Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Cô-lô-se 1:16 nói về Con Đức Chúa Trời là “muôn vật... đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả”. Mọi vật đã được dựng nên “vì” Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su, theo nghĩa nào?

Đức Giê-hô-va đã dùng Con một của Ngài làm thợ cái để tạo nên mọi vật khác, tức tất cả mọi vật ngoài Chúa Giê-su ra. (Châm-ngôn 8:27-30; Giăng 1:3) Thật hợp lý khi người Con tìm thấy niềm vui trong mọi công trình này, và theo nghĩa đó mọi việc được tạo nên “vì” ngài.

Chúng ta biết cha mẹ loài người thường mong muốn tìm được nhiều niềm vui nơi các con trai và con gái do họ sinh ra. Do đó, câu châm ngôn của Kinh Thánh nói đến “con trai yêu-dấu [của cha]”. (Châm-ngôn 3:12; 29:17) Tương tự như thế, Đức Giê-hô-va tìm thấy niềm vui nơi dân Y-sơ-ra-ên khi họ trung thành với Ngài. (Thi-thiên 44:3; 119:108; 147:11) Đến thời chúng ta đây, Ngài vẫn tìm thấy niềm vui nơi những người trung thành chân thật.—Châm-ngôn 12:22; Hê-bơ-rơ 10:38.

Vậy, thật chính đáng khi Đức Chúa Trời muốn người cùng làm việc với Ngài là Chúa Giê-su cũng tìm thấy niềm vui nơi thành quả của ngài. Thật thế, Châm-ngôn 8:31 nói người Con ‘lấy làm vui-vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của ngài, và sự vui-thích ngài ở nơi con-cái loài người’. Chính theo ý nghĩa này mà Cô-lô-se 1:16 nói: “Muôn vật... đều là bởi Ngài và Ngài mà được dựng nên cả”.