Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có gây được thiện cảm với người khác không?

Bạn có gây được thiện cảm với người khác không?

Bạn có gây được thiện cảm với người khác không?

‘Tôi bất chấp người khác nghĩ gì!’ Lúc nóng giận hoặc bực bội, có lẽ bạn thấy mình thốt ra lời cả quyết này. Nhưng một khi cơn giận lắng xuống rồi, có thể bạn lại thấy lo lắng. Tại sao? Bởi vì hầu hết chúng ta đều thực sự quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về chúng ta.

THẬT vậy, chúng ta nên quan tâm đến cảm nghĩ của người khác. Đặc biệt với tư cách là tín đồ Đấng Christ, được bổ nhiệm là người truyền giáo của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có sự quan tâm lành mạnh về quan điểm của người khác đối với chúng ta. Xét cho cùng, chúng ta ‘trình diễn cho loài người’. (1 Cô-rinh-tô 4:9, Bản Diễn Ý) Nơi 2 Cô-rinh-tô 6:3, 4, chúng ta thấy lời khuyên khôn ngoan của sứ đồ Phao-lô: “Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp-phạm, hầu cho chức-vụ của mình khỏi bị một tiếng chê-bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng [“làm chứng tốt về mình”, NW] trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời”.

Tuy nhiên, làm chứng tốt về mình trước người khác có nghĩa gì? Có phải chúng ta tự đề cao hoặc thu hút sự chú ý quá đáng đến chính chúng ta và khả năng chúng ta không? Không. Nhưng điều này đòi hỏi phải áp dụng những lời của 1 Phi-e-rơ 2:12: “Phải ăn-ở ngay-lành giữa dân ngoại, hầu cho họ... đã thấy việc lành anh em, thì... họ ngợi-khen Đức Chúa Trời”. Tín đồ Đấng Christ làm chứng tốt về mình bằng cách để cho hạnh kiểm của họ làm bằng chứng! Cuối cùng, lối sống này ngợi khen, không phải chúng ta, nhưng chính Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, việc chúng ta làm chứng tốt về mình trước người khác cũng có thể có lợi ích cho chính mình. Chúng ta hãy xét ba lãnh vực mà điều này có thể nghiệm đúng trong trường hợp của bạn.

Là người hôn phối tương lai

Chẳng hạn, hãy xem vấn đề hôn nhân. Đó là một sự ban cho của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng “mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên”. (Ê-phê-sô 3:15) Có lẽ một ngày nào đó bạn muốn kết hôn. Nếu đúng thế, hiện nay bạn chứng tỏ mình là người hôn phối tương lai tốt tới mức nào? Đúng vậy, là tín đồ độc thân, bạn đã tạo cho mình tiếng tăm gì?

Ở một số xứ, đối với nhiều gia đình đây là mối quan tâm chính. Chẳng hạn, tại Ghana, khi hai người muốn kết hôn với nhau, thì theo truyền thống, cặp vợ chồng tương lai phải báo cho cha mẹ họ biết. Rồi cha mẹ họ thông báo cho các thành viên khác trong gia đình. Sau đó, gia đình nhà trai bắt đầu tìm hiểu trong làng xóm về hạnh kiểm cô gái. Khi tin chắc cô gái xứng đôi với con mình, cha mẹ sẽ ngỏ lời với gia đình nhà gái về ý định của con trai mình muốn cưới con gái họ. Bây giờ gia đình nhà gái kiểm tra hạnh kiểm của chàng rể tương lai, trước khi đồng ý tiến tới hôn nhân. Vì thế một câu châm ngôn Ghana nói: “Trước khi muốn tiến tới hôn nhân với ai cần nên hỏi những ai biết rõ người đó”.

Ở những nước Tây Phương nơi mà thông thường người ta được phép tự chọn người hôn phối cho mình thì sao? Ngay tại các nơi đó, một nam hoặc nữ tín đồ thành thục nên khôn ngoan tìm lời khuyên thẳng thắn của những người biết rõ người hôn phối tương lai, như cha mẹ hoặc những người bạn thành thục. Theo sách Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc, một thiếu nữ có thể hỏi: “ ‘Anh này có tiếng là người như thế nào? Bạn anh ta là ai? Anh ta có bày tỏ tính tự chủ không? Anh ta đối xử ra sao với người già cả? Gia đình anh ta như thế nào? Anh ấy cư xử với người nhà ra sao? Anh ta có thái độ nào đối với tiền bạc? Anh ta có rượu chè không? Anh ta có tính tình bất thường, kể cả hung bạo không? Anh ta có trách nhiệm nào trong hội thánh, và đảm trách các việc như thế nào? Tôi có thể kính trọng anh một cách sâu xa không?’—Lê-vi Ký 19:32; Châm-ngôn 22:29; 31:23; Ê-phê-sô 5:3-5, 33; 1 Ti-mô-thê 5:8; 6:10; Tít 2:6, 7”. *

Tương tự, một người nam cũng nên hỏi ý kiến người khác về người nữ tín đồ mà mình muốn kết hôn. Theo Kinh Thánh, Bô-ô đã làm như thế với Ru-tơ, người sau này ông cưới. Khi Ru-tơ hỏi: “Vì duyên-cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến đỗi ông đoái-xem tôi, vốn là một người ngoại-bang?” Bô-ô đáp: “Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm”. (Ru-tơ 2:10-12) Đúng vậy, không những chính Bô-ô thấy rằng Ru-tơ là người nữ trung thành, tận tụy, cần mẫn mà ông còn nghe thấy người khác khen nàng.

Tương tự, hạnh kiểm của bạn sẽ có một ảnh hưởng để người khác có xem bạn là người hôn phối phù hợp hay không. Nói cho chính xác, về mặt này bạn có làm chứng tốt về mình trước người khác không?

Là người làm công

Nơi làm việc là một lãnh vực khác mà tại đây việc giữ hạnh kiểm tốt có thể đem lại lợi ích cho bạn. Kiếm được việc làm có thể gay go. Những người làm công có tiếng là bất phục tùng, có thói quen đi làm trễ và không lương thiện thường bị sa thải. Để cắt giảm chi phí, các công ty cũng có thể cho thôi việc cả nhân viên có kinh nghiệm. Khi người thất nghiệp đi tìm công việc làm mới, họ có thể thấy các công ty sau sẽ kiểm tra với các hãng họ làm trước đây để biết rõ về thói quen, thái độ và kinh nghiệm làm việc của họ. Nhiều tín đồ Đấng Christ đã làm chứng tốt về mình trước chủ nhân qua cách cư xử kính trọng, ăn mặc giản dị, thái độ vui vẻ và các đức tính nổi bật của tín đồ Đấng Christ.

Một trong các đức tính ấy là lương thiện—một đức tính được nhiều chủ nhân coi trọng hàng đầu. Giống như sứ đồ Phao-lô, chúng ta muốn “ăn-ở trọn-lành [“lương thiện”, NW] trong mọi sự”. (Hê-bơ-rơ 13:18) Trong một công ty khai mỏ tại Ghana, người ta báo cáo là có ăn cắp vặt. Người cai tại phân xưởng của công ty, một Nhân Chứng, đã giữ được việc làm trong khi các người khác bị đuổi việc. Tại sao? Ban giám đốc đã xét thấy tính lương thiện của anh qua nhiều năm. Anh cũng có tiếng là người biết tôn trọng uy quyền và cần mẫn làm việc. Đúng vậy, hạnh kiểm ngay thẳng đã giúp anh giữ được việc làm!

Tín đồ Đấng Christ có thể làm chứng tốt về mình tại sở làm qua những cách nào khác? Hãy tập làm khéo bất cứ công việc nào được giao cho bạn. (Châm-ngôn 22:29) Hãy làm việc cách siêng năng và tận tâm. (Châm-ngôn 10:4; 13:4) Hãy tỏ ra kính trọng chủ nhân và cấp trên của bạn tại chỗ làm việc. (Ê-phê-sô 6:5) Đi làm đúng giờ, tỏ ra lương thiện, làm việc hữu hiệu và chăm chỉ là các đức tính mà chủ nhân coi trọng, và các đức tính này có thể giúp bạn kiếm được việc làm ngay cả khi khan hiếm.

Các đặc ân trong hội thánh

Hiện nay hơn bao giờ hết, cần đến những người nam thành thục để đảm nhận việc dẫn dắt trong hội thánh tín đồ Đấng Christ. Tại sao? Ê-sai đã tiên tri: “Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở”. (Ê-sai 54:2) Lời tiên tri này đang ứng nghiệm, hội thánh của Đức Giê-hô-va trên khắp thế giới tiếp tục tăng tiến.

Vì vậy, nếu bạn là một nam tín đồ, làm sao bạn có thể chứng tỏ là mình có đủ khả năng để được bổ nhiệm phục vụ hội thánh? Hãy xem gương người trẻ Ti-mô-thê. Lu-ca tường thuật về Ti-mô-thê rằng “anh em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt về người”. (Công-vụ 16:1-4) Đúng vậy, qua hạnh kiểm tốt của mình, người trẻ này đã làm chứng tốt trước người khác tại hai thành khác. Do đó, Phao-lô đã mời Ti-mô-thê tham gia thánh chức lưu động với ông.—Công-vụ 16:1-4.

Làm thế nào một người nam ngày nay có thể ‘vươn tới nhiệm vụ giám thị’ theo cách thích hợp của Đức Chúa Trời? Chắc chắn không phải bằng cách cổ động để được bổ nhiệm nhưng do sự vun trồng các đức tính thiêng liêng cần thiết cho những trách nhiệm như thế. (1 Ti-mô-thê 3:1-10, 12, 13; Tít 1:5-9) Người ấy cũng có thể tỏ cho thấy mình “ưa-muốn một việc tốt-lành” bằng cách tham gia thật nhiều trong công tác rao giảng và đào tạo môn đồ. (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20) Những người chứng tỏ mình là nam tín đồ có tinh thần trách nhiệm thì thành thật chú ý đến hạnh phúc của anh em thiêng liêng của mình. Họ theo lời khuyên của sứ đồ Phao-lô: “Hãy cung-cấp sự cần-dùng cho các thánh-đồ; hãy ân-cần tiếp khách”. (Rô-ma 12:13) Bằng cách làm những điều như thế, một nam tín đồ có thể thật sự ‘làm chứng tốt về mình với tư cách người hầu việc Đức Chúa Trời’.

Vào mọi lúc

Việc chúng ta làm chứng tốt về mình không có nghĩa là làm ra vẻ hay trở nên “các người kiếm cách làm đẹp lòng người ta”. (Ê-phê-sô 6:6) Rốt lại, điều này có nghĩa là chúng ta làm chứng tốt về mình trước Đấng Tạo Hóa của chúng ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, bằng cách tận tâm tuân theo luật pháp và nguyên tắc của Ngài. Nếu bạn phát triển tính thiêng liêng và làm vững mạnh mối liên hệ với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, thì những người khác sẽ để ý đến việc bạn cư xử tốt hơn với các thành viên trong gia đình, bạn cùng làm việc và anh em tín đồ. Họ cũng sẽ nhận xét thấy bạn là người thăng bằng và ổn định, có tinh thần phán đoán tốt, khả năng thi hành trách nhiệm và tính khiêm nhường. Điều này sẽ giúp bạn có được tình yêu thương và sự kính trọng của họ và, quan trọng hơn nữa, nó giúp bạn tìm được sự chấp nhận của Giê-hô-va Đức Chúa Trời vì bạn gây thiện cảm với người khác!

[Chú thích]

^ đ. 8 Do Hội Tháp Canh xuất bản.

[Hình nơi trang 19]

Nhiều cha mẹ khôn ngoan thăm dò xem một người mà con trai hay con gái của họ muốn kết hôn có tiếng tăm như thế nào

[Hình nơi trang 20]

Một anh chứng tỏ mình xứng đáng được các đặc ân phụng sự bằng cách quan tâm đến người khác