Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Danh Đức Chúa Trời được thanh minh

Danh Đức Chúa Trời được thanh minh

Những người rao giảng về Nước Trời kể lại

Danh Đức Chúa Trời được thanh minh

KINH THÁNH, Lời Đức Chúa Trời, khuyên: “Phải ăn-ở ngay-lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm-chê anh em như người gian-ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm-viếng, họ ngợi-khen Đức Chúa Trời”. (1 Phi-e-rơ 2:12) Vì vậy, tín đồ thật của Đấng Christ cố gắng ăn ở ngay lành để tránh làm ô danh Đức Giê-hô-va.

Tại một vùng hẻo lánh gọi là Senanga, ở Zambia, một thầy giáo bị lấy mất cái radio trong nhà. Vì Nhân Chứng Giê-hô-va đã rao giảng trong vùng nên ông buộc tội họ ăn cắp. Ông tố cáo với cảnh sát là các Nhân Chứng đã ăn cắp radio của ông. Đưa ra tấm giấy nhỏ tìm thấy trên sàn nhà, ông chứng minh rằng các Nhân Chứng đã đến nhà ông. Tuy nhiên, cảnh sát không tin lời ông. Họ khuyên ông về điều tra kỹ hơn.

Các Nhân Chứng đã rao giảng trong khu vực ngày đó được hội đồng trưởng lão khuyến khích đến nói chuyện với thầy giáo ấy về vấn đề đó. Một số anh đến nói với ông, giải thích rằng họ muốn danh Đức Giê-hô-va được thanh minh. Trong lúc thảo luận, họ nói rằng họ đã gặp một thanh niên trong nhà và đã đưa cho cậu tờ giấy nhỏ. Qua lời miêu tả của họ, ông thầy nhận ra cậu ta. Thật vậy, họ đi cùng một nhà thờ. Ông bèn đến nói với cậu, nhưng cậu chối. Sau đó ông đem vấn đề đến nói với cha mẹ cậu rồi trở về nhà. Trong vòng một tiếng, mẹ cậu đem radio trả lại cho ông.

Hối hận, thầy giáo đó đến hội đồng trưởng lão xin lỗi về việc buộc tội sai lầm. Các trưởng lão nhận lời và yêu cầu kết quả sự việc phải công bố để mọi người biết các Nhân Chứng vô tội. Thông báo được loan ra trong trường, nhờ đó danh Đức Giê-hô-va được thanh minh. Nhân Chứng Giê-hô-va có thể tiếp tục rao giảng tự do trong vùng.

[Bản đồ/​Hình nơi trang 19]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

PHI CHÂU

Zambia

[Nguồn tư liệu]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.