Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Làm thế nào để kết bạn

Làm thế nào để kết bạn

Làm thế nào để kết bạn

“CÓ MỘT NGƯỜI BẠN TRONG ĐỜI LÀ NHIỀU RỒI; CÓ HAI NGƯỜI LÀ NHIỀU QUÁ; CÓ BA NGƯỜI LÀ CHUYỆN HIẾM CÓ”.—Henry Brooks Adams.

LỜI nhận xét ấy gợi ý rằng rất hiếm có những người bạn thật. Chúng ta rất thường nghe những người thật cô đơn đang tìm bạn thốt những lời như “Tôi không biết nhờ cậy vào ai”, “Tôi không tin tưởng được ai hết”, hoặc “Con chó là bạn tốt nhất của tôi đó”.

Kết bạn và duy trì tình bạn lâu bền là cả một vấn đề. Một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy “ở Hoa Kỳ có 25 phần trăm số người lớn bị ‘bệnh cô đơn mãn tính’, còn... ở Pháp thì đến một nửa dân số đã từng trải qua nỗi cô quạnh kinh khủng”. Sự tăng nhanh của những câu lạc bộ hẹn hò và mục trò chuyện trực tiếp trên máy vi tính cùng với vô số những mục tìm bạn trên mặt báo cho thấy người ta khao khát được tiếp xúc với người khác.

Ông David Weeks, bác sĩ khoa tâm lý và thần kinh, nói rằng sự cô đơn không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái tâm thần của người ta mà còn cả đến sức khỏe thể chất nữa. “Phần lớn những bệnh nhân của tôi bị ám ảnh bởi sự sợ sệt lo âu và chứng trầm cảm. Có thể mô tả họ là những người bị cô đơn. Có những quan hệ giữa tính nghiêm trọng của sự trầm cảm và mức độ nặng của sự cô đơn”.

Nạn ly dị và tình trạng gia đình đổ vỡ càng khiến nhiều người phải sống cô đơn. Một cuộc thăm dò ở Anh Quốc kết luận rằng tới đầu thế kỷ 21 sẽ có đến 30 phần trăm dân Anh sẽ sống trong những hộ chỉ có một nhân khẩu mà thôi.

Kinh Thánh được soi dẫn báo trước là trong “ngày sau-rốt” tinh thần ích kỷ sẽ rất thịnh hành. (2 Ti-mô-thê 3:1-5) Dường như nhiều người quan tâm đến của cải vật chất, như nhà cửa hay xe hơi chẳng hạn, hoặc đến nghề nghiệp của họ hơn là đến việc vun đắp mối quan hệ với những người khác. Tác giả Anthony Storr nhận xét: “Thay vì tập trung vào người hôn phối và con cái, đời sống họ lại đặt hết vào việc sở”.

BẠN THẬT LÀ VÔ GIÁ

Chất lượng của cuộc sống bạn tùy thuộc rất nhiều vào phẩm chất của tình bạn của bạn. Thường thì những người chỉ sống cho riêng mình không được hạnh phúc vì họ không có bạn bè để chia sẻ những gì mình có hoặc ý nghĩ của mình. Chúa Giê-su nói chí lý: “Ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh”. (Công-vụ 20:35) Ông George Byron, nhà thơ Anh, đã lặp lại chân lý này khi viết: “Tất cả những ai muốn đạt được niềm vui thì phải chia sẻ niềm vui ấy”.

Thế nào là một người bạn? Một cuốn tự điển định nghĩa đó là “một người gắn bó với một người khác bởi lòng yêu mến hoặc sự quý trọng”. Một người bạn thật có thể giúp hướng các ý tưởng của bạn đến những điều có lợi. Người ấy có thể khuyến khích và xây dựng bạn trong những lúc gian truân. Người ấy có thể ngay cả cùng chia sẻ nỗi buồn của bạn. Vua Sa-lô-môn nói: “Bằng-hữu thương-mến nhau luôn luôn; và anh em sanh ra để giúp-đỡ trong lúc hoạn-nạn”. (Châm-ngôn 17:17) Mọi thứ vật chất thường đều mất giá trị của nó sau một thời gian, nhưng tình bạn thật thì nẩy nở và phát triển theo thời gian.

Kinh Thánh khuyên tín đồ Đấng Christ nên “mở rộng lòng” yêu mến của họ. (2 Cô-rinh-tô 6:13) Làm quen với những người khác là điều khôn ngoan. Chúng ta đọc trong Truyền-đạo 11:1, 2 nói thế này: “Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. Hãy phân-phát nó cho bảy hoặc cho tám người; vì ngươi không biết tai-nạn nào sẽ xảy ra trên đất”. Nguyên tắc này áp dụng thế nào cho tình bạn? Nếu bạn đã vun đắp tình bạn với nhiều người, thì một số họ có thể sẽ đến giúp bạn những lúc khó khăn.

Những người bạn thật cũng che chở bạn bằng một cách khác nữa. Châm-ngôn 27:6 nói: “Bạn-hữu làm cho thương-tích, ấy bởi lòng thành-tín”. Mặc dù không thiếu gì người có thể khen bạn, nhưng chỉ những người bạn thật quí bạn lắm mới dám chỉ cho bạn thấy lỗi nặng của mình và cho lời khuyên xây dựng một cách yêu thương.—Châm-ngôn 28:23.

Những người bạn tốt và thân thiết là một trong những sự ban cho hiếm có mà có thể tạo ảnh hưởng tích cực trên bạn. Công-vụ chương 10 kể lại một biến cố trong cuộc đời một sĩ quan La Mã tên là Cọt-nây, là người được một thiên sứ báo cho biết là các lời cầu nguyện của ông đã được nhậm. Trong lúc trông đợi sứ đồ Phi-e-rơ đến, ông Cọt-nây đã nhóm “bà-con và bạn thiết” lại. Các người bạn thân ấy của Cọt-nây thuộc trong số những người ngoại không cắt bì đầu tiên đón nhận tin mừng và được xức dầu bằng thánh linh với triển vọng được đồng trị với Đấng Christ trong Nước Đức Chúa Trời. Thật là ân phước lớn biết bao cho các bạn thân của ông!—Công-vụ 10:24, 44.

Nhưng riêng bạn có thể làm gì để kết bạn? Kinh Thánh là sách nói nhiều về tình bạn, trả lời câu hỏi đó bằng lời khuyên thực tiễn. (Xin xem khung ở dưới).

BẠN CÓ THỂ KẾT BẠN THẬT Ở ĐÂU?

Nơi tốt nhất để kết bạn thật là tại hội thánh tín đồ Đấng Christ. Trước nhất, bạn có thể nắm lấy cơ hội làm bạn với Đức Giê-hô-va, Đấng Tạo Hóa và Cha trên trời của bạn, và với Chúa Giê-su Christ, là Đấng Cứu Chuộc bạn. Chúa Giê-su, người mời bạn làm bạn với ngài, đã nói: “Chẳng có sự yêu-thương nào lớn hơn là vì bạn-hữu mà phó sự sống mình”. (Giăng 15:13, 15) Bằng cách làm bạn với Đức Giê-hô-va và với Chúa Giê-su Christ, bạn có thể yên tâm là hai Đấng ấy “sẽ tiếp [bạn] vào nhà đời đời”. Vâng, tình bạn với Đức Giê-hô-va và với Chúa Giê-su có nghĩa là sự sống đời đời.—Lu-ca 16:9; Giăng 17:3.

Làm thế nào bạn có thể có được tình bạn nồng ấm với hai Đấng ấy? Những đòi hỏi để làm khách trong lều tạm của Đức Giê-hô-va với tư cách là một trong các bạn của Ngài, được nêu trong Thi-thiên 15. Xin hãy mở Kinh Thánh và đọc năm câu của bài Thi-thiên ấy. Chúa Giê-su Christ cũng có nói: “Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn-hữu ta”.—Giăng 15:14.

Vâng, bằng cách siêng năng học và áp dụng sự hướng dẫn đến từ Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, bạn cho thấy bạn muốn là một người bạn của Đức Giê-hô-va và của Chúa Giê-su. Để làm được điều này, bạn cũng phải tham dự đều đặn các buổi họp của tín đồ Đấng Christ, nơi mà bạn sẽ nhận được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời Giê-hô-va. Hãy trung thành lắng nghe Đức Giê-hô-va, rồi bạn sẽ đến gần Ngài và Con Ngài hơn.

Ở các buổi họp bạn cũng có thể làm quen với những người yêu mến Đức Giê-hô-va và bày tỏ những bông trái của thánh linh—lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung-tín, mềm mại, tiết độ—trong đời sống họ. (Ga-la-ti 5:22, 23) Nếu bạn nghiêm túc muốn kết bạn và xua đi nỗi cô đơn, hãy tham dự các buổi họp hàng tuần của tín đồ Đấng Christ. Làm như thế sẽ giúp bạn ở đúng nơi vào đúng lúc để vun đắp tình bạn lâu bền với dân tộc được Đức Chúa Trời ban phước.

NHỮNG NGƯỜI BẠN MUÔN ĐỜI

Tình bạn thật là sự ban cho tuyệt diệu từ Đức Chúa Trời Giê-hô-va. Nó bắt nguồn từ chính nhân cách và bản chất Ngài. Vì tình yêu thương và sự rộng lượng, Ngài đã làm cho trái đất đầy dẫy những tạo vật thông minh mà bạn có thể vun đắp tình bạn. Hãy kết hợp với những anh chị em tín đồ Đấng Christ. Hãy khuyến khích họ. Hãy đi rao giảng chung với họ. Hãy đều đặn cùng họ cầu nguyện và cũng hãy cầu nguyện cho họ. Như thế là bạn sẽ noi gương Đức Giê-hô-va và Con Ngài là Chúa Giê-su Christ.

Tình bạn là sự ban cho mà mọi người đều có thể cho và nhận. Trong tương lai gần đây, bạn sẽ có cơ hội nới rộng vòng bạn bè mình. Bạn có thể kết bạn với hàng triệu người hiện đang sống, và với những người của những thế hệ trước nay đang ngủ trong sự chết, đang đợi sự sống lại khi “không còn sự chết nữa”. (Khải-huyền 21:4; Giăng 5:28, 29) Ngay bây giờ hãy cố gắng thân thiện, và hãy kết bạn với những người yêu mến Đức Giê-hô-va. Hãy theo đuổi tình bạn với Đức Chúa Trời Giê-hô-va và với Chúa Giê-su Christ bằng cách vâng nghe Lời Đức Chúa Trời soi dẫn. Như thế bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn cô đơn nữa.

[Khung/​Các hình nơi trang 22, 23]

SÁU BƯỚC ĐỂ CÓ TÌNH BẠN LÂU BỀN

1. HÃY LÀM MỘT NGƯỜI BẠN. Áp-ra-ham được gọi là “bạn Đức Chúa Trời” vì ông có đức tin không hề lay chuyển. (Gia-cơ 2:23) Nhưng còn một lý do khác nữa. Kinh Thánh nói Áp-ra-ham đã bày tỏ sự trìu mến đối với Đức Chúa Trời. (2 Sử-ký 20:7) Ông chủ động bày tỏ các cảm nghĩ của mình cho Đức Giê-hô-va. (Sáng-thế Ký 18:20-23) Vâng, bạn phải chủ động cho bằng chứng về tình bạn mình. Chúa Giê-su nói: “Hãy cho, người sẽ cho mình”. (Lu-ca 6:38) Một lời khuyến khích hay một sự giúp đỡ có thể là hạt giống nẩy sinh tình bạn cao thượng. Ông Ralph Waldo Emerson, nhà văn tiểu luận người Mỹ đã từng nói: “Cách duy nhất để có bạn là chính mình phải là một người bạn”.

2. HÃY DÀNH THÌ GIỜ ĐỂ VUN ĐẮP TÌNH BẠN. Phần lớn người ta ham thích những lợi ích của tình bạn. Thế nhưng, người ta lại quá bận, không đầu tư thì giờ cần thiết. Rô-ma 12:15, 16 khuyến khích chúng ta chia sẻ niềm vui và sự thành công, cùng những nỗi buồn khổ và thất vọng của những người khác. Đoạn ấy nói: “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau”. Chúa Giê-su Christ, mặc dù rất bận rộn, nhưng luôn dành thì giờ cho các bạn ngài. (Mác 6:31-34) Xin nhớ rằng tình bạn giống như một cây hoa cần được tưới nước và chăm bón để đơm hoa—và điều ấy hẳn đòi hỏi thời gian.

3. HÃY CHÚ Ý KHI NGƯỜI KHÁC NÓI. Những người hay chăm chú lắng nghe thường dễ có bạn hơn. Môn đồ Gia-cơ nói: “Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói”. (Gia-cơ 1:19) Khi nói chuyện với người khác, bạn hãy quan tâm đến cảm nghĩ của họ. Hãy khuyến khích họ nói về chính họ. Hãy chủ động cho thấy bạn tôn trọng họ. (Rô-ma 12:10) Như thế họ sẽ muốn đến với bạn. Ngược lại, nếu bạn giành nói hết một mình, hoặc thường xuyên gợi sự chú ý đến chính mình, bạn sẽ khó tìm được người sẵn lòng nghe bạn hoặc quan tâm đến cảm nghĩ và nhu cầu của bạn.

4. HÃY THA THỨ. Chúa Giê-su đã có lần bảo ông Phi-e-rơ phải sẵn lòng tha thứ “đến bảy mươi lần bảy”. (Ma-thi-ơ 18:21, 22) Một người bạn thật sẵn sàng bỏ qua lỗi nhẹ. Để minh họa: Một số người không thích ăn trái ổi vì nó có nhiều hột nhỏ xíu. Nhưng những ai thích trái này thì lại không để ý là nó có hột. Những người bạn thật được yêu mến vì những đức tính đáng quý của họ; các lỗi nho nhỏ của họ được bỏ qua. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta: “Hãy nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau”. (Cô-lô-se 3:13) Những ai tập tha thứ giữ được bạn mình.

5. HÃY TÔN TRỌNG SỰ RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI KHÁC. Ai cũng cần được sự riêng tư, kể cả các bạn của bạn. Châm-ngôn 25:17 nhận xét cách khôn ngoan: “Chớ năng bước chân đến nhà kẻ lân-cận con, e người chán con, và trở lòng ghét con chăng”. Do đó hãy nên biết điều về mức độ thường xuyên và về thời gian khi viếng thăm bạn bè. Hãy tránh tính muốn giữ người bạn cho riêng mình, là tính có thể dẫn đến sự ghen tị. Hãy dè dặt khi bày tỏ những sở thích hay ý kiến cá nhân về các vấn đề. Điều này sẽ góp phần cho tình bạn được dễ chịu và thú vị.

6. HÃY RỘNG LƯỢNG. Tình bạn được vun trồng nhờ sự rộng lượng. Sứ đồ Phao-lô khuyên “phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ”. (1 Ti-mô-thê 6:18, Tòa Tổng Giám Mục) Thí dụ, hãy chia sẻ những lời khích lệ với người khác. (Châm-ngôn 11:25) Hãy sẵn sàng khen ngợi thành thật và nói những điều xây dựng. Khi bạn tỏ sự quan tâm thành thật đến hạnh phúc của người khác, họ sẽ được thu hút đến với bạn. Hãy nghĩ đến những điều bạn có thể làm cho họ thay vì ngược lại.