Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn còn nhớ không?

Bạn còn nhớ không?

Bạn còn nhớ không?

Bạn có thích đọc những số Tháp Canh ra gần đây không? Hãy thử xem bạn có thể trả lời các câu hỏi sau đây không:

Điều gì là cơ bản cho việc chúng ta giải quyết sự bất đồng với người khác?

Trước hết phải nhận biết rằng tất cả chúng ta dễ bị tư tưởng và thái độ sai ảnh hưởng. Rồi chúng ta nên nghiêm chỉnh xem xét có phải mình chứ không phải người khác là nguồn của vấn đề hay không.—15/8, trang 23.

“Thời phục hồi vạn vật” nói đến nơi Công-vụ 3:21 (Tòa Tổng Giám Mục), sẽ là khi nào?

Sự phục hồi sẽ qua hai giai đoạn. Trước tiên là sự phục hồi địa đàng thiêng liêng diễn tiến từ năm 1919. Sự phục hồi sau đó sẽ đến khi trái đất được trở lại tình trạng địa đàng.—1/9, trang 17, 18.

Tại sao loài kiến không có quan tướng, như ghi nơi Châm-ngôn 6:6-8, nhưng lại nêu gương tốt cho chúng ta?

Trong một tổ kiến, có kiến chúa, nhưng nó chỉ làm chúa với nhiệm vụ là đẻ trứng và làm mẹ của cả tổ kiến. Kiến có tính siêng năng, và chúng ta cũng nên có tính này, cố gắng cải thiện công việc làm, ngay cả làm việc không cần ai giám sát.—15/9, trang 26.

Nơi 2 Các Vua 22:20 ghi rằng Giô-si-a sẽ chết “cách bình-an”, nhưng vua bị tử thương, thế thì lời tiên tri của Hun-đa có đúng không?

Đúng, vua chết cách bình an theo nghĩa là chết trước khi tai họa xảy ra năm 609-607 TCN, lúc quân Ba-by-lôn bao vây và tiêu hủy Giê-ru-sa-lem.—15/9, trang 30.

Câu Sa-lô-môn miêu tả người vợ như “nai cái đáng thương, và hoàng-dương có duyên tốt” là câu để khen như thế nào? (Châm-ngôn 5:18, 19)

Con sơn dương cái có bản chất hiền hòa và dáng dấp tao nhã. Nhưng nó có thể sống sót và sinh con ở những dốc đá lởm chởm, hiểm trở, những nơi mà thức ăn hiếm hoi.—1/10, trang 30, 31.

• Henry Grew và George Storrs là ai?

Hai người này sống vào những năm thời 1800 và là những người học Kinh Thánh hăng say. Ông Grew biết rằng giáo lý Chúa Ba Ngôi là trái với Kinh Thánh, cũng như những giáo lý linh hồn bất diệt và hỏa ngục. Ông Storrs nhận thức rằng một số người sẽ được sống mãi trên đất. Cả hai ông đều là người tiền nhiệm của Charles Taze Russell, người đã bắt đầu xuất bản tạp chí này năm 1879.—15/10, trang 26-30.

Nhân Chứng Giê-hô-va nghĩ thế nào về liệu pháp dùng huyết mình chữa trị chính mình?

Dựa niềm tin vào Kinh Thánh, họ không trữ huyết mình và sau đó lại tiếp vào thân thể. Mỗi tín đồ Đấng Christ phải tự quyết định huyết mình sẽ được xử lý như thế nào trong tiến trình phẫu thuật, xét nghiệm y khoa hoặc phương pháp trị liệu hiện thời. Người đó nên xem xét Kinh Thánh nói gì về huyết và nên nhớ rằng mình hoàn toàn dâng mình cho Đức Chúa Trời.—15/10, trang 30, 31.

Một cuộc thăm dò năm nay cho thấy Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp đất có nhu cầu lớn nào?

Anh em cần hơn 11.000 Phòng Nước Trời trong những nước đang phát triển, những nơi có tài chánh eo hẹp. Tiền đóng góp của tín đồ Đấng Christ trong nhiều nước được xung vào quỹ giúp xây dựng những chỗ nhóm họp khang trang.—1/11, trang 30.

Một số từ nào trong tiếng gốc dùng trong Kinh Thánh có liên quan đến sự thờ phượng?

Một từ là lei·tour·giʹa, được dịch ra là “công dịch”. Một từ khác là la·treiʹa, được dịch là “sự hầu việc thánh”. (Hê-bơ-rơ 10:11; Lu-ca 2:36, 37)—15/11, trang 11,12.

Chúng ta có thể học được điều căn bản nào từ sự tường thuật của Kinh Thánh về A-đam và Ê-va?

Bất cứ sự tách rời nào khỏi Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng hoàn toàn là điên rồ.—15/11, trang 24-27.

Kinh Thánh có bằng chứng nào cho thấy Đức Chúa Trời tiếp sức cho tôi tớ Ngài?

Đa-vít, Ha-ba-cúc và sứ đồ Phao-lô đều cho bằng chứng về sự kiện Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tiếp sức cho họ. (Thi-thiên 60:12; Ha-ba-cúc 3:19; Phi-líp 4:13) Vì vậy chúng ta có thể tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẵn sàng và có thể củng cố chúng ta.—1/12, trang 10, 11.