Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy gìn giữ lương tâm của bạn

Hãy gìn giữ lương tâm của bạn

Hãy gìn giữ lương tâm của bạn

NGHĨ đến việc đi trên máy bay với một lập trình hệ thống điện toán sai thật là khủng khiếp. Thay vì thế, hãy thử tưởng tượng có kẻ nào đó đã cố ý tìm cách phá hoại hệ thống điều khiển máy bay hoặc đánh tráo các dữ kiện! Theo nghĩa bóng, có một kẻ nào đó đang tìm cách phá hoại lương tâm của bạn. Hắn nhất quyết phá hoại hệ thống hướng dẫn đạo đức của bạn. Mục tiêu của hắn là khiến bạn đi ngược lại đường lối của Đức Chúa Trời.—Gióp 2:2-5; Giăng 8:44.

Kẻ phá hoại đồi bại này là ai? Trong Kinh Thánh hắn được gọi là “con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ”. (Khải-huyền 12:9, chúng tôi viết nghiêng). Chúng ta thấy hắn thực hiện điều này trong Vườn Ê-đen, bằng cách dùng lập luận nghe dường như có lý, hắn thuyết phục Ê-va lờ đi điều bà biết là đúng và rồi phản nghịch Đức Chúa Trời. (Sáng-thế Ký 3:1-6, 16-19) Từ đó về sau, Sa-tan đã vạch kế hoạch để triển khai cả một hệ thống lừa dối để đưa quần chúng vào chỗ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Tổ chức đáng khiển trách nhất của hệ thống này là tôn giáo giả.—2 Cô-rinh-tô 11:14, 15.

Tôn giáo giả làm bại hoại lương tâm

Trong sách Khải-huyền của Kinh Thánh, tôn giáo giả được tượng trưng bởi dâm phụ theo nghĩa bóng gọi là Ba-by-lôn Lớn. Các dạy dỗ của tổ chức này làm lệch lạc ý thức đạo đức của nhiều người, khiến họ thù ghét và ngay cả hành hung những người khác tín ngưỡng. Trên thực tế, theo Khải-huyền, Đức Chúa Trời quy cho tôn giáo giả trách nhiệm chính về việc làm đổ máu “hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế-gian”, kể cả những người thờ phượng Đức Chúa Trời.—Khải-huyền 17:1-6; 18:3, 24.

Chúa Giê-su cảnh giác môn đồ ngài về tầm mức tôn giáo giả làm lệch lạc tiêu chuẩn đạo đức của một số người khi ngài nói: “Giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời”. Những kẻ hung bạo thể ấy mù quáng làm sao về mặt đạo đức! Chúa Giê-su nói: “Họ... không biết Cha, cũng không biết ta nữa”. (Giăng 16:2, 3, chúng tôi viết nghiêng). Ít lâu sau khi Chúa Giê-su nói những lời ấy, chính ngài bị giết theo lệnh của một số người lãnh đạo tôn giáo, vốn là những người đã lấy lương tâm lệch lạc biện hộ cho tội ác của mình. (Giăng 11:47-50) Ngược lại, Chúa Giê-su nói rằng môn đồ thật của ngài sẽ được nhận ra nhờ tình yêu thương ở giữa họ. Nhưng tình yêu thương của họ còn bao quát hơn nữa vì nó giúp họ yêu ngay cả kẻ thù của họ.—Ma-thi-ơ 5:44-48; Giăng 13:35.

Ngoài ra, tôn giáo giả còn làm bại hoại lương tâm của nhiều người bằng cách chiều theo bất cứ loại đạo đức—hoặc vô đạo đức—nào đang thịnh hành. Sứ đồ Phao-lô nói trước điều này: “Sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư-dục mà nhóm-họp các giáo-sư xung-quanh mình”.—2 Ti-mô-thê 4:3.

Ngày nay, những nhà lãnh đạo tôn giáo làm êm tai người ta bằng cách nói rằng Đức Chúa Trời có thể chấp nhận quan hệ tình dục ngoài vòng hôn nhân. Những người khác dung túng những hành vi đồng tính luyến ái. Trên thực tế, chính một số người thuộc hàng giáo phẩm thực hành thói đồng tính luyến ái. Báo The Times ở Anh đăng một bài nói rằng “mười ba tu sĩ thuộc giới giáo phẩm công khai nhìn nhận họ là người đồng tính luyến ái” được bầu vào Đại Hội Nghị Anh Giáo. Khi nhà lãnh đạo phủ nhận đạo đức của Kinh Thánh và giáo hội ít quan tâm đến vấn đề, thì giáo dân nên chấp nhận những tiêu chuẩn nào đây? Chẳng lạ gì khi hàng triệu người hoàn toàn hoang mang.

Thật tốt hơn biết bao khi ta được hướng dẫn bởi những đèn hiệu của lẽ thật thiêng liêng cùng quan niệm đạo đức mà Kinh Thánh dạy! (Thi-thiên 43:3; Giăng 17:17) Chẳng hạn, Kinh Thánh dạy rằng những kẻ tà dâm cùng những kẻ ngoại tình đều “chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời”. (1 Cô-rinh-tô 6:9, 10) Kinh Thánh nói những người nam và nữ đổi “cách dùng tự-nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự-nhiên” làm điều “xấu-hổ” dưới mắt Đức Chúa Trời. (Rô-ma 1:26, 27, 32) Những lẽ thật này về đạo đức không do con người bất toàn đặt ra, mà là những tiêu chuẩn do Đức Chúa Trời soi dẫn, và không bao giờ bị Ngài hủy bỏ. (Ga-la-ti 1:8; 2 Ti-mô-thê 3:16) Nhưng Sa-tan có những cách khác để làm bại hoại lương tâm.

Hãy chọn lọc cách giải trí

Ép buộc một người nào hành động sai quấy là một chuyện, nhưng khiến người đó có ý muốn thực hiện hành động đó là một việc khác. Đây lại là mục tiêu của Sa-tan, “vua-chúa thế-gian nầy”. Để nhét tư tưởng đồi trụy của hắn vào tâm trí những kẻ dại hoặc ngây thơ—đặc biệt những người trẻ dễ bị dụ dỗ nhất—hắn dùng những phương tiện như sách báo, phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử khả nghi và những địa chỉ khiêu dâm trên mạng Internet.—Giăng 14:30; Ê-phê-sô 2:2.

Theo một bài tường thuật của báo Pediatrics, “những người trẻ [ở Hoa Kỳ] xem khoảng 10.000 hành vi hung bạo mỗi năm, trong đó những chương trình dành cho thiếu nhi lại là hung bạo nhất”. Bài tường thuật cũng tiết lộ rằng “mỗi năm thanh thiếu niên xem gần 15.000 cảnh tình dục, nghe những lời bóng gió và những chuyện bông đùa liên quan đến điều ấy”. Ngay cả những chương trình truyền hình chiếu vào những giờ được nhiều người xem nhất, bài này nói rằng “chúng chứa đựng mỗi giờ hơn 8 cảnh liên quan đến tình dục; số này là trên bốn lần so với năm 1976”. Không có gì lạ khi cuộc nghiên cứu cho thấy “ngôn ngữ thô tục cũng gia tăng một cách khủng khiếp”. Thế nhưng, cả Kinh Thánh lẫn nhiều cuộc nghiên cứu khoa học cảnh báo rằng hấp thụ những tài liệu ấy khiến người ta ngày càng tồi tệ hơn. Vậy nếu muốn thật sự làm hài lòng Đức Chúa Trời và mưu cầu lợi ích cho chính mình, bạn nên nghe theo Châm-ngôn 4:23: “Khá cẩn-thận giữ tấm lòng của con... vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra”.—Ê-sai 48:17.

Nhiều loại âm nhạc phổ thông cũng làm bại hoại lương tâm. Một bài đăng trên tờ nhật báo Úc The Sunday Mail cảnh giác rằng một ca sĩ có các ca khúc được một số nước ở Tây Phương xếp đầu danh sách những đĩa hát bán chạy nhất “cố gắng đặc biệt để làm người ta sửng sốt”. Bài báo nói rằng “các ca khúc của ông ấy tôn vinh ma túy, sự loạn luân và hiếp dâm”, và ông ta “hát về việc giết vợ mình và ném thây xuống hồ”. Những lời ca khác không thể lặp lại ở đây vì quá tồi bại. Thế nhưng, âm nhạc của ông ấy lại được giải thưởng có uy tín. Bạn có thích để cho tâm trí bạn tiêm nhiễm những ý tưởng độc hại nêu trên, mặc dù chúng được lồng trong âm nhạc không? Hy vọng là không, vì những kẻ làm như thế vấy bẩn lương tâm của họ và cuối cùng tạo cho mình một “lòng dữ”, biến họ thành kẻ thù của Đức Chúa Trời.—Hê-bơ-rơ 3:12; Ma-thi-ơ 12:33-35.

Vậy hãy khôn ngoan lựa chọn sự giải trí. Kinh Thánh khuyên chúng ta: “Phàm điều chi chân-thật, điều chi đáng tôn, điều chi công-bình, điều chi thanh-sạch, điều chi đáng yêu-chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân-đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”.—Phi-líp 4:8.

Bạn bè ảnh hưởng đến lương tâm

Thuở nhỏ, Neil và Franz kết hợp lành mạnh với tín đồ thành thật của Đấng Christ. * Nhưng Neil nói rằng, với thời gian “tôi giao du với bạn bè xấu”. Hậu quả đáng tiếc là anh ta phạm tội ác và bị giam. Câu chuyện của Franz cũng tương tự. Anh than van: “Tôi nghĩ tôi có thể chơi với những người trẻ của thế gian mà không hề hấn gì. Nhưng, như Ga-la-ti 6:7 nói, ‘Đức Chúa Trời không chịu khinh-dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy’. Qua kinh nghiệm chua cay tôi khám phá ra rằng mình đã sai lầm và Đức Giê-hô-va nói đúng. Tôi bị xử án tù chung thân vì tội ác đã phạm”.

Những người giống như Neil và Franz thường không quay sang tội ác một sớm một chiều, mới đầu có lẽ họ chùn bước trước ý tưởng đó. Sự trôi dạt thường xảy ra từng giai đoạn, và bước đầu thường là bạn bè xấu. (1 Cô-rinh-tô 15:33) Giai đoạn kế tiếp có thể là lạm dụng ma túy hoặc rượu. Trên thực tế, lương tâm có thể được miêu tả cách thích hợp như “một phần của nhân cách hòa tan được trong rượu”. Từ đấy, chỉ cần một bước nhỏ để phạm tội ác hoặc làm điều vô luân.

Vậy, tại sao bắt đầu giai đoạn đầu đó? Thay vì thế, hãy kết hợp với những người khôn ngoan và thật sự yêu mến Đức Chúa Trời. Họ sẽ giúp bạn củng cố lương tâm để nó hướng dẫn bạn một cách đúng đắn và tránh được nhiều phiền toái. (Châm-ngôn 13:20) Dù vẫn còn ở trong cảnh tù tội, bây giờ Neil và Franz hiểu ra rằng lương tâm của họ là do Đức Chúa Trời ban cho cần phải được rèn luyện và quý chuộng. Hơn nữa, họ đang nỗ lực xây đắp một mối quan hệ tốt với Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ. Hãy khôn ngoan và rút kinh nghiệm qua lỗi lầm của họ.—Châm-ngôn 22:3.

Hãy che chở lương tâm bạn

Chúng ta chứng tỏ mình muốn che chở lương tâm khi chúng ta xây đắp tình yêu thương và đức tin nơi Đức Chúa Trời, cùng với một lòng kính sợ lành mạnh dành cho Ngài. (Châm-ngôn 8:13; 1 Giăng 5:3) Kinh Thánh cho biết rằng một lương tâm mà không có những ảnh hưởng này thường thiếu sự vững vàng về đạo đức. Chẳng hạn, Thi-thiên 14:1 cho biết về những kẻ nói trong lòng: “Chẳng có Đức Chúa Trời”. Việc thiếu đức tin ảnh hưởng đến tư cách của họ như thế nào? Câu Kinh Thánh trên nói tiếp: “Chúng nó đều bại-hoại, đã làm những việc gớm-ghiếc”.

Những người không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời cũng không có hy vọng vững chắc về một tương lai tốt hơn. Bởi vậy, họ có khuynh hướng chỉ sống cho hiện tại và thỏa mãn nhục dục. Triết lý của họ là: “Hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!” (1 Cô-rinh-tô 15:32) Ngược lại, những người hướng mắt của họ về phần thưởng sự sống đời đời thì không bị các thú vui nhất thời của thế gian đánh lạc hướng. Giống như một hệ thống điện toán chính xác trên máy bay, lương tâm được rèn luyện của họ giúp họ đi đúng trên con đường trung thành và vâng lời Đức Chúa Trời.—Phi-líp 3:8.

Muốn cho lương tâm bạn giữ được hiệu lực và độ bén nhạy, nó cần thường xuyên được Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn. Bằng ngôn ngữ tượng hình, Kinh Thánh nói rằng chúng ta có được sự hướng dẫn ấy: “Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo!” (Ê-sai 30:21) Vậy hãy dành thì giờ đọc Kinh Thánh hàng ngày. Điều này sẽ củng cố và khuyến khích bạn khi bạn phấn đấu để làm điều thiện, hoặc khi bạn bị sự lo âu hoặc lo lắng bủa vây. Hãy chắc chắn rằng Đức Giê-hô-va sẽ hướng dẫn bạn về đạo đức và thiêng liêng nếu bạn đặt hết sự tin cậy nơi Ngài. Đúng vậy, hãy noi theo người viết Thi-thiên: “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng-động, vì Ngài ở bên hữu tôi”.—Thi-thiên 16:8; Thi-thiên 55:22.

[Chú thích]

^ đ. 16 Tên đã được thay đổi.

[Các hình nơi trang 5]

Tôn giáo giả, được miêu tả trong Kinh Thánh là “Ba-by-lôn lớn”, chịu trách nhiệm về việc làm cho lương tâm của nhiều người bị chai lì

[Nguồn tư liệu]

Linh mục chúc phước cho quân lính: U.S. Army photo

[Các hình nơi trang 6]

Xem phim ảnh bạo động và vô luân sẽ làm tổn hại lương tâm

[Hình nơi trang 7]

Đều đặn để Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn sẽ gìn giữ lương tâm bạn