Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lời cầu cứu

Lời cầu cứu

Lời cầu cứu

“ĐỨC CHÚA TRỜI quên tôi rồi!” người đàn bà Brazil lớn tiếng than khóc. Sau khi chồng chết đột ngột, bà cảm thấy đời sống mình không còn ý nghĩa gì nữa. Bạn có bao giờ cố gắng an ủi người nào đó khốn khổ như thế hay có lẽ đang cầu cứu không?

Một số người quá chán nản đến độ kết liễu cuộc đời—và trong số này có những người còn trẻ. Theo tờ báo Folha de S. Paulo, một cuộc nghiên cứu ở Brazil cho thấy rằng “những vụ tự tử trong vòng người trẻ đã tăng 26 phần trăm”. Thí dụ, hãy xem trường hợp của Walter, * một thanh niên ở São Paulo. Cậu không cha mẹ, không nhà, không có chỗ riêng tư, không bạn bè để nương tựa. Để kết liễu cuộc đời bất hạnh, Walter quyết định nhảy cầu tự tử.

Edna là người mẹ đơn chiếc và đã có hai con khi gặp người đàn ông khác. Chỉ sau một tháng, họ ở với nhau trong nhà mẹ ông ta, bà này dính líu đến thông linh thuật và là một người nghiện rượu. Edna có thêm đứa con khác rồi bắt đầu rượu chè quá độ, và đâm ra buồn nản đến độ toan tự tử. Cuối cùng, Edna mất quyền trông nom con cái.

Còn những người già thì sao? Maria trước kia là người yêu đời và hoạt bát. Nhưng khi lớn tuổi hơn, bà bắt đầu lo vì sợ lầm lẫn trong công việc y tá của mình. Điều này khiến bà chán nản. Sau khi thử tự trị bệnh, bà đi khám bác sĩ, và cảm thấy đỡ bệnh. Nhưng khi bị mất việc lúc 57 tuổi, chứng trầm cảm trở lại nặng hơn trước đến độ bà không thấy lối thoát. Maria bắt đầu nghĩ đến chuyện tự tử.

Giáo sư José Alberto Del Porto tại Trường Đại Học São Paulo nói: “Khoảng 10 phần trăm những người mắc chứng trầm cảm tính chuyện tự tử”. Bác sĩ David Satcher, một trưởng phòng y tế Hoa Kỳ, phát biểu: “Khó tin rằng nhiều người chết vì tự tử hơn là bị giết, nhưng đó là một sự thật đáng buồn”.

Đôi khi việc toan tự tử thật ra là tiếng cầu cứu. Và chắc chắn những người trong gia đình và bạn bè muốn biết đúng cách để giúp đỡ người đã mất hết hy vọng. Dĩ nhiên, mình không nên dùng những câu như: “Đừng tự thương hại nữa”, “Nhiều người còn tệ hơn mình nữa kìa”, hoặc là “Mọi người đều có lúc vui lúc buồn chứ”. Thay vì nói thế, chúng ta hãy làm người bạn chân thật và biết lắng nghe. Đúng vậy, hãy cố giúp người nản lòng thấy rằng đời còn đáng sống.

Một tác giả Pháp là Voltaire viết: “Kẻ nào trong cơn u sầu mà tự tử hôm nay, thì chắc là muốn sống nếu như đợi một tuần sau”. Thế thì làm thế nào trong lúc tuyệt vọng người ta có thể biết được đời còn đáng sống?

[Chú thích]

^ đ. 3 Tên đã được thay đổi.

[Hình nơi trang 3]

Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên và người lớn tự tử

[Hình nơi trang 4]

Làm sao bạn có thể giúp người tuyệt vọng?