Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chia sẻ niềm hy vọng của tín đồ Đấng Christ ở Senegal

Chia sẻ niềm hy vọng của tín đồ Đấng Christ ở Senegal

Chúng ta là kẻ giữ đức tin

Chia sẻ niềm hy vọng của tín đồ Đấng Christ ở Senegal

TỪ THỜI xa xưa, cá đã là một loại thực phẩm chính. Qua hàng ngàn năm, người ta đã đánh cá ở biển, sông và hồ trên khắp đất. Một số sứ đồ của Chúa Giê-su Christ là dân chài ở vùng biển Ga-li-lê. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã giới thiệu với họ một loại đánh cá khác. Đó là việc đánh cá thiêng liêng, việc này không chỉ đem lại lợi ích cho người đánh cá mà cho cả cá nữa!

Về điều này, Chúa Giê-su nói với người đánh cá Phi-e-rơ: “Từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người”. (Lu-ca 5:10) Ngày nay, loại đánh cá này đang được thực hiện trong hơn 230 xứ, kể cả Senegal. (Ma-thi-ơ 24:14) Tại đây, những “tay đánh lưới người” thời nay can đảm chia sẻ niềm hy vọng của tín đồ Đấng Christ với người khác.—Ma-thi-ơ 4:19.

Senegal nằm ở mạn cực tây Châu Phi. Nó trải dài từ miền sa mạc đầy cát giáp Sahara ở phía bắc đến vùng rừng ẩm ướt Casamance ở phía Nam. Senegal là vùng đất có những ngọn gió sa mạc nóng khô và những cơn gió nhẹ tươi mát của Đại Tây Dương thổi qua. Đây là nơi sinh sống của hơn chín triệu dân. Dân Senegal nổi tiếng về lòng hiếu khách. Phần lớn người dân không theo đạo Đấng Christ. Nhiều người làm nghề chăn cừu, những người khác thì chăn trâu bò, lạc đà và dê. Cũng có người làm nghề nông, trồng đậu phụng, bông vải và lúa. Vâng, và cũng có người làm nghề đánh cá, kéo về những mẻ lưới đầy ắp cá từ Đại Tây Dương và từ nhiều sông lớn chảy qua xứ này. Ngư nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Senegal. Thật vậy, món ăn nổi tiếng của quốc gia này là ceebu jën, một món ăn rất ngon gồm cơm, cá và rau.

“Tay đánh lưới người”

Có 863 người nhiệt thành công bố tin mừng về Nước Đức Chúa Trời tại Senegal. Công việc đánh cá thiêng liêng bắt đầu ở đây vào đầu thập kỷ 1950. Một văn phòng chi nhánh của Hội Tháp Canh được lập ở thủ đô Dakar vào năm 1965. Nhiều “tay đánh lưới” là giáo sĩ bắt đầu đến từ nhiều nước xa xôi. Hoạt động “đánh cá” bắt đầu, và việc chia sẻ niềm hy vọng của tín đồ Đấng Christ đã tiến triển đều đặn ở Senegal. Cuối cùng, một văn phòng chi nhánh mới đã được xây dựng ở Almadies, ngoại ô Dakar, và được dâng cho Đức Giê-hô-va vào tháng 6 năm 1999. Thật là một dịp vui mừng biết bao!

Thử thách của việc đón nhận lẽ thật

Người xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau được thường xuyên tiếp xúc, và một số người đã tích cực hưởng ứng thông điệp đem lại hy vọng trong Lời Đức Chúa Trời. Mặc dù nhiều người không hiểu biết Kinh Thánh, nhưng họ rất vui mừng khi học biết rằng những điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hứa với các nhà tiên tri trung thành thời xưa sắp ứng nghiệm.

Thường phải có can đảm mới có thể giữ vững các nguyên tắc của tín đồ Đấng Christ, đặc biệt là khi liên quan đến phong tục và truyền thống gia đình. Chẳng hạn như tục đa thê rất phổ biến tại Senegal. Hãy xem trường hợp của một người đàn ông đã có hai vợ khi ông bắt đầu học hỏi Kinh Thánh. Liệu ông có đủ can đảm để chấp nhận lẽ thật đạo Đấng Christ và tuân theo sự đòi hỏi của Kinh Thánh là chồng chỉ một vợ mà thôi không? (1 Ti-mô-thê 3:2) Và liệu ông có giữ lại người vợ đã cưới lúc tuổi trẻ, tức người phụ nữ ông đã kết hôn đầu tiên không? Đó là điều ông đã làm và hiện nay ông đang phục vụ với tư cách là trưởng lão nhiệt thành tại một trong những hội thánh lớn ở Dakar. Người vợ lớn của anh cũng đã chấp nhận lẽ thật cùng với tất cả 12 người con của anh, 10 người con với vợ lớn và 2 người với vợ nhỏ trước đây.

Một trở ngại khác cho việc đón nhận niềm hy vọng của tín đồ Đấng Christ có thể là nạn mù chữ. Phải chăng điều đó có nghĩa là một người mù chữ không thể đón nhận và làm theo lẽ thật? Hoàn toàn không. Hãy xem gương mẫu của chị Marie, một người mẹ cần cù có tám con nhỏ. Chị nhanh chóng nhận thấy tầm quan trọng của việc thảo luận một đoạn Kinh Thánh với các con nhỏ của chị mỗi ngày trước khi chúng đi học và chị đi làm. Nhưng làm thế nào chị có thể làm được điều này khi chị không biết đọc? Mỗi sáng sớm, chị cầm cuốn sách nhỏ Tra xem Kinh Thánh mỗi ngày và đứng bên con đường cát trước nhà. Khi người ta đi qua, chị hỏi họ có biết đọc không. Khi tìm được một người biết đọc, chị liền đưa cuốn sách và khẩn thiết nói: “Tôi không biết đọc, ông có thể vui lòng đọc phần này cho tôi hôm nay được không?” Chị chăm chú lắng nghe. Sau đó, chị cám ơn người khách qua đường rồi thoăn thoắt trở vào nhà, và thảo luận một cách sống động đoạn Kinh Thánh đó với các con trước khi chúng đi học!

Đủ mọi loại người hưởng ứng

Ở Senegal, có thể tìm thấy người ngồi bán cá, rau cải bên đường, hoặc trái cây ở chợ, hay ngồi ngả lưng dưới gốc cây gồi to lớn uống ataya, một loại chè xanh đắng. Quyết tâm chia sẻ tin mừng với tất cả mọi người mình gặp, có hai anh đã nói chuyện với một người đàn ông khuyết tật đang xin ăn bên đường. Sau khi chào ông, họ nói: “Có nhiều người cho ông tiền nhưng không dừng lại nói chuyện với ông. Chúng tôi đi qua đây để nói với ông một điều rất quan trọng có liên quan đến tương lai của ông”. Người ăn xin ngạc nhiên. Hai anh nói tiếp: “Chúng tôi xin hỏi ông một câu. Theo ông nghĩ, tại sao trên thế giới có quá nhiều đau khổ đến thế?” Người ăn xin trả lời: “Đó là ý Trời”.

Lúc đó các anh dùng Kinh Thánh lý luận với ông và giải thích Khải-huyền 21:4. Người ăn xin vô cùng xúc động trước thông điệp chứa đựng hy vọng và bởi có người quan tâm đến ông đã dừng lại thảo luận Kinh Thánh. Nước mắt dâng lên trong mắt ông. Thay vì hỏi xin tiền, ông lại nài nỉ các anh hãy nhận tất cả bạc cắc ông có trong lon xin tiền! Ông khăng khăng đến độ khiến nhiều khách qua đường chú ý. Phải khó khăn lắm các anh mới thuyết phục được ông giữ lại số tiền. Cuối cùng ông đồng ý nhưng năn nỉ các anh hãy trở lại thăm ông.

Trường đại học lớn ở Dakar cũng góp phần vào mẻ lưới thiêng liêng. Một sinh viên y khoa ở đó tên là Jean-Louis đã bắt đầu học hỏi Kinh Thánh. Anh nhanh chóng chấp nhận lẽ thật, dâng mình cho Đức Giê-hô-va và làm báp têm. Mong ước của anh là được phụng sự Đức Giê-hô-va trong thánh chức tiên phong trọn thời gian, nhưng anh cũng vui thích việc học y khoa. Vì đã ký hợp đồng với đất nước của mình nên anh buộc phải học cho xong. Tuy nhiên, anh bắt đầu làm tiên phong phụ trợ trong khi còn đi học. Chẳng bao lâu sau khi nhận được bằng bác sĩ, anh đã được mời phục vụ tại một nhà Bê-tên lớn ở Phi Châu với tư cách là bác sĩ. Một thanh niên khác được tiếp xúc tại Trường Đại Học Dakar bây giờ cũng đang phục vụ với gia đình Bê-tên ở nước anh.

Việc đánh cá thiêng liêng ở Senegal chắc chắn mang lại sự mãn nguyện. Các ấn phẩm Kinh Thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va rất được quí trọng và hiện nay đang được phát hành bằng ngôn ngữ Wolof của địa phương. Được nghe tin mừng bằng tiếng mẹ đẻ đã khuyến khích nhiều người có lòng thành thật hưởng ứng với lòng biết ơn. Với sự ban phước của Đức Giê-hô-va, chắc chắn những “tay đánh lưới người” nhiệt thành ở Senegal sẽ bắt được thêm nhiều cá theo nghĩa bóng khi họ tiếp tục chia sẻ niềm hy vọng của tín đồ Đấng Christ một cách trung thành và can đảm.

[Bản đồ/​Hình nơi trang 31]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

SENEGAL

[Hình]

Chia sẻ niềm hy vọng của tín đồ Đấng Christ ở Senegal

[Nguồn tư liệu]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.