Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Các bạn biết rất nhiều về Kinh Thánh”

“Các bạn biết rất nhiều về Kinh Thánh”

Những người rao giảng về Nước Trời kể lại

“Các bạn biết rất nhiều về Kinh Thánh”

KHI cậu bé Giê-su 12 tuổi can đảm nói chuyện với các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Giê-ru-sa-lem, “ai nấy nghe, đều lạ-khen về sự khôn-ngoan và lời đối-đáp của Ngài”. (Lu-ca 2:47) Tương tự như vậy, ngày nay nhiều tôi tớ trẻ của Đức Giê-hô-va cũng thu hết can đảm để nói với thầy cô và bạn học về Đức Chúa Trời và Kinh Thánh, và họ thường đạt được những kết quả không kém phần vui mừng.

Lớp của Tiffany, 14 tuổi, có một buổi thảo luận về lời tiên tri của Kinh Thánh nơi Đa-ni-ên 9:24-27 về 70 tuần lễ năm. Thầy giáo cho biết một vài chi tiết về các câu Kinh Thánh này, rồi nhanh chóng nói lướt qua đề tài.

Lúc đầu, Tiffany ngần ngại không dám giơ tay. Em nói: “Nhưng vì lý do nào đó, em cảm thấy rất bứt rứt khi các câu Kinh Thánh không được giải thích đầy đủ. Và rồi bỗng nhiên, thì tay em đã giơ lên”. Thầy giáo ngạc nhiên khi có học sinh có ý kiến về đề tài này vì phần lớn các em đều đang thấy khó hiểu.

Được cho cơ hội để giải thích lời tiên tri, Tiffany đứng dậy và ứng khẩu tại chỗ. Khi em trình bày xong, cả lớp hoàn toàn im lặng. Tiffany hơi hồi hộp. Bỗng cả lớp rộ lên một tràng pháo tay tán thưởng giòn giã.

“Rất xuất sắc, Tiffany, rất xuất sắc”, thầy giáo nhắc đi nhắc lại. Thầy thú nhận là thầy biết thế nào các câu Kinh Thánh đó còn phải chứa đựng thêm nhiều ý nghĩa, nhưng Tiffany là người đầu tiên có thể giải thích cho thầy hiểu một cách rõ ràng đến thế. Cuối giờ học, thầy giáo đã hỏi Tiffany làm sao em biết nhiều thế về Kinh Thánh.

Em trả lời: “Vì em là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Cha mẹ em đã phải giải thích lời tiên tri đó nhiều lần em mới hiểu”.

Các bạn cùng lớp cũng ngạc nhiên về sự hiểu biết Kinh Thánh của em. Một em học sinh nói với Tiffany: “Bây giờ tôi hiểu tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va đi từ nhà này sang nhà kia; đó là vì các bạn biết rất nhiều về Kinh Thánh”. Các bạn khác thì hứa sẽ không chọc ghẹo em nữa vì niềm tin của em.

Khi Tiffany kể cho cha mẹ nghe kinh nghiệm này, họ đã khuyên em mời thầy giáo đọc quyển sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời. Khi em làm thế và chỉ cho thầy xem phần giải thích lời tiên tri Đa-ni-ên, thầy đã sẵn sàng nhận sách và cám ơn em.

Quả thật, khi các tín đồ trẻ của Đấng Christ can đảm nói những điều cha mẹ họ đã dạy về Đức Chúa Trời và Kinh Thánh, họ đem lại sự ca ngợi và vinh hiển cho Đức Giê-hô-va và ân phước cho chính mình.—Ma-thi-ơ 21:15, 16.