Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức tin thật vẫn có được hay không?

Đức tin thật vẫn có được hay không?

Đức tin thật vẫn có được hay không?

“Đức tin là sự tin cậy sống động và dũng cảm nơi ân huệ của Chúa, chắc chắn đến nỗi người có đức tin sẵn sàng liều mình vì nó hàng ngàn lần”.​—⁠MARTIN LUTHER, năm 1522.

“Trên thực tế, chúng ta thuộc về một xã hội đời thường nơi mà đức tin và những thực hành của đạo Đấng Christ hầu như đã biến mất”.​—⁠LUDOVIC KENNEDY, năm 1999.

QUAN ĐIỂM về đức tin khác nhau một trời một vực. Trong quá khứ, đức tin nơi Đức Chúa Trời là điều thông thường. Trong thế giới hồ nghi và đau khổ ngày nay, đức tin thật nơi Đức Chúa Trời và nơi Kinh Thánh đang nhanh chóng biến mất.

Đức tin thật

Đối với nhiều người, “đức tin” chỉ đơn thuần có nghĩa là theo một tín ngưỡng hoặc thực hành một hình thức thờ phượng nào đó. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, “đức tin” có nghĩa cơ bản là tin cậy hoàn toàn—sự tin tưởng trọn vẹn, không lay chuyển nơi Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài. Đó là đức tính đặc trưng của một môn đồ Chúa Giê-su Christ.

Có lần, Chúa Giê-su Christ nói về sự thiết yếu của việc cầu nguyện và không “hề mỏi-mệt”. Khi nói như thế, ngài nêu câu hỏi không biết có đức tin thật trong thời kỳ chúng ta hay không. Ngài hỏi: “Khi Con người đến, há sẽ thấy đức-tin [“này”, NW] trên mặt đất chăng?” Tại sao ngài nêu ra một câu hỏi như vậy?—Lu-ca 18:1, 8.

Mất đức tin

Nhiều điều có thể khiến người ta mất đức tin. Trong số đó có những phiền não và thử thách trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn, Giáo Sư Michael Goulder là một linh mục giáo xứ Manchester, Anh Quốc, vào năm 1958 khi vụ rơi máy bay ở thành phố Munich xảy ra, khiến nhiều cầu thủ trong đội bóng đá Manchester United thiệt mạng. Trong một chương trình của đài truyền hình BBC, xướng ngôn viên Joan Bakewell giải thích rằng ông Goulder “cảm thấy bất lực trước nỗi đau buồn tột độ của quần chúng”. Hậu quả là ông “mất đức tin nơi Đấng can thiệp vào định mệnh của con người”. Ông Goulder tuyên bố ông tin rằng “Kinh Thánh không phải là... lời không sai lầm của Thiên Chúa”, mà là “lời lầm lạc của con người, có lẽ thỉnh thoảng được Chúa soi dẫn”.

Đôi khi đức tin lại chết dần. Hoàn cảnh của ông Ludovic Kennedy, một nhà văn và xướng ngôn viên, cho thấy điều này. Ông nói rằng từ thuở ông còn bé, “nghi vấn và sự hoang mang [về Chúa] cứ chập chờn hiện đến rồi biến đi và những sự hoài nghi cứ gia tăng”. Dường như không ai có thể giải đáp một cách hợp lý những thắc mắc của ông. Việc cha ông mất trên biển giáng một đòn chí tử nơi đức tin của ông, lúc đó đã rất yếu rồi. Những lời cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Trời “xin Ngài che chở chúng con khỏi hiểm nguy trên biển và bạo lực của kẻ thù” đã không được nhậm khi tàu chiến của Đức tấn công và đánh đắm chiếc tàu được cải tạo thành tàu chở hành khách—trong số đó có cha ông—vào Thế Chiến II.—All in the Mind—A Farewell to God.

Những kinh nghiệm như thế không phải là hiếm có. Sứ đồ Phao-lô nói: “Chẳng phải hết thảy đều có đức-tin”. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2) Bạn nghĩ sao về điều này? Người ta vẫn có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài trong một thế giới ngày càng hồ nghi không? Hãy xem xét những gì bài sau đây sẽ trình bày về đề tài này.