Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đấu tranh chống nghèo khổ một cuộc chiến không thể thắng nổi?

Đấu tranh chống nghèo khổ một cuộc chiến không thể thắng nổi?

Đấu tranh chống nghèo khổ một cuộc chiến không thể thắng nổi?

CÁC du khách đến thăm Liên Hiệp Quốc tại Thành Phố New York đều thấy Phòng Hội Đồng Kinh Tế và Xã Hội, với hệ thống dây và đường ống lộ thiên ở trần nhà phía trên phòng trưng bày. Hướng dẫn viên du lịch giải thích: “Trần nhà ‘chưa hoàn tất’ thường được xem như vật tượng trưng nhắc nhở rằng công tác xã hội và kinh tế của Liên Hiệp Quốc không bao giờ xong; người ta luôn luôn có thể thực hiện thêm cái gì đó để cải thiện điều kiện sống của con người trên thế giới”.

Dù Hội Đồng cam kết thực hiện mục tiêu đáng trọng, đó là khuyến khích một mức sống cao hơn cho mọi người, nhưng nhiệm vụ hình như cứ kéo dài mãi, không ngừng. Điều đáng chú ý là khi làm thánh chức trên đất trong thế kỷ thứ nhất CN, Chúa Giê-su Christ nói: “Thần của Chúa ngự trên ta; vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo”. (Lu-ca 4:18) “Tin lành” ngài truyền là gì? Đó là thông điệp liên quan đến Nước Trời mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng trở thành “đồn-lũy cho kẻ thiếu-thốn trong lúc khó-khăn”, sẽ thiết lập với Chúa Giê-su Christ là Vua. Nước Trời sẽ thực hiện điều gì? Ê-sai đã tiên tri: “Đức Giê-hô-va vạn-quân sẽ ban cho mọi dân-tộc... một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt”.—Ê-sai 25:4-6, 8.

Bạn có muốn biết thêm về Nước Đức Chúa Trời sẽ “cải thiện điều kiện sống của con người trên thế giới” như thế nào để không còn cảnh túng thiếu nữa không? Hãy xem phần dưới để biết làm sao bạn có thể được một người hướng dẫn có khả năng đến thăm, và cho bạn biết thêm những gì Kinh Thánh nói về các vấn đề như trên.