Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ma-quỉ không chỉ là dị đoan

Ma-quỉ không chỉ là dị đoan

Ma-quỉ không chỉ là dị đoan

“Nơi nào trong Tân Ước cũng cho thấy có hai lực lớn đối lập: một bên là lực lượng của Thiên Chúa và của điều thiện, còn bên đối nghịch là lực lượng ác do Sa-tan cầm đầu. Đây không phải là khái niệm của chỉ một vài người viết Kinh Thánh, mà là điểm chung... Vậy bằng chứng của Tân Ước là rõ ràng: Sa-tan là một nhân vật hiểm độc, luôn luôn đối nghịch lại Thiên Chúa và dân Ngài”.—“The New Bible Dictionary”.

VẬY thì tại sao nhiều người, tự nhận là tín đồ Đấng Christ—và cho là tin Kinh Thánh—lại phủ nhận ý tưởng Ma-quỉ thật sự hiện hữu? Thật ra, đó là vì họ không chấp nhận Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. (Giê-rê-mi 8:9) Theo họ, những người viết Kinh Thánh phản ánh những triết lý của các nước chung quanh và không chuyển đạt một cách chính xác lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn Hans Küng, nhà thần học Công Giáo, viết: “Những ý tưởng hoang đường về Sa-tan với các đạo quân quỉ sứ... đến từ những chuyện thần thoại Ba-by-lôn được thâm nhập vào Do Thái Giáo thời ban đầu và sau đó vào Tân Ước”.—On Being a Christian.

Nhưng Kinh Thánh không đơn thuần là lời của loài người; Kinh Thánh thật sự là Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta nên khôn ngoan xem xét một cách nghiêm túc những gì Kinh Thánh nói về Ma-quỉ.—2 Ti-mô-thê 3:14-17; 2 Phi-e-rơ 1:20, 21.

Chúa Giê-su nghĩ sao?

Chúa Giê-su Christ tin rằng Ma-quỉ có thật. Ngài không bị cám dỗ bởi cái ác nào đó ở trong ngài. Ngài đã bị tấn công bởi một nhân vật có thật mà sau đó ngài gọi là “vua-chúa thế-gian nầy”. (Giăng 14:30; Ma-thi-ơ 4:1-11) Ngài cũng tin rằng có những tạo vật thần linh khác ủng hộ Sa-tan trong các mưu đồ gian ác của hắn. Ngài chữa lành cho những người “mắc quỉ ám”. (Ma-thi-ơ 12:22-28) Ngay cả một ấn phẩm vô thần A Rationalist Encyclopædia nhận xét về tầm quan trọng này khi nói: “Sự kiện Giê-su của sách Phúc Âm chấp nhận niềm tin về các quỉ luôn luôn làm những nhà thần học vấp phạm”. Khi nói về Ma-quỉ và các quỉ sứ, Chúa Giê-su không lặp lại niềm tin dị đoan đến từ chuyện thần thoại Ba-by-lôn. Ngài biết chúng thật sự hiện hữu.

Chúng ta biết nhiều về Ma-quỉ khi xem xét những lời Chúa Giê-su nói với những người dạy đạo vào thời ngài: “Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối”.—Giăng 8:44.

Theo trên, Ma-quỉ, tên đó có nghĩa là “kẻ vu khống”, là “kẻ nói dối và là cha sự nói dối”. Hắn là tạo vật đầu tiên nói dối về Đức Chúa Trời, và hắn làm thế từ khi ở vườn Ê-đen. Đức Giê-hô-va nói với cha mẹ đầu tiên của chúng ta là họ “chắc sẽ chết” nếu ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Qua miệng một con rắn, Sa-tan nói rằng sự việc không phải như vậy. (Sáng-thế Ký 2:17; 3:4) Thật thích hợp khi Kinh Thánh gọi hắn là “con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan”.—Khải-huyền 12:9.

Ma-quỉ nói dối về cây biết điều thiện và điều ác. Theo lập luận của hắn thì lệnh cấm ăn trái cây ấy là vô căn cứ; đó là một sự lạm quyền. Theo như hắn nói, A-đam và Ê-va có thể “như Đức Chúa Trời”, tự mình quyết định điều thiện và điều ác. Sa-tan ngụ ý nói rằng vì là những tạo vật có quyền tự do lựa chọn, họ nên hoàn toàn tự quyết định lấy vận mệnh của mình. (Sáng-thế Ký 3:1-5) Việc tấn công cách cai trị chính đáng của Đức Chúa Trời đã dấy lên những vấn đề nghiêm trọng. Bởi vậy, Đức Giê-hô-va đã cho thời gian để giải quyết những vấn đề này. Điều này có nghĩa là cho phép Sa-tan tiếp tục sống thêm một thời gian nữa. Thời gian có hạn của hắn đang nhanh chóng đi đến hồi chấm dứt. (Khải-huyền 12:12) Thế nhưng, hắn vẫn tiếp tục khiến nhân loại lìa xa Đức Chúa Trời bằng sự dối trá, lừa gạt, và sử dụng những kẻ giống như các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thời Chúa Giê-su để phổ biến những sự dạy dỗ của hắn.—Ma-thi-ơ 23:13, 15.

Chúa Giê-su cũng nói “lúc ban đầu nó [Ma-quỉ] đã là kẻ giết người” “chẳng bền giữ được lẽ thật”. Điều này không có nghĩa là Đức Giê-hô-va đã tạo ra Ma-quỉ với bản chất “kẻ giết người”. Hắn đã không được tạo ra dưới dạng một loại quái vật để canh gác một lò lửa và tra tấn những kẻ nào chống lại Đức Chúa Trời. “Địa ngục” trong Kinh Thánh không phải là chỗ ở của Sa-tan. Đó chỉ đơn thuần là mồ mả chung của nhân loại.—Công-vụ 2:25-27; Khải-huyền 20:13, 14.

Ban đầu Ma-quỉ ở “trong lẽ thật”. Một thời, hắn là thành viên của gia đình trên trời của Đức Giê-hô-va với tư cách một người con thần linh hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Nhưng hắn “chẳng bền giữ được lẽ thật”. Hắn thích đi theo đường lối riêng và các nguyên tắc dối trá của mình. “Lúc ban đầu” ngụ ý nói đến, không phải lúc hắn được tạo nên làm con thần linh của Đức Chúa Trời, nhưng là lúc hắn cố tình phản nghịch lại Đức Giê-hô-va và dối gạt A-đam và Ê-va. Ma-quỉ cũng giống như những kẻ phản nghịch chống lại Đức Giê-hô-va vào thời Môi-se. Kinh Thánh nói về họ: “Chúng đáng mang xấu-hổ, vì đã phản Ngài, chẳng phải con trai của Ngài nữa”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:5) Đối với Sa-tan cũng thế. Hắn đã trở thành “kẻ giết người” khi phản nghịch và chịu trách nhiệm về sự chết của A-đam và Ê-va, thậm chí của cả gia đình nhân loại nữa.—Rô-ma 5:12.

Các thiên sứ bất tuân

Một số thiên sứ khác đi theo Sa-tan trong sự phản nghịch. (Lu-ca 11:14, 15) Những thiên sứ này “bỏ chỗ riêng mình” và mặc lấy xác phàm để thỏa mãn nhục dục với “con gái loài người” vào thời Nô-ê. (Giu-đe 6; Sáng-thế Ký 6:1-4; 1 Phi-e-rơ 3:19, 20) “Một phần ba các ngôi sao trên trời”, hoặc một thiểu số các tạo vật thần linh, đã đi theo đường lối này.—Khải-huyền 12:4.

Sách Khải-huyền, một sách chuyên về những điều tượng trưng, mô tả Ma-quỉ như “một con rồng lớn sắc đỏ”. (Khải-huyền 12:3) Tại sao thế? Không phải bởi vì hắn có một thân thể xấu xí, rùng rợn. Thật ra, chúng ta không biết các tạo vật thần linh có hình dạng nào, nhưng rất có thể Sa-tan không khác gì với các thiên sứ khác dưới khía cạnh này. Tuy nhiên, “một con rồng lớn sắc đỏ” là hình ảnh thích hợp để miêu tả tinh thần cấu xé, đáng sợ, mạnh mẽ và tàn khốc của Sa-tan.

Bây giờ Sa-tan và các quỉ sứ bị hạn chế một cách nghiêm nhặt. Chúng không còn mặc lấy xác phàm được nữa như chúng đã làm trong quá khứ. Ít lâu sau khi Nước Đức Chúa Trời được thành lập dưới quyền của Đấng Christ vào năm 1914, chúng bị ném xuống vùng phụ cận của trái đất.—Khải-huyền 12:7-9.

Ma-quỉ là một kẻ thù vô cùng lợi hại

Dù vậy, Ma-quỉ vẫn còn là một kẻ thù vô cùng lợi hại. Hắn “như sư-tử rống, đi rình-mò chung-quanh anh em, tìm-kiếm người nào nó có thể nuốt được”. (1 Phi-e-rơ 5:8) Hắn không phải là cái tâm ác mơ hồ nào đó trong xác thịt bất toàn của chúng ta. Đúng là hàng ngày chúng ta phải phấn đấu với những khuynh hướng tội lỗi của chính mình. (Rô-ma 7:18-20) Nhưng cuộc phấn đấu gay go nhất vẫn là “cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời”.—Ê-phê-sô 6:12.

Ảnh hưởng của Ma-quỉ rộng lớn đến đâu? Sứ đồ Giăng nói: “Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ”. (1 Giăng 5:19) Dĩ nhiên, chúng ta không muốn bị ám ảnh bởi Ma-quỉ hoặc để cho mê tín dị đoan về hắn làm tê liệt chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta nên khôn ngoan cảnh giác về các nỗ lực của hắn nhằm ngăn cản chúng ta thấy lẽ thật và phá vỡ lòng trung kiên của chúng ta đối với Đức Chúa Trời.—Gióp 2:3-5; 2 Cô-rinh-tô 4:3, 4.

Ma-quỉ không luôn luôn dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để tấn công những người muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Đôi khi hắn làm cho người ta coi hắn như một “thiên-sứ sáng-láng”. Sứ đồ Phao-lô cảnh giác tín đồ Đấng Christ về mối nguy hiểm này khi ông viết: “Tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám-dỗ bởi mưu-chước con rắn kia, thì ý-tưởng anh em cũng hư đi, mà dời-đổi lòng thật-thà tinh-sạch đối với Đấng Christ chăng”.—2 Cô-rinh-tô 11:3, 14.

Do đó, chúng ta cần phải ‘tiết-độ, tỉnh-thức và đứng vững trong đức-tin mà chống-cự nó’. (1 Phi-e-rơ 5:8, 9; 2 Cô-rinh-tô 2:11) Hãy tránh tò mò tìm hiểu bất cứ cái gì liên quan đến điều huyền bí để khỏi rơi vào tay Sa-tan. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12) Hãy siêng năng học hỏi Lời Đức Chúa Trời, nhớ rằng Chúa Giê-su Christ luôn trích dẫn Lời Đức Chúa Trời khi bị Ma-quỉ cám dỗ. (Ma-thi-ơ 4:4, 7, 10) Hãy cầu xin thánh linh Đức Chúa Trời giúp đỡ. Bông trái thánh linh có thể giúp bạn tránh những việc làm của xác thịt mà Sa-tan cổ động một cách hết sức hữu hiệu. (Ga-la-ti 5:16-24) Ngoài ra, cũng hãy tha thiết cầu nguyện Đức Giê-hô-va khi bạn gặp áp lực nào đó của Ma-quỉ và các quỉ sứ.—Phi-líp 4:6, 7.

Không nhất thiết phải khiếp sợ Ma-quỉ. Đức Giê-hô-va hứa che chở chúng ta chống lại bất cứ điều gì Sa-tan có thể gây ra. (Thi-thiên 91:1-4; Châm-ngôn 18:10; Gia-cơ 4:7, 8) Sứ đồ Phao-lô nói: “Anh em phải làm mạnh-dạn trong Chúa, nhờ sức toàn-năng của Ngài”. Như thế bạn có thể “đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ”.—Ê-phê-sô 6:10, 11.

[Hình nơi trang 5]

Chúa Giê-su biết Ma-quỉ là một nhân vật có thật

[Hình nơi trang 6]

“Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ”

[Nguồn tư liệu]

NASA photo

[Các hình nơi trang 7]

Hãy chống lại Ma-quỉ bằng cách học hỏi Lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện đều đặn