Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Vấn đề đau khổ của nhân loại

Vấn đề đau khổ của nhân loại

Vấn đề đau khổ của nhân loại

“TRỜI ƠI, TẠI SAO, TẠI SAO?” Dòng tít lớn này đã xuất hiện trên trang đầu một nhật báo được phát hành rộng rãi, ngay sau trận động đất tàn khốc ở vùng Tiểu Á. Kèm theo bài là ảnh một người cha quẫn trí bế đứa con gái bị thương chạy thoát khỏi căn nhà sụp đổ.

Biết bao người đã phải chịu đau đớn, khóc than và chết chóc do chiến tranh, đói kém, dịch lệ và thiên tai gây nên. Ngoài ra còn phải kể đến nỗi đau của những nạn nhân bị cưỡng dâm, của trẻ em bị ngược đãi và nhiều tội ác khác. Cũng hãy xem xét con số khổng lồ những người bị thương và chết vì tai nạn, và hàng tỉ người đau khổ vì bệnh tật, tuổi già và mất đi những người thân yêu.

Thế kỷ 20 đã trải qua nhiều nỗi đau khủng khiếp nhất. Từ năm 1914 đến 1918, Thế Chiến I đã sát hại gần mười triệu người lính. Một số nhà sử học cho rằng số thường dân chết trong cuộc chiến này bằng với số binh lính đó. Trong Thế Chiến II, khoảng 50 triệu quân nhân và thường dân, kể cả hàng triệu phụ nữ, trẻ em và ông già không có khả năng tự vệ, đã bị giết. Trong suốt thế kỷ qua, hàng triệu người khác nữa đã là nạn nhân của tội diệt chủng, cách mạng, bạo lực sắc tộc, đói kém và nghèo khổ. Cuốn Historical Atlas of the Twentieth Century ước tính hơn 180 triệu người chết vì “những mối hiềm thù” như thế.

Dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918/1919 đã giết 20 triệu người. Trong hai thập niên qua, khoảng 19 triệu người chết vì dịch AIDS, và hiện nay khoảng 35 triệu người mang vi-rút gây ra bệnh này. Hàng triệu trẻ em mồ côi—cha mẹ chết vì bệnh AIDS. Đó là chưa kể đến vô số trẻ em đang chết dần mòn, do bị truyền bệnh AIDS từ lúc còn là bào thai trong bụng mẹ.

Trẻ em còn phải gánh chịu nhiều đau khổ khác. Theo thông tin của Quỹ Cứu Trợ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), vào cuối năm 1995, tờ báo Manchester Guardian Weekly ở Anh Quốc cho biết: “Trong những cuộc chiến trong thập niên qua có 2 triệu trẻ em bị giết, 4 đến 5 triệu bị tàn tật, 12 triệu vô gia cư, hơn 1 triệu em mồ côi hoặc xa lìa cha mẹ và 10 triệu bị chấn thương về tâm lý”. Ngoài ra, theo ước tính, trên khắp thế giới có khoảng 40 đến 50 triệu vụ phá thai—mỗi năm!

Tương lai sẽ ra sao?

Nhiều người phập phồng lo sợ về tương lai. Một nhóm nhà khoa học phát biểu: “Những hoạt động của con người... có thể thay đổi thế giới đang sống đến độ nó sẽ không còn khả năng duy trì sự sống như trước”. Họ nói thêm: “Ngay lúc này, cứ mỗi năm người có một người nghèo xơ xác không đủ ăn và cứ mỗi mười người có một người suy dinh dưỡng trầm trọng”. Các nhà khoa học nhân dịp này “cảnh báo toàn thể nhân loại về những gì sắp xảy ra trong tương lai” và nói rằng: “Cần có nhiều thay đổi trong việc quản lý trái đất và sự sống trên đó nếu muốn tránh cho nhân loại bao nỗi bất hạnh và cũng tránh cho hành tinh nơi chúng ta ở lâm vào tình trạng suy tàn vô phương cứu vãn”.

Tại sao Đức Chúa Trời lại để xảy ra quá nhiều đau khổ và gian ác đến thế? Ngài có ý định cứu vãn tình trạng này như thế nào và khi nào?

[Nguồn hình ảnh nơi trang 3]

Phía trên, xe lăn: UN/DPI Photo 186410C do P.S. Sudhakaran; chính giữa, trẻ em bị đói: WHO/OXFAM; phía dưới, người đàn ông gầy mòn: FAO photo/B. Imevbore