Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Nhìn xem! Đám đông lớn!”

“Nhìn xem! Đám đông lớn!”

Đứng vững và toàn vẹn với niềm tin chắc

“Nhìn xem! Đám đông lớn!”

ĐÓ LÀ một vấn đề khúc mắc của tôi tớ Đức Giê-hô-va qua nhiều thập niên. Họ đã phải nỗ lực lâu dài để giải quyết vấn đề này dựa theo Kinh Thánh. Đề tài này đã dẫn đến nhiều cuộc thảo luận. Cuối cùng lời giải đáp dựa trên Kinh Thánh được tìm thấy, gây hứng thú tột độ cho cử tọa tại đại hội ở thủ đô Washington vào năm 1935.

Đề tài căn bản cho cuộc thảo luận là: “Đám đông vô số người” (King James Version), hoặc “đám đông lớn” (New World Translation), được đề cập nơi Khải-huyền 7:9, là ai? Nhóm tín đồ này có sống ở trên trời không?

Một thắc mắc dai dẳng

Từ thời sứ đồ Giăng cho tới thời chúng ta, tín đồ Đấng Christ cứ thắc mắc mãi về lai lịch của “đám đông lớn”. Có một thời các Học Viên Kinh Thánh xem đám đông là một nhóm phụ đi lên trời, một nhóm biết lẽ thật Kinh Thánh nhưng không bỏ ra công sức để phổ biến lẽ thật đó.

Tuy nhiên, một số người cộng tác với tín đồ Đấng Christ được xức dầu trở nên rất sốt sắng trong việc rao giảng. Họ không có khát vọng lên trời. Quả thật, hy vọng của họ phù hợp với bài diễn văn công cộng “Hàng triệu người hiện đang sống sẽ không bao giờ chết” mà dân sự Đức Giê-hô-va thuyết trình từ năm 1918 đến 1922. Những người như thế sẽ được ân phước sống đời đời trên đất.

Tháp Canh ngày 15-10-1923, thảo luận dụ ngôn của Chúa Giê-su về chiên và dê, nói: “Chiên tượng trưng tất cả dân các nước, không sinh bởi thánh linh nhưng có lòng hướng thiện, họ nhận thức Chúa Giê-su Christ là Chúa và họ đang trông mong và hy vọng được sống hạnh phúc hơn dưới triều đại của ngài”.—Ma-thi-ơ 25:31-46.

Nhiều tia sáng hơn

Vào năm 1931, sách Vindication (Biện minh), Quyển Một, thảo luận Ê-xê-chi-ên chương 9 và nhận diện những người được ghi dấu trên trán để được cứu khi thế gian này bị kết liễu là chiên trong dụ ngôn của Chúa Giê-su. Sách Vindication, Quyển Ba (xuất bản năm 1932), mô tả thái độ trong lòng của Giô-na-đáp, một người công bình không phải là dân Y-sơ-ra-ên, lên xe của Giê-hu, vua được xức dầu của Y-sơ-ra-ên và đi theo để xem lòng sốt sắng của Giê-hu khi hành hình những kẻ thờ phượng giả. (2 Các Vua 10:15-28) Sách này nói: “Giô-na-đáp tượng trưng hoặc là hình bóng của lớp người đó hiện sống trên đất. Họ không hòa hợp với tổ chức của Sa-tan. Họ đứng về phía công bình, và Chúa sẽ che chở họ trong kỳ Ha-ma-ghê-đôn, cứu họ ra khỏi hoạn nạn đó, rồi ban cho họ sự sống đời đời trên đất. Những người này hợp thành lớp ‘chiên’ ”.

Vào năm 1934, Tháp Canh nói rõ ràng rằng tín đồ Đấng Christ với hy vọng sống trên đất nên dâng đời sống cho Đức Giê-hô-va và làm báp têm. Ánh sáng liên quan đến lớp người có hy vọng sống trên đất này quả đang chiếu sáng hơn bao giờ!—Châm-ngôn 4:18.

Ánh sáng hiểu biết chiếu rực

Sự hiểu biết về Khải-huyền 7:9-17 sắp chiếu sáng chói lọi. (Thi-thiên 97:11) Tháp Canh phát biểu niềm hy vọng rằng một đại hội được dự trù từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3-6-1935, ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, sẽ là “một sự an ủi và lợi ích thật sự” cho những ai được tượng trưng bởi Giô-na-đáp. Và quả đúng như vậy!

Trong một bài diễn văn hào hứng về “Đám đông lớn”, trước khoảng 20.000 người dự đại hội, anh J. F. Rutherford trình bày bằng chứng theo Kinh Thánh rằng “chiên khác” thời nay và đám đông “vô-số người” của Khải-huyền 7:9 chẳng qua là một nhóm mà thôi. (Giăng 10:16) Ở cao điểm của bài diễn văn này, diễn giả yêu cầu: “Xin tất cả những ai có hy vọng sống đời đời trên đất hãy đứng lên!” Khi phần lớn cử tọa đứng lên, anh Rutherford tuyên bố: “Nhìn xem! Đám đông lớn!” Ban đầu có sự im lặng giây lát, sau đó là tiếng hoan hô lớn. Vào ngày hôm sau, 840 Nhân Chứng Giê-hô-va mới làm báp têm, hầu hết những người này tỏ ra họ thuộc về đám đông này.

Một sự hiện diện đáng chú ý

Trước năm 1935, càng có nhiều người hưởng ứng thông điệp của Kinh Thánh và sốt sắng rao giảng tin mừng tỏ ước muốn sống đời đời trong Địa Đàng. Họ không mong muốn lên trời, vì Đức Chúa Trời không cho họ hy vọng sống trên trời. Việc họ tự nhận diện mình thuộc về đám đông các chiên khác cho thấy rằng vào năm 1935 việc kêu gọi 144.000 tín đồ Đấng Christ được xức dầu hầu như hoàn tất.—Khải-huyền 7:4.

Khi Thế Chiến II bùng nổ, Sa-tan Ma-quỉ nỗ lực ráo riết để ngăn cản sự thu nhóm những người hợp thành đám đông. Công việc rao giảng về Nước Trời bị hạn chế tại nhiều nước. Trong những ngày đen tối đó, không lâu trước khi chết vào tháng 1 năm 1942, anh J. F. Rutherford nhận xét: “Rốt cuộc ‘đám đông lớn’ có vẻ không lớn lắm”.

Nhưng nhờ ân phước của Đức Chúa Trời, tình hình lại hóa ra khác. “Đứng vững và toàn vẹn với niềm tin chắc”, những người được xức dầu và bạn đồng hành của họ, chiên khác, chu toàn nhiệm vụ đào tạo môn đồ. (Cô-lô-se 4:12, NW; Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20) Đến năm 1946, số Nhân Chứng Giê-hô-va rao giảng khắp đất là 176.456—phần đông những người này đều thuộc đám đông. Vào năm 2000, hơn 6.000.000 Nhân Chứng đang trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va trong 235 xứ—đúng là một đám đông! Và số này tiếp tục gia tăng.