Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thể làm cho đời mình thêm ý nghĩa không?

Bạn có thể làm cho đời mình thêm ý nghĩa không?

Bạn có thể làm cho đời mình thêm ý nghĩa không?

GIÁ TRỊ bề ngoài không luôn luôn nói lên giá trị thật. Giấy bạc với giá trị cao nhất phát hành ở Mỹ có giá trị bề ngoài là 10.000 Mỹ Kim. Song mảnh giấy in ra giấy bạc đó chỉ đáng giá vài xu.

Bạn có bao giờ tự hỏi liệu những mẩu giấy ít giá trị nội tại có thể đem lại ý nghĩa thật sự cho đời sống của bạn hay không? Nhiều người nghĩ là có. Hàng triệu người làm việc ngày đêm để kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Đôi khi đeo đuổi tiền bạc nghĩa là họ phải hy sinh sức khỏe, bạn bè và ngay cả gia đình. Có ích gì không? Liệu tiền bạc—hoặc bất cứ điều gì chúng ta mua được bằng tiền bạc—có thể đem lại sự mãn nguyện thật sự và lâu dài không?

Theo những nhà nghiên cứu, chúng ta càng tìm kiếm sự thỏa mãn dựa trên tài sản vật chất, thì càng ít có cơ may tìm được. Ký giả Alfie Kohn kết luận rằng “sự thỏa mãn không thể mua bán được... Những người xem sự giàu có là ưu tiên trong đời sống thường bị lo lắng và buồn chán hơn bình thường, và nói chung ít hạnh phúc hơn”.—International Herald Tribune.

Dù các nhà nghiên cứu nhận thức rằng một đời sống ý nghĩa đòi hỏi một điều gì đó khác hơn tiền bạc, nhiều người lại không nghĩ vậy. Điều này không có gì là lạ, vì mỗi ngày có đến 3.000 quảng cáo tiếp thị đập vào mắt những người sống tại những nước Tây Phương. Dù quảng cáo xe hơi hoặc bánh kẹo đi chăng nữa, ý tưởng tiềm ẩn trong lời quảng cáo vẫn là: ‘Hãy mua sản phẩm này, thì bạn sẽ hạnh phúc hơn’.

Việc khuyến mãi không ngớt các giá trị vật chất đưa đến hậu quả nào? Người ta thường lờ đi các giá trị thiêng liêng! Theo lời tường thuật trong tờ Newsweek, tổng giám mục giáo xứ Cologne ở Đức gần đây đã tuyên bố rằng “trong xã hội chúng ta, không còn ai nói đến Thiên Chúa nữa”.

Có lẽ bạn đã dành gần hết năng lực của mình để mưu sinh. Có lẽ bạn cảm thấy mình chẳng còn thời gian để làm việc gì khác. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có lẽ bạn cảm nhận rằng cuộc sống ắt phải còn cái gì đó khác hơn là suốt đời chạy đôn chạy đáo cho đến khi sức khỏe hoặc tuổi già bắt bạn phải dừng lại.

Có thể nào bạn sẽ được mãn nguyện nhiều hơn nếu như chú ý hơn đến những điều thiêng liêng chăng? Điều gì sẽ giúp đời bạn thêm ý nghĩa?