Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thế giới không tuyệt vọng sắp đến

Thế giới không tuyệt vọng sắp đến

Thế giới không tuyệt vọng sắp đến

ĐỜI SỐNG càng ngày càng đòi hỏi nhiều nỗ lực, và càng có nhiều lý do để tuyệt vọng. Khi bực bội, chúng ta có thể thấy khó kiểm soát được những cảm xúc mình. Thậm chí những người yêu đời cũng có thể đâm ra buồn bã vô cùng! Chúng ta hãy xem xét một ít thí dụ.

Vào thời xưa, nhà tiên tri Môi-se đâm ra chán nản đến độ ông nói với Đức Chúa Trời: “Nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn-nạn tôi!” (Dân-số Ký 11:15) Chạy trốn khỏi những kẻ thù, nhà tiên tri Ê-li kêu lớn: “Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng-sống tôi”. (1 Các Vua 19:4) Và tiên tri Giô-na nói: “Hỡi Đức Giê-hô-va,... tôi nài-xin Ngài hãy cất sự sống tôi; vì về phần tôi, chết còn hơn sống!” (Giô-na 4:3) Nhưng không người nào, Môi-se, Ê-li, hay là Giô-na tự tử cả. Họ đều biết điều răn của Đức Chúa Trời: “Ngươi chớ giết người”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13) Có đức tin mạnh nơi Đức Chúa Trời, họ nhận biết rằng không tình huống nào là tuyệt vọng cả, và sự sống là món quà do Đức Chúa Trời ban cho.

Còn về những vấn đề chúng ta hiện đương đầu thì sao? Ngoài sự đau buồn hoặc vấn đề thể xác, có lẽ đôi khi chúng ta phải chịu đựng sự ngược đãi của những người trong gia đình, láng giềng hoặc đồng nghiệp. Kinh Thánh nói về những kẻ “đầy-dẫy mọi sự không công-bình, độc-ác, tham-lam, hung-dữ; chan-chứa những điều ghen-ghét, giết người, cãi-lẫy, dối-trá, giận-dữ; hay mách, gièm-chê, chẳng tin-kính, xấc-xược, kiêu-ngạo, khoe-khoang, khôn-khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại-dột, trái lời giao-ước, không có tình-nghĩa tự-nhiên, không có lòng thương-xót”. (Rô-ma 1:28-31) Ở gần những người như thế ngày này qua ngày nọ làm cho đời sống giống như một gánh nặng. Làm sao chúng ta có thể giúp những người cần sự an ủi và khuây khỏa?

Sẵn sàng lắng nghe

Nghịch cảnh và đau khổ có thể khiến một người mất đi sự thăng bằng tâm trí. Một người khôn ngoan xưa đã nói: “Chỉ có sự ức hiếp không thôi có thể làm người khôn ngoan hành động rồ dại”. (Truyền-đạo 7:7, NW) Vì vậy khi nghe một người nói về việc tự tử thì chúng ta nên xem là chuyện hệ trọng. Vấn đề của người ấy, dù về mặt cảm xúc, thể xác, tinh thần hay là thiêng liêng, chúng ta cần phải chú ý ngay. Dĩ nhiên, những người chuyên nghiệp có cách chữa trị khác nhau, và chọn cách chữa trị theo hình thức nào là chuyện cá nhân.—Ga-la-ti 6:5.

Dù một người có cảm giác muốn tự tử vì lý do gì chăng nữa, nhưng khi có người biết suy xét, thông cảm và nhẫn nại nghe người đó tâm sự thì kết cuộc rất có thể thay đổi. Những người trong gia đình và bạn bè sẵn sàng lắng nghe có thể giúp được. Ngoài tính thương người và nhân hậu, những ý tưởng khích lệ từ Lời Đức Chúa Trời có thể rất ích lợi cho những người mất niềm hy vọng.

Giúp đỡ về thiêng liêng cho những người đau buồn

Có lẽ bạn ngạc nhiên khi biết việc đọc Kinh Thánh khích lệ tinh thần như thế nào. Dù không phải là sách cẩm nang về sức khỏe tâm thần, nhưng Kinh Thánh có thể giúp chúng ta xem trọng sự sống. Vua Sa-lô-môn nói: “Vậy, ta nhìn-biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui-vẻ, và làm lành trọn đời mình. Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công-lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời”. (Truyền-đạo 3:12, 13) Ngoài công việc vừa ý mang lại ý nghĩa cho đời sống, những điều đơn giản như không khí trong lành, ánh sáng mặt trời, bông hoa, cây cối và chim chóc, là những món quà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để thưởng thức.

Thậm chí điều đáng khích lệ hơn nữa là Kinh Thánh cam đoan rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con Ngài, Chúa Giê-su Christ, yêu chúng ta. (Giăng 3:16; 1 Phi-e-rơ 5:6, 7) Người viết Thi-thiên nói rất thích hợp: “Đáng ngợi-khen Chúa thay, là Đấng hằng ngày gánh gánh-nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu-rỗi của chúng tôi”. (Thi-thiên 68:19) Mặc dù chúng ta có lẽ cảm thấy mình tầm thường và không xứng đáng, nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện với Ngài. Chắc chắn không người nào khiêm nhường và thành thật xin Ngài giúp mà bị khinh bỉ cả.

Ngày nay, không ai có thể chính đáng mong có được một đời sống không có vấn đề. (Gióp 14:1) Thế nhưng lẽ thật từ Lời Đức Chúa Trời cho nhiều người thấy rằng tự tử không phải là cách để giải quyết vấn đề của họ. Hãy xem cách sứ đồ Phao-lô giúp người cai ngục tuyệt vọng khi ông ta “giựt mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm, toan giết mình”. Ngay lúc đó người cai ngục kết luận rằng thà tự tử còn hơn là chịu cơn hành hạ nhục nhã trước khi bị tử hình vì không làm tròn trách nhiệm mình. Sứ đồ kêu lớn tiếng rằng: “Chớ làm hại mình: chúng ta đều còn cả đây”. Phao-lô không ngừng tại đó, nhưng ông và Si-la an ủi người cai ngục và đáp lại câu hỏi này của ông: “Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu-rỗi?” Họ trả lời rằng: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu-rỗi”. Rồi họ truyền đạo Đức Giê-hô-va cho ông, và cho người nhà ông, kết quả là “người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-têm”. Người cai ngục và cả nhà ông đều mừng rỡ và tìm thấy đời sống có ý nghĩa mới.—Công-vụ 16:27-35.

Ngày nay, quả là nhẹ nhõm khi biết rằng Đức Chúa Trời không chịu trách nhiệm về sự gian ác! Lời Ngài cho biết về một ác thần “gọi là ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ”. Nhưng thì giờ của hắn sắp hết rồi. (Khải-huyền 12:9, 12) Chẳng bao lâu nữa, Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt mọi khốn khổ mà Sa-tan và các quỉ hắn gây ra cho dân cư trên đất. Rồi thế giới mới công bình của Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt hết mọi nguyên nhân gây ra tuyệt vọng và tự tử.—2 Phi-e-rơ 3:13.

Niềm an ủi cho những người cầu cứu

Ngay bây giờ, những người chán nản có thể tìm được an ủi nơi Kinh Thánh. (Rô-ma 15:4) Người viết Thi-thiên là Đa-vít hát: “Lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu”. (Thi-thiên 51:17) Đành rằng chúng ta không tránh được một số thử thách và cảm thấy hậu quả của sự bất toàn, nhưng tiếp thu sự hiểu biết chính xác về Cha trên trời đầy yêu thương, nhân từ và không đòi hỏi quá đáng sẽ giúp chúng ta tin chắc rằng mình quý giá đối với Ngài. Đức Chúa Trời có thể trở thành Bạn và Đấng Dạy Dỗ tốt nhất của chúng ta. Nếu vun trồng mối quan hệ mật thiết với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Đấng Tạo Hóa phán: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi”.—Ê-sai 48:17.

Việc tin cậy nơi Đức Chúa Trời đã giúp được nhiều người. Thí dụ: Mara đã bị suy nhược vì mắc chứng trầm uất kinh niên, rồi lại mất đứa con trai duy nhất trong một tai nạn giao thông. * Chị hoảng sợ và toan tự tử. Tuy nhiên, bây giờ thì chị dậy sớm mỗi ngày để lo việc nhà, thích nghe nhạc và giúp đỡ người khác. Niềm hy vọng “có sự sống lại của người công-bình và không công-bình” đã làm vơi phần nào cơn đau buồn về cái chết thảm thương của đứa con yêu dấu và đã củng cố đức tin chị nơi Đức Chúa Trời. (Công-vụ 24:15) Vì Mara không có ước muốn trở thành như thiên sứ trên trời, những lời nơi Thi-thiên 37:11 đã động đến lòng chị: “Người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”.

Một phụ nữ khác ở Brazil là Sandra cố hết sức để làm người mẹ lý tưởng cho ba đứa con. Chị thú thật: “Khi cha tôi thình lình qua đời và đồng thời tôi khám phá ra rằng chồng mình đang vụng trộm với người đàn bà khác, tôi bận đến độ thậm chí không nghĩ đến việc cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ”. Trong cơn tuyệt vọng, Sandra toan tự tử. Điều gì giúp chị hồi phục? Đó là lòng quý trọng những điều thiêng liêng. “Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đọc Kinh Thánh và cố đặt mình vào hoàn cảnh những người mình đọc trong Kinh Thánh. Tôi cũng đọc tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức! và đặc biệt tôi thích đọc những bài tự truyện vì nó giúp tôi bằng lòng với thân phận mình”. Biết rằng Đức Giê-hô-va là bạn thân nhất của mình, chị học cầu nguyện thẳng vào vấn đề.

Một tương lai không còn tuyệt vọng

Thật là an ủi biết bao khi biết rằng sự khốn khổ của con người chỉ là tạm thời! Những người, nhỏ cũng như lớn, hiện đang là nạn nhân của tội ác, bất công hoặc thành kiến thì sẽ được vui mừng dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời. Như được báo trước trong một bài Thi-thiên có tính cách tiên tri, Vua Giê-su Christ do Đức Giê-hô-va bổ nhiệm “sẽ giải kẻ thiếu-thốn khi nó kêu-cầu, và cứu người khốn-cùng không có ai giúp-đỡ”. Hơn nữa, “[Ngài] sẽ thương-xót kẻ khốn-cùng, người thiếu-thốn, và cứu linh-hồn của người thiếu-thốn”. Quả thật, “[Ngài] sẽ chuộc linh-hồn họ khỏi sự hà-hiếp và sự hung-bạo; cũng sẽ xem huyết họ là quí-báu”.—Thi-thiên 72:12-14.

Thời kỳ mà những lời tiên tri này được ứng nghiệm sắp đến rồi. Ý tưởng hưởng sự sống đời đời trên đất dưới tình trạng như thế có hấp dẫn đối với bạn không? Nếu có, bạn có lý do để vui và yêu sự sống, xem nó như một món quà do Đức Chúa Trời ban cho. Và nếu bạn chia sẻ những lời hứa đầy an ủi này với người khác, bạn có thể mang lại niềm vui lớn cho những người đang cầu cứu trong thế giới chai đá, vô tình này.

[Chú thích]

^ đ. 15 Một số tên đã được thay đổi.

[Hình nơi trang 6]

Chúng ta có nhiều dịp để vui mừng ngày nay

[Hình nơi trang 7]

Bạn có trông mong đến một thế giới không tuyệt vọng không?