Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Giê-hô-va cung cấp cho dân Ngài một nơi nghỉ

Đức Giê-hô-va cung cấp cho dân Ngài một nơi nghỉ

Những người rao giảng về Nước Trời kể lại

Đức Giê-hô-va cung cấp cho dân Ngài một nơi nghỉ

MỘT nơi nghỉ có bóng mát trên một con đường núi là cảnh lý thú nhất cho một khách lữ hành mệt mỏi. Ở Nepal, người ta gọi những nơi như thế là chautara. Thường thì một chautara có thể ở ngay bên cạnh một cây đa xum xuê, một nơi có bóng mát để ngồi nghỉ ngơi. Cung cấp một chautara là một hành động tử tế, và hầu hết các ân nhân đều ẩn danh.

Kinh nghiệm từ Nepal cho thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Nguồn vui mừng và khoan khoái về thiêng liêng cho nhiều “khách lữ hành” mệt mỏi trong hệ thống mọi sự này.—Thi-thiên 23:2.

• Lil Kumari sống trong thành phố xinh đẹp Pokhara, với cảnh hùng vĩ của dãy núi Himalaya. Nhưng vì lo lắng về tài chánh gia đình, Lil Kumari cảm thấy chán nản. Khi một Nhân Chứng Giê-hô-va viếng thăm, chị cảm động bởi hy vọng sáng ngời của Kinh Thánh và lập tức xin được học hỏi Kinh Thánh ngay tại nhà.

Mặc dù Lil Kumari ham thích học, nhưng thật không dễ để tiếp tục vì sự chống đối mạnh mẽ của gia đình. Tuy nhiên chị không bỏ cuộc. Chị thường xuyên tham dự các buổi họp và áp dụng những điều đang học, nhất là về vấn đề vâng phục chồng. Do đó, mẹ và chồng của chị nhận thấy việc Lil Kumari học Kinh Thánh đang đem lại lợi ích cho toàn thể gia đình.

Bây giờ chồng chị và một số người bà con đang học Lời Đức Chúa Trời. Tại hội nghị mới đây ở Pokhara, Lil Kumari vui mừng tham dự chương trình cùng với 15 người thân của chị. Chị nói: “Gia đình tôi đã trở nên nơi yên nghỉ vì hiện nay gia đình tôi hợp nhất trong sự thờ phượng thật, và tôi thật sự thấy tâm trí bình an”.

• Mặc dù chế độ phân biệt giai cấp là bất hợp pháp tại Nepal, tuy nhiên nó vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ trong lối sống của người dân. Vì thế, nhiều người chú ý những gì Kinh Thánh nói về sự bình đẳng và tính không thiên vị. Học biết rằng “Thượng Đế không thiên vị ai” đã làm cho đời sống của Surya Maya và gia đình bà thay đổi rất nhiều.—Công-vụ 10:34, Bản Diễn Ý.

Surya Maya chịu khổ vì sự bất công của việc phân biệt giai cấp và gánh nặng của các truyền thống, phong tục đã bén rễ lâu đời. Là một phụ nữ sùng đạo, trong nhiều năm Surya Maya đã cầu xin các tượng thần của bà giúp đỡ. Nhưng lời cầu nguyện của bà nào ai đáp ứng? Một hôm khi bà đang khóc lóc để cầu cứu, cháu ngoại sáu tuổi của bà là Babita, đến gần và hỏi: “Tại sao bà lại khóc kêu cứu trước tượng thần bất lực?”

Hóa ra mẹ của Babita đang học Kinh Thánh với một Nhân Chứng Giê-hô-va, và Babita nhiệt thành mời bà ngoại em tới dự buổi họp của tín đồ Đấng Christ. Khi Surya đến tham dự, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều người thuộc mọi tầng lớp khác nhau đang vui vẻ với nhau mà không hề có bất kỳ thành kiến nào. Ngay lập tức bà yêu cầu được học hỏi Kinh Thánh tại nhà. Mặc cho những người láng giềng tẩy chay về việc này, bà vẫn không ngã lòng, và cũng không để khả năng đọc, viết yếu kém ngăn cản bà tiến bộ về thiêng liêng.

Tám năm trôi qua, sáu thành viên trong gia đình bà, trong đó có chồng bà và ba con trai đã trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Bà Surya Maya bây giờ là một người truyền giáo trọn thời gian, một người tiên phong đều đều, vui mừng giúp những người khác trút bỏ những gánh nặng tại nơi nghỉ ngơi thật sự mà Đức Giê-hô-va là Đấng duy nhất cung cấp được.