Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ngày phán xét của Đức Giê-hô-va đã gần!

Ngày phán xét của Đức Giê-hô-va đã gần!

Ngày phán xét của Đức Giê-hô-va đã gần!

“Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần, đã gần rồi; nó đến rất kíp”.—SÔ-PHÔ-NI 1:14.

1. Đức Giê-hô-va cảnh cáo gì qua Sô-phô-ni?

GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI sắp hành động chống lại kẻ ác. Hãy lắng nghe! Đây là lời cảnh cáo của Ngài: “Ta sẽ diệt loài người... Ta sẽ trừ-tiệt loài người khỏi mặt đất”. (Sô-phô-ni 1:3) Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán những lời đó qua nhà tiên tri Sô-phô-ni, có lẽ là cháu đời thứ năm của vị vua trung thành Ê-xê-chia. Lời phán đó, ban ra vào thời vị vua tốt là Giô-si-a, báo điềm chẳng lành cho kẻ ác trong xứ Giu-đa.

2. Tại sao những hành động của Giô-si-a đã không làm Đức Giê-hô-va đổi ý về ngày phán xét của Ngài?

2 Việc Sô-phô-ni tiên tri chắc chắn khiến vị vua trẻ Giô-si-a càng nhận thức được nhu cầu phải tẩy trừ sự thờ phượng ô uế khỏi Giu-đa. Tuy nhiên, những việc Giô-si-a làm để tẩy trừ tôn giáo giả khỏi xứ đó đã không diệt hết mọi gian ác khỏi dân sự hoặc chuộc tội lỗi của ông nội là Vua Ma-na-se, người “đã làm cho Giê-ru-sa-lem đầy huyết vô-tội”. (2 Các Vua 24:3, 4; 2 Sử-ký 34:3) Vì thế, ngày phán xét của Đức Giê-hô-va chắc chắn phải đến.

3. Làm sao chúng ta biết sẽ có người sống sót qua “ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va”?

3 Thế nhưng sẽ có người sống sót qua khỏi ngày đáng sợ ấy. Bởi vậy, nhà tiên tri của Đức Chúa Trời thúc giục: “Trước khi mạng-lịnh chưa ra, ngày giờ chưa qua như trấu, trước khi sự nóng-giận của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi, trước khi ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi. Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu-mì của đất, làm theo mạng-lịnh của Chúa, hãy tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, tìm-kiếm sự công-bình, tìm-kiếm sự nhu-mì, hoặc-giả các ngươi sẽ được giấu-kín trong ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va”. (Sô-phô-ni 2:2, 3) Với hy vọng có thể sống sót qua ngày phán xét của Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy xem xét sách Sô-phô-ni. Nhà tiên tri Sô-phô-ni viết sách này ở xứ Giu-đa trước năm 648 TCN, và đó là một phần của “lời các đấng tiên-tri” của Đức Chúa Trời mà tất cả chúng ta nên chú tâm .—2 Phi-e-rơ 1:19.

Đức Giê-hô-va dang tay ra

4, 5. Sô-phô-ni 1:1-3 ứng nghiệm thế nào đối với những kẻ ác trong nước Giu-đa?

4 “Lời Đức Giê-hô-va” phán với Sô-phô-ni bắt đầu bằng lời cảnh cáo nêu trên. Đức Chúa Trời tuyên bố: “Ta sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ diệt loài người và loài thú, chim trời và cá biển, cùng mọi sự ngăn-trở với kẻ dữ; và ta sẽ trừ-tiệt loài người khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy”.—Sô-phô-ni 1:1-3.

5 Đúng vậy, Đức Giê-hô-va sẽ chấm dứt sự gian ác trắng trợn trong xứ Giu-đa. Đức Chúa Trời sẽ dùng ai để “diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất”? Vì dường như Sô-phô-ni tiên tri vào những năm đầu triều Vua Giô-si-a bắt đầu từ năm 659 TCN, nên những lời tiên tri đó ứng nghiệm với việc quân Ba-by-lôn tàn phá Giu-đa cùng thủ đô là Giê-ru-sa-lem vào năm 607 TCN. Lúc đó kẻ ác ở Giu-đa bị “diệt sạch”.

6-8. Sô-phô-ni 1:4-6 báo trước điều gì, và lời tiên tri đó đã ứng nghiệm thế nào ở xứ Giu-đa xưa?

6 Sô-phô-ni 1:4-6 báo trước như sau về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên những người theo tà đạo: “Ta sẽ dang tay ta trên Giu-đa và trên hết thảy dân-cư Giê-ru-sa-lem; sẽ trừ-tiệt phần sót lại của Ba-anh, các tên của thầy cả và thầy tế-lễ nó khỏi nơi nầy. Ta sẽ diệt những kẻ lạy cơ-binh trên trời nơi nóc nhà; và những kẻ thờ-lạy, những kẻ thề với Đức Giê-hô-va và cũng thề bởi vua mình; cùng với những kẻ xây-bỏ không theo Đức Giê-hô-va, và những kẻ không tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, không cầu-hỏi Ngài”.

7 Đức Giê-hô-va sẽ dang tay ra hủy diệt dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ngài quyết tâm trừ tiệt những kẻ thờ Ba-anh, thần sinh sản của Ca-na-an. Nhiều thần địa phương khác nhau được gọi là Ba-anh vì những người thờ phượng nghĩ rằng chúng linh thiêng tại một vài nơi. Thí dụ, dân Mô-áp và dân Ma-đi-an thờ thần Ba-anh ở Núi Phê-ô. (Dân-số Ký 25:1, 3, 6) Trong khắp xứ Giu-đa, Đức Giê-hô-va sẽ diệt các thầy tế lễ của Ba-anh cùng những thầy tế lễ Lê-vi bất trung đã vi phạm luật pháp Ngài vì chúng giao hảo với nhau.—Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2, 3.

8 Đức Chúa Trời cũng sẽ hủy diệt những kẻ “lạy cơ-binh trên trời”, rõ ràng thực hành thuật chiêm tinh và thờ mặt trời. (2 Các Vua 23:11; Giê-rê-mi 19:13; 32:29) Đức Chúa Trời cũng sẽ trút cơn thạnh nộ trên những kẻ tìm cách pha trộn sự thờ phượng thật với tôn giáo giả bằng cách ‘thề với Đức Giê-hô-va và bởi vua mình’, có thể chỉ về Mô-lóc, thần chính của dân Am-môn. Sự thờ phượng Mô-lóc bao gồm việc dâng trẻ con để tế thần.—1 Các Vua 11:5; Giê-rê-mi 32:35.

Các đạo tự xưng theo Đấng Christ sắp bị diệt!

9. (a) Các đạo tự xưng theo Đấng Christ mắc tội gì? (b) Khác với những kẻ bất trung của Giu-đa, chúng ta nên kiên quyết làm gì?

9 Tất cả những điều này hẳn khiến chúng ta nghĩ đến các đạo tự xưng theo Đấng Christ, chìm đắm trong sự thờ phượng giả và thuật chiêm tinh. Và vai trò của nó trong việc hy sinh hàng triệu mạng sống trên bàn thờ chiến tranh với sự ủng hộ của hàng giáo phẩm quả thật kinh tởm! Chúng ta chớ bao giờ giống như những kẻ bất trung của Giu-đa, là những kẻ “xây-bỏ không theo Đức Giê-hô-va”, trở nên thờ ơ lãnh đạm và ngưng tìm kiếm Ngài hoặc sự hướng dẫn của Ngài. Thay vì thế, chúng ta hãy tiếp tục trung kiên với Đức Chúa Trời.

10. Bạn giải thích ý nghĩa tiên tri của Sô-phô-ni 1:7 như thế nào?

10 Những lời kế tiếp của nhà tiên tri áp dụng cho cả những kẻ ác thời Giu-đa lẫn thời nay. Sô-phô-ni 1:7 nói: “Hãy nín-lặng ở trước mặt Chúa Giê-hô-va! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần, Đức Giê-hô-va đã sửa-soạn của-lễ, đã biệt riêng ra tân-khách Ngài”. “Tân-khách” này hình như là người Canh-đê, kẻ thù của nước Giu-đa. “Của-lễ” chính là nước Giu-đa, kể cả thủ đô của nó. Vậy Sô-phô-ni thông báo ý định của Đức Chúa Trời là hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem, và điều này cũng nói đến sự hủy diệt các tôn giáo tự xưng theo Đấng Christ. Thật thế, vì ngày phán xét của Đức Chúa Trời nay đã gần kề nên cả thế giới “hãy nín-lặng trước mặt Chúa Giê-hô-va” và nghe những gì Ngài nói qua trung gian lớp “bầy nhỏ” những môn đồ được xức dầu của Chúa Giê-su và đồng bạn của họ là các “chiên khác”. (Lu-ca 12:32; Giăng 10:16) Tất cả những ai không nghe tức chống lại sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời sẽ bị tiêu diệt.—Thi-thiên 2:1, 2.

Sắp tới ngày la lối!

11. Đại ý của Sô-phô-ni 1:8-11 là gì?

11 Về ngày của Đức Giê-hô-va, Sô-phô-ni 1:8-11 nói thêm: “Trong ngày tế-lễ của Đức Giê-hô-va, ta sẽ phạt các quan-trưởng và các con trai của vua, và hết thảy những kẻ mặc áo lạ [“mặc áo ngoại bang”, Nguyễn Thế Thuấn]. Trong ngày đó, ta sẽ phạt hết thảy những kẻ nhảy qua ngạch cửa, và những kẻ làm đầy-dẫy sự bạo-ngược và sự quỷ-quyệt trong nhà chủ mình. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó sẽ có tiếng kêu lớn nơi cửa cá, tiếng la-lối nơi phố thứ hai, tiếng vỡ-lở lớn nơi các đồi. Hỡi dân-cư trong thành thấp, hãy than-khóc; vì mọi kẻ buôn-bán đã mòn-mỏi, và mọi kẻ chở bạc đi đã bị diệt mất”.

12. Một số người bị xem là đang “mặc áo ngoại bang” như thế nào?

12 Giô-a-cha, Giê-hô-gia-kim và Giê-hô-gia-kin sẽ lần lượt nối ngôi Vua Giô-si-a. Sau đó đến triều đại Sê-đê-kia, được đánh dấu bởi sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem. Dù đứng trước một tai họa như thế, nhưng một số người vẫn “mặc áo ngoại bang” để các nước chung quanh chấp nhận mình. Ngày nay cũng thế, một số người thể hiện qua nhiều cách cho thấy họ không thuộc về tổ chức Đức Giê-hô-va. Những người này sẽ bị trừng phạt vì họ hiển nhiên thuộc về tổ chức của Sa-tan.

13. Phù hợp với lời tiên tri của Sô-phô-ni, điều gì đã phải xảy ra khi quân Ba-by-lôn tấn công Giê-ru-sa-lem?

13 “Ngày” khai trình đó đến với Giu-đa tương ứng với ngày Đức Giê-hô-va thi hành phán xét trên kẻ thù, chấm dứt sự gian ác và chứng tỏ quyền tối cao của Ngài. Khi quân Ba-by-lôn tấn công Giê-ru-sa-lem, sẽ có tiếng kêu lớn từ Cửa Cá. Có lẽ cửa này được đặt tên như thế vì ở gần chợ cá. (Nê-hê-mi 13:16) Những đám quân Ba-by-lôn sẽ vào nơi gọi là phố thứ hai, và “tiếng vỡ-lở... nơi các đồi” có thể biểu hiện tiếng dân Canh-đê đang tiến đến gần. Sẽ có “tiếng la-lối” của dân trong thành thấp, có lẽ mạn trên của Thung Lũng Tyropoeon. Tại sao họ la lối? Vì hoạt động thương mại, kể cả việc làm của “kẻ chở bạc đi”, sẽ ngưng ở đó.

14. Đức Giê-hô-va sẽ xem xét tường tận những người tự nhận thờ phượng Ngài như thế nào?

14 Đức Giê-hô-va sẽ xem xét tường tận những người tự nhận thờ phượng Ngài như thế nào? Lời tiên tri nói tiếp: “Trong lúc đó, ta sẽ dùng đèn-đuốc lục-soát trong Giê-ru-sa-lem, sẽ phạt những kẻ đọng trong cặn rượu và tự nói trong lòng mình rằng: Đức Giê-hô-va sẽ chẳng xuống phước cũng chẳng xuống họa. Của-cải chúng nó sẽ bị cướp, nhà-cửa chúng nó sẽ hoang-vu; chúng nó sẽ xây nhà mà không được ở, trồng nho mà không được uống rượu”.—Sô-phô-ni 1:12, 13.

15. (a) Điều gì xảy ra cho những thầy tế lễ bội đạo ở Giê-ru-sa-lem? (b) Những kẻ thực hành tôn giáo giả thời nay sắp phải gánh chịu điều gì?

15 Những thầy tế lễ bội đạo ở Giê-ru-sa-lem pha trộn sự thờ phượng Đức Giê-hô-va với tà giáo. Mặc dù họ tưởng là được an toàn, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ tìm ra họ như thể dùng đèn soi vào nơi tối tăm thiêng liêng, tức nơi họ ẩn náu. Không ai sẽ thoát khỏi lời tuyên cáo và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Những kẻ bội đạo tự mãn đó đã lắng xuống như cặn ở đáy thùng rượu. Họ không muốn bị quấy rầy bởi bất cứ lời tuyên bố nào về sự can thiệp của Đức Chúa Trời vào công việc của loài người, nhưng họ sẽ không thoát khỏi sự phán xét sắp tới của Ngài. Những người thực hành tôn giáo giả thời nay, kể cả các đạo tự xưng theo Đấng Christ, cũng như những người từ bỏ sự thờ phượng Đức Giê-hô-va cũng chịu chung số phận. Họ phủ nhận thời kỳ này là “ngày sau-rốt”, nên tự nhủ rằng: “Đức Giê-hô-va sẽ chẳng xuống phước cũng chẳng xuống họa”. Nhưng họ đã lầm to!—2 Ti-mô-thê 3:1-5; 2 Phi-e-rơ 3:3, 4, 10.

16. Những gì đã xảy ra khi Đức Chúa Trời phán xét Giu-đa và việc ý thức được điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến chúng ta?

16 Những kẻ bội đạo ở Giu-đa bị cảnh cáo là họ sẽ bị dân Ba-by-lôn cướp đi của cải, làm tan hoang nhà cửa, và lấy nho trong vườn. Của cải vật chất sẽ chẳng còn giá trị gì khi Đức Chúa Trời thi hành phán xét trên Giu-đa. Khi ngày phán xét của Đức Giê-hô-va đến trên hệ thống mọi sự hiện tại thì tình trạng cũng tương tự. Vậy mong sao chúng ta có cái nhìn thiêng liêng và “chứa của-cải ở trên trời” bằng cách đặt việc phụng sự Đức Giê-hô-va lên hàng đầu trong đời sống!—Ma-thi-ơ 6:19-21, 33.

“Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần”

17. Theo Sô-phô-ni 1:14-16, ngày phán xét của Đức Giê-hô-va đã gần đến đến độ nào?

17 Ngày phán xét của Đức Giê-hô-va đã gần đến độ nào? Theo Sô-phô-ni 1:14-16, Đức Chúa Trời bảo đảm điều này: “Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần, đã gần rồi; nó đến rất kíp. Ngày của Đức Giê-hô-va có tiếng động; bấy giờ người mạnh-dạn sẽ kêu-khóc đắng-cay. Ngày ấy là ngày thạnh-nộ, ngày hoạn-nạn và buồn-rầu, ngày hủy-phá và hoang-vu, ngày tối-tăm và mờ-mịt, ngày mây và sương-mù, ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền-vững và các tháp cao góc thành”.

18. Tại sao chúng ta không nên kết luận rằng ngày phán xét của Đức Giê-hô-va hãy còn xa?

18 Các thầy tế lễ, quan trưởng và dân đầy tội lỗi ở Giu-đa được báo là “ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần”. ‘Ngày của Đức Giê-hô-va sẽ đến rất kíp’ cho Giu-đa. Đối với thời chúng ta cũng vậy, chớ nghĩ rằng việc Đức Giê-hô-va thi hành sự phán xét trên kẻ gian ác hãy còn xa. Thay vì thế, Đức Chúa Trời đã hành động nhanh chóng ở Giu-đa như thế nào thì Ngài cũng sẽ khiến ngày thi hành sự phán xét của Ngài đến “rất kíp”. (Khải-huyền 16:14, 16) Đó sẽ là một thời kỳ cay đắng cho tất cả những ai làm ngơ trước những lời cảnh cáo của Đức Giê-hô-va, do các Nhân Chứng của Ngài rao báo, và không chịu quay về sự thờ phượng thật!

19, 20. (a) Những điều gì đã xảy ra khi Đức Giê-hô-va trút cơn thạnh nộ trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem? (b) Ngày nay, khi Đức Chúa Trời sắp hủy diệt những kẻ gian ác của hệ thống mọi sự này, những câu hỏi nào cần được nêu lên?

19 Ngày Đức Chúa Trời trút cơn thạnh nộ trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem quả là “ngày hoạn-nạn và buồn-rầu”. Quân xâm lược Ba-by-lôn đã gây bao đau khổ cho dân cư ở Giu-đa, kể cả nỗi đau tinh thần trước cảnh chết chóc và tàn phá. “Ngày hủy-phá và hoang-vu” đó là ngày tối tăm, đầy mây và sương mù, có lẽ không những theo nghĩa bóng mà còn theo nghĩa đen nữa, vì khắp nơi có khói lửa và chém giết. Đó là “ngày... tiếng kèn và tiếng báo giặc”, nhưng mọi tiếng báo động đều vô ích.

20 Những người canh giữ Giê-ru-sa-lem đã bất lực khi quân Ba-by-lôn dùng phiến gỗ húc đổ “các tháp cao góc thành”. Trong thời chúng ta, các công sự của thế gian này cũng sẽ vô dụng vì không chống lại được vũ khí trong kho trên trời của Đức Chúa Trời, sẵn sàng cho việc hủy diệt có tính cách chọn lọc của Ngài. Bạn có hy vọng được an toàn không? Bạn có kiên quyết đứng về phía Đức Giê-hô-va, là Đấng “bảo-hộ những kẻ yêu-mến Ngài, song hủy-diệt những kẻ ác” hay không?—Thi-thiên 145:20.

21, 22. Sô-phô-ni 1:17, 18 sẽ ứng nghiệm như thế nào vào thời chúng ta?

21 Sô-phô-ni 1:17, 18 tiên tri về một ngày phán xét thật khủng khiếp! Giê-hô-va Đức Chúa Trời nói: “Ta sẽ đem sự hoạn-nạn trên loài người, chúng nó sẽ đi như kẻ mù, vì đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va; máu chúng nó sẽ đổ ra như bụi, và thịt như phân. Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó, đều không có thể giải cứu chúng nó trong ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va; nhưng cả đất nầy sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu-nuốt; vì Ngài sẽ diệt hết dân-cư đất nầy cách thình-lình”.

22 Như thời Sô-phô-ni, Đức Giê-hô-va cũng sẽ giáng tai họa xuống “hết dân-cư đất nầy”, những người không chịu nghe lời cảnh cáo của Ngài. Vì phạm tội với Đức Chúa Trời, nên họ sẽ đi như kẻ mù bất lực, không tìm được sự giải cứu. Trong ngày phán xét của Đức Giê-hô-va, máu họ “sẽ đổ ra như bụi”, như một thứ vô giá trị. Cái chết của họ quả thật sẽ nhục nhã, vì Đức Chúa Trời sẽ rải thi thể—cả ruột—của kẻ ác trên đất, “như phân”.

23. Dù những kẻ làm ác sẽ không thoát khỏi “ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va”, nhưng lời tiên tri của Sô-phô-ni đưa ra hy vọng nào?

23 Không ai có thể cứu được những kẻ chống lại Đức Chúa Trời và dân Ngài. Cả bạc lẫn vàng cũng không giải cứu được kẻ phạm tội ở Giu-đa, cũng như thể của cải tích trữ và của hối lộ sẽ không đem lại sự che chở hoặc giải cứu “trong ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va” trên các đạo tự xưng theo Đấng Christ và các thành phần khác của hệ thống gian ác này. Trong ngày quyết liệt ấy, ‘cả đất nầy sẽ bị thiêu-nuốt’ bởi lửa ghen Đức Chúa Trời khi Ngài tận diệt kẻ ác. Là những người có đức tin nơi lời tiên tri của Ngài, chúng ta biết mình đang ở trong giai đoạn chót “kỳ cuối-cùng”. (Đa-ni-ên 12:4) Ngày phán xét của Đức Giê-hô-va đã gần, và một ngày gần đây Ngài sẽ báo trả những kẻ thù Ngài. Tuy nhiên, lời tiên tri của Sô-phô-ni đưa ra hy vọng được giải cứu. Vậy, chúng ta phải làm gì để được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va?

Bạn trả lời thế nào?

• Lời tiên tri của Sô-phô-ni ứng nghiệm thế nào với dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem?

• Điều gì sắp xảy ra cho các đạo tự xưng theo Đấng Christ và tất cả những kẻ ác thời nay?

• Tại sao chúng ta không nên nghĩ rằng ngày phán xét của Đức Giê-hô-va còn xa lắm?

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 13]

Sô-phô-ni dạn dĩ rao truyền ngày phán xét của Đức Giê-hô-va đã gần kề

[Nguồn tư liệu]

Lấy từ cuốn Self-Pronouncing Edition of the Holy Bible, có bản dịch King James và bản Revised

[Hình nơi trang 15]

Ngày Đức Giê-hô-va đã đến khi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rơi vào tay quân Ba-by-lôn vào năm 607 TCN

[Hình nơi trang 16]

Bạn có hy vọng được sống sót khi Đức Giê-hô-va hủy diệt kẻ ác không?