh Nhân Chứng, cô được an ủi nhiều. Cô biết đến lời hứa của Đức Chúa Trời làm cho người chết sống lại và về Nước Trời ít lâu nữa sẽ biến trái đất thành một địa đàng. Quan trọng nhất là cô được biết và yêu mến một Đức Chúa Trời thật, Đức Giê-hô-va, Đấng đã đáp lại lời cầu nguyện của cô.

Nora sống ở thành phố George, Nam Phi, dành ra một tháng để tham gia vào công việc truyền giáo trọn thời gian. Trước khi bắt đầu, chị khẩn thiết cầu xin Đức Giê-hô-va giúp chị tìm được người nào đó thành thật chú ý học Kinh Thánh. Khu vực Nora được chỉ định làm việc có nhà của một người đã từng đối xử thô bạo với chị trong những lần viếng thăm trước. Nora can đảm đến thăm gia đình ấy lần nữa. Chị ngạc nhiên khi khám phá ra người thuê nhà mới tên là Noleen vừa dọn đến đây. Hơn nữa, Noleen và mẹ cô ấy đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp họ hiểu Kinh Thánh. Nora giải thích: “Họ đã vui mừng khi tôi đề nghị học Kinh Thánh”. Noleen và mẹ cô tiến bộ nhanh. Với thời gian, cả hai bắt đầu cùng Nora tham gia vào công việc chữa lành về thiêng liêng.

Một trường hợp khác cho thấy quyền lực của lời cầu nguyện là trường hợp của cặp vợ chồng sống ở thành phố Johannesburg ở Nam Phi. Vào một đêm Thứ Bảy năm 1996, cuộc hôn nhân của Dennis và Carol đã đến hồi gần như tan vỡ. Họ quyết định cầu nguyện, xem như phương sách cuối cùng để xin sự giúp đỡ và lặp đi lặp lại lời cầu xin này đến khuya. Sáng hôm sau, lúc 11 giờ, hai Nhân Chứng Giê-hô-va đến gõ cửa nhà họ. Dennis ra mở cửa và bảo họ đợi anh gọi vợ. Sau đó Dennis nói cho Carol biết trước nếu cô mời các Nhân Chứng vào nhà e sẽ khó tống khứ họ đi. Carol nhắc Dennis nhớ là hai vợ chồng đã cầu xin sự giúp đỡ và cho rằng đây có thể là lời đáp của Đức Chúa Trời. Vì vậy, hai Nhân Chứng được mời vào nhà và một học hỏi Kinh Thánh bắt đầu với sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời. Dennis và Carol thấy hứng thú về những điều học được. Ngay buổi chiều đó, họ dự buổi nhóm đầu tiên tại Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va ở địa phương. Bằng cách áp dụng sự hiểu biết học được trong Kinh Thánh, Dennis và Carol đã tìm ra giải pháp cho vấn đề hôn nhân của mình. Giờ đây họ sống hạnh phúc, là những người ngợi khen Đức Giê-hô-va đã làm báp têm và đều đặn chia sẻ niềm tin dựa trên Kinh Thánh cho những người lân cận.

Nếu bạn cảm thấy không xứng đáng để cầu nguyện thì sao?

Một số người chân thật có thể cảm thấy không xứng đáng để cầu nguyện vì lối sống xấu của mình. Chúa Giê-su Christ đã kể câu chuyện về một người như thế, một người thâu thuế bị người đời khinh miệt. Vào đến sân đền thờ, người này cảm thấy mình không xứng đáng đến chỗ cầu nguyện thông thường. “Đứng xa xa... [ông] đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương-xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội”. (Lu-ca 18:13) Theo Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời đã lấy làm đẹp lòng về lời cầu nguyện của ông. Việc này chứng tỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời quả thật nhân từ và muốn giúp những người có tội thành thật ăn năn.

Hãy xem xét trường hợp một thanh niên Nam Phi tên Paul. Hồi nhỏ, Paul theo mẹ tham dự các buổi họp đạo Đấng Christ. Nhưng trong những năm ở trung học anh bắt đầu giao du với những người trẻ không đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Sau khi ra trường, anh phục vụ trong quân đội của chính quyền cũ ở Nam Phi chủ trương tách biệt chủng tộc. Rồi, đột nhiên cô bạn gái của anh lại đoạn giao với anh. Lối sống không mãn nguyện này làm Paul bị trầm cảm rất nặng. Anh nhớ lại: “Một đêm nọ, tôi cầu nguyện xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ, dù đã nhiều năm tôi không chân thật đến gần Đức Chúa Trời”.

Chẳng bao lâu sau lời cầu nguyện này, mẹ của Paul mời anh dự Lễ Kỷ Niệm sự chết của Đấng Christ hàng năm. (Lu-ca 22:19) Paul thấy lạ về việc mẹ anh mời vì từ lâu anh đã tỏ ra ương ngạnh và ít chú ý đến Kinh Thánh. “Tôi xem lời mời này như câu trả lời của Đức Giê-hô-va và tôi cảm thấy mình phải đáp lại”. Từ đó về sau, Paul bắt đầu tham dự tất cả các buổi họp của đạo Đấng Christ. Sau bốn tháng học Kinh Thánh, anh hội đủ điều kiện để làm báp têm. Hơn thế, anh thôi không theo học ngành kỹ sư và chọn sự nghiệp tham gia vào công việc truyền giáo trọn thời gian. Ngày nay, Paul là một người hạnh phúc, không còn buồn phiền về quá khứ của mình. Anh phụng sự tại trụ sở chi nhánh Hội Tháp Canh ở Nam Phi từ 11 năm nay.

Quả thật, Giê-hô-va Đức Chúa Trời nhân từ đáp lại những lời cầu nguyện và “là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm-kiếm Ngài”. (Hê-bơ-rơ 11:6) Chẳng bao lâu nữa, ngày lớn của Đức Giê-hô-va sẽ đến và chấm dứt mọi điều ác. Trong khi chờ đợi, Đức Giê-hô-va đáp lại lời cầu nguyện của dân Ngài xin được ban sức mạnh và sự hướng dẫn trong khi họ sốt sắng tham gia vào công việc làm chứng trọng yếu. Vì thế, hàng triệu người từ mọi nước được tiếp xúc với hội thánh Đấng Christ và được ban phước với sự hiểu biết Kinh Thánh dẫn đến sự sống đời đời.—Giăng 17:3.

[Hình nơi trang 5]

Lời cầu nguyện chân thành của Cọt-nây dẫn đến việc sứ đồ Phi-e-rơ viếng thăm ông

[Hình nơi trang 6]

Lời cầu nguyện đã giúp nhiều người vượt qua những lúc gian lao

[Các hình nơi trang 7]

Ta nên cầu xin Đức Chúa Trời giúp hiểu Kinh Thánh

Các cặp vợ chồng có thể cầu nguyện xin giúp củng cố cuộc hôn nhân của họ