Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một đoàn thể quốc tế quan tâm lẫn nhau

Một đoàn thể quốc tế quan tâm lẫn nhau

Một đoàn thể quốc tế quan tâm lẫn nhau

ĐƯA mắt nhìn đâu cũng thấy toàn là người. Có nhiều người đã già, một số yếu đến mức hầu như không đi đứng được nữa. Cũng có những phụ nữ thai nghén nặng nề và những cặp vợ chồng trẻ mấy nách con. Tất cả họ—đàn ông, phụ nữ, trẻ em—đều là người tị nạn, những người đã bị nội chiến, thiên tai và nhiều nguyên do khác buộc phải rời khỏi quê hương xứ sở để tìm nơi ẩn trú ở nước láng giềng. Có người phải bỏ nhà cửa ra đi đến mấy lần. Vừa khi có dấu hiệu nội chiến bùng nổ hay thiên tai, họ liền vơ lấy vài thứ trong nhà rồi xách con chạy tìm nơi ẩn trú an toàn hơn. Khi tình hình trở lại bình thường, nhiều người tị nạn lại trở về, xây lại nhà cửa và làm lại từ đầu.

Trong những năm qua, nước Cộng Hòa Trung Phi đã đón nhận người tị nạn từ nhiều nước đến. Gần đây, hàng ngàn người, trong đó có nhiều Nhân Chứng Giê-hô-va, đã buộc phải chạy khỏi nước Cộng Hòa Dân Chủ Congo đang bị chiến tranh giày xéo để đến Cộng Hòa Trung Phi, một nơi tương đối an toàn.

Anh em đến cứu giúp

Nhân Chứng ở Cộng Hòa Trung Phi xem việc tổ chức cứu trợ nhân đạo là một đặc ân. Các anh em tín đồ Đấng Christ đến đây được bảo đảm chỗ ở. Lúc đầu, họ được sắp xếp ở với các gia đình anh em địa phương nhưng khi số người tị nạn gia tăng, anh em bắt đầu nhận thấy cần phải có những sắp đặt chu đáo hơn. Một số Phòng Nước Trời đã được biến thành ký túc xá. Anh em Nhân Chứng địa phương nhanh chóng bắt tay lắp đặt thêm hệ thống đèn, ống nước và tráng nền xi măng để chỗ ở được tiện nghi hơn. Những người tị nạn cùng làm việc với anh em địa phương để lập những ký túc xá tạm thời này. Anh em còn sắp xếp một chương trình nhóm họp đầy đủ bằng tiếng Lingala để các anh chị tị nạn được cung cấp đồ ăn thiêng liêng. Sự hợp tác mật thiết giữa các Nhân Chứng địa phương và khách của họ cho thấy tình anh em quốc tế có thật.

Các gia đình tị nạn không thể đến nơi cùng lúc với nhau. Nhiều khi các thành viên trong gia đình bị lạc nhau trên đường đi và chỉ gặp lại khi đến nơi. Danh sách những người đã đến an toàn được dán ở mỗi Phòng Nước Trời. Anh em cũng tổ chức tìm kiếm những người bị lạc. Văn phòng chi nhánh điều hành công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va trong nước bố trí ba xe mỗi ngày để đi đón những người đang trên đường đến và để tìm kiếm những người đang bị lạc. Những xe này được nhận ra nhờ một bảng chữ lớn “THÁP CANH—Nhân Chứng Giê-hô-va”.

Hãy tưởng tượng nỗi vui mừng của bảy em đang bị lạc mất cha mẹ khi nhìn thấy xe của Nhân Chứng Giê-hô-va. Các em liền chạy ngay đến chiếc xe và xưng mình là Nhân Chứng. Các anh giúp các em lên xe và đưa đến một Phòng Nước Trời, nơi cuối cùng các em được đoàn tụ lại với gia đình.

Điều gì giúp các tín đồ Đấng Christ thành thật này đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn như thế, không chỉ một lần nhưng nhiều lần? Họ hoàn toàn tin rằng chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt như Kinh Thánh đã báo trước.—2 Ti-mô-thê 3:1-5; Khải-huyền 6:3-8.

Vì thế, họ biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chẳng bao lâu nữa sẽ chấm dứt chiến tranh, thù hằn, bạo động và xung đột. Vấn đề tị nạn sẽ chỉ còn là chuyện quá khứ. Trong khi chờ đợi, Nhân Chứng Giê-hô-va cố gắng chăm sóc lẫn nhau phù hợp với lời khuyên của sứ đồ Phao-lô nơi 1 Cô-rinh-tô 12:14-26. Dù bị chia cắt bởi sông ngòi, biên giới, ngôn ngữ và khoảng cách, họ vẫn quan tâm đến nhau, nên họ nhanh chóng ra tay cứu giúp khi có người rơi vào cảnh túng thiếu.—Gia-cơ 1:22-27.

[Bản đồ nơi trang 30]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

CHÂU PHI

Cộng Hòa Trung Phi

Cộng Hòa Dân Chủ Congo

[Nguồn tư liệu]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.

[Các hình nơi trang 30]

Ba Phòng Nước Trời được biến thành những trung tâm đón nhận người tị nạn

[Hình nơi trang 31]

Nhà bếp được lập tức lắp đặt

[Hình nơi trang 31]

Người tị nạn đến ngày càng nhiều

[Các hình nơi trang 31]

Vừa sinh ra đã là người tị nạn