Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Loan báo tin mừng ở cánh đồng Đài Loan

Loan báo tin mừng ở cánh đồng Đài Loan

Chúng ta là kẻ giữ đức tin

Loan báo tin mừng ở cánh đồng Đài Loan

NHỜ có mưa nhiều nên Đài Loan thường thu hoạch được hai vụ lúa tốt mỗi năm. Tuy nhiên, đôi khi mưa trái mùa làm chết mạ. Khi điều này xảy ra, nhà nông có bỏ cuộc không? Không. Nhà nông biết rằng cần phải bền chí. Ông gieo mạ mới và trồng lại. Rồi, nếu thời tiết tốt hơn, ông gặt được vụ mùa tốt. Gieo trồng và gặt vụ mùa thiêng liêng đôi khi rất giống như vậy.

Bền chí trong mùa gặt thiêng liêng

Qua nhiều năm, Nhân Chứng Giê-hô-va ở Đài Loan đã làm việc cật lực để gieo trồng và thu hoạch hạt giống lẽ thật Kinh Thánh ở một số vùng mà trước đây có vẻ kém năng suất. Một thí dụ điển hình là Huyện Miao-li. Trước đây các nỗ lực làm chứng hiếm hoi trong vùng ít được hưởng ứng. Vì thế, năm 1973, một cặp vợ chồng tiên phong đặc biệt đã được gửi đến đó làm việc với tư cách là người tuyên bố tin mừng về Nước Trời trọn thời gian. Ban đầu, một số người tỏ ra chú ý đến tin mừng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sự chú ý tàn lụi đi. Cặp vợ chồng tiên phong đặc biệt sau đó được gửi đến vùng khác.

Năm 1991, hai chị tiên phong đặc biệt khác được gửi đến đó. Nhưng một lần nữa sự phát triển ở đó cho thấy điều kiện chưa thuận lợi cho việc tăng trưởng thiêng liêng. Sau vài năm, hai chị tiên phong đặc biệt này được gửi đến những cánh đồng khác có triển vọng sinh hoa kết quả nhiều hơn. Vì thế, vùng đất này bị bỏ hoang trong một thời gian.

Những nỗ lực mới gặt hái thành công

Tháng 9 năm 1998, có quyết định nỗ lực tìm kiếm những vùng đất có năng suất cao hơn trong số những khu vực rộng lớn chưa có người rao giảng ở Đài Loan. Làm sao thực hiện được điều này? Bằng cách gửi khoảng 40 người tiên phong đặc biệt tạm thời đến làm việc ở những khu vực có mật độ dân cư cao nhưng chưa có người rao giảng.

Hai thành phố sát nhau ở Huyện Miao-li nằm trong số những khu vực được chọn cho đợt rao giảng này. Bốn chị độc thân sẽ thử làm việc ở đó trong ba tháng. Chẳng bao lâu sau khi đến nơi, họ đã viết những bản báo cáo rất khả quan về số người chú ý họ tìm thấy. Tới khi mãn hạn ba tháng tiên phong trong vùng, họ đã hướng dẫn được nhiều học hỏi Kinh Thánh tại nhà. Với sự giúp đỡ của một trưởng lão ở hội thánh gần đó, họ cũng lập được một nhóm học cuốn sách.

Ba chị đã nêu rõ nguyện vọng muốn được tiếp tục chăm sóc cho “những cây mạ” non nớt đang nhanh chóng lớn lên. Kết quả là có hai chị được bổ nhiệm làm tiên phong đặc biệt thực thụ, còn một chị tiếp tục công việc tiên phong đều đều tại đó. Một trưởng lão ở hội thánh gần đó dọn đến vùng này để giúp đỡ họ. Hơn 60 người đã đến nghe bài diễn văn công cộng được tổ chức lần đầu tiên ở vùng đó. Hiện nay, ngoài nhiều nhóm học cuốn sách, hội thánh gần đó đang giúp nhóm mới này tổ chức các buổi họp đều đặn vào Chủ Nhật. Chẳng bao lâu nữa, có thể có một hội thánh mới trong vùng.

Sự bền chí đem lại ân phước ở những vùng đất khác tại Đài Loan

Những vùng khác cũng hưởng ứng tương tự. Ở Huyện I-lan, nằm ở phía đông bắc của đảo quốc này, một Buổi Học Cuốn Sách mới đã được thiết lập trong vùng làm việc của các tiên phong đặc biệt tạm thời.

Vào một buổi tối nọ, khi đang làm chứng từ nhà này sang nhà kia, một chị tiên phong đặc biệt tạm thời gặp một thanh niên; chị đưa cho anh ta xem tờ giấy mời có ghi các buổi họp hội thánh. Anh ta lập tức hỏi: “Tôi có thể đến dự buổi họp tối mai được không? Nếu được, tôi phải ăn mặc thế nào?” Chị tiên phong này đang hướng dẫn tám người chú ý học hỏi Kinh Thánh mỗi tuần. Chẳng bao lâu, nhiều học viên Kinh Thánh đã dự định trở thành người công bố tin mừng, để làm báp têm.

Một người khác, cũng trong thị trấn này, trước đây đã đi nhà thờ trong nhiều năm nhưng không tìm được người dạy Kinh Thánh cho bà. Khi nghe nói đến sự sắp đặt học hỏi Kinh Thánh, bà liền nắm lấy cơ hội. Bà được khuyến khích chuẩn bị trước cho bài học. Khi chị tiên phong đặc biệt tạm thời đến hướng dẫn buổi học, chị thấy người phụ nữ này đã làm “bài tập ở nhà” bằng cách mua một cuốn tập và viết tất cả các câu hỏi trong bài học vào đó. Sau đó, bà ghi câu trả lời cho mỗi câu hỏi. Bà cũng đã chép vào tập tất cả các câu Kinh Thánh được trích dẫn trong bài. Khi chị tiên phong đến hướng dẫn buổi học đầu tiên thì người phụ nữ này đã chuẩn bị được ba bài học đầu!

Thị trấn Dongshih ở miền trung Đài Loan cũng đạt được các kết quả tương tự. Những người tiên phong đặc biệt tạm thời đã phân phát được hơn 2.000 sách mỏng trong ba tháng làm việc ở đó. Đến tháng thứ ba, thì họ đã hướng dẫn 16 học hỏi Kinh Thánh tại nhà. Phần lớn thị trấn này bị hủy phá khi một trận động đất xảy ra ở trung bộ Đài Loan vào ngày 21-9-1999, nhưng nhiều người chú ý vẫn tiếp tục tiến bộ về thiêng liêng, cho dù phải mất cả tiếng đồng hồ để đến dự các buổi họp tại Phòng Nước Trời gần nhất. Quả thật, dù là sản phẩm vật chất hay phẩm vật thuộc loại thiêng liêng, cần phải bền chí mới có thể thu hoạch vụ mùa tốt.

[Bản đồ nơi trang 8]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

TRUNG QUỐC

Eo biển Đài Loan

ĐÀI LOAN

[Nguồn tư liệu]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.