Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Có đức tin nơi lời tiên tri của Đức Chúa Trời!

Có đức tin nơi lời tiên tri của Đức Chúa Trời!

Có đức tin nơi lời tiên tri của Đức Chúa Trời!

“Chúng tôi càng tin lời các đấng tiên-tri chắc-chắn hơn”.—2 PHI-E-RƠ 1:19.

1, 2. Lời tiên tri đầu tiên nào đã được ghi lại, và nó dẫn đến câu hỏi nào?

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA là Nguồn của lời tiên tri đầu tiên đã được ghi lại. Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, Đức Chúa Trời phán cùng con rắn: “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng-dõi mầy cùng dòng-dõi người nữ nghịch-thù nhau. Người sẽ giày-đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người”. (Sáng-thế Ký 3:1-7, 14, 15) Nhiều thế kỷ trôi qua trước khi những lời tiên tri đó được hiểu trọn vẹn.

2 Lời tiên tri đầu tiên đó đưa ra hy vọng thật cho nhân loại tội lỗi. Sau đó Kinh Thánh cho biết Sa-tan Ma-quỉ là “con rắn xưa”. (Khải-huyền 12:9) Nhưng Dòng Dõi mà Đức Chúa Trời đã hứa là ai?

Tìm kiếm Dòng Dõi

3. A-bên thực hành đức tin nơi lời tiên tri đầu tiên như thế nào?

3 Không giống như cha, người tin kính A-bên thực hành đức tin nơi lời tiên tri đầu tiên. A-bên chắc hẳn nhận biết rằng cần có sự đổ máu để chuộc tội. Do đó đức tin khiến ông dâng của-lễ bằng thú vật mà Đức Chúa Trời chấp nhận. (Sáng-thế Ký 4:2-4) Nhưng Dòng Dõi đã hứa là ai vẫn còn là một bí mật.

4. Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham lời hứa nào, và nó cho biết gì về Dòng Dõi đã hứa?

4 Khoảng 2.000 năm sau thời A-bên, Đức Giê-hô-va cho tộc trưởng Áp-ra-ham lời hứa tiên tri này: “[Ta] sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng-dõi ngươi nhiều như sao trên trời,... các dân thế-gian đều sẽ nhờ dòng-dõi ngươi mà được phước”. (Sáng-thế Ký 22:17, 18) Những lời này cho biết Áp-ra-ham có quan hệ đến sự ứng nghiệm của lời tiên tri đầu tiên, và cho thấy Dòng Dõi làm cho công việc Sa-tan ra hư không sẽ xuất thân từ dòng họ Áp-ra-ham. (1 Giăng 3:8) “[Áp-ra-ham] chẳng có lưỡng-lự hoặc hồ-nghi về lời hứa Đức Chúa Trời”, và các nhân chứng của Đức Giê-hô-va trước thời Đấng Christ “chưa hề nhận-lãnh điều đã được hứa cho mình” cũng không lưỡng lự hoặc hồ nghi. (Rô-ma 4:20, 21; Hê-bơ-rơ 11:39). Thay vì thế, họ gìn giữ đức tin nơi lời tiên tri của Đức Chúa Trời.

5. Lời hứa của Đức Chúa Trời về Dòng Dõi được ứng nghiệm nơi ai, và tại sao bạn trả lời như thế?

5 Sứ đồ Phao-lô cho biết ai là Dòng Dõi đã hứa khi ông viết: “Các lời hứa đã được phán cho Áp-ra-ham và cho dòng-dõi người. Không nói: Và cho các dòng-dõi người, như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng-dõi ngươi, như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ”. (Ga-la-ti 3:16) Dòng Dõi, nhờ ngài các dân được ban phước, không bao gồm tất cả con cháu của Áp-ra-ham. Con cháu của con ông là Ích-ma-ên và những con trai ông có qua Kê-tu-ra không được dùng để ban phước cho nhân loại. Dòng Dõi mang ân phước ra từ con trai ông là Y-sác và cháu nội là Gia-cốp. (Sáng-thế Ký 21:12; 25:23, 31-34; 27:18-29, 37; 28:14) Gia-cốp cho thấy rằng “các dân” sẽ vâng lời Đấng Si-lô thuộc chi phái Giu-đa, nhưng Dòng Dõi sau đó giới hạn trong dòng Đa-vít. (Sáng-thế Ký 49:10; 2 Sa-mu-ên 7:12-16) Những người Do Thái trong thế kỷ thứ nhất mong chờ một người đến trong vai trò Đấng Mê-si, hoặc Đấng Christ. (Giăng 7:40-42) Và lời tiên tri của Đức Chúa Trời về Dòng Dõi được ứng nghiệm nơi Con Ngài, Chúa Giê-su Christ.

Đấng Mê-si xuất hiện!

6. (a) Chúng ta phải hiểu lời tiên tri về 70 tuần lễ như thế nào? (b) Khi nào Chúa Giê-su “trừ tội-lỗi” và như thế nào?

6 Nhà tiên tri Đa-ni-ên ghi lại một lời tiên tri quan trọng về Đấng Mê-si. Vào năm đầu của Vua Đa-ri-út người Mê-đi, Đa-ni-ên nhận biết rằng 70 năm hoang vu của Giê-ru-sa-lem sắp sửa chấm dứt. (Giê-rê-mi 29:10; Đa-ni-ên 9:1-4) Trong lúc Đa-ni-ên đang cầu nguyện, thiên sứ Gáp-ri-ên đến và tiết lộ rằng ‘bảy mươi tuần-lễ đã được định đặng trừ tội-lỗi’. Đấng Mê-si bị trừ đi vào giữa tuần lễ thứ 70. “Bảy mươi tuần năm” bắt đầu vào năm 455 TCN khi Ạt-ta-xét-xe I ‘ra lệnh xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem’. (Đa-ni-ên 9:20-27, Trịnh Văn Căn; Nê-hê-mi 2:1-8) Đấng Mê-si sẽ đến sau 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Tổng cộng 483 năm này tính từ năm 455 TCN đến 29 CN, khi Chúa Giê-su làm báp têm và Đức Chúa Trời xức dầu cho ngài làm Đấng Mê-si, hay là Đấng Christ. (Lu-ca 3:21, 22) Chúa Giê-su “trừ tội-lỗi” bằng cách dâng mạng sống ngài để làm giá chuộc vào năm 33 CN. (Mác 10:45) Quả là những lý do vững chắc để chúng ta tin nơi lời tiên tri của Đức Chúa Trời! *

7. Hãy dùng Kinh Thánh nêu ra cách Chúa Giê-su làm ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Mê-si.

7 Đức tin nơi lời tiên tri của Đức Chúa Trời giúp chúng ta có thể nhận ra Đấng Mê-si. Về nhiều lời tiên tri về Đấng Mê-si được ghi trong Kinh Thánh phần Hê-bơ-rơ, một số được những người viết Kinh Thánh phần tiếng Hy Lạp áp dụng trực tiếp cho Chúa Giê-su. Thí dụ: Chúa Giê-su được sinh ra bởi người nữ đồng trinh ở Bết-lê-hem. (Ê-sai 7:14; Mi-chê 5:1; Ma-thi-ơ 1:18-23; Lu-ca 2:4-11) Ngài được gọi ra khỏi Ê-díp-tô, những trẻ con khác bị giết sau khi ngài ra đời. (Giê-rê-mi 31:15; Ô-sê 11:1; Ma-thi-ơ 2:13-18) Chúa Giê-su mang bệnh tật của chúng ta. (Ê-sai 53:4; Ma-thi-ơ 8:16, 17) Như đã báo trước, ngài cưỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem. (Xa-cha-ri 9:9; Giăng 12:12-15) Lời của người viết Thi-thiên được ứng nghiệm sau khi Chúa Giê-su bị đóng đinh, khi những tên lính chia nhau áo ngài và bắt thăm để lấy áo trong của ngài. (Thi-thiên 22:18; Giăng 19:23, 24) Sự kiện xương Chúa Giê-su không gãy và ngài bị đâm cũng làm ứng nghiệm lời tiên tri. (Thi-thiên 34:20; Xa-cha-ri 12:10; Giăng 19:33-37) Đó chỉ là một ít thí dụ về lời tiên tri về Đấng Mê-si mà những người được Đức Chúa Trời soi dẫn viết Kinh Thánh đã áp dụng cho Chúa Giê-su. *

Chào mừng Vua Mê-si!

8. Đấng Thượng Cổ là ai, và lời tiên tri ghi nơi Đa-ni-ên 7:9-14 ứng nghiệm như thế nào?

8 Vào năm đầu của vua Ba-by-lôn Bên-xát-sa, Đức Giê-hô-va cho nhà tiên tri Đa-ni-ên một giấc mơ và những hiện thấy đáng chú ý. Trước hết, nhà tiên tri thấy bốn con thú to lớn. Thiên sứ Đức Chúa Trời cho biết chúng là “bốn vua”, vì vậy ám chỉ rằng chúng tượng trưng những cường quốc kế tiếp nhau. (Đa-ni-ên 7:1-8, 17) Kế đến Đa-ni-ên thấy Đức Giê-hô-va, “Đấng Thượng-cổ” ngồi trên ngai vinh hiển. Phán xét nghịch lại con thú, Ngài tước quyền cai trị khỏi tay chúng và hủy diệt con thú thứ tư. Ngài giao quyền cai trị lâu bền trên “các dân, các nước, các thứ tiếng” cho “một người giống như con người”. (Đa-ni-ên 7:9-14) Đây quả là lời tiên tri tuyệt diệu quan hệ đến việc “Con người”, Chúa Giê-su Christ, lên ngôi trên trời năm 1914!—Ma-thi-ơ 16:13.

9, 10. (a) Các phần khác nhau của pho tượng trong giấc mơ ám chỉ điều gì? (b) Bạn giải thích sự ứng nghiệm của Đa-ni-ên 2:44 như thế nào?

9 Đa-ni-ên biết rằng Đức Chúa Trời “bỏ và lập các vua”. (Đa-ni-ên 2:21) Với đức tin nơi Đức Giê-hô-va, “Đấng hay tỏ sự kín-nhiệm”, nhà tiên tri giải ý nghĩa giấc mơ của vua Ba-by-lôn Nê-bu-cát-nết-sa về pho tượng to lớn. Các phần khác nhau của pho tượng ám chỉ đến sự thăng trầm của những cường quốc thế giới như Ba-by-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, Hy Lạp và La Mã. Đức Chúa Trời cũng đã dùng Đa-ni-ên để phác thảo những biến cố thế giới từ thời đó cho đến thời chúng ta và sau này nữa.—Đa-ni-ên 2:24-30.

10 Lời tiên tri nói: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời”. (Đa-ni-ên 2:44) Khi “các kỳ dân ngoại” chấm dứt năm 1914, Đức Chúa Trời thành lập Nước trên trời để Đấng Christ cai trị. (Lu-ca 21:24; Khải-huyền 12:1-5) Do quyền năng Đức Chúa Trời, Nước của Đấng Mê-si, tức “hòn đá”, lúc đó được đục ra từ “núi” tượng trưng cho quyền thống trị hoàn vũ của Đức Chúa Trời. Tại Ha-ma-ghê-đôn, hòn đá đó sẽ đập tan pho tượng và nghiền nó thành bụi. Như hòn núi, chính phủ này ảnh hưởng đến “khắp đất”, Nước của Đấng Mê-si sẽ đứng vững mãi mãi.—Đa-ni-ên 2:35, 45; Khải-huyền 16:14, 16. *

11. Sự hóa hình của Chúa Giê-su cho thấy trước điều gì, và sự hiện thấy đó đã tác động Phi-e-rơ như thế nào?

11 Nghĩ đến quyền cai trị Nước Trời, Chúa Giê-su nói với môn đồ: “Trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con người ngự đến trong nước Ngài”. (Ma-thi-ơ 16:28) Sáu ngày sau, Chúa Giê-su đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng lên trên núi cao, nơi mà ngài hóa hình trước mắt họ. Khi mây sáng rực che phủ những sứ đồ, Đức Chúa Trời tuyên bố: “Nầy là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó”. (Ma-thi-ơ 17:1-9; Mác 9:1-9) Thấy trước sự vinh quang của Đấng Christ trong Nước Trời thật là tuyệt diệu! Chẳng lạ gì khi đề cập đến sự hiện thấy rực rỡ này, Phi-e-rơ đã nói: “Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên-tri chắc-chắn hơn”.—2 Phi-e-rơ 1:16-19. *

12. Tại sao thời kỳ này đặc biệt là lúc để chúng ta biểu lộ đức tin nơi lời tiên tri của Đức Chúa Trời?

12 ‘Lời tiên-tri’ hẳn là không phải chỉ có những lời tiên tri trong Kinh Thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ về Đấng Mê-si mà còn bao gồm lời Chúa Giê-su phán là ngài sẽ đến trong “đại-quyền đại-vinh”. (Ma-thi-ơ 24:30) Sự hóa hình xác minh lời tiên tri về việc Đấng Christ vinh hiển đến trong quyền thế Nước Trời. Chẳng bao lâu nữa, việc hiện ra đầy vinh hiển của ngài sẽ có nghĩa là sự hủy diệt cho những người không có đức tin và ân phước cho những người thực hành đức tin. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10) Sự ứng nghiệm của lời tiên tri Kinh Thánh chứng tỏ thời này là “ngày sau-rốt”. (2 Ti-mô-thê 3:1-5, 16, 17; Ma-thi-ơ 24:3-14) Là Đấng Hành Quyết Chính của Đức Giê-hô-va, Mi-ca-ên, tức là Chúa Giê-su Christ, sẵn sàng để kết liễu hệ thống mọi sự gian ác này trong “hoạn-nạn lớn”. (Ma-thi-ơ 24:21; Đa-ni-ên 12:1) Thế thì chắc chắn thời kỳ này là lúc để chúng ta biểu lộ đức tin nơi lời tiên tri của Đức Chúa Trời.

Gìn giữ đức tin nơi lời tiên tri của Đức Chúa Trời

13. Điều gì có thể giúp chúng ta gìn giữ lòng yêu thương đối với Đức Chúa Trời và duy trì đức tin chúng ta nơi lời Ngài?

13 Chắc chắn chúng ta phấn khởi khi lần đầu học biết về sự ứng nghiệm của lời tiên tri Đức Chúa Trời. Nhưng kể từ lúc đó đức tin của chúng ta có giảm và tình yêu thương có nguội lần không? Mong rằng chúng ta không bao giờ giống như tín đồ Đấng Christ ở Ê-phê-sô đã “bỏ lòng kính-mến ban đầu”. (Khải-huyền 2:1-4) Bất kể chúng ta phụng sự Đức Giê-hô-va bao lâu rồi, chúng ta vẫn có thể mất đi lòng kính mến Ngài trừ phi chúng ta tiếp tục ‘tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài trước hết’, như thể chứa của cải trên trời. (Ma-thi-ơ 6:19-21, 31-33) Siêng năng học hỏi Kinh Thánh, đều đặn tham gia vào buổi họp đạo Đấng Christ, và sốt sắng rao giảng về Nước Trời sẽ giúp chúng ta gìn giữ lòng yêu thương đối với Đức Giê-hô-va, Con Ngài và Kinh Thánh. (Thi-thiên 119:105; Mác 13:10; Hê-bơ-rơ 10:24, 25) Để rồi điều này sẽ duy trì đức tin chúng ta nơi lời Đức Chúa Trời.—Thi-thiên 106:12.

14. Những tín đồ được xức dầu được thưởng như thế nào nhờ có đức tin nơi lời tiên tri của Đức Giê-hô-va?

14 Như lời tiên tri của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm trong quá khứ, thì chúng ta cũng có thể có đức tin nơi những gì lời ấy báo trước về tương lai. Thí dụ, sự hiện diện vinh quang của Đấng Christ trong Nước Trời nay là một thực tại, và những tín đồ được xức dầu đã trung thành đến chết nghiệm thấy lời hứa tiên tri này được thực hiện: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời”. (Khải-huyền 2:7, 10; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-17) Chúa Giê-su cho những người chiến thắng này đặc ân “ăn trái cây sự sống” trong “Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời” trên trời. Khi được sống lại và nhờ Chúa Giê-su Christ, họ nhận được sự bất tử và không hư nát được ban cho bởi Đức Giê-hô-va, “Vua muôn đời, không hề hư-nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi”. (1 Ti-mô-thê 1:17; 1 Cô-rinh-tô 15:50-54; 2 Ti-mô-thê 1:10) Quả là phần thưởng tuyệt diệu vì họ có tình yêu thương bất diệt đối với Đức Chúa Trời và có một đức tin vững chắc nơi lời tiên tri của Ngài!

15. Nhờ ai mà nền tảng của “đất mới” được xây nên, và những người kết hợp với họ là ai?

15 Chẳng bao lâu sau khi những tín đồ trung thành được xức dầu sống lại trong “Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời” trên trời, số người sót lại của Y-sơ-ra-ên thiêng liêng trên đất được thoát khỏi “Ba-by-lôn lớn”, đế quốc tôn giáo giả thế giới. (Khải-huyền 14:8; Ga-la-ti 6:16) Nhờ họ mà nền tảng của “đất mới” được xây nên. (Khải-huyền 21:1) “Nước” nhờ đó được sanh ra, và được xây thành một địa đàng thiêng liêng phát triển trên khắp đất ngày nay. (Ê-sai 66:8) Nhiều người giống như chiên kết hợp với Y-sơ-ra-ên thiêng liêng đang kéo nhau vào địa đàng thiêng liêng ngày nay, “trong những ngày sau-rốt”.—Ê-sai 2:2-4; Xa-cha-ri 8:23; Giăng 10:16; Khải-huyền 7:9.

Tương lai nhân loại được báo trước trong lời tiên tri Đức Chúa Trời

16. Những người trung thành ủng hộ những người được xức dầu có triển vọng nào?

16 Những người trung thành ủng hộ những người được xức dầu có triển vọng nào? Họ cũng có đức tin nơi lời tiên tri của Đức Chúa Trời, và hy vọng của họ là được vào Địa Đàng trên đất. (Lu-ca 23:39-43) Ở đó họ sẽ uống từ “sông nước sự sống” và sẽ được chữa lành từ “những lá cây” trồng bên bờ sông. (Khải-huyền 22:1, 2) Nếu bạn có hy vọng tuyệt diệu như thế, mong rằng bạn tiếp tục biểu lộ tình yêu thương sâu đậm đối với Đức Giê-hô-va và có đức tin nơi lời tiên tri của Ngài. Mong rằng bạn ở trong số những người cảm nghiệm được niềm vui vô tận về sự sống đời đời trong Địa Đàng trên đất.

17. Đời sống trong Địa Đàng trên đất sẽ bao gồm những ân phước nào?

17 Những người bất toàn không thể nào tả hết đời sống trong Địa Đàng sắp đến trên đất, nhưng lời tiên tri của Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu những ân phước dành cho những người biết vâng lời. Khi Nước Đức Chúa Trời cai trị độc nhất và ý Ngài được thực hiện ở đất cũng như trời, không người dữ, cũng không thú dữ nào sẽ “làm hại”. (Ê-sai 11:9; Ma-thi-ơ 6:9, 10) Người hiền sẽ ở trên đất và “được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”. (Thi-thiên 37:11) Sẽ không có người đói, vì “sẽ có dư-dật ngũ-cốc trên đất và trên đỉnh các núi”. (Thi-thiên 72:16) Sẽ không còn lệ đau buồn tuôn chảy nữa. Bệnh tật sẽ biến mất, và ngay cả sự chết cũng sẽ không còn nữa. (Ê-sai 33:24; Khải-huyền 21:4) Bạn có thể tưởng tượng—không còn bác sĩ, thuốc men, bệnh viện hoặc bệnh viện thần kinh, không có đám tang nữa. Quả là một triển vọng huy hoàng!

18. (a) Đa-ni-ên được trấn an về điều gì? (b) “Sản nghiệp” của Đa-ni-ên sẽ là gì?

18 Ngay cả mồ mả chung của nhân loại cũng sẽ trống rỗng vì sự chết sẽ nhường chỗ cho sự sống lại. Người công bình Gióp có hy vọng đó. (Gióp 14:14, 15) Nhà tiên tri Đa-ni-ên cũng vậy, vì thiên sứ Đức Giê-hô-va trấn an ông: “Còn ngươi, hãy đi, cho đến có kỳ cuối-cùng. Ngươi sẽ nghỉ-ngơi; và đến cuối-cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình”. (Đa-ni-ên 12:13) Đa-ni-ên phụng sự Đức Chúa Trời trung thành đến cuối đời mình. Ông hiện an nghỉ trong sự chết, nhưng ông sẽ “đứng” dậy trong “kỳ kẻ công-bình sống lại” vào Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ. (Lu-ca 14:14) “Sản nghiệp” của Đa-ni-ên sẽ là gì? Trong sự ứng nghiệm nơi Địa Đàng, lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên ám chỉ rằng tất cả dân tộc của Đức Giê-hô-va đều sẽ có một chỗ ở, cả đến đất cũng được phân chia một cách công bằng và theo thứ tự. (Ê-xê-chi-ên 47:13-48:35) Vì vậy Đa-ni-ên sẽ có một chỗ trong Địa Đàng, nhưng sản nghiệp của ông ở đó không phải chỉ có đất nhưng còn bao gồm vai trò của ông trong ý định của Đức Giê-hô-va.

19. Chúng ta cần phải làm gì để sống trong Địa Đàng trên đất?

19 Còn về phần bạn và sản nghiệp của bạn thì sao? Nếu bạn có đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, thì rất có thể bạn mong mỏi được sống trong Địa Đàng trên đất. Thậm chí bạn có thể tưởng tượng là mình ở đó, hưởng nhiều ân phước, chăm sóc trái đất và vui mừng chào đón những người được sống lại. Nói cho cùng, Địa Đàng là chỗ dành cho loài người. Đức Chúa Trời tạo ra cặp vợ chồng đầu tiên để sống trong một nơi như thế. (Sáng-thế Ký 2:7-9) Và Ngài muốn nhân loại sống mãi trong Địa Đàng. Bạn sẽ hành động phù hợp với Kinh Thánh để có thể được ở trong số hàng tỉ người cuối cùng sẽ sống trong Địa Đàng trên đất không? Bạn có thể được ở đó nếu có tình yêu thương chân thật đối với Cha trên trời, Đức Giê-hô-va, và có đức tin kiên trì nơi lời tiên tri của Đức Chúa Trời.

[Chú thích]

^ đ. 6 Hãy xem chương 11 của sách Hãy chú ý đến lời tiên tri của Đa-ni-ên! và “Seventy Weeks” (Bảy mươi tuần lễ) trong sách Insight on the Scriptures, do Hội Tháp Canh xuất bản.

^ đ. 7 Hãy xem sách “All Scripture Is Inspired of God and Beneficial,” trang 343, 344, do Hội Tháp Canh xuất bản.

^ đ. 11 Hãy xem bài “Hãy chú ý đến lời tiên tri của Đức Chúa Trời” trong Tháp Canh ngày 1-4-2000.

Bạn trả lời thế nào?

• Lời tiên tri đầu tiên là gì, và Dòng Dõi đã hứa là ai?

• Một số lời tiên tri nào về Đấng Mê-si ứng nghiệm nơi Chúa Giê-su?

Đa-ni-ên 2:44, 45 sẽ được ứng nghiệm như thế nào?

• Lời tiên tri của Đức Chúa Trời vạch ra tương lai nào dành cho những người biết vâng lời?

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 18]

Bạn có mong được sống trong Địa Đàng trên đất không?