Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đời sống gia đình hạnh phúc thu hút người khác đến với Đức Chúa Trời

Đời sống gia đình hạnh phúc thu hút người khác đến với Đức Chúa Trời

Những người rao giảng về Nước Trời kể lại

Đời sống gia đình hạnh phúc thu hút người khác đến với Đức Chúa Trời

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ban cho Giô-sép đầy ơn khôn ngoan và sáng suốt. (Công-vụ 7:10) Do đó, sự thông sáng của Giô-sép làm “đẹp ý Pha-ra-ôn và quần-thần”.—Sáng-thế Ký 41:37.

Ngày nay cũng thế, Đức Giê-hô-va ban cho dân Ngài sự thông hiểu và sáng suốt qua việc học Kinh Thánh. (2 Ti-mô-thê 3:16, 17) Sự khôn ngoan và sáng suốt này sinh bông trái tốt khi lời khuyên dựa trên Kinh Thánh được áp dụng. Hạnh kiểm tốt của họ thường ‘đẹp ý những người quan sát’, như những kinh nghiệm ở Zimbabwe cho thấy sau đây.

• Một phụ nữ có người láng giềng là Nhân Chứng Giê-hô-va. Mặc dù không thích Nhân Chứng, nhưng bà thán phục hạnh kiểm của họ, nhất là đời sống gia đình của họ. Bà quan sát thấy vợ chồng rất hòa thuận, và con cái vâng lời cha mẹ. Đặc biệt bà chú ý thấy chồng yêu thương vợ tha thiết.

Sự tin tưởng thông thường trong một số nền văn hóa Phi Châu là nếu người chồng yêu vợ, chắc hẳn là người vợ đã dùng bùa ngải để “chế ngự” chồng mình. Vì vậy bà này gợi chuyện với chị Nhân Chứng và hỏi chị: “Chị làm ơn cho tôi loại bùa chị đã dùng cho chồng chị để chồng tôi cũng yêu tôi như chồng chị yêu chị, được không?” Chị Nhân Chứng trả lời: “Vâng, được thôi, chiều mai tôi sẽ đem đến cho chị”.

Ngày hôm sau, chị đến thăm người láng giềng mang theo “lá bùa” của chị. Bùa đó là gì? Đó là cuốn Kinh Thánh, cùng với sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời. Sau khi xem xong đề tài “Xây dựng một gia đình tôn vinh Đức Chúa Trời” trong sách Hiểu biết, chị nói với bà: “Đây là ‘lá bùa’ mà tôi và chồng tôi dùng để ‘chế ngự’ nhau, và đó là lý do tại sao chúng tôi rất yêu nhau”. Thế là một học hỏi Kinh Thánh đã bắt đầu, và người phụ nữ tiến bộ nhanh đến độ biểu trưng sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va bằng cách trầm mình trong nước.

• Hai người tiên phong đặc biệt được bổ nhiệm tới một hội thánh nhỏ gần biên giới đông bắc Zimbabwe và Mozambique đã không cần phải ra khỏi nhà để rao giảng từ nhà này sang nhà kia trong hai tuần. Tại sao? Bởi vì người ta đến với họ để lắng nghe những gì họ nói. Một trong hai người tiên phong này thuật lại diễn tiến của sự việc: “Chúng tôi đã từng đi 15 kilômét để hướng dẫn một học hỏi Kinh Thánh tại nhà hàng tuần với một người chú ý. Điều này không phải là dễ đối với chúng tôi: phải lội qua bùn lầy, phải băng qua các con sông nước ngập tới cổ, nên phải để quần áo và giầy ở trên đầu bơi qua sông, rồi mặc lại khi qua bờ bên kia.

“Lòng sốt sắng của chúng tôi đã gây ấn tượng rất tốt trên những người láng giềng của người chú ý. Trong số những người láng giềng này có một người lãnh đạo tổ chức tôn giáo địa phương. Ông ta nói với đệ tử của ông: ‘Có lẽ nào các bạn lại không muốn sốt sắng như hai người Nhân Chứng Giê-hô-va trẻ kia sao? Ngày hôm sau, nhiều đệ tử của ông đến nhà chúng tôi để tìm hiểu tại sao chúng tôi lại bền chí đến thế. Ngoài ra, trong suốt hai tuần kế tiếp, chúng tôi có quá nhiều khách đến nỗi không có thời gian để nấu ăn cho mình!”

Một trong những người đến nhà hai người tiên phong trong thời gian này là người lãnh đạo tôn giáo. Hãy tưởng tượng niềm vui mừng của hai anh tiên phong khi ông nhận lời học hỏi Kinh Thánh tại nhà!