Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có nên tìm hiểu các tôn giáo khác không?

Bạn có nên tìm hiểu các tôn giáo khác không?

Bạn có nên tìm hiểu các tôn giáo khác không?

ANH Miguel, nay là Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nam Mỹ, nói: “Tôi đã tham dự các buổi họp đạo Đấng Christ gần một năm, và thích nói với người khác về Nước Đức Chúa Trời. Rồi thì tôi cũng bắt đầu nghe những chương trình nói về tôn giáo trên đài phát thanh và xem những nhà truyền giáo trên truyền hình. Tôi nghĩ những chương trình ấy có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về người theo tôn giáo khác. Tôi biết sự dạy dỗ của họ không phù hợp với Kinh Thánh, nhưng tôi tò mò”.

Cũng ở nước đó, anh Jorge sốt sắng dạy dỗ người khác về sự thờ phượng thật. Song có một dạo anh cũng bắt đầu đón nghe các chương trình tôn giáo trên đài phát thanh và truyền hình. Anh thường nói: “Mình cần phải biết người khác nghĩ gì”. Khi được hỏi về mối nguy hiểm ẩn nấp bên trong việc tiếp cận những sự dạy dỗ sai lầm thể ấy, anh thường trả lời: “Không gì có thể làm lung lay đức tin của một người biết lẽ thật Kinh Thánh”. Các kinh nghiệm này dấy lên một câu hỏi quan trọng là: Liệu việc lắng nghe những gì người khác tin có khôn ngoan không?

Nhận ra đạo thật Đấng Christ

Sau khi các sứ đồ chết, sự thờ phượng thật đã bị làm cho ô uế do sự phát triển của nhiều hình thức tôn giáo giả mạo theo Đấng Christ. Lường trước điều này, Chúa Giê-su đã tiết lộ cách để phân biệt đạo thật và đạo giả. Trước hết, ngài báo trước: “Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông-sói hay cắn-xé”. Rồi ngài nói thêm: “Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận-biết được”. (Ma-thi-ơ 7:15-23) Môn đồ thật của Chúa Giê-su thực hành những gì ngài dạy, và dễ nhận được ra qua bông trái tốt của họ. Cũng giống như chính Chúa Giê-su đã từng làm, họ đi thăm người ta và dùng Kinh Thánh để giải thích về Nước Đức Chúa Trời. Noi gương Chúa Giê-su, họ tách biệt khỏi các cuộc tranh chấp chính trị và xã hội của thế gian này. Họ chấp nhận Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời và xem Kinh Thánh là lẽ thật. Họ nói cho người khác biết về danh Đức Chúa Trời. Và vì cố gắng thực hành sự yêu thương mà Đức Chúa Trời dạy, nên họ không tham gia vào chiến tranh. Trái lại, họ đối xử với nhau như anh em.—Lu-ca 4:43; 10:1-9; Giăng 13:34, 35; 17:16, 17, 26.

Theo Kinh Thánh, người ta có thể “phân-biệt giữa kẻ công-bình và kẻ gian-ác, giữa kẻ hầu-việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu-việc Ngài”. (Ma-la-chi 3:18) Những người thờ phượng thật ngày nay hợp nhất qua ý nghĩ và hành động, giống như tín đồ Đấng Christ vào thời thế kỷ thứ nhất. (Ê-phê-sô 4:4-6) Một khi đã nhận ra nhóm tín đồ chân chính của Đấng Christ rồi, tại sao bạn lại còn tò mò hoặc tìm hiểu tín ngưỡng của người khác?

Hãy coi chừng những thầy giáo giả

Kinh Thánh thừa nhận rằng ngay cả sau khi một người học biết lẽ thật ghi trong đó, vẫn còn có mối nguy hiểm bị ô uế về thiêng liêng do việc tiếp cận với sự dạy dỗ sai lầm. Sứ đồ Phao-lô báo trước: “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết-học và lời hư-không, theo lời truyền-khẩu của loài người, sơ-học của thế-gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng [“bắt anh em như con mồi”, NW]”. (Cô-lô-se 2:8) Đoạn văn này diễn đạt một hình ảnh thật sống động biết bao! Giống như thú dữ muốn săn bắt và nuốt chửng bạn, những thầy giả có thể gây hiểm họa thật sự.

Đúng là Phao-lô lưu ý đến việc người khác tin gì. Có lần ông đã bắt đầu một bài diễn văn như sau: “Hỡi người A-thên, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt-sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem-xét khí-vật các ngươi dùng thờ-phượng, thì thấy một bàn-thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa Không Biết”. (Công-vụ 17:22, 23) Tuy nhiên, Phao-lô không đều đặn nuôi dưỡng tâm trí ông bằng triết lý của những nhà hùng biện Hy Lạp.

Tìm hiểu về nguồn gốc và tín ngưỡng của tôn giáo giả là một chuyện, nhưng nuôi dưỡng tâm trí với những điều ấy lại là chuyện khác. * Đức Giê-hô-va đã bổ nhiệm “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” để cung cấp sự dạy dỗ dựa trên Lời Ngài. (Ma-thi-ơ 4:4; 24:45) Chính Phao-lô có viết: “Anh em... chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng?”—1 Cô-rinh-tô 10:20-22.

Một số thầy giả có lẽ trước đây là tín đồ thật của Đấng Christ, nhưng đến một lúc nào đó họ đã bỏ lẽ thật mà quay sang sự sai lầm. (Giu-đe 4, 11) Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này. Sau khi nói về “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” đại diện cho toàn bộ tín đồ Đấng Christ được xức dầu, Chúa Giê-su nói đến “đầy-tớ xấu”, tức một lớp người phàn nàn, “chủ ta đến chậm” và bắt đầu đánh đập đồng bạn tôi tớ. (Ma-thi-ơ 24:48, 49) Thường thường, các kẻ này và đồ đệ họ không có riêng sự dạy dỗ nào rõ rệt; họ chỉ nhằm vào việc phá hủy đức tin người khác. Sứ đồ Giăng viết về họ: “Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà, và đừng chào-hỏi họ”.—2 Giăng 10; 2 Cô-rinh-tô 11:3, 4, 13-15.

Những người thành thật đang tìm kiếm lẽ thật nên suy xét cẩn thận về việc nghe những gì từ nhiều tôn giáo khác. Với thời gian, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những người có lòng thành thật tìm kiếm lẽ thật. Kinh Thánh nói về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời: “Nếu con tìm nó như tiền-bạc, và kiếm nó như bửu-vật ẩn-bí, bấy giờ con sẽ... tìm được điều tri-thức của Đức Chúa Trời”. (Châm-ngôn 2:4, 5) Một khi đã tìm được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh và hội thánh Đấng Christ, và đã chứng kiến cách Đức Giê-hô-va ban phước cho những người được sự hiểu biết ấy hướng dẫn, tín đồ thật của Đấng Christ không tiếp tục lắng nghe những sự dạy dỗ tôn giáo sai lầm.—2 Ti-mô-thê 3:14.

[Chú thích]

^ đ. 10 Sách Mankind’s Search for God (Nhân loại đi tìm Thượng Đế), do Hội Tháp Canh xuất bản, trình bày những thông tin căn bản về nguồn gốc và sự dạy dỗ của nhiều tôn giáo trên thế giới.