Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Cuối cùng tôi biết được căn bệnh của mình!”

“Cuối cùng tôi biết được căn bệnh của mình!”

“Cuối cùng tôi biết được căn bệnh của mình!”

ĐẤY chính là cảm nghĩ của một người đàn ông ở Tokyo, sau khi đọc mục tự truyện đăng trong tạp chí Tháp Canh, số ngày 1 tháng 12 năm 2000. Tự truyện đó có tựa đề “Ngày mai sẽ ra thế nào, chúng ta chẳng biết”, kể lại kinh nghiệm của một anh cựu giáo sĩ mắc chứng bệnh mà y khoa gọi là loạn tâm thần hưng cảm-trầm cảm.

Trong thư gửi cho nhà xuất bản tạp chí này, người đàn ông này cho biết: “Tôi có những triệu chứng y hệt như đã được mô tả trong bài báo. Do đó tôi đã đến một bệnh viện tâm thần và được biết là mình đã mắc chứng hưng trầm cảm. Bác sĩ khám bệnh cho tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông bảo: ‘Những người mắc bệnh này hiếm khi nào nghĩ rằng mình bệnh cả’. Tôi đã được giúp đỡ để chẩn đoán bệnh này trước khi quá trầm trọng”.

Hàng triệu người trên thế giới đã hưởng được lợi ích qua nhiều cách khác nhau, nhờ đều đặn đọc Tháp Canh và tạp chí song hành của báo này là Tỉnh Thức! Theo họ, những bài trong các tạp chí này có nhiều thông tin hữu ích và thỏa đáng. Tạp chí Tháp Canh hiện được xuất bản trong 141 thứ tiếng, còn Tỉnh Thức! thì được ấn hành trong 86 thứ tiếng. Cả bạn nữa cũng sẽ thích đọc các tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức! một cách đều đặn.