Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Từng là sói mà nay chúng tôi đã thành chiên!

Từng là sói mà nay chúng tôi đã thành chiên!

Từng là sói mà nay chúng tôi đã thành chiên!

Khi còn bé, Sakina và tôi là hàng xóm với nhau. Sakina to lớn và mạnh khỏe, trong khi tôi thì bé nhỏ, gầy gò. Chúng tôi hay cãi nhau ầm ĩ, một hôm lại còn ẩu đả dữ dội nữa. Từ hôm đó trở đi, chúng tôi chẳng nói chuyện, cũng chẳng buồn chào hỏi nhau. Cuối cùng cả hai chúng tôi dọn đi chỗ khác và mất hẳn liên lạc.

Năm 1994, tôi bắt đầu học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, và dần dần thay đổi nhân cách. Bốn năm sau, khi đi dự hội nghị đặc biệt một ngày ở Bujumbura, Burundi, tôi ngạc nhiên khi tình cờ gặp lại Sakina. Tôi vui mừng là bạn ấy đã có mặt, nhưng chúng tôi cũng không mấy vồn vã chào hỏi nhau. Cũng hôm ấy, tôi kinh ngạc quá đỗi khi thấy bạn ấy ở trong số các ứng viên báp têm! Bạn ấy cũng đã thay đổi rất nhiều, và không còn là người thích gây gổ mà tôi thường cãi vã khi trước. Thật tuyệt vời làm sao khi thấy bạn ấy công khai biểu trưng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời bằng cách làm báp têm trong nước!

Khi bạn ấy ra khỏi nước, tôi vội vàng ôm chầm lấy và nói thầm vào tai bạn: “Bạn nhớ tụi mình đã đánh nhau thế nào không?” “Nhớ chứ”, bạn trả lời, “nhưng đó là chuyện quá khứ. Nay tôi là người mới rồi”.

Cả hai chúng tôi vui sướng vì đã tìm thấy lẽ thật của Kinh Thánh giúp hợp nhất, và đã thay đổi nhân cách hung tợn như sói thành tính nết nhu mì như chiên thuộc về Đấng Chăn Chiên Vĩ Đại là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Quả thật, lẽ thật Kinh Thánh làm thay đổi đời sống.