Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Các giám thị và tôi tớ thánh chức được bổ nhiệm theo thần quyền

Các giám thị và tôi tớ thánh chức được bổ nhiệm theo thần quyền

Các giám thị và tôi tớ thánh chức được bổ nhiệm theo thần quyền

“Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh-Linh đã lập anh em làm kẻ coi-sóc”.CÔNG-VỤ 20:28.

1, 2. Ê-sai 60:22 được ứng nghiệm như thế nào?

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA từ xưa đã báo trước một điều rất đáng chú ý sẽ xảy ra trong thời kỳ sau rốt. Qua nhà tiên tri Ê-sai, Ngài phán: “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn-yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn-nả làm điều ấy trong kỳ nó!”—Ê-sai 60:22.

2 Có bằng chứng nào cho thấy lời tiên tri này đang được ứng nghiệm ngày nay không? Chắc chắn có! Trong thập niên 1870, một hội thánh của dân tộc Đức Giê-hô-va được thành lập ở Allegheny, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Từ một sự khởi đầu nhỏ bé đó, hàng chục ngàn hội thánh mọc lên và tăng trưởng trên khắp thế giới. Hàng triệu người công bố về Nước Trời—một dân mạnh—hiện đang kết hợp với hơn 91.000 hội thánh trong 235 nước trên khắp đất. Chắc chắn điều này khẳng định rằng Đức Giê-hô-va đang đẩy nhanh việc thu nhóm những người thờ phượng thật trước khi “cơn đại-nạn” bùng nổ, và hiện nay ngày ấy rất gần kề.—Ma-thi-ơ 24:21; Khải-huyền 7:9-14.

3. Báp têm “nhân danh Cha, Con, và thánh linh” có nghĩa gì?

3 Sau khi dâng mình cho Đức Giê-hô-va, hàng triệu người này báp têm “nhân danh Cha, Con, và thánh linh” để phù hợp với lời chỉ dạy của Chúa Giê-su. (Ma-thi-ơ 28:19, NW) Báp têm “nhân danh Cha” có nghĩa là những người đã dâng mình này nhận biết Đức Giê-hô-va là Cha trên trời và Đấng Ban Sự Sống cho họ, đồng thời họ phục tùng quyền thống trị của Ngài. Báp têm ‘nhân danh Con’ nghĩa là họ xưng Chúa Giê-su Christ là Đấng Chuộc Tội, Lãnh Đạo và Vua của họ. Họ cũng nhận biết vai trò của thánh linh, hoặc sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời, trong việc hướng dẫn đời sống họ. Điều này cho biết họ báp têm ‘nhân danh thánh linh’.

4. Những người hầu việc đạo Đấng Christ được ban chức vụ như thế nào?

4 Lúc báp têm, những môn đồ mới được ban chức vụ hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ai ban chức vụ cho họ? Theo nghĩa rộng, lời ghi nơi 2 Cô-rinh-tô 3:5 (Bản Dịch Mới) áp dụng cho họ: “Khả năng của chúng tôi do Đức Chúa Trời ban”. Còn vinh dự nào bằng được chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời giao chức vụ cho họ! Sau khi báp têm, họ sẽ tiếp tục lớn lên về thiêng liêng với tư cách là những người rao truyền “tin mừng” miễn là họ chấp nhận sự dẫn dắt của thánh linh Đức Chúa Trời và tiếp tục áp dụng Lời Ngài.—Ma-thi-ơ 24:14, NW; Công-vụ 9:31.

Sự bổ nhiệm theo thần quyền​—Không phải dân chủ

5. Các giám thị và tôi tớ thánh chức đạo Đấng Christ có được chọn theo cách dân chủ không? Hãy giải thích.

5 Cần có sự giám sát chín chắn của các giám thị có khả năng cùng sự giúp đỡ của các tôi tớ thánh chức để chăm sóc nhu cầu thiêng liêng của số người hầu việc tích cực ngày càng tăng. (Phi-líp 1:1 NW) Những người có thiêng liêng tính như thế được bổ nhiệm như thế nào? Không giống như cách của các đạo tự xưng theo Đấng Christ. Thí dụ, các giám thị đạo Đấng Christ không được bầu theo cách dân chủ, tức là được đa số những người kết hợp với hội thánh bỏ phiếu cho. Thay vì thế, họ được bổ nhiệm theo thần quyền. Điều đó có nghĩa gì?

6. (a) Thần quyền thật là gì? (b) Tại sao bổ nhiệm giám thị và tôi tớ thánh chức theo thể thức thần quyền?

6 Nói cách đơn giản, thần quyền thật là sự cai trị bởi Đức Chúa Trời. Nhân Chứng của Đức Giê-hô-va tình nguyện vâng phục sự cai trị của Ngài và hợp tác với nhau để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. (Thi-thiên 143:10; Ma-thi-ơ 6:9, 10) Sự bổ nhiệm giám thị, hoặc trưởng lão, và tôi tớ thánh chức đạo Đấng Christ là theo thể thức thần quyền, bởi vì thủ tục đề cử và bổ nhiệm những người có trách nhiệm như thế được thực hiện theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời như được đề ra trong Kinh Thánh. Vì là “Chúa-tể của muôn vật”, tất nhiên Đức Giê-hô-va có quyền quyết định tổ chức hữu hình của Ngài sẽ hoạt động như thế nào.—1 Sử-ký 29:11; Thi-thiên 97:9.

7. Nhân Chứng Giê-hô-va được quản trị như thế nào?

7 Trái với nhiều nhóm tôn giáo trong các đạo tự xưng theo Đấng Christ, Nhân Chứng Giê-hô-va không tự quyết định thể chế tôn giáo của họ. Những tín đồ Đấng Christ chân thật này cố gắng theo sát tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va. Các giám thị của họ không được giao cho chức vụ do bởi thể chế tôn giáo như giáo đoàn tự trị, chế độ phẩm trật hoặc trưởng lão. Nếu có phần tử nào ngoài thế gian tìm cách xen vào những sự bổ nhiệm này, dân Đức Giê-hô-va không chịu nhượng bộ. Họ kiên định duy trì lập trường mà các sứ đồ đã bày tỏ rõ ràng trong thế kỷ thứ nhất khi nói: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”. (Công-vụ 5:29) Vì thế các Nhân Chứng vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự. (Hê-bơ-rơ 12:9; Gia-cơ 4:7) Theo thủ tục thần quyền thì được Đức Chúa Trời chấp nhận.

8. Thủ tục dân chủ và thần quyền có sự khác biệt như thế nào?

8 Là tôi tớ của Đức Giê-hô-va, Đấng Cai Trị Vĩ Đại, chúng ta nên nhớ sự khác biệt giữa thủ tục dân chủ và thần quyền. Thủ tục dân chủ đòi hỏi phải có sự đại diện bình đẳng và thường có đặc điểm là vận động tranh cử và được bầu bởi đa số. Những thủ tục như thế không có trong sự bổ nhiệm thần quyền là sự bổ nhiệm không do loài người; và cũng không xuất phát từ một thực thể pháp lý nào đó. Dường như ám chỉ đến việc được Chúa Giê-su và Đức Giê-hô-va bổ nhiệm làm “sứ-đồ cho dân ngoại”, Phao-lô nói với người Ga-la-ti rằng ông được bổ nhiệm “chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus-Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại”.—Rô-ma 11:13; Ga-la-ti 1:1.

Được thánh linh bổ nhiệm

9. Công-vụ 20:28 nói gì về sự bổ nhiệm giám thị đạo Đấng Christ?

9 Phao-lô nhắc nhở những giám thị ở Ê-phê-sô rằng họ được Đức Chúa Trời bổ nhiệm qua thánh linh. Ông nói: “Anh em hãy tự giữ mình, và luôn cả bầy mà thánh linh đã bổ nhiệm anh em làm giám thị, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết Con mình”. (Công-vụ 20:28, NW) Những giám thị đạo Đấng Christ cần tiếp tục để thánh linh dẫn dắt trong lúc thi hành bổn phận làm người chăn bầy Đức Chúa Trời. Nếu một anh được bổ nhiệm vào một chức vụ không còn hội đủ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, theo thời gian thánh linh sẽ hoạt động để loại anh đó khỏi chức vụ.

10. Thánh linh đóng vai trò then chốt trong sự bổ nhiệm thần quyền như thế nào?

10 Thánh linh đóng vai trò then chốt đó như thế nào? Trước hết, văn kiện nêu ra những đòi hỏi về sự giám sát thiêng liêng là do thánh linh soi dẫn. Trong thư gửi cho Ti-mô-thê và Tít, Phao-lô nêu ra tiêu chuẩn mà các giám thị và tôi tớ thánh chức cần hội đủ. Tổng cộng, ông đề cập đến khoảng 16 đòi hỏi khác nhau. Thí dụ, giám thị phải không chỗ trách được, có tiết độ, sáng suốt, ngăn nắp, hiếu khách, có khả năng dạy dỗ và là gia trưởng gương mẫu. Họ phải thăng bằng trong việc dùng rượu, không tham tiền và có tự chủ. Tương tự như thế, tiêu chuẩn cao cũng được đề ra cho những anh muốn được bổ nhiệm làm tôi tớ thánh chức.—1 Ti-mô-thê 3:1-10, 12, 13; Tít 1:5-9.

11. Những anh vươn tới việc gánh lấy trách nhiệm hội thánh phải hội đủ một số điều kiện nào?

11 Sự ôn lại những điều kiện này cho thấy rằng những người dẫn đầu trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va phải có hạnh kiểm gương mẫu của tín đồ Đấng Christ. Những người vươn tới việc gánh lấy trách nhiệm trong hội thánh cần phải cho thấy rằng thánh linh hoạt động trên họ. (2 Ti-mô-thê 1:14) Người ta phải thấy rõ rằng những anh này có bông trái của thánh linh, như là “lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ”. (Ga-la-ti 5:22, 23) Những bông trái này được thể hiện trong cách họ cư xử với anh em cùng đạo và những người khác. Dĩ nhiên một số người có thể trội hơn trong việc bày tỏ bông trái nào đó của thánh linh, trong khi những người khác có thể hội đủ những điều kiện khác cho giám thị ở một mức độ cao hơn. Tuy nhiên, trong toàn bộ nếp sống của họ, tất cả những anh hy vọng được bổ nhiệm làm giám thị hoặc tôi tớ thánh chức phải cho thấy họ có thiêng liêng tính, sống đúng với những sự đòi hỏi trong Lời Đức Chúa Trời.

12. Những người nào chúng ta có thể nói là được thánh linh bổ nhiệm?

12 Khi Phao-lô khuyên những người khác hãy bắt chước ông, ông có thể dạn dĩ làm thế bởi vì chính ông đã noi theo Chúa Giê-su Christ, đấng đã ‘để lại cho chúng ta một gương, hầu cho chúng ta noi dấu chân Ngài’. (1 Phi-e-rơ 2:21; 1 Cô-rinh-tô 11:1) Vì thế những anh hội đủ những đòi hỏi trong Kinh Thánh vào lúc được bổ nhiệm làm giám thị hay tôi tớ thánh chức thì có thể nói là họ được thánh linh bổ nhiệm.

13. Thánh linh giúp các anh đề cử những người phụng sự trong hội thánh như thế nào?

13 Có một yếu tố khác cho thấy cách thánh linh hoạt động trong việc đề cử và bổ nhiệm giám thị. Chúa Giê-su nói rằng ‘Cha trên trời ban Đức Thánh-Linh cho người xin Ngài’. (Lu-ca 11:13) Vậy khi các trưởng lão trong hội thánh địa phương họp lại để đề cử những anh để gánh lấy trách nhiệm trong hội thánh, họ cầu nguyện xin thánh linh Đức Chúa Trời hướng dẫn họ. Họ dựa vào Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời mà đề cử, và thánh linh giúp họ nhận biết một anh có hội đủ những đòi hỏi của Kinh Thánh để được bổ nhiệm hay không. Những người đề cử đừng để mình bị ảnh hưởng quá đáng bởi ngoại diện, học vấn, hay là những khả năng bẩm sinh. Họ chủ yếu chú trọng đến việc anh đó có thiêng liêng tính hay không, một người mà những anh em trong hội thánh không ngần ngại đến để xin lời khuyên về thiêng liêng.

14. Chúng ta học được điều gì qua Công-vụ 6:1-3?

14 Dù hội đồng trưởng lão cùng với giám thị lưu động đề cử những anh làm trưởng lão và tôi tớ thánh chức, nhưng sự bổ nhiệm thật sự rập theo khuôn mẫu được đề ra trong thế kỷ thứ nhất. Có lần, hội thánh cần những anh có khả năng về thiêng liêng để chăm nom những công việc quan trọng. Hội đồng lãnh đạo trung ương đã đưa ra chỉ thị này: “Hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy-dẫy Đức Thánh-Linh và trí-khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho”. (Công-vụ 6:1-3) Dù việc đề cử do những anh trong hội thánh, nhưng sự bổ nhiệm đến từ những anh có trách nhiệm ở Giê-ru-sa-lem. Ngày nay chúng ta cũng theo khuôn mẫu tương tự như thế.

15. Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương có liên hệ gì đến việc bổ nhiệm?

15 Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương của Nhân Chứng Giê-hô-va trực tiếp bổ nhiệm tất cả những thành viên thuộc Ủy Ban Chi Nhánh. Khi quyết định ai có thể nhận lấy trọng trách, Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương ghi nhớ lời của Chúa Giê-su: “Ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn”. (Lu-ca 12:48) Ngoài việc bổ nhiệm những thành viên thuộc Ủy Ban Chi Nhánh, Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương cũng bổ nhiệm những trưởng lão ở Bê-tên và giám thị lưu động. Tuy nhiên, họ ủy thác những sự bổ nhiệm khác cho những anh có uy tín. Kinh Thánh cũng có tiền lệ về điều này.

‘Theo như ta đã răn-bảo mà lập’

16. Tại sao Phao-lô để Tít ở lại Cơ-rết, và điều này cho thấy gì về sự bổ nhiệm theo cách thần quyền ngày nay?

16 Phao-lô nói với Tít, người cùng làm việc với ông: “Ta đã để con ở lại Cơ-rết đặng sắp-đặt mọi việc chưa thu-xếp, và theo như ta đã răn-bảo cho con mà lập những trưởng-lão trong mỗi thành”. (Tít 1:5) Rồi Phao-lô nêu ra những điều kiện mà Tít phải xem xét ở những người mà sẽ hội đủ điều kiện để được bổ nhiệm. Vì vậy ngày nay, Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương bổ nhiệm những anh có khả năng ở các chi nhánh để đại diện họ bổ nhiệm trưởng lão và tôi tớ thánh chức. Những người đại diện cho Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương phải chắc chắn mình hiểu rõ và đi theo những sự chỉ dẫn trong Kinh Thánh khi bổ nhiệm. Vì thế, dưới sự chỉ dẫn của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương, những anh có khả năng được bổ nhiệm để phụng sự trong các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp đất.

17. Sự đề cử các giám thị và tôi tớ thánh chức được văn phòng chi nhánh xử lý như thế nào?

17 Khi sự đề cử các giám thị và tôi tớ thánh chức được đưa lên văn phòng chi nhánh của Hội Tháp Canh, những anh có kinh nghiệm tin cậy vào thánh linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn trong việc bổ nhiệm. Những anh này ý thức trách nhiệm, nhận biết mình không nên đặt tay trên bất cứ người nào một cách hấp tấp, e rằng dự phần vào tội lỗi người đó.—1 Ti-mô-thê 5:22.

18, 19. (a) Sự bổ nhiệm được thông báo như thế nào? (b) Tất cả mọi thủ tục về đề cử và bổ nhiệm được thực thi như thế nào?

18 Vài sự bổ nhiệm có thể được thông báo bằng thư có đóng dấu chính thức của một thực thể pháp lý. Một lá thư như thế có thể được dùng để bổ nhiệm nhiều anh cùng một lúc trong hội thánh.

19 Sự bổ nhiệm theo thần quyền đến từ Đức Giê-hô-va qua Con Ngài và công cụ hữu hình trên đất của Đức Chúa Trời, tức “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” và Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương. (Ma-thi-ơ 24:45-47) Tất cả mọi thủ tục về sự đề cử và bổ nhiệm như thế được thánh linh hướng dẫn. Chúng ta biết được điều này bởi vì những điều kiện đề ra trong Lời Đức Chúa Trời được thánh linh soi dẫn, và người được bổ nhiệm chứng tỏ mình thể hiện bông trái của thánh linh. Vì vậy, những sự bổ nhiệm được xem là do thánh linh. Như các giám thị và tôi tớ thánh chức được bổ nhiệm theo thần quyền vào thế kỷ thứ nhất, thì ngày nay cũng vậy.

Biết ơn sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va

20. Tại sao chúng ta có cùng cảm nghĩ với Đa-vít như được ghi nơi Thi-thiên 133:1?

20 Ngày nay, thời kỳ được thịnh vượng về thiêng liêng và gia tăng về thần quyền trong hoạt động rao giảng về Nước Trời, chúng ta cám ơn là chính Đức Giê-hô-va có trách nhiệm bổ nhiệm các giám thị và tôi tớ thánh chức. Sự sắp đặt này theo Kinh Thánh giúp duy trì tiêu chuẩn cao về sự công bình của Đức Chúa Trời trong vòng Nhân Chứng Giê-hô-va. Hơn nữa tinh thần tín đồ Đấng Christ và sự cố gắng hết lòng của những anh này đã đóng góp rất nhiều vào sự hòa bình và hợp nhất tuyệt diệu của chúng ta là những tôi tớ Đức Giê-hô-va. Do đó, như người viết Thi-thiên Đa-vít, chúng ta cảm động nói: “Kìa, anh em ăn-ở hòa-thuận nhau thật tốt-đẹp thay!”—Thi-thiên 133:1.

21. Ngày nay Ê-sai 60:17 được ứng nghiệm như thế nào?

21 Chúng ta biết ơn xiết bao về sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va qua Lời Ngài và thánh linh! Quả thật, những lời ghi nơi Ê-sai 60:17 thật có ý nghĩa: “Ta sẽ ban vàng thay cho đồng, ban bạc thay cho sắt, ban đồng thay cho gỗ, ban sắt thay cho đá. Ta sẽ khiến sự bình-an làm quan cai-trị ngươi, và sự công-bình làm quan xử-đoán ngươi”. Trong lúc những thủ tục thần quyền càng ngày càng được thực thi đầy đủ hơn trong vòng Nhân Chứng Giê-hô-va, chúng ta nghiệm được tình trạng được ban phước này trong khắp tổ chức trên đất của Đức Chúa Trời.

22. Chúng ta có lý do để biết ơn về điều gì, và chúng ta nên quyết tâm làm gì?

22 Chúng ta biết ơn sâu xa về những sắp đặt thần quyền ở giữa chúng ta. Và chúng ta cũng cảm kích công lao dù khó nhọc nhưng thỏa lòng của các giám thị và tôi tớ thánh chức được bổ nhiệm theo thần quyền. Chúng ta hết lòng ca ngợi Cha yêu thương trên trời, vì Ngài đã ban cho chúng ta sự thịnh vượng thiêng liêng và phước lành dồi dào. (Châm-ngôn 10:22) Vì vậy, chúng ta hãy quyết tâm theo kịp tổ chức của Đức Giê-hô-va. Trên hết mọi sự, chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau phụng sự để tôn vinh, ca ngợi và làm vinh hiển danh thánh vĩ đại của Đức Giê-hô-va.

Bạn trả lời thế nào?

• Tại sao chúng ta có thể nói rằng sự bổ nhiệm các giám thị và tôi tớ thánh chức là theo thần quyền, chứ không theo dân chủ?

• Những nam tín đồ Đấng Christ có tinh thần trách nhiệm được bổ nhiệm bằng thánh linh như thế nào?

• Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương có liên hệ gì đến việc bổ nhiệm các giám thị và tôi tớ thánh chức?

• Về sự bổ nhiệm thần quyền, tại sao chúng ta nên biết ơn Đức Giê-hô-va?

[Câu hỏi thảo luận]

[Các hình nơi trang 15]

Qua sự bổ nhiệm thần quyền, các trưởng lão và tôi tớ thánh chức có đặc ân phụng sự