Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Có phải trái đất chỉ là một nơi thử thách không?

Có phải trái đất chỉ là một nơi thử thách không?

Có phải trái đất chỉ là một nơi thử thách không?

SƯỚNG THẬT! Đậu rồi. Một nữ sinh trải qua hai tuần thi cử gay go cuối cùng nhận được phiếu điểm toại ý. Bây giờ cô có thể bắt đầu công việc mà cô hằng mong ước.

Nhiều người xem đời sống trên đất theo cách tương tự như thế. Họ nghĩ đời sống này là một thử thách sơ bộ mà mọi người phải trải qua. Những người “vượt qua thử thách” được lên một cõi nào đó tốt hơn trong đời sau. Quả thật rất đáng buồn nếu đời sống hiện tại—một sự hiện hữu ngắn ngủi đối với nhiều người—là đời sống tốt nhất mà người ta có thể mong đợi. Mặc dù hầu như cả đời khỏe mạnh và giàu có, Gióp, một nhân vật trong Kinh Thánh, đã nhận xét: “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy-dẫy sự khốn-khổ”.—Gióp 14:1.

Phản ánh lối suy nghĩ của nhiều người, cuốn New Catholic Encyclopedia (Tân bách khoa tự điển Công Giáo) nói: “Sự vinh hiển trên trời là vận mệnh Đức Chúa Trời có ý cho con người... Hạnh phúc của con người là đạt được sự cực lạc trên trời”. Một cuộc thăm dò gần đây của Giáo Hội Ki-tô tại Hoa Kỳ cho biết rằng 87 phần trăm những người được hỏi tin rằng họ chắc được lên trời sau khi chết.

Nhiều người không theo đạo Chúa cũng hy vọng được rời trần thế để đến một cõi tốt hơn sau khi chết. Thí dụ, tín đồ đạo Hồi hy vọng lên thiên đàng. Các Phật tử theo pháp môn Tịnh Độ ở Trung Hoa và Nhật Bản tin rằng bằng cách không ngừng niệm “A Di Đà”, danh hiệu của Vô Lượng Quang Phật, họ sẽ được vãng sinh về cõi Cực Lạc, hoặc Tây Phương Tịnh Độ, nơi họ sẽ sống trong tuyệt đỉnh hạnh phúc.

Điều đáng chú ý là Kinh Thánh, cuốn sách thánh được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và được phát hành rộng rãi nhất trên thế giới, không nói trái đất là một nơi con người muốn thoát khỏi, như một bàn đạp để tiến thân. Chẳng hạn Kinh Thánh nói: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”. (Thi-thiên 37:29) Trong Kinh Thánh, chúng ta cũng tìm thấy lời nói nổi tiếng này của Chúa Giê-su: “Phước cho những kẻ nhu-mì, vì sẽ hưởng được đất!”—Ma-thi-ơ 5:5.

Người ta thường nghĩ rằng đời sống trên đất là tạm bợ. Đây ngụ ý cho rằng cái chết là ngõ đưa vào một cõi cực lạc. Nếu thế thì cái chết quả là một ân phước. Nhưng người ta nói chung có xem cái chết như thế không, hay là họ cố kéo dài đời sống này? Kinh nghiệm cho thấy rằng khi người ta được khỏe mạnh và an toàn phần nào thì họ không muốn chết.

Tuy nhiên, vì đời sống trên đất đầy tội lỗi và đau khổ, nhiều người vẫn xem trời là nơi duy nhất để tìm được bình an và hạnh phúc thật sự. Phải chăng trời chỉ là một nơi bình an cực lạc, hoàn toàn không có mọi sự ác và bất hòa? Và có phải đời sau chỉ là cõi nào đó trên trời không? Bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Kinh Thánh. Xin hãy đọc tiếp.